Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 16 trên 16

Chủ đề: Hình ảnh đài Chúa Thương Xót tại các nhà thờ

  1. #1
    ailaudu's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Ho Chi Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 389
    Cám ơn
    316
    Được cám ơn 1,681 lần trong 344 bài viết

    Default Hình ảnh đài Chúa Thương Xót tại các nhà thờ

    Quý ACE nếu có nhũng tấm hình chụp chi tiết đài Chúa Thương Xót tại các nhà thờ thì post lên mục này để mọi người cùng ngắm và cùng tôn vinh Lòng Thương Chúa...

    1/. Đây là tượng đài Chúa Thương Xót tại nhà thờ Hiệp Hòa, Long An.
    Nơi đây vừa mới được sửa sang lại để giúp giáo dân có chỗ để quỳ đọc kinh được sạch sẽ hơn...




    Chữ ký của ailaudu
    "Lạy Chúa! Thánh Giá nào Chúa dành cho con???"
    ----------
    "Con không xin cho mình khỏi đau khổ
    Nhưng xin Ngài đừng bỏ con trong lúc khổ đau"
    (Thánh Bernadette)
    ----------
    "Con đến với Chúa chẳng có gì
    Ngoài bàn tay trắng đã chai đi
    Nhưng trái tim con thật êm ái
    Nguyện làm máng cỏ cho Hài Nhi"
    (Nguyễn Ngọc Hiếu)

  2. Có 11 người cám ơn ailaudu vì bài này:


  3. #2
    tungtienbotu
    Khách viếng
    tungtienbotu's Avatar

    Default

    ui sao nhà thờ ở chỗ mh không có nhỉ.

  4. Có 3 người cám ơn tungtienbotu vì bài này:


  5. #3
    Jbdunghoang's Avatar

    Tuổi: 35
    Tham gia ngày: Dec 2010
    Tên Thánh: Gioan baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: GX Vũng Tàu
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 180
    Cám ơn
    193
    Được cám ơn 739 lần trong 167 bài viết

    Default

    Tượng Lòng Chúa thương xót tại GX Tà Lùng, gp Lạng Sơn








    nguon: gplangson.org
    Chữ ký của Jbdunghoang
    CHÚA LÀ TẤT CẢ ĐỜI CON

  6. Có 4 người cám ơn Jbdunghoang vì bài này:


  7. #4
    Jbdunghoang's Avatar

    Tuổi: 35
    Tham gia ngày: Dec 2010
    Tên Thánh: Gioan baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: GX Vũng Tàu
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 180
    Cám ơn
    193
    Được cám ơn 739 lần trong 167 bài viết

    Default

    Đại lễ Đón nhận sắc phong Đền thánh lòng thương xót Chúa -giáo xứ Liễu Đề, GP Bùi Chu 20-04-2010





    Sáng ngày 20-04-2010 Đức cha Giuse Hoàng văn Tiệm Giám mục Giáo phận Bùi Chu cùng hai Đức cha phụ tá : Laurenso Chu văn Minh phụ tá Giáo phận Hà Nội và Đức cha Giuse Nguyễn văn Yến Phó chủ tịch ủy ban Bắc ái xã hội hội đồng Giám mục Việt Nam cùng các Cha trong Giáo phận Bùi Chu đồng tế thánh lễ trọng thể đón nhận sắc phong nâng nhà thờ Giáo xứ Liễu Đề lên bậc Đền thánh với tước hiệu Đền thánh Lòng Thương Xót Chúa.
    Ngay từ sáng sớm, từ khắp các ngả đường vào nhà thờ các đoàn từ Hải Phòng, Quảng Ninh và cộng đoàn Lòng thương xót Tổng giáo phận Sài Gòn ( về từ chiều 19-04) và bà con giáo dân trong Giáo phận đã nô nức tiến về khuôn viên nhà thờ. Tất cả mọi người tới tham dự đều được tặng một tấm ảnh và một cuốn sách Lòng thương xót Chúa.



    Tới 8h, bầu trời Liễu Đề trở nên sáng sủa với ánh nắng chan hòa sau trận mưa nhỏ lúc 6h sáng. Quảng trường cuối nhà thờ trở nên rực rỡ với nhiều màu sắc của những chiếc ô che nắng. Và nhà thơ Đình Bảng( Cộng đoàn Lòng thương xót Sài Gòn) xuất hiện trước cộng đoàn tham dự cùng các chứng nhân để quảng bá thêm về Lòng thương xót của Chúa.

