Happy Birthday For You
{Anna Huỳnh Ngọc Thảo}
"Anh trai yêu dấu của em!"
Thấm thoát đã một năm trôi qua kể từ ngày anh nhận được tấm thiệp mời sinh nhật có ghi dòng chữ đáng yêu này. Em đã rất vui vì món quà sinh nhật của anh và ...của mọi người nữa. Năm nay anh cũng mong sao được chúc mừng, được trao tặng em một món quà sinh nhật nhỏ bé nhưng chứa được tất cả tình cảm của anh, vì anh ...muốn em vui. Nhưng anh không có cơ hội làm em vui nữa, giữa anh và em đã xảy ra quá nhiều chuyện không mong muốn.
Anh ước gì có được cái gọi là "cổ máy thời gian" của Đôrêmon, anh sẽ đi du lịch quá khứ vì anh cảm thấy quá khứ ấy đẹp. Song với anh, hiện tại vẫn đẹp hơn tất cả vì từ nỗ lực của hiện tại, anh sẽ quyết định được tương lai.
Dạo này anh rất ít khi nhớ đến cái tên gọi là Thảo, cái tên ấy anh không quên nhưng đã dùng một thời gian dài và nước muối để dấu nó vào một góc khuất nào đó của trái tim, em đối với anh như hai người chứ không phải là một. Một người là đứa em gái anh rất mực yêu thương, một người là bạn gái của anh. Nhưng bây giờ anh không còn người bạn gái ấy nữa, cả em gái...
Mong sao tình liên đới trong Thiên Chúa có thể gắn kết chúng ta lại làm người bạn thật tốt của nhau.
Chúc em sinh nhật lần thứ 14 này, thêm tuổi, thêm ngoan, thêm cao, thêm mập, thêm bạn, thêm vui, thêm xinh, thêm hạnh phúc, thêm ơn nghĩa, thêm đức tin, thêm lòng mến, thêm sự cậy trông.
Love,
Anh của em!
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: