Sắp tết rồi nên cũng kiếm cái gì đó treo trong phòng chuẩn bị mừng năm mới . Tranh thủ vẽ xi xí... Mà chắc không đẹp vì hơn 1 tháng rồi mới quay lại vẽ. Lần đầu tiên vẽ tóc Chúa mà quăn quăn thế này. Eo ôi khó quá đi được. |
||
Sắp tết rồi nên cũng kiếm cái gì đó treo trong phòng chuẩn bị mừng năm mới . Tranh thủ vẽ xi xí... Mà chắc không đẹp vì hơn 1 tháng rồi mới quay lại vẽ. Lần đầu tiên vẽ tóc Chúa mà quăn quăn thế này. Eo ôi khó quá đi được. |
||
thay đổi nội dung bởi: AugustineTuanBao, 30-12-2011 lúc 04:41 PM
Ôi cám ơn Bảo! Đức Maỉa thì đẹp lắm đó Bảo. Còn Chúa Hài Đồng thì anh có cảm giác đầu của Ngài không khớp với thân. Cứ như 2 cái là riêng ghép lại với nhau vậy. Anh góp ý thôi nha |
||
Đúng như KaJin nhận xét, thân Chúa thì quay hẳn vào trong, còn mặt thì hướng thẳng ra ngoài. Chúa mà ngồi tư thế này chắc cũng... mỏi lắm |
||
Thật không đâu... Vì hình gốc là vậy mà anh. Hình này rất nổi tiếng, anh ra các nhà sách như fatima hoặc nhà sách ở trong dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn sẽ thấy ngay thôi ý mà. |
||
thế là tuyệt vời rùi anh tuanbao ! hy vọng còn nhiều tác phẩm được post nha |
||
Hic... Tình hình rất chi là tình hình. Dạo này bỏ vẽ có lẽ xuống tay thật anh ạ... Ai cũng bảo thế. Huhu. Bắt đầu từ mai phải chăm chỉ luyện tập lại thôi |
||
Hai cái người này rãnh thiệt. Tám tới khuya :read: |
||
|
||
thay đổi nội dung bởi: chư dân, 01-01-2012 lúc 06:56 PM