NGÀY HỘI GIỚI TRẺ CỦA GIÁO PHẬN ĐÀLẠT

"Nổi lửa lên nối vòng tay lớn,

Nổi lửa lên xua tan đêm đen…"

Hơn 4000 ngàn bạn trẻ cùng hòa nhịp để bày tỏ niềm hân hoan vui sướng khi được sống bên nhau. Đây có thể xem là một sự kiện lịch sử, vì sau rất nhiều năm, lần đầu tiên giới trẻ trong Giáo phận Đalạt mới có dịp được họp mặt trong bầu khí tưng bừng, rộn ràng, đầy màu sắc nhưng cũng thật nhiều ý nghĩa và đạo đức.

Dù trời trưa chói chang nắng gắt, dù đường xa nhọc mệt, dù không gian sân chơi của Học viện Don Bosco như nhỏ bé, nhưng từng người đã hòa mình vào với niềm vui của mọi người để cùng chào nhau, chào Đức Cha Phêrô, Cha Tổng Đại Diện, Cha Giám tỉnh dòng Don Bosco, Cha Đặc Trách Giới trẻ Giáo phận và Quý Cha hiện diện. Các Bạn trẻ tụ họp về đây để bày tỏ niềm tin của mình vào Đức Kitô, bày tỏ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, vì muôn vàn hồng ân Ngài đã ban cho mỗi người và nhất là cho Giáo phận Đàlạt thân yêu, trong Năm Thánh mừng 80 năm Truyền giáo của Giáo phận.

Những khuôn mặt trẻ của 5 Giáo hạt : Bảo Lộc, Dilinh, Đàlạt, Đơn Dương, Đức Trọng được giới thiệu đến Đức Cha, Quý Cha và quý khách; tiếp đó, hai đại diện (một kinh, một dân tộc) bày tỏ niềm hân hoan vui mừng, khi trong ngày hội hôm nay, được Đức Cha Phêrô và quý Cha quan tâm hiện diện.

Cũng tràn đầy niềm vui và xúc động, Đức Cha bày tỏ niềm tin yêu vào giới trẻ (Cha Tổng Đại diện Phaolô dịch ra tiếng Kơho). Đức Cha cho thấy ngày họp mặt này nói lên tinh thần hiệp thông giữa các bạn trẻ và Giáo Hội, cụ thể qua Giáo phận; sự gắn bó giữa các Giáo Hạt và tình liên đới giữa các Bạn trẻ với nhau. Một tâm tình luôn được Đức Cha nhắc đến, đó là : Giáo phận luôn tin tưởng và yêu thương chúng con (Có thể nhắc lại, giới trẻ là một trong hai thành phần Đức Cha Phêrô đặc biệt quan tâm qua tâm tình của ngài khi nhận chức vụ Giám mục, đó là : đồng bào dân tộc và giới trẻ). Đức Cha chúc ngày hội được thực hiện trong ân sủng, hiệp nhất và yêu thương. Hàng ngàn chiếc bong bóng đồng loạt nổ vang và những tiếng vỗ tay không dứt, như muốn khẳng định sẽ thực hiện những gì Đức Cha Phêrô mong ước và căn dặn.

Thánh lễ Đồng tế trọng thể do Đức Cha Phêrô chủ tế, với sự hiện diện của hơn 60 linh mục trong và ngoài Giáo phận được bắt đầu lúc 16g00, có thể nói đây là cao điểm của ngày họp mặt, vì chính Đức Giêsu Kitô, Người Bạn đồng hành trung thành và cũng chính từ nơi Ngài, các bạn trẻ được mời gọi, được trao ban, được lãnh nhận. Đó cũng là những điều Đức Cha Phêrô -qua lá thư của Đức Giáo Hoàng Bênêđitô 16- chia sẻ trong bài giảng lễ : "Đức Giáo Hoàng kêu gọi người trẻ nhìn chung quanh mình : chiến tranh, tranh chấp, áp bức, bệnh tật, các sự đau khổ… Người trẻ nghĩ gì ? Vốn rất nhạy cảm trước sự đau khổ, những điều đó thúc đẩy nhiều người trẻ dâng mình cho Chúa, họ không muốn hưởng thụ nhưng muốn dấn thân, thực hiện những công trình khó khăn, họ muốn cuộc đời có giá trị, có ý nghĩa… mỗi người tùy theo Ơn của Chúa để thực hiện sứ mạng với hoàn cảnh của mình. Nhưng Đức Giáo Hoàng còn kêu gọi và muốn người trẻ đi xa hơn : hãy làm điều gì có ý nghĩa cho cuộc đời, làm điều gì để người trẻ xứng đáng là niềm hy vọng của thế giới, của xã hội, của Giáo hội, làm điều gì phù hợp với khát vọng của người trẻ. Cuối cùng ngài đề nghị : Hãy làm sao mang Đức Kitô đến cho anh em mình".

Đức Cha Phêrô gợi lại hình ảnh một Linh mục trẻ, đã từ bỏ tất cả những xa hoa, phú quý của trần gian để hiến dâng trọn vẹn cho Thiên Chúa, cho Giáo Hội và cho đồng loại : Cha Gioan Casseigne. Chính từ tay Vị Mục tử này, người đàn bà dân tộc thiểu số đầu tiên đã được Rửa tội, được làm con Chúa cách đây gần 80 năm (07.12.1927).

Với những gì các Bạn trẻ suy tư và chia sẻ cho nhau, Đức Cha Phêrô nói : "Chúng ta vẫn có cách để làm cho xã hội, cho thế giới, cho cuộc sống hiện tại tràn trề hy vọng và đáng sống hơn, đó chính là đem Đức Kitô đến bằng chính đời sống của mình. Trong giáo xứ, trong công xưởng, trong xí nghiệp, hãy hiện diện với tư cách là người môn đệ Đức Kitô, làm sao xuyên qua chúng con, người ta bắt gặp được Đức Kitô cùng với giáo lý của Ngài".

Làm cho thế giới sống động hơn, biết yêu thương và chia sẻ nhiều hơn bằng cách : "Hãy tin vào Chúa Thánh Thần, chính Ngài làm cho chúng ta trở nên những chứng nhân can đảm, những con người có sức hấp dẫn, có sức lôi kéo người khác. 2000 năm qua, trong Giáo hội không thiếu những chứng nhân như vậy. Như Cha Gioan Casseigne cũng có, nhưng cũng còn bao người trong thinh lặng, trong âm thầm, trong sự quên lãng vẫn tiếp tục là chứng tá".
Với những gì Người Trẻ đã làm, đang làm và sẽ làm cho Giáo Hội, cho Giáo phận, Đức Cha Phêrô ân cần nhắc nhở và mời gọi : "Chúng con về đây để tuyên xưng niềm tin vào Đức Kitô. Đồng thời, một lần nữa, nói với Đức Kitô là chúng con sẵn sàng tiếp tục sứ mạng của Ngài, sẵn sàng đáp trả lời mời gọi của Ngài, sẵn sàng đứng lên và ra đi, không để Ngài phải thất vọng về người trẻ. Một người không làm được, nhưng với hơn 4000 người, với sự hổ trợ của Ơn Chúa, chúng ta sẽ làm được. Hãy nhớ rằng ngày hôm nay và mãi mãi, người trẻ vẫn là niềm hy vọng, là tương lai cho Giáo Hội và cho xã hội".

Kết thúc Thánh lễ, mọi người quây quần bên nhau trong bữa ăn thật đơn sơ nhưng chan hòa tình yêu thương, cố gắng ăn thật nhanh, nạp thật nhiều năng lượng để tiếp tục tham gia phần diễn nguyện. Các tiết mục được chuẩn bị công phu, nhiều màu sắc, nhưng tất cả chỉ để diễn tả tâm tình và thao thức của người trẻ muốn sống Đạo hôm nay.

Màn đêm đã xuống tự bao giờ, nhưng mọi người còn rất hăng say trong niềm vui chan chứa, cũng có thể hiểu được tâm trạng của các Bạn trẻ trong lúc này, niềm ao ước rất lâu nay mới thành sự thật. Trời càng về khuya và giờ chia tay đã đến, vũ diệu tạ ơn của Giáo xứ Langbian cùng hàng ngàn ngọn nến được thắp lên, bày tỏ lòng biết ơn của các Bạn trẻ : Biết ơn Thiên Chúa, biết ơn Mẹ Hội Thánh, biết ơn Giáo phận, biết ơn Đức Cha Phêrô, biết ơn hết mọi người đã góp phần cho các bạn có được ngày họp mặt này. Nhưng biết ơn là không dừng lại, biết ơn để lên đường, để ra đi và sống xứng đáng với những gì đã được lãnh nhận.

Nguyện xin Thiên Chúa cho người trẻ phấn khởi, vững tin để tiếp tục lên đường làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa, mang Tình Yêu ấy đến cho mọi người bằng chính cuộc sống của họ, cuộc sống của những con người luôn đầy tràn nhiệt huyết, tình yêu và tâm hồn thánh thiện.

www. Simonhoadalat.com
Hoàng Lan