Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: VIỆC TRUYỀN GIÁO

  1. #1
    megumi_ndtt's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 223
    Cám ơn
    2,430
    Được cám ơn 751 lần trong 185 bài viết

    Default VIỆC TRUYỀN GIÁO

    VIỆC TRUYỀN GIÁO


    Giacôbê Thế Cảnh – Lớp 10


    Ta đang sống trong một thế giới đầy toan tính, âm mưu. Một thế giới mà trong đó con người là nạn nhân của lòng thù hận, của sự tham lam… Nói chung là của tội lỗi buông xuôi. Người ta đưa ra nhiều cách rắc rối để giải quyết những vấn đề đó. Nhưng hầu như đưa đến kết cục đáng buồn, từ một xích mích nhỏ đến một xích mích lớn, để rồi dẫn đến chiến tranh. Nếu ta biết giải quyết nó bằng sự yêu thương thì mọi việc sẽ đơn giản hơn.

    Là một Kitô hữu phải tràn ngập tình yêu Thiên Chúa, chúng ta ở trong Chúa rồi thì dễ nhận ra điểm tốt của nhau, từ đó không còn thù hận nữa. Hiện nay, không phải ai cũng ở trong Chúa. Chính vì vậy mà mọi người cần phải sống khiêm tốn để nhận ra dấu chỉ của Chúa. Chúa muốn mỗi người kitô hữu phải là ánh sáng là muối cho đời. Bây giờ ta không phải bôn ba mạo hiểm thân mình như những nhà truyền giáo thời xa xưa. Ta cũng có thể truyền giáo bằng chính cuộc sống mình: một cuộc sống thánh thiện, không hận thù, làm gương mẫu cho người.

    Nói vậy nhưng không dễ chút nào. Thật khó để không thù hận, không ganh tị, không xích mích trong cuộc đời dù là con chiên ngoan đạo nhất thế giới cũng khó làm được. Phải luôn kết hiệp với Chúa thì hận thù sẽ giảm bớt, đến một lúc nào đó ta sẽ thấy người đó đáng mến. Bằng cách đó, ta đã gieo vào lòng họ một hạt giống của tình yêu và nếu hạt giống đâm hoa kết quả sẽ gieo lại vào lòng người khác nữa. Có nhiều kẻ “miệng nammô, bụng bồ dao găm”, chúng lên tiếng như một nhà truyền giáo thật thụ nhưng chính cuộc sống nó lại đầy dẫy hận thù toan tính âm mưu.
    Chúa là Thiên Chúa sẽ là hậu phương vững chắc, Ngài sẽ có cách để đi đến chiến thắng.

    Nói tóm lại, chỉ cần nhà thờ vẫn còn người lui tới thì công việc truyền giáo vẫn tiếp tục. Hy vọng một ngày nào đó, toàn bộ chúng ta sẽ sống trong tình yêu thực sự chứ không giả dối. Và ngày đó, Chúa lại đến, không để cứu độ lần nữa mà để đưa ta ly rượu mừng chiến thắng.
    Chỉ có yêu thương là đủ để truyền giáo rồi.



    Chữ ký của megumi_ndtt
    Lạy Chúa,xin cho con luôn biết tuân theo Thánh Ý Ngài.

  2. Có 2 người cám ơn megumi_ndtt vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com