Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Kinh Truyền tin lễ Mình Thánh Chúa

  1. #1
    vjet_Truong's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: ĐAMINH (Đôminicô)_ Đinh Viết Trường
    Giới tính: Nam
    Đến từ: giáo xứ ĐẠI ĐỒNG _BÙI CHU_NAM ĐỊNH
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 240
    Cám ơn
    413
    Được cám ơn 795 lần trong 183 bài viết

    Default Kinh Truyền tin lễ Mình Thánh Chúa

    Như quý vị đã biết, tại Vatican, lễ kính Mình Máu Thánh Chúa được mừng vào thứ năm tuần trước, và vào dịp ấy, đức thánh cha đã chủ sự thánh lễ tại tiền đường đền thờ thánh Gioan Latêranô, tiếp theo là cuộc rước kiệu về đền thờ Đức Bà. Tuy nhiên, tại nhiều quốc gia khác, trong đó có nước Ý và nước Việt Nam, lễ này được dời vào chúa nhựt hôm qua. Vì thế bài huấn dự trước kinh Truyền Tin được dành để suy niệm về mầu nhiệm Thánh Thể dưới nhiều khía cạnh. Trước hết, lễ này được nhìn trong bối cảnh của thời tiết mùa hạ, khi mặt trời lên cao mang lại sức nóng cho mùa lúa chín, là biểu trưng cho cuộc giao duyên giữa trời với đất. Nhất là lễ này được đặt trong bối cảnh của những lễ trọng được mừng trong mùa Phục sinh và lễ Chúa Ba ngôi để bộc lộ Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu này đòi hỏi chúng ta biết quan tâm đến tha nhân. Đây là tư tưởng được nhắc đến sau khi ban phép lành Toà thánh, liên quan đến Hội nghị do Liên Hợp quốc triệu tập tại New York từ ngày 24 đến ngày 26 tháng này để bàn về cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay với những hậu quả đối với các nước nghèo, nơi mà hàng trăm triêụ con người còn là nạn nhân của nạn đói. Sau đây là nguyên văn bài huấn dụ

    Anh chị em thân mến

    Hôm nay nhiều nước, trong đó có nước Ý, mừng lễ Corpus Domini, với việc rước kiệu trọng thể Mình Thánh Chúa. Lễ này có ý nghĩa gì đối với chúng ta? Thực vậy, không thể nào chỉ giới hạn vào khía cạnh phụng vụ của lễ Mình Thánh Chúa mà thôi, bởi vì lễ này bao hàm cả chiều kích vũ trụ, cả trời đất nữa. Trước tiên lễ này gợi lên, ít là ở mạn bắc bán cầu, nơi mà mùa xuân chuyển sang mùa hạ, mặt trời trở nên nóng hơn và làm đồng lúa chín vàng. Các lễ phụng vụ của Hội thánh – cũng tựa như các lễ của đạo Do thái – có liên quan đến nhịp độ của lịch thiên nhiên, của mùa gieo và gặt. Điều này được rõ cách riêng trong lễ hôm này, mà trung tâm là dấu chỉ của tấm bánh, hoa trái của đất và trời. Vì thế tấm bánh của bí tích Thánh Thể là dấu chỉ của Đấng mà trời và đất, Thiên Chúa và con người, trở nên một. Điều này cho thấy rằng mối tương quan với mùa màng thiên nhiên không phải là điều gì xa lạ đối với năm phụng vụ.

    Lễ trọng Mình Thánh Chúa được gắn liền mật thiết với lễ Vượt qua và lễ Ngũ tuần; sự chết và sống lại của đức Giêsu và việc đổ tràn Thánh Linh là những tiền đề cho lễ này. Ngoài ra lễ Mình Thánh Chúa cũng móc nối trực tiếp với lễ kính Chúa Ba Ngôi, được mừng vào chúa nhựt tuần trước. Chỉ vì Thiên Chúa là tương quan thì mới có thể có tương quan với Thiên Chúa; chỉ vì Thiên Chúa là tình yêu nên mới có thể yêu và được yêu. Vì thế lễ Mình Thánh Chúa là sự biểu lộ của Thiên Chúa, sự minh chứng rằng Thiên Chúa là tinh yêu. Lễ này biểu lộ một cách độc đáo rằng bản chất và hoạt động của Thiên Chúa là tình yêu. Nó bộc lộ rằng tình yêu Thiên Chúa được tăng gia khi trao hiến mình, trao ban lúc được nhận lãnh, không tiêu hao và không tàn lụi, như lời của thánh Tôma Aquinô diễn tả trong bài ca-tiếp-liên “nec sumptus consumitur”. Tình yêu biến đổi mọi sự, vì thế không lạ gì mà ở tâm điểm của lễ hôm nay là mầu nhiệm transubstantiatio, biến đổi bản thể, dấu chỉ của Chúa Giêsu là Tình Yêu biến đổi thế giới. Khi chiêm ngắm và thờ lạy Ngài, chúng ta thưa rằng: Vâng, thật có tình yêu, và bởi vì tình yêu có thực cho nên mọí sự có thể đổi thay trở nên tốt đẹp hơn và chúng ta có thể hy vọng. Chính niềm hy vọng bắt nguồn từ tình yêu của Chúa Giêsu mang lại cho chúng ta sức mạnh để sống và đương đầu với những nỗi khó khăn. Vì thế, đang khi đi rước kiêụ Minh Thánh Chúa, chúng ta ca hát và chúc tụng Thiên Chúa Đấng đã tỏ mình qua việc ẩn náu dưới dấu tích của tấm bánh được bẻ ra, Chúng ta cần đến tấmbánh này, bởi vì con đường tiến đến tự do, công lý và hoà bình thì dài và gian nan.

    Chúng ta có thể hình dung Mẹ Maria đã lãnh nhận và thờ lạy Mình Thánh Chúa với tâm tình tin kính và yêu mến đến mức độ nào. Mỗi lần rước Chúa là ra như Mẹ sống lại toàn thể mầu nhiệm của Chúa Giêsu là con của mình, từ lúc thụ thai cho đến lúc phục sinh. Vị tiền nhiệm đáng kính của tôi là đức Gioan Phaolô II đã viết rằng Đức Maria là “Nguời nữ của Thánh Thể”. Chúng ta hãy học nơi mẹ để biết canh tân việc thông hiệp với Mình Thánh Chúa Giêsu, để yêu thương nhau như Chúa đã yêu chúng ta.

    Sau khi ban phép lành Toà thánh, đức thánh cha cũng nhắc rằng vào ngày thứ sáu tới đây, lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, sẽ khai mạc năm linh mục, nhân dịp kỷ niệm 150 năm thánh Gioan Vianney tạ thế, và ước mong rằng đây là cơ hội thuận tiện để đào sâu giá trị và tầm quan trọng của sứ vụ linh mục, và để cầu xin Chúa ban cho Hội thánh được nhiều linh mục thánh thiện
    Chữ ký của vjet_Truong

  2. Có 2 người cám ơn vjet_Truong vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com