Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 17 trên 17

Chủ đề: GÓP Í CHO TỚ VỚI !

  1. #1
    HuaTrangNguyen's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: ĐANIEL
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TP HCM_ĐT
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 124
    Cám ơn
    1,113
    Được cám ơn 455 lần trong 104 bài viết
    thay đổi nội dung bởi: HuaTrangNguyen, 11-06-2009 lúc 12:08 PM
    Chữ ký của HuaTrangNguyen
    YÊU THƯƠNG - PHỤC VỤ

  2. Có 12 người cám ơn HuaTrangNguyen vì bài này:


  3. #2
    dominico_dung's Avatar

    Tuổi: 60
    Tham gia ngày: Nov 2007
    Tên Thánh: Dominico
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đàng trong
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,837
    Cám ơn
    6,848
    Được cám ơn 17,690 lần trong 2,615 bài viết

    Default

    hay nhỉ, tạm trả lời xí xem có 'gải_tả_loa_iu' hem hỉ:
    * "NẾU SAU NÀY MÌNH CHẾT ĐI MÀ CHÚA LÀ KHÔNG CÓ THẬT" ==>> người đã chết đó không thấy Chúa hiện hữu trước mặt, đúng không em?! ==>> chắc chắn 100%: người đó ở Hỏa Ngục sao thấy Chúa được hỷ????? kaka

    * "...MÌNHLÀMGÌ?" ==>> "hiện về hù ma" :43::43::43: người thân sợ we' Cầu Nguyện và Xin Lễ hàng ngày cho khỏi về nhát ma nữa

    :monkey03::read:
    Chữ ký của dominico_dung
    "ĐỪNG SỢ, BỞI VÌ CHA GỌI ĐÍCH DANH CON" (Isaia 43,1)

  4. Có 10 người cám ơn dominico_dung vì bài này:


  5. #3
    conchienlacloi's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: phanxico savie
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gietsemani
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 154
    Cám ơn
    793
    Được cám ơn 435 lần trong 122 bài viết

    Default

    sống theo lời Chúa bạn sẽ tìm thấy an bình và hạnh phúc trong tâm hồn ngay ở trần gian này đó là cái sung sướng nhất trên đời này. nếu Chúa mà không có thật thì ít ra sống theo lời Chúa tôi đã được hạnh phúc ngay ở trần gian này.

    cái này nói là nếu thui nghe pà kon. mình tin chắc chắn là có Thiên Chúa thật và Người đang yêu chúng ta. hihi
    Chữ ký của conchienlacloi
    kcck

  6. Có 11 người cám ơn conchienlacloi vì bài này:


  7. #4
    Nguyên Xuân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Đôminicô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: xứ Thịnh Liệt - Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 653
    Cám ơn
    2,400
    Được cám ơn 1,800 lần trong 508 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi HuaTrangNguyen View Post
    CÓ NGƯỜI HỎI EM:'NẾU SAU NÀY MÌNH CHẾT ĐI MÀ CHÚA LÀ KHÔNG CÓ THẬT VÀ NHỮNG GÌ VIẾT VỀ NGƯỜI TỪ TRƯỚC ĐẾN GIỜ CHỈ LÀ TRUYỀN THUYẾT...'

    Thiên Chúa là Đấng Hiện Hữu mà, chúng ta hãy tin chắc chắn về điều đó chứ !!!

    Còn nếu (chỉ là "nếu" thôi nhá) không có Thiên Chúa thật thì ta sẽ ...chẳng làm gì hết !
    Vì nếu không có Thiên Chúa thì cũng đồng nghĩa với việc ta (và linh hồn ta) sẽ không còn tồn tại sau khi chết, sẽ chẳng "biết" cái gì, sẽ chẳng làm được gì, sẽ không suy xét được nên...làm gì, đúng không mọi người ?

    Nhưng không vì suy luận như thế mà chúng ta áp đặt cho chúng ta một niềm tin máy móc về sự tồn tại của Thiên Chúa. Vì niềm tin của chúng ta là có cơ sở chắc chắn (Chúa Kitô xuống thế làm người đã tỏ rõ cho chúng ta) và hơn thế nữa, đó là một ý niệm thiêng liêng mà Thiên Chúa thúc đẩy trong lòng chúng ta.
    Chữ ký của Nguyên Xuân
    Chúa ơi, con muốn trò chuyện với Chúa. Chúa add nick con nghe. '(^_^)'
    OH MY GOD! I LOVE YOU!

