|
Hoàng kim, vàng son, oanh liệt, hào hùng,chói lọi,lẫy lừng... là những từ mà người ta thường ghép với cụm từ thời gian, thời kỳ... để ca ngợi những ngày tháng nào đó ...
Thế thì : trong đề tài :Thời kỳ hoàng kim của diễn đàn TCVN đã qua , tôi từng khẳng định, cũng như sẵn sàng chứng minh đến bờ đến bến rằng: chưa từng có một thời kỳ hoàng kim nào đã xảy ra cả!
Hôm nay bạn Tuan Anh lại mở đề tài mới , nhưng nội dung cũng chỉ là tiếc nhớ một thời đại hoàng kim, vàng son, lẫy lừng...nào đó đã qua!
Vậy thì bây giờ là lần đề nghị thứ 100 , xin bất kỳ người nào hãy làm ơn chỉ cho tôi biết cái Thời đại hoàng kim ấy ở nơi đâu vậy?
Để phân minh rạch ròi, nếu mà ai nói thời kỳ hoàng kim của trang lời nhạc, thánh nhạc hay thậm chí trang thiếu nhi của TCVN đã qua, hay vẫn đang tồn tại và phát triển mạnh, tôi không hề dám ý kiến!
Để khách quan , cũng như tinh thần chí công vô tư, tôi rất đồng ý rằng trang thánh nhạc, lời nhạc của TCVN là số một của Việt Nam. Hầu như ca đoàn của các giáo xứ, các hội dòng, các các nhân tập thể hầu như đều phải biết đến TCVN, bởi vì đây là nguồn tài nguyên, tư liệu rất cần thiết cho việc phụng vụ thánh.
Theo như một ít thông tin tôi đã được đọc, thì trước khi trang TCVN ra đời, đã có một trang thánh nhạc khá nổi tiếng là Khúc Cảm Tạ. Nếu không lầm, tôi nhớ rằng admin DonRac tức admin ThanhCaVN đã kể lại rằng trước đây ngài có tham gia vào một trang thánh nhạc. Rồi được phỏng vấn về trình độ và tài năng,ngài cho biết rằng ngài không có tài gì và không biết làm gì ! Chỉ biết Dọn rác mà thôi! Thế là khi ngài sáng lập ra trang web TCVN,ngài đã lấy nick là DonRac khi nhớ đến giai thoại trên!
Tôi cho rằng đó là một sự khiêm nhường, một sự khôi hài để tạo không khí vui tươi thân mật. Chứ theo như tôi được biết, từ ngữ Don có xuất xứ từ châu Âu, nhất là các nước như Tây ban nha, Bồ đào nha khi đứng trước tên của một người nam, hàm ý rằng đó là một người đàn ông quý tộc, đáng được trọng vọng. Còn khi đứng trước tên một phụ nữ, nó hàm ý rằng đó là một vị mệnh phụ phu nhân đáng tôn kính. Tuy nhiên thêm hậu tố "na" , thành ra danh từ mới Donna. Cha thánh Gioan Bosco thường được gọi là Don Bosco là vì thế.
Khi trang web nổi tiếng và giá trị của Giáo hội Việt Nam là dunglac.org ngưng hoạt động, admin DonRac đã ngậm ngùi và hứa rằng sẽ làm hết cách hết sức mình để trang TCVN tồn tại. Tôi rất cảm kích về lời hứa này và luôn cầu xin Chúa và Mẹ Maria ban cho ngài đủ vật chất cũng như tinh thần để duy trì và ổn định trang TCVN.
Có thể nói rõ ra rằng diễn đàn TCVN chỉ là một chi nhánh phụ của trang thanhcavietnam .net. Có thể nói rằng diễn đàn TCVN không còn thì không sao, nhưng nếu trang thánh nhạc lời nhạc của thanhcavietnam.mobi mà sụp đổ hay không tiếp tục được như trang dunglac.org, thì thật là một thảm họa lớn lao cho Giáo hội Vietnam!
Trang thánh nhạc lời nhạc của thanhcavietnam.mobi không có gì phải phàn nàn, bởi vì mục đích, chủ tâm của trang thánh nhạc lời nhạc này luôn luôn đạt hậu quả cao nhất . Có nghĩa là làm cho người nghe, giáo dân càng thêm tin cậy mến vào Ba Ngôi Thiên Chúa và mẹ Maria.
Trong khi đó không cứ gì diễn đàn TCVN ,mà rất nhiều diễn đàn Công Giáo khác thường sai lạc trầm trọng mục đích chính là làm cho người ta thêm tin cậy mến vào Thiên Chúa! Bởi vì rất nhiều người cứ tưởng rằng họ đã xây dựng được một thiên đàng trần thế ngay trong một diễn đàn Công Giáo. Cũng như vô tình cố tình biến diễn đàn thành một thứ của riêng cá nhân hay tập thể với một cụm từ mới là "sân chơi"!
Khi tôi tuyên bố : Rất nhiều diễn đàn Công Giáo, trong đó có diễn đàn TCVN chẳng có một thời kỳ hoàng kim nào cả! Là do tôi nhận thấy nếu đã sai mục đích chính là không thể giúp cho người ta tin cậy mến Thiên Chúa, thì chỉ là một Thiên đường bánh vẽ! Cũng như khi người ta quan niệm diễn đàn Công Giáo là một sân chơi, thì nó thường trở thành sân cheo sân chim khi mà các thành viên vô tình cố tình chỉ lo tôn vinh chúc tụng lẫn nhau mà quên đi nhiệm vụ tôn vinh Đức Chúa Trời !
Vì quá ít thời gian, tôi xin hẹn hàng loạt bài sau sẽ phân tích và trả lời tỉ mỉ chi tiết dài dòng đầy đủ trọn vẹn... Và sẽ chứng minh đến bờ đến bến về cái kết luận :
___ Không có một thời đại hoàng kim nào đã qua cả!
___ Không thể mơ tưởng một thiên đàng bánh vẽ!
___ Không thể biến diễn đàn Công Giáo thành một cái sân chơi nào đó phục vụ cho giáo lý phàm nhân!
Xin mọi người hãy nhớ đến nhân đức khoan thai nhịn nhục hiền hòa dịu dành tha thứ mến yêu.... mà chúng ta thường được nghe...để đừng nóng giận vội! Nếu tôi không chứng minh được những điều tôi vừa kết luận ở trên đây,các diễn đàn Công Giáo mà nói riêng là diễn đàn TCVN đã từng mắc phải hay vẫn còn tồn tại, tôi xin chịu tội trước toàn thể mọi người. Còn nếu không ai đè bẹp được sự chứng minh của tôi, xin mọi người hãy cùng tôi tôn vinh Chân lý, làm chứng cho Chân Lý đích thực chứ đừng vô tình cố tình im lặng theo kiểu mà sát nhân vương Napoleon đã từng lên án! Hay đuối lý thất bại thảm hại nhưng vẫn cố tình giả lơ!
|
|