    9h, đoàn rước gồm : Hội Trống, Hội kèn,các emThiếu Nhi, Hội khấn, Giới trẻ, Đoàn lễ nghi từ trong Nhà xứ tiến ra lễ đài với hai dải vải màu đỏ và trắng biểu tượng cho máu và nước tuôn trào từ trái tim Chúa, tiến về lễ đài với những tiếng vỗ tay hoan hô của hàng chục nghìn người tham dự. Con số kỷ lục các linh mục(86 cha) và quảng trường cuối nhà thờ không một chỗ trống đã cho thấy sức cuốn hút của Đền thánh Lòng thương xót Chúa cũng như phong trào sùng kính Lòng thương xót Chúa.

    Đoàn rước tới lễ đài, một điềm lạ là bầu trời bỗng có nhiều mây che hết mặt trời tạo nên không khí mát mẻ bởi những cơn gió mang tới.



    Nghi thức sắc phong do Cha Giuse Nguyễn đức Giang Cha Chính Giáo phận công bố trong tiếng chuông, tiếng vỗ tay, pháo giấy và những chùm bóng bay được thả lên bầu trời mừng tân Đền thánh.


    Trước khi bước vào Thánh lễ, Đức cha chủ tế đã làm phép ảnh Lòng Chúa thương xót cho cộng đoàn tham dự. Một rừng ảnh Chúa thương xót được mọi người giơ cao, đây là một trong những hình ảnh ấn tượng mà ít nơi nào có được. Đức Cha trích lời hứa của Chúa với những ai tôn kính bức anh này "Cha hứa rằng linh hồn nào tôn kính bức ảnh này sẽ không bị hư mất. Cha cũng hứa cho họ vinh thắng những kẻ thù ngay trên thế gian này, nhất là trong giờ lâm tử. Chính Cha sẽ bảo vệ họ như vinh quang riêng của Cha." để nói lên sự cần thiết phải đến với Lòng Chúa thương xót.



    Bước vào thánh lễ, các Cha cùng với 3 Đức cha đồng tế dâng thánh lễ kính lòng thương xót Chúa và mừng Tân đền thánh.



    Trước khi kết thúc thánh lễ, Cha xứ Đaminh Phạm ngọc Tiên đại diện cho cộng đoàn Giáo xứ cảm ơn các Đức cha và các Cha cũng như cộng đoàn đã về tham dự. Thay mặt cho Giáo xứ các em hội khấn với trang phục váy trắng lên tặng hoa các Đức cha và các Cha trong màn hợp sướng của ca đoàn gồm 135 thành viên,2 nhạc công và 2 nhạc trưởng, hội trống, hội kèn gồm Đoàn kèn nữ đến từ Đền thánh Sa Châu cùng Đội kèn Nhà xứ trên nền nhạc bài hát " Ngày hội mừng Đền thánh Liễu Đề" do Cha Jos. Phạm xuân Thi sáng tác.


    Sau thánh lễ, là tiệc mừng với sự tham dự của các Đức cha, các Cha và khách mời.

    Ngày 21-04, cộng đoàn Giáo xứ dâng thánh lễ tạ ơn do Cha chính giáo phận Giuse Nguyễn đức Giang chủ sự và sau thánh lễ cả cộng đoàn cùng các ban nghành phục vụ trong giáo xứ cùng dự tiệc mừng đền thánh..


    Lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa!
    Chữ ký của Jbdunghoang
    CHÚA LÀ TẤT CẢ ĐỜI CON

  8. Có 3 người cám ơn Jbdunghoang vì bài này:


  9. #5
    Jbdunghoang's Avatar

    Tuổi: 35
    Tham gia ngày: Dec 2010
    Tên Thánh: Gioan baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: GX Vũng Tàu
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 180
    Cám ơn
    193
    Được cám ơn 739 lần trong 167 bài viết

    Default

    Cộng đoàn Lòng Chúa thương xót Giáo xứ Chí Hòa Sài Gòn.