    Mời ACE ghé thăm

  8. Có 10 người cám ơn Nguyên Xuân vì bài này:


  9. #5
    vũng_nước's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2008
    Tên Thánh: Vincent
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,339
    Cám ơn
    4,072
    Được cám ơn 4,272 lần trong 1,085 bài viết

    Default

    10. Nếu tôi chân thành tin tưởng là không có Thiên Chúa, mà lại có Thiên Chúa, thì sự vô tri bất khả triệt ấy (không biết mà không muốn bị thuyết phục) có giúp tôi được cứu rỗi không?

    Sự vô tri đó không thể không vượt qua được. Bạn có thể khắc phục được điều đó. Lý trí tự nhiên của con người cho thấy có Ðấng Tạo Hóa, khi bạn ngăn chặn ý niệm tự nhiên ấy, và cho rằng không có tôn giáo thì bạn đã vi phạm lý trí của bạn. Nếu bạn đừng chèn ép lý trí và để tự nhiên thì nó sẽ hướng về Nguyên Nhân Tối Thượng của mọi loài, như kim nam châm luôn luôn xoay về cực của trái đất. Triết gia Pascal có lý khi nói có hai hạng người, một là những người sợ mất Thiên Chúa, và hai là những người sợ tìm thấy Ngài.

    11. Trong cuốn sách tôi đọc có đề cập đến "Pascal's Wager"(Canh Bạc của Pascal) nhưng không giải thích nhiều. Tôi nghĩ điều ấy liên hệ đến việc chứng minh sự hiện hữu của Thiên Chúa. Ông có thể cho biết thêm?

    Ðược gọi là "Pascal's Wager" vì do nhà triết học Công Giáo là ông Blaise Pascal (1623-1662) nghĩ ra. Ðó là một phương pháp hộ giáo (biện hộ tôn giáo) dưới hình thức sự đánh cuộc, nhắm đến người vô thần và người bất khả tri giáo về vấn đề hiện hữu của Thiên Chúa và về thiên đàng và hoả ngục. Ưu điểm của "Pascal's Wager" là nó đề cập thẳng đến điều mà người vô thần tôn thờ, đó là lý trí.

    Lý luận của Pascal đề cập đến một con người tiêu biểu của trần gian coi việc kiếm tiền và vui thú, không như một phương tiện để đạt đến cùng đích, mà coi đó là mục đích thực sự của đời sống. Ngay cả khi người ấy từ chối không tin vào định mệnh tối hậu của mình, Pascal cả quyết rằng người ấy không thể tránh khỏi canh bạc cuộc đời. Trên thực tế, người ấy phải chọn một trong hai mệnh đề sau, hoặc (A) đời sống có mục đích (Thiên Chúa dựng nên chúng ta để sống với Ngài); hoặc (B) không có gì cả. Con người không thể từ chối canh bạc này, vì nếu từ chối họ đương nhiên đồng ý rằng đời sống không có mục đích.

    Dưới hình thức này hay hình thức khác, sự ích kỷ của con người luôn luôn thúc giục họ chọn mệnh đề "B". Pascal chứng minh rằng chọn mệnh đề "A" thì hợp lý hơn, dù với quan điểm của người tư lợi. Ông nói: nếu bạn chọn mệnh đề "B" mà "A" là sự thật, thì bạn mất phần thưởng đời đời. Nhưng nếu bạn chọn mệnh đề "A" mà "B" là sự thật, thì bạn chỉ mất một ít vui thú ở đời này mà thôi.

