Chúa ơi, mấy ngày hôm nay bé lì nhận được rất nhiều chuyện buồn. Bé hoàn toàn không biết phải làm thế nào. Nó dường như làm bé bế tắc. Bé chỉ biết nói chuyện với Chúa mà thôi. Chúa là nơi duy nhất mang lại cho bé sự an ủi ,một an toàn cho tâm hồn bé nghỉ ngơi. Bé cảm ơn Chúa nhiều nhiều. Gia đình bé xảy ra rất nhiều chuyện, ba má bé cố gắng giấu không cho bé biết để bé yên tâm học, nhưng có bao giờ sự thật lại không được nói ra đâu. Chúa biết rằng khi xưa ông ngoại của bé không hề biết đến Chúa và cũng không hề theo Chúa. Nhưng chính khi ông yếu đuối nhất trong cuộc đời và tưởng chùng như sắp chết thì chính Chúa , chính Chúa đã nâng ông dậy và giúp cho ông nhận ra tình yêu Chúa dành cho ông, và cũng chính Chúa cho ông đức tin. Ông ngoại bé đã từng nói:" chỉ khi nào tuyệt vọng thì con mới nhận ra Chúa ở bên con" . Ông đã theo Chúa và có niềm tin vững chắc nơi Ngài. ông hằng mong muốn con cháu mình cũng như thế .........Nhưng....có ai biết được chữ ngờ phải không Chúa....Cậu của bé có 4 người con nhưng hiện nay họ đều lạc đạo cả ..... tại sao thế chứ bé không hiểu ??? Bé nhớ rất rõ họ đã từng học giáo lý rất chăm, siêng năng cầu nguyên với Chúa biết chừng nào, thế mà nay ..... họ xem viêc đi lễ hay cầu nguyện là chuyện tầm phào .... Thế mới thấy con người yếu đuối thế nào trước sự cám dỗ của ma quỷ..... Mọi người trong gia đình bé rất buồn. ..................Chúa ơi xin giúp bé ......... bé buồn lắm nhưng phải làm sao đây ............Xin Chúa cho các anh chị ấy nhận thấy được mình đã sai lầm khi có những ý nghĩ như thế .......... Xin Chúa gia tăng lòng tin nơi các anh chị ấy ........... và Xin gìn giữ mọi gia đình đừng xảy ra trường hợp giống gia đình của bé ....................... Bé xin phó thác nơi Chúa ................. |
||