|
Suy niệm:
“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên”(Lc 12,49)
1. Chỉ là một đoạn ngắn, nhưng Tin Mừng hôm nay hẳn có thể cho tôi, bạn, anh chị và quí vị nhiều thắc mắc, băn khoăn. Rằng, Chúa Giêsu nghĩ gì khi nói “phải chi lửa ấy đã bùng lên” ? Chúa vô tội, mà phải chịu phép rửa lần nữa sao ? Chúa hằng xin “cho họ nên một”, sao lại khẳng định Ngài đến để đem chia rẽ?
Mong rằng những thắc mắc cần thiết ấy đốt nóng tâm trí mỗi người, để chúng ta tiếp tục chọn ở lại với Chúa Giêsu, để tiếp tục lắng nghe Ngài giúp ta hiểu, đón nhận và thực hành sứ điệp Tin Mừng hôm nay.
“Thầy đã đến ném LỬA vào mặt đất...” – Hẳn không khó lắm để ta nhận ra lửa ân sủng, lửa yêu thương, lửa cảm thông, lửa trân trọng, lửa phục vụ, lửa hy sinh, lửa tha thứ, .... mà Chúa Giêsu đã đem đến cho trần gian.
2. Nhìn vào hành trình hai ngàn năm qua, Hội Thánh vẫn có các con cái sống các giá trị Tin Mừng cách tận tụy, hy sinh, quên mình. Các vị ấy thật can đảm để thắp lửa Giêsu tỏa sáng trong những ngục tối của khổ đau, chết chóc và tuyệt vọng. Các vị ấy thật mạnh mẽ để giữ lửa Giêsu mãi bùng cháy trước các cơn cuồng phong của bất công, ích kỷ và hận thù.
Như vậy, còn cần thiết chăng lời này của Chúa Giêsu: “Phải chi lửa ấy đã bùng lên ....”?– Chắc chắn có. Vì, thắp lửa giữa bão táp đã khó, giữ lửa cháy giữa cuồng phong là thách đố không hề nhỏ. Cũng vậy, chọn theo các giá trị Tin Mừng đã là can đảm lắm. Sống các giá trị ấy trong sự tín thác tuyệt đối nơi Chúa đòi phải mạnh mẽ đủ để trả giá đắt, có thể là tương lai, nghề nghiệp, mạng sống mình.
Biết trước khó khăn ấy, Chúa Giêsu gọi cuộc Khổ Nạn – Phục Sinh của Ngài là một phép rửa mà Ngài phải chịu. Nhưng Ngài khao khát được rửa, để lửa yêu thương, lửa sự sống của Ngài bùng cháy.
3. Biết trước việc không phải ai cũng đủ sáng suốt, can đảm và mạnh mẽ để lựa chọn và sống theo Tin Mừng, Chúa Giêsu đó là cuộc chia ly, là sự chia rẽ cần thiết như ra khỏi bóng tối và đi về ánh sáng, như giã từ sự chết và bước vào cõi sống.
Nhìn vào những ánh lửa yêu thương được thắp lên đây đó, hay những phút yêu thương bùng cháy trong hồn, ta cảm thấy an lòng. Nhưng nhìn vào bóng tối ích kỷ và thù hận mênh mông xung quanh hoặc trong chính hồn mình, ta sẽ thấu hiểu nỗi lòng và khát mong của Chúa Giêsu. Ngay tại quê hương chúng ta thôi, mới chỉ có khoảng 8% người tiếp nhận ánh sáng Tin Mừng, hẳn không phải tất cả đều đủ can đảm thắp và đủ mạnh mẽ giữ lửa Giêsu. Mới chỉ có vài chục người dám lên tiếng cho những bất công đang trắng trợn lan tràn trên mạnh đất hình chữ S, và hầu hết trong số họ phải trả giá rất đắt.
Tôi, bạn, anh chị và quí vị, đặc biệt trong vai trò Tác Viên Tin Mừng, ta đang ở đâu giữ bóng tối và ánh sáng? giữa việc thắp và giữ lửa Giêsu trong đời mình và cho cuộc đời?
4. Ít là, ngay hôm nay thôi, nơi con sống, chỗ con làm, người con gặp gỡ, lạy Chúa Giêsu yêu mến, cho con đủ can đảm để thắp và giữ được que lửa yêu thương, cảm thông, phục vụ và tha thứ. Amen.
Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
Dòng Đa Minh Thánh Tâm
_____________________________________________________________________________
Mời bạn đọc:
- Suy niệm của Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng Dòng Đa Minh Thánh Tâm
- Suy niệm của Bảo_†_Lâm
- Suy niệm của Lm. Vinc. Đỗ Minh Thăng
- Suy niệm của giaophanxuanloc.net
- Suy niệm của tgpsaigon.net
- Lẽ sống ngày 25/10: Con chim sáo |
|