    Tư tưởng của con người thời nay được ông Pascal diễn tả qua những lời sau: "Tôi không biết tôi từ đâu đến và đi về đâu. Chỉ biết khi từ bỏ đời này, tôi sẽ vĩnh viễn hoặc rơi vào sự hư không, hoặc rơi vào bàn tay thịnh nộ của Thiên Chúa [Heb. 10:31]... Và rồi tôi đi đến kết luận là phải trải qua những ngày trong đời mà không lưu tâm đến những gì sẽ xảy ra cho tôi. Có lẽ tôi sẽ tìm thấy một giải pháp nào đó cho sự hồ nghi của tôi, nhưng tôi không muốn khó khăn... Tôi muốn tiến tới nhưng không muốn nhìn xa và cũng chẳng sợ hãi gì khi nhìn đến một biến cố lớn lao, đó là đối diện với cái chết một cách thờ ơ, mà nó cũng không chắc chắn như tương lai vĩnh cửu của đời tôi [Pensees III, 194]..." Nói cách khác, Pascal không nghĩ đó chỉ là một thảm kịch luân lý nhưng còn là một ngớ ngẩn về tri thức khi chọn mệnh đề "B," đó là từ chối không chấp nhận đời sống có mục đích. Ông tin rằng một người bình thường sẽ có đức tin khi họ từ bỏ vui thú. Ít nhất họ phải tìm kiếm sự thật. "Theo chủ nghĩa may rủi, bạn phải tha thiết tìm kiếm chân lý, vì nếu bạn chết mà không tôn thờ Nguyên Nhân Ðích Thực, bạn sẽ tiêu vong. Bạn nói, 'Nếu Thiên Chúa muốn tôi thờ phượng Ngài, thì Ngài phải cho tôi những dấu chỉ.' Quả thật, Thiên Chúa đã có những dấu chỉ [Rom. 1:18-21; 2:14-16]; nhưng bạn làm như không biết."
    Cha Jospeh H. Cavanaugh, giải thích rõ hơn về "Pascal's Wager" trong cuốn "Evidence for Our Faith" (có thể hỏi mua ở Catholic Answer, P.O. Box 17490, San Diego, CA 92177 giá $19.95).

    Trích lại:

    https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=10630
    Chữ ký của vũng_nước
    "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng nếu muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối cho nó mặn lai? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi". (Matheu. 5, 13)


  10. #6
    mãi mãi một tình yêu's Avatar

    Tuổi: 42
    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: phê rô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: sóc trăng
    Bài gởi: 110
    Cám ơn
    197
    Được cám ơn 466 lần trong 89 bài viết

    Default

    " cát bụi sẽ trở về cát bụi " , nếu như muốn được thấy và sống bên nhan ngài thì em nên chỉ cho họ sống một cách thánh thiện và tốt lành ngay từ khi còn ở đời này và anh chắc rằng nếu họ sống tốt thì ngày sau họ sẽ cám ơn em nhiều ..................kakakakakakakaka
    Chữ ký của mãi mãi một tình yêu
    chúa thương tình chở che đàn con thảo.
    Nguyện một lòng giữ mãi niềm tin

  11. Có 11 người cám ơn mãi mãi một tình yêu vì bài này:


  12. #7
    Trunghieu's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Chân trời xa
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 191
    Cám ơn
    2,704
    Được cám ơn 1,333 lần trong 192 bài viết

    Default

    Chúng ta là những ngừơi Kitô Hữu , phải luôn có niềm tin vào Chúa chứ
    còn nếu ai hỏi như thế , thì chắc chắn người đó hok phải là ngừơi có đạo hoặc hok có lòng tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa
    (Nếu) trên đời này hok có Thiên Chúa , Thì những ơn Chúa ban cho ta trong cuộc sống ở đâu ra, muôn loài thụ tạo từ đâu có, vì thế chúng ta phải tuyên xưng rằng : THIÊN CHÚA LÀ ĐẤNG HẰNG HỮU

  13. Có 10 người cám ơn Trunghieu vì bài này:


  14. #8
    JosepPhamAn
    Khách viếng
    JosepPhamAn's Avatar

    Default

    Nếu khi ta chết òi mà còn tìm để thấy Chúa thì đúng là Chúa có thật rùi còn j`...Nếu Chúa mà hok có thật thì làm j` có chuyện chết rùi mà còn lo nghĩ mình sẽ làm j`??? ( ý kiến của em thui)

  15. Có 11 người cám ơn JosepPhamAn vì bài này:


  16. #9
    vũng_nước's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2008
    Tên Thánh: Vincent
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,339
    Cám ơn
    4,072
    Được cám ơn 4,272 lần trong 1,085 bài viết