    Nơi đây quy tụ cộng đoàn Lòng Chúa thương xót lớn nhất Việt Nam. Vào mỗi buổi chiều thứ 5 hàng tuần , lúc 13h đều có Thánh lễ kính lòng Chúa thương xót do cha Giuse Trần Đình Long (SSS) chủ lễ, qui tu hơn 8000 người đến từ nhiều tỉnh thành . Nếu có dịp các bạn hãy đến đây để một lần cầu nguyện với Lòng Chúa thương xót cùng cộng đoàn nơi đây để cảm nghiệm rõ hơn, rất nhiều người đã được ơn chữa lành nhờ cầu nguyện với Lòng Chúa thương xót nơi đây.

    Một số hình về thánh lễ vào thứ năm hàng tuần















    thay đổi nội dung bởi: Jbdunghoang, 27-03-2011 lúc 09:08 AM
    Chữ ký của Jbdunghoang
    CHÚA LÀ TẤT CẢ ĐỜI CON

  10. Có 4 người cám ơn Jbdunghoang vì bài này:


  11. #6
    Jbdunghoang's Avatar

    Tuổi: 35
    Tham gia ngày: Dec 2010
    Tên Thánh: Gioan baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: GX Vũng Tàu
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 180
    Cám ơn
    193
    Được cám ơn 739 lần trong 167 bài viết

    Default

    Tượng Lòng thương xót Chúa tại GX Hải Dương, Hố Nai, Xuân Lộc

    Chữ ký của Jbdunghoang
    CHÚA LÀ TẤT CẢ ĐỜI CON

  12. Có 4 người cám ơn Jbdunghoang vì bài này:


  13. #7
    Jbdunghoang's Avatar

    Tuổi: 35
    Tham gia ngày: Dec 2010
    Tên Thánh: Gioan baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: GX Vũng Tàu
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 180
    Cám ơn
    193
    Được cám ơn 739 lần trong 167 bài viết

    Default

    Đài Lòng Chúa thương xót tại Trung Tâm Thánh Mẫu toàn quốc La Vang



    Chữ ký của Jbdunghoang
    CHÚA LÀ TẤT CẢ ĐỜI CON

  14. Có 7 người cám ơn Jbdunghoang vì bài này:


  15. #8
    Jbdunghoang's Avatar

    Tuổi: 35
    Tham gia ngày: Dec 2010
    Tên Thánh: Gioan baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: GX Vũng Tàu
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 180
    Cám ơn
    193
    Được cám ơn 739 lần trong 167 bài viết

    Default

    Ảnh Lòng Chúa xót thương GX Duyên Tục, GP Thái Bình

    Chữ ký của Jbdunghoang
    CHÚA LÀ TẤT CẢ ĐỜI CON

  16. Có 3 người cám ơn Jbdunghoang vì bài này:


  17. #9
    Jbdunghoang's Avatar

    Tuổi: 35
    Tham gia ngày: Dec 2010
    Tên Thánh: Gioan baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: GX Vũng Tàu
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 180
    Cám ơn
    193
    Được cám ơn 739 lần trong 167 bài viết

    Default

    Ảnh Lòng Chúa xót thương GX Phước Long, GP Ban Mê Thuột

    Chữ ký của Jbdunghoang
    CHÚA LÀ TẤT CẢ ĐỜI CON

  18. Có 3 người cám ơn Jbdunghoang vì bài này:


  19. #10
    Jbdunghoang's Avatar

    Tuổi: 35
    Tham gia ngày: Dec 2010
    Tên Thánh: Gioan baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: GX Vũng Tàu
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 180
    Cám ơn
    193
    Được cám ơn 739 lần trong 167 bài viết

    Default

    Ảnh Lòng Chúa Xót thương tại GX Khoái Đồng, GP Bùi Chu





    Nguồn: charming.namdinh
    Chữ ký của Jbdunghoang
    CHÚA LÀ TẤT CẢ ĐỜI CON

  20. Có 3 người cám ơn Jbdunghoang vì bài này:


  21. #11
    Jbdunghoang's Avatar

    Tuổi: 35
    Tham gia ngày: Dec 2010
    Tên Thánh: Gioan baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: GX Vũng Tàu
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 180
    Cám ơn
    193
    Được cám ơn 739 lần trong 167 bài viết

