Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Chủ đề: Giúp Tí

  1. #1
    Trunghieu's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Chân trời xa
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 191
    Cám ơn
    2,704
    Được cám ơn 1,333 lần trong 192 bài viết
    Chữ ký của Trunghieu
    "Tương lai bắt đầu từ hôm nay, chứ chẳng phải ngày mai."

    Giáo hoàng Gioan Phaolô II

  2. Có 6 người cám ơn Trunghieu vì bài này:


  3. #2
    Guilenguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tp.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,955
    Cám ơn
    2,525
    Được cám ơn 11,393 lần trong 2,014 bài viết

    Default

    Tội lỗi của chúng ta,
    Chính Người đã mang vào thân thể
    Mà đưa lên cây thập giá
    Để một khi đã chết đối với tội,
    Chúng ta sống cuộc đời công chính.
    Chữ ký của Guilenguyen


  4. Có 6 người cám ơn Guilenguyen vì bài này:


  5. #3
    Guilenguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tp.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,955
    Cám ơn
    2,525
    Được cám ơn 11,393 lần trong 2,014 bài viết

    Default

    Vì con người tội lỗi, Thiên Chúa đã dùng chiên lừa để thay cho của lễ nhưng không được vì đó chỉ là máu vật, Lề luật không làm cho con người trở về với Chúa được, Tiên Tri cũng là con người có tội, dạy người ta nhưng họ không nghe, thì chỉ có chính Chúa là Thiên Chúa, Đấng thánh thiện, tinh tuyền mới xuống chuộc tội cho trần gian thì mới mang lại cho chúng ta giá trị của ơn cứu rỗi được. :icon1:
    Chữ ký của Guilenguyen


  6. Có 5 người cám ơn Guilenguyen vì bài này:


  7. #4
    Nguyên Xuân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Đôminicô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: xứ Thịnh Liệt - Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 653
    Cám ơn
    2,400
    Được cám ơn 1,800 lần trong 508 bài viết

    Default

    Em nghĩ như vầy ACE xem có đúng không nhá : Vì con người phản nghịch, tội lỗi nên phải chết. Nhưng Thiên Chúa vẫn luôn yêu con người nên muốn cứu con người. Con Thiên Chúa là Chúa Giê-su đã xuống thế, mang lấy thân phận con người. Qua cuộc Khổ nạn, Chúa Giê-su đã chịu chết, coi như con người đã đền tội. Như Chúa Giê-su đã nói: Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người dám thí mạng sống cho người mình yêu.
    Cuộc Khổ nạn của Chúa Giê-su chứa đựng rất nhiều ý nghĩa. Đó là cái chết không những đau đớn, oan trái cùng cực, mà còn là cái chết nhục nhã nhất. Chúa Giê-su đã noi gương cho chúng ta, đi trước để dẫn chúng ta theo Ngài để trở về cùng Thiên Chúa...
    Con người sẽ phải như Chúa Giê-su, bước qua con đường Thập Giá mới có thể đón nhận ơn Cứu Chuộc của Người.
    Chúa Giê-su đã chấp nhận chịu chết. Nhưng nếu ai không đón nhận ơn ấy thì cuộc Khổ nạn sẽ coi như không có ý nghĩa gì đối với họ, mà sẽ thực sự có ý nghĩa với những ai bằng lòng "vác Thập Giá" mà theo Người...

    Nhưng trước đó, Chúa Giê-su đã còn làm nhiều việc khác nữa: sống giữa con người như một người bình thường, giảng dạy, làm các phép lạ, những đặc biệt nhất có lẽ là mặc khải cho con người biết về Thiên Chúa...
    Trong Kinh Thánh có đoạn : "Còn có rất nhiều điều khác Đức Giê-su đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ : cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra." (Ga 21.25)
    --> Cuộc Thương Khó nói riêng và cuộc đời Chúa Giê-su nói chung có những ý nghĩa rất đặc biệt.
    thay đổi nội dung bởi: Nguyên Xuân, 27-07-2009 lúc 10:01 PM
    Chữ ký của Nguyên Xuân
    Chúa ơi, con muốn trò chuyện với Chúa. Chúa add nick con nghe. '(^_^)'
    OH MY GOD! I LOVE YOU!

    Mời ACE ghé thăm

  8. Có 6 người cám ơn Nguyên Xuân vì bài này:


  9. #5
    Gunsnroses's Avatar

    Tuổi: 39
    Tham gia ngày: Jun 2009
    Tên Thánh: Phanxico Xavie
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nha Trang
    Bài gởi: 55
    Cám ơn
    14
    Được cám ơn 126 lần trong 40 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Trunghieu View Post
    Các anh chị ơi, em hỏi câu này
    Tại sao Chúa phải chết mới cứu đựơc nhân loại, rất mong quý ACE giải đáp:3::3:
    Ngài chết để chúng ta thấy rằng, chính chúng ta với những tội lỗi chúng ta, là những kẻ đóng đinh Ngài vào Thập Giá. Nhưng Ngài chết, chỉ là điều kiện cần, điều kiện đủ la Ngài đã sống lại để chúng ta biết rằng, hễ ai tin vào Ngài thì sẽ được cứu rỗi. Ngài chết để lập Giao Ước mới với con người (không viết hoa) bằng máu và thịt Ngài, để những ai nhận lãnh Giao Ước ấy, cũng sẽ được sống lại với Ngài.
    Vài dòng nông cạn!
    Chữ ký của Gunsnroses
    Được lời lãi cả thế gian, mà mất linh hồn, nào được ích gì?

  10. Có 3 người cám ơn Gunsnroses vì bài này:


  11. #6
    chikhang's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2009
    Tên Thánh: Giu-se
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 2
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 3 lần trong 2 bài viết

    Default

    tình yêu cao cả nhất là sinh sinh mạng sống mình vì người mình yêu,Chúa yêu nhân loại,nên để cứu chuộc nhân loại thi Chúa đã chết.và đó chính là tình yêu Thiên Chúa

  12. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com