    Default

    Các thánh nhiều khi cũng bị ma qủy cám dỗ như vầy. Bởi vậy phép lạ rất cần thiết để cho ta thấy có Thiên Chúa. Một đôi lúc thấy hoặc biết qủy nhập cũng là điều tốt cho ta, vì có qủy tức là có Chúa. Nhìn các việc kỳ diệu của vũ trụ và trái đất này ta cũng nhận ra có Chúa mà có Chúa thì những điều ta làm và tin không vô ích đâu. Nếu là sai tại sao có cả triệu người đổ máu đào để chứng minh đức tin họ. Chúng ta có rất nhiều tu sĩ bỏ mình theo chúa. Chẳng lẽ họ là ngu xuẩn hoặc khùng hết sao. Đức tin, cậy mến là do chúa cho nhưng ta cũng phải xin thì mới có.

    Xin cho chúng con được ơn bền đỗ cho đến khi lâm tử

    Amen
    Chữ ký của vũng_nước
    "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng nếu muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối cho nó mặn lai? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi". (Matheu. 5, 13)


  17. #10
    xoicucnong's Avatar

    Tham gia ngày: May 2008
    Tên Thánh: Martino
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đi bán dạo, mần răng có nhà hỉ...^^
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 868
    Cám ơn
    2,784
    Được cám ơn 1,699 lần trong 545 bài viết

    Default

    ÁI chà chà mọi người có nói cho nhìu làm gì.. nếu ko có CHúa thì chúng ta làm... cô hồn như ông bà ta thường nói đó... hiiiiiiiiii!!! Hay làm "hồn ma cô đơn" phiu bạt chơn trời...!!!
    Chữ ký của xoicucnong
    LẠY CHÚA, XIN CHO CÁC LINH HỒN ĐƯỢC AN NGHỈ NGÀN THU.

  18. Có 7 người cám ơn xoicucnong vì bài này:


  19. #11
    BMK's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2007
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: GP Long Xuyên
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 513
    Cám ơn
    617
    Được cám ơn 1,590 lần trong 336 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi HuaTrangNguyen View Post
    CÓ NGƯỜI HỎI EM:'NẾU SAU NÀY MÌNH CHẾT ĐI MÀ CHÚA LÀ KHÔNG CÓ THẬT VÀ NHỮNG GÌ VIẾT VỀ NGƯỜI TỪ TRƯỚC ĐẾN GIỜ CHỈ LÀ TRUYỀN THUYẾT THÌ MÌNH LÀM GÌ ?'. CẢ NHÀ GÓP Ý CHO EM VỚI.
    Nếu mà lúc chết bạn còn biết là Chúa không có thật, như vậy là bạn vẫn có linh hồn đó chứ, và như vậy tất nhiên là có Chúa. Còn nếu chết là hết, thì không có gì phải bàn nữa nhỉ, hết rồi mà.
    Chữ ký của BMK
    Bạn hãy sống như ngày mai phải chết
    Yêu như ngày mai phải cách xa
    Thực hiện ước mơ của bạn như thể nó là cơ hội cuối cùng trong cuộc đời bạn.


  20. Có 5 người cám ơn BMK vì bài này:


  21. #12
    Ngaibiet_conratyeuduoi's Avatar

    Tuổi: 28
    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Toma
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Huế
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 251
    Cám ơn
    910
    Được cám ơn 1,182 lần trong 220 bài viết

    Default

    Hi em cũng hay nghĩ như thế. Nhưng đôi khi vẫn tin chắc có Chúa, mọi việt em điều thưa cùng Chúa nói chuyện với Chúa và Chúa đã nhậm lời. Em xin dã dụ chút nha nếu mà không có Chúa, những điều đó là truyền thuyết thì hỏi thử mấy tu sĩ họ dãn dắt con chiên làm gì trong khi họ chẳng có thứ lợi gì cả. Vậy họ đưa ra truyền thuyết cho chúng ta theo làm gì nhỉ. Và tại sao chúng ta lại có tin vào Chúa, cái gì đã làm cho ta tin ta theo Chúa, chắc các bạn cũng trả lời được đó là Chúa Thánh Thần. Chúng ta có Thánh Thần soi bảo. Còn ACE lương giáo họ không có Thánh Thần họ không tin vào Ngài Thiên Chúa. Có lẻ họ đặt ra câu hỏi đó để làm siêu lòng của ta. Vậy hãy xin Thánh Thần Chúa tiếp thêm đức tin cho chúng ta. Hãy tin. Xin hết
    thay đổi nội dung bởi: Ngaibiet_conratyeuduoi, 12-06-2009 lúc 07:44 PM
    Chữ ký của Ngaibiet_conratyeuduoi