    Default

    Ảnh Lòng Chúa xót Thương tại GX Sa Pa, GP Hưng Hóa

    Chữ ký của Jbdunghoang
    CHÚA LÀ TẤT CẢ ĐỜI CON

  22. Có 3 người cám ơn Jbdunghoang vì bài này:


  23. #12
    Jbdunghoang's Avatar

    Tuổi: 35
    Tham gia ngày: Dec 2010
    Tên Thánh: Gioan baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: GX Vũng Tàu
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 180
    Cám ơn
    193
    Được cám ơn 739 lần trong 167 bài viết

    Default

    Thánh lễ Tạ Ơn, cắt băng khánh thành thánh đường Lòng Thương Xót Chúa giáo họ Đông Thọ, giáo xứ Thái Sa, GP Thái Bình

    Sáng nay, 06/02/2011 (mồng 4 Tết), Đức cha Phê rô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục giáo phận Thái Bình chủ sự thánh lễ tạ ơn và cắt băng khánh thành nhà thờ Lòng Thương Xót Chúa giáo họ Đông Thọ, thuộc giáo xứ Thái Sa.

    Bối cảnh lịch sử (tư liệu của giáo họ Đông Thọ)
    Giáo họ Đông Thọ nằm trong khu vực bệnh viện phong – da liễu Văn Môn, trực thuộc giáo xứ Thái Sa, xã Vũ Vân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.Vào cuối thế kỷ 19, vì thương những người mắc bệnh phong (vi trùng Hansen xâm nhập), bị gia đình và xã hội bỏ rơi. Thương tình cho những số phận kém may mắn đó, các nhà truyền giáo thuộc hội Thừa Sai Paris đã lập ra trại cùi ở tỉnh Thái Bình. Lúc đầu trại được xây dựng ở làng Đoan Túc và phố Trần Hưng Đạo. Để tránh ô nhiễm và bảo đảm vệ sinh, các ngài lại chuyển đến vùng đất ven sông Hồng (lúc đó có tên Trại Chuối) lập nơi nuôi dưỡng và chữa trị cho các bệnh nhân. Vì ở gần làng Văn Môn nên lấy tên là trại Dưỡng Tế Văn môn. Nơi đây dần dần quy tụ người phong ở hầu hết ở các tỉnh phía Bắc (21 tỉnh), gồm 6 dân tộc, số bệnh nhân lúc này lên đến hàng ngàn người. Trong số đó có những tín hữu Công Giáo đến từ: Hải Phòng, Bùi Chu, Phát Diệm, Hà Nội, Thanh Hóa, Vinh, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hưng Hóa... họ sống với nhau thành cộng đoàn, khi ấy gọi là “giáp”, gồm có giáp Đông, giáp Tây và giáp Nam.
    Số giáo dân ngày một thêm đông đúc, họ đã góp tiền mua nguyên vật liệu và tập trung đóng gạch xây dựng được ba ngôi nhà thờ: giáp Tây có nhà thờ Tây An, giáp Đông có nhà thờ Đông Thọ, giáp Nam có nhà thờ Nam Phúc. Trong số đó, nhà thờ Đông Thọ là lớn hơn cả, được hoàn thành năm 1935. Từ khi ba ngôi nhà thờ được hoàn thành, các sinh hoạt đạo đức dần đi vào nề nếp. Các giáp chung tay đúc chuông, mua tượng, sắm kiệu, tổ chức rước, mở lễ, ngắm nguyện Tuần Thánh chẳng thua kém gì các xứ họ khác. Với cách sống đạo và chứng tá của giáo dân nơi đây, nhiều lương dân đã xin chịu phép rửa tội gia nhập đạo Công Giáo, ước tính lên đến hàng ngàn người. Các “giáp” sau đó đổi thành họ giáo. Khi giáo phận Thái Bình được thiết lập (1936), ba họ giáo này thuộc quyền coi sóc của cha xứ Thái Sa.
    Theo dòng thời gian và có nhiều nghịch cảnh, nên các ngôi nhà thờ bị xuống cấp, riêng nhà thờ Nam Phúc hư hỏng nặng, sập đổ và mất tích, kể từ đó chỉ còn lại 2 nhà thờ Tây An và Đông Thọ. Nhà thờ Tây An (ở giữa trại) đã được cha quản nhiệm Giuse Mai Trần Huynh tái thiết năm 2007.
    Tân thánh đường Đông Thọ
    Vì có diện tích lớn nhất lại ở vị trí trung tâm, nên nhà thờ Đông Thọ được coi như là trung tâm mục vụ cho các dịp lễ trong giáo họ. Ngôi nhà thờ này ngoài mục đích chính là nơi thờ phượng, nhiều lần đã trở thành nơi trú ngụ cho bệnh nhân trong những trận lụt lớn. Trải qua gần một thế kỷ, chịu nhiều tác động của thiên nhiên và bom đạn chiến tranh, ngôi thánh đường đã bị lún, nứt và xuống cấp trầm trọng, không bảo đảm an toàn cho cộng đoàn dân Chúa khi tham dự thánh lễ và những buổi cầu nguyện. Vì thế, cha Giuse huynh cùng với quý thày đã quyết định cho tái thiết ngôi nhà thờ.
