Thu chiều cảnh lạ phố nơi đây
Gió lạc trời vương giọt nhớ đầy
Mù mịt khói mưa đường giặm nước
Tối tăm nhà phố dốc che mây
Vu sầu cõi mộng gieo tình lạnh
Thán cảm hồn mơ ủ giấc gầy
Bù lại mắt xa miền vọng tưởng
Thu chiều cảnh lạ phố nơi đây
Đọc ngược:
Đây nơi phố lạ cảnh chiều thu
Tưởng vọng miền xa mắt lại bù
Gầy giấc ủ mơ hồn cảm thán
Lạnh sầu gieo mộng cõi sầu vu
Mây che dốc phố nhà tăm tối
Nước giặm đường mưa khói mịt mù
Đầy nhớ giọt vương trời lạc gió
Đây nơi phố lạ cảnh chiều thu
Đến từ: giao xu trung chanh thuoc giao phan saigon
Bài gởi: 74
Cám ơn
196
Được cám ơn 328 lần trong 66 bài viết
cuộc đời này có bao lâu
rày công vun đắp bao ngày cho con
chăm nom ngày tháng không quản ngại chi
đến khi con lớn ra đời tung bay
thiết chi đến lời cha khuyên
một ngày nhìn lại cha thời xa con