  22. Có 7 người cám ơn Ngaibiet_conratyeuduoi vì bài này:


  23. #13
    nguthi's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2009
    Tên Thánh: anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: dongnai
    Bài gởi: 7
    Cám ơn
    9
    Được cám ơn 10 lần trong 5 bài viết

    Default

    Theo mình nghĩ ,việc bạn có mặt trên cõi đời này , lại có niềm tin nữa thì đã là hạnh phúc rồi ,mà nơi nào có niềm vui ở đó có Thiên Chúa mờ và trong cõi tạm này bạn đã có Ngài thì thắc mắc chuyện sau làm gì nhỉ .Mếm chúc bạn luôn vui nhé.

  24. Có 4 người cám ơn nguthi vì bài này:


  25. #14
    Fanxico Hoài's Avatar

    Tuổi: 36
    Tham gia ngày: Nov 2009
    Tên Thánh: phanxicô xavie
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Vũng Tàu
    Bài gởi: 72
    Cám ơn
    146
    Được cám ơn 271 lần trong 65 bài viết

    Default

    người hỏi câu này thật ra là có tin Chúa ko vậy? lòng tin còn yếu đuối quá.
    Chữ ký của Fanxico Hoài
    .................GIÊSU! CON TÍN THÁC VÀO CHÚA!................

  26. Được cám ơn bởi:


  27. #15
    tranmanh_dtvt07
    Khách viếng
    tranmanh_dtvt07's Avatar

    Default

    Trích Nguyên văn bởi HuaTrangNguyen View Post
    CÓ NGƯỜI HỎI EM:'NẾU SAU NÀY MÌNH CHẾT ĐI MÀ CHÚA LÀ KHÔNG CÓ THẬT VÀ NHỮNG GÌ VIẾT VỀ NGƯỜI TỪ TRƯỚC ĐẾN GIỜ CHỈ LÀ TRUYỀN THUYẾT THÌ MÌNH LÀM GÌ ?'. CẢ NHÀ GÓP Ý CHO EM VỚI.
    Trước khi tyar lời câu hỏi của bạn,mình hỏi bạn : bạn có theo đạo Thiên chúa ko ? Lòng tin của bạn yếu quá.Bạn cứ sống tốt ở đời đi.Mình nghĩ đạo nào cũng có thật ,đạo nào cũng muốn giúp cho con người sống tốt hơn và xua tan đi mọi khó khăn nơi cõi trần.Tôn Giáo là nơi mình gửi gắm những nỗi niềm của mình.Mình nhớ hồi mình học lớp 6 mình có người nói Chúa Giê Su đoán đúng năm 2000 sẽ có 1 thiên thạch gì rơi vào trái đất,và đúng như vậy,và mình còn bit ở nơi đâu đã tìm được những khăn niệm chúa -> Đạo Thiên Chúa có thật.Bạn cứ yên tâm mà sống đi
    (Mình đoán tính bạn,chưa làm đã đòi trả công hihihihi)

  28. Được cám ơn bởi:


  29. #16
    HuaTrangNguyen's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: ĐANIEL
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TP HCM_ĐT
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 124
    Cám ơn
    1,113
    Được cám ơn 455 lần trong 104 bài viết

    Smile

    hi,..Xin chân thành cảm ơn những lời và chia sẽ bổ ích của ACE.
    Trước khi hỏi câu này mình đã có câu trả lời rồi, đó là 'Mình tin vào Chúa còn 'nếu' điều đó có thật thì đạo mình không ngừng phát triển và tạo nên một hệ thống một khối đoàn kết như ngày nay rồi', và bạn của mình cũng đã đồng ý thế.
    Và mình chỉ muốn biết còn có câu nào hay hơn thôi, với lại mình chỉ hỏi là 'nếu'thôi mà.
    Mục này là mục chia sẽ và góp ý, xin hãy ngừng ngay ở phần đó, mỗi người vào đây post câu hỏi chỉ vì họ cần ACE chia sẽ hay góp ý, chứ họ không mong muốn vào đây để được những lời xét đóan của ACE ,với tinh thần Kito Giáo, thì xin đừng xét đoán nhau.
    Nếu ACE nói mình không có lòng tin hay thiếu lòng tin vào Chúa, thì ai khẳng định được:" hễ là người CG thì điều có lòng tin mạnh mẽ và xác quyết vào Chúa", và trong ACE có ai dám khẳng định là ACE có một lòng tin mạnh vào Chúa.
    Lưu ý với những ai hỏi mình câu hỏi:
    người hỏi câu này thật ra là có tin Chúa ko vậy? lòng tin còn yếu đuối quá.

    Trước khi tyar lời câu hỏi của bạn,mình hỏi bạn : bạn có theo đạo Thiên chúa ko ? Lòng tin của bạn yếu quá.Bạn cứ sống tốt ở đời đi.Mình nghĩ đạo nào cũng có thật ,đạo nào cũng muốn giúp cho con người sống tốt hơn và xua tan đi mọi khó khăn nơi cõi trần.Tôn Giáo là nơi mình gửi gắm những nỗi niềm của mình.Mình nhớ hồi mình học lớp 6 mình có người nói Chúa Giê Su đoán đúng năm 2000 sẽ có 1 thiên thạch gì rơi vào trái đất,và đúng như vậy,và mình còn bit ở nơi đâu đã tìm được những khăn niệm chúa -> Đạo Thiên Chúa có thật.Bạn cứ yên tâm mà sống đi
    (Mình đoán tính bạn,chưa làm đã đòi trả công hihihihi)



    Thì xin hãy đọc kĩ câu hỏi của mình và hồ sơ của mình có hiện bên phải của màng hình, xin hãy tự xem lấy xem mình có phải là người CG không( và sao này khi post câu trả lời cho bất kì ai thì cũng hãy làm như thế)

    Nếu như câu hỏi nào của thành viên mà cũng bị bắt bẻ thế này thì sao này chẳng ai dám vào hỏi nữa.

    Thân ái!
    thay đổi nội dung bởi: HuaTrangNguyen, 06-01-2010 lúc 07:23 AM
    Chữ ký của HuaTrangNguyen
    YÊU THƯƠNG - PHỤC VỤ

  30. Có 6 người cám ơn HuaTrangNguyen vì bài này:


  31. #17
    KattyNguyen's Avatar

    Tuổi: 37
    Tham gia ngày: Dec 2009
    Tên Thánh: Rita Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Hà Nội bình yên
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 157
    Cám ơn
    175
    Được cám ơn 923 lần trong 128 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi tranmanh_dtvt07 View Post
    Trước khi tyar lời câu hỏi của bạn,mình hỏi bạn : bạn có theo đạo Thiên chúa ko ? Lòng tin của bạn yếu quá.Bạn cứ sống tốt ở đời đi.Mình nghĩ đạo nào cũng có thật ,đạo nào cũng muốn giúp cho con người sống tốt hơn và xua tan đi mọi khó khăn nơi cõi trần.Tôn Giáo là nơi mình gửi gắm những nỗi niềm của mình.Mình nhớ hồi mình học lớp 6 mình có người nói Chúa Giê Su đoán đúng năm 2000 sẽ có 1 thiên thạch gì rơi vào trái đất,và đúng như vậy,và mình còn bit ở nơi đâu đã tìm được những khăn niệm chúa -> Đạo Thiên Chúa có thật.Bạn cứ yên tâm mà sống đi
    (Mình đoán tính bạn,chưa làm đã đòi trả công hihihihi)
    Bạn ý bảo là có người hỏi bạn ý cơ mà.

    Mình cũng hay bị bạn bè và mọi người hỏi vặn vẹo những vấn đề về Đạo, họ soi mói Thánh Kinh & nhìn mọi thứ bằng con mắt của khoa học nửa vời và bảo "đức tin Công Giáo là hoang đường" :12: Và dĩ nhiên là không ai có thể trả lời được hết những câu hỏi vặn vẹo kia.
    Chữ ký của KattyNguyen
    Con vẫn trông cây Chúa, lòng con tưởng nơi Ngài
    Con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi...

  32. Có 5 người cám ơn KattyNguyen vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com