    Sau 75 năm hiện diện, đồng hành và che chở cho các tín hữu nơi đây, với biết bao biến cố thăng trầm, vào cuối năm 2010 nhà thờ Đông Thọ cũ đã kết thúc vai trò của mình, thay vào đó là ngôi thánh đường mới, nguy nga, rộng lớn, bề thế cả trong lẫn ngoài. Ngôi thánh đường mới nằm trên khuôn viên với tổng diện tích 7000m2, thiết kế theo lối kiến trúc gothicque, dài 42m, rộng 15m, cao 14m, với sức chứa khoảng 1000 người. Hai cháp chuông cao 37m dính liền với nhà thờ, cùng với hai mái thượng và mái hạ, nhà thờ còn có tum cao 20m, tạo sự cân đối, hài hòa, trông xa như một con tàu đang rẽ sóng ra khơi.
    Thánh lễ tạ ơn và cắt băng khánh thành tân thánh đường
    Thánh lễ được diễn ra trong thời tiết rất thuận lợi, trời nắng nhẹ và ấm. 9h20, ba đội kim nhạc dẫn đoàn đồng tế khởi đi từ nhà trung tâm, tới tiền sảnh ngôi thánh đường. Tại đây người dẫn chương trình sơ qua tiểu sử giáo họ Đông Thọ và ngôi thánh đường mới. Kế đến một vị đại diện giáo dân trong họ chúc mừng và tặng hoa Đức cha giáo phận, liền sau đó ban hội đồng giáo họ Đông Thọ dâng lên Đức cha chìa khóa và mô hình ngôi thánh đường mới. Đáp lại lòng yêu mến của đoàn chiên Đông Thọ, Đức cha chia sẻ với cộng đoàn trước tiên ngài chúc mừng tuổi mới, năm mới ban giám đốc và các y bác sĩ, các bệnh nhân bệnh viện phong – da liễu Văn Môn, cũng như cộng đoàn hiện diện đông đảo trên quảng trường. Tiếp đến, ngài đại diện giáo phận và các bệnh nhân cám ơn các y bác sĩ, các linh mục, các tu sĩ đã gắn bó, nhiệt tình chăm sóc các bệnh nhân nơi đây không quản ngại ngày đêm, mưa nắng suốt bao nhiêu năm qua. Đồng thời, Đức cha cám ơn quý vị ân nhân xa gần đã quảng đại, chung tay góp công góp của để làm nên một ngôi thánh đường đẹp đẽ này. Đây như là một dấu chỉ, một tình yêu thương vô bờ bến Thiên Chúa dành cho giáo họ Đông Thọ. Sau khi Đức cha ngừng lời, các vị ân nhân tiến lên, tay nâng dải băng với hàng chữ: “Thánh lễ tạ ơn và cắt băng khánh thành tân thánh đường Đông Thọ”. Đức cha giáo phận, cha Phanxico Assisi Nguyễn Tiến Tám, hạt trưởng giáo hạt Kiến Xương và cha Giuse Mai Trần Huynh, quản nhiệm giáo họ Đông Thọ cắt băng khánh thành ngôi tân thánh đường trong tiếng vỗ tay dòn dã của cộng đoàn, nhất là đoàn chiên Đông Thọ.
    Thánh lễ được cử hành khi vị chủ chăn tiến vào thánh đường, nối tiếp là đoàn đồng tế và cộng đoàn, ca đoàn cất lên bài ca nhập lễ. Trong bài giảng, Đức cha quảng diễn đề tài men, muối và ánh sáng cho trần gian. Ngài nhấn mạnh men, muối và ánh sáng ở đây phải được thể hiện bằng việc làm, bằng hành động cụ thể chứ không bằng lời nói suông. Sự hiện diện cũng như sự quảng đại, sẻ chia của cộng đoàn tín hữu xa gần với giáo họ Đông Thọ và các bệnh nhân trong ngày trọng đại hôm nay, đã thể hiện sự hiệp thông sâu xa và là men, muối, ánh sáng cho trần gian, đúng với Lời Chúa dạy trong thánh lễ hôm nay.
    Trước khi nhận phép lành thánh lễ, một vị đại diện giáo họ Đông Thọ cám ơn Đức cha, quý cha, quý tu sĩ, ban giám đốc, các y bác sĩ, cũng như quý khách đã đến tham dự thánh lễ hôm nay. Tiếp đến, ông Thiện - giám đốc bệnh viện phong – da liễu Văn Môn lên tặng hoa Đức cha.
    Thánh lễ kết thúc, cộng đoàn tiến vào trung tâm nhà khách cùng chung vui bữa cơm huynh đệ trong ngày đầu năm mới, cũng như chia sẻ niềm vui với giáo họ Đông Thọ vừa mới tái thiết ngôi thánh đường nguy nga này.
    Trường Giang
    (giaophanthaibinh.org)

    Chữ ký của Jbdunghoang
    CHÚA LÀ TẤT CẢ ĐỜI CON

  24. Có 3 người cám ơn Jbdunghoang vì bài này:


  25. #13
    Jbdunghoang's Avatar

    Tuổi: 35
    Tham gia ngày: Dec 2010
    Tên Thánh: Gioan baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: GX Vũng Tàu
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 180
    Cám ơn
    193
    Được cám ơn 739 lần trong 167 bài viết

    Default

    ĐẠI HỘI KHAI SINH NHÓM LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

    Phan Thiết: 11 / 4 / 2010 ngày khó quên đối với anh chị em Lòng Thương Xót Chúa (LTXC) Giáo phận Phan Thiết. Ngày ba trong một: Đại hội lần đầu, Mừng bổn mạng phong trào LTXC; kỷ niệm 10 năm Giáo Hội công nhận và thiết lập Lễ kính (CN II PS); đặc biệt là ngày “Rửa tội” khai sinh nhóm LTXC Giáo phận.
    Trong mười năm qua, việc đạo đức bình dân này nhân rộng đến bất ngờ. Ở GP Phan Thiết, đến nay trên 30 Giáo xứ đã có nhóm, tất cả thành hình mang tính tự phát. Vốn từ những giáo dân đơn sơ thánh thiện, dễ cảm dễ nhận. Các nguuồn tư liệu, kinh nguyện và hình thức tôn kính của họ đa dạng pha trộn, thiếu đồng nhất.

    Vì yêu mến lòng đạo đức của nhóm, Lm Giuse Bạch Kim Tri quản xứ Cà Tang đề xướng việc hợp nhất và được Đức Gm Giáo phận cho phép cổ võ.

    Sau các bước chuẩn bị cho ngày Đại hội, từ 7 giờ sáng Chúa nhật (11/4) đoàn người nối nhau tựu về khuôn viên Thánh đừơng Giáo xứ Thanh Xuân. 8g45 Cha Phêrô Hạt Trưởng Niên Trưởng Lm đoàn GP cùng quí Cha, quí Nữ tu quí khách long trọng khai mạc Đại hội. Đúng 10giờ đoàn rứơc trống cờ khởi sự Thánh lễ mừng và khai sinh nhóm, do Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan nguyên Gm Giáo phận chủ sự cùng Đức Ông và quí Cha đồng tế. Đại hội dành 2 giờ hội thảo về hai chủ đề: thống nhất kinh nguyện và khung kế hoạch sinh hoạt cho nhóm. Sau bài thuyết trình của Cha Antôn Đinh Bá Cẩn DCCT về đề tài LTXC, đúng 15 giờ gần 1000 đôi tay giơ cao tha thiết trầm bổng chuỗi kinh Thương xót, theo chương trình vừa mới thống nhất. 16 giờ cùng ngày