cầu nguyện mong sao mình được bình an, sắp thi lớp 10 rồi mà gánh nặng về việc làm hết sức tồi tệ của mình theo mình mãi, chỉ một lần sơ suất mà mình nghi mình bị HIV, lo lắm, 3 tháng trời đồng hành cùng Chúa, và Mẹ cầu nguyện với Chúa mọi nơi, đi học cố gắng đi đường nào ngang qua nhà thờ để đứng trước nhà Chúa mà cầu nguyện, kết quả 3 tháng âm tính, thế nhưng sao tâm lí mình cứ đè nặng mãi, làm mình không có tâm chí mà học hành....cầu nguyện, xin các bạn hãy cầu nguyện cho mình, cho mình 1 lời khuyên đúng đắn trong gia đoạn nay`
Lạy Chúa Giêsu,
Xin hãy cất nỗi lo lắng nơi người anh em của chúng con...
Xin cho em được bình an...
Và xin cho em xa lìa mọi cám dỗ....
Con cầu xin Người
Xin Chúa thương gìn giữ và ban ơn bình an cho conyeuNguoi. Thánh Thần, khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài, dẫn về những chiên lạc hướng, về chung sống trong đàn chiên Chúa. Ngài ơi, xin Ngài thương giúp chỉ lối những ai đi xa chưa về. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, ủi an Ngài ơi.
Xin Chúa dạy tuổi trẻ chúng con ngày nay biết sống yêu mên Chúa ..làm chứng cho Chúa ..xin ban ơn giúp sức cho tuổi trẻ chúng con vượt thắng mọi cám dỗ xác thịt...tội lỗi..Xin dạy cho chúng con biết rằng...Chỉ trong Chúa chúng con mới có niềm vui và hạnh phúc an bình...Xin cho chúng con luôn thực thi điều Chúa dạy...
Chúa ơi..giới trẻ chúng con ngày nay dễ bị cám dỗ bởi những xấu xa...những buông thả...Xin Chúa thứ tha mọi lỗi lầm.......giới trẻ chúng con xin phó thác từng giây phút cuộc đời trong tay Chúa...Xin gin giữ người trẻ chúng con........Amen
conyeunguoi thân mến! Bạn hãy cầu nguyện với tâm tình tin yêu và phó thác vào quyền năng cùng lòng thương xót của CHÚA, Mẹ của chúng ta sẻ không làm ngơ trước lời nguyện cầu của chúng ta đâu, bạn tin tưởng như thế nhé! nếu có thể vào lúc 3 giờ chiều mỗi ngày bạn hảy dành hơn 30 phút đến với ACE trong mái nhà Thánh Ca này để cùng hiệp thông với mọi người nơi đây cùng dâng cho Chúa những lo âu làm Bạn cảm thấy bất an . Một chút kinh nghiệm của bản thân tôi, khi đến giờ cầu nguyện hảy trút bỏ tất cả mọi suy tư, phiền muộn đẻ mổi lời kinh là lời thống hối, tạ ơn cùng những ý nguyện của bản thân và của tất cả ACE hiệp thông cùng dâng lên cho Chúa. Bạn kiên trì và ơn bình an sẽ đến với Bạn. Tôi đả nhận được ơn từ giờ cầu nguyện này! ACE cùng hiệp lời cầu nguyện cho conyeunguoi trong giờ kinh chiều nay nhé!
Cám Ơn.
thay đổi nội dung bởi: ailaudu, 01-06-2009 lúc 09:59 PM
Lạy Chúa Thánh Thần xin đồng hành với chúng con , và ban thêm sức mạnh cho người anh con vượt qua nỗi đau ám ảnh đó , vì sự yếu đuối của chúng con mà đã xa ngã , nhưng nay nhìn thấy được tình thương của Chúa mà chúng con đã nhận ra và quay trở về bên Chúa , xin Chúa dủ thương người anh em của con . và xin Thánh Thần Chúa luôn ở trong anh em chúng con . Amen .
conyeunguoi thân mến! bạn hảy cầu nguyện với tâm tình tin yêu và phó thác vào quyền năng cùng lòng thương xót của cHÚA , Mẹ của chúng ta sẻ không làm ngơ trước lời nguyện cầu của chúng ta đâu , bạn tin tưởng như thế nhé! nếu có thể vào lúc 3 giờ chiều mổi ngày bạn hảy dành hơn 30 phút đến với ACE trong mái nhà Thánh ca này để cùng hiệp thông với mọi người nơi đây cùng dâng cho Chúa những lo âu làm Bạn cảm thấy bất an . Một chút kinh nghiệm của bản thân tôi , khi đến giờ cầu nguyện hảy trút bỏ tất cả mọi suy tư , phiền muộn đẻ mổi lời kinh là lời thống hối , tạ ơn cùng những ý nguyện của bản thân và của tất cả ACE hiệp thông cùng dâng lên cho Chúa. Bạn kiên trì và ơn bình an sẻ đến với Bạn. Tôi đả nhận được ơn từ giờ cầu nguyện này! ACE cùng hiệp lời cầu nguyện cho conyeunguoi trong giờ kinh chiều nay nhé! Cám Ơn.
HIệp lời cầu nguyện cùng tất cà ACE cầu nguyện cho em được ơn an bình... nhất là trong ngày Lễ Thánh THần này ... Xin Cha ban cho em Thánh THần của Cha để Ngài dẫn dắt em trên đường đời
cầu nguyện mong sao mình được bình an, sắp thi lớp 10 rồi mà gánh nặng về việc làm hết sức tồi tệ của mình theo mình mãi, chỉ một lần sơ suất mà mình nghi mình bị HIV, lo lắm, 3 tháng trời đồng hành cùng Chúa, và Mẹ cầu nguyện với Chúa mọi nơi, đi học cố gắng đi đường nào ngang qua nhà thờ để đứng trước nhà Chúa mà cầu nguyện, kết quả 3 tháng âm tính, thế nhưng sao tâm lí mình cứ đè nặng mãi, làm mình không có tâm chí mà học hành....cầu nguyện, xin các bạn hãy cầu nguyện cho mình, cho mình 1 lời khuyên đúng đắn trong gia đoạn nay`
Về y học vậy là yên tâm rồi, hãy cảm tạ Chúa đã gìn giữ em và cố gắng vượt thắng những yếu đuối bất toàn nơi con người mình bằng cách luôn ý thức đến gần Chúa, tập thói quen nhớ đến Chúa trong mọi lúc mọi nơi. Chúa sẽ yêu thương, giữ gìn, nâng đỡ, dẫn dắt ta trên đường đời nếu ta sống được tâm tình tín thác . Vậy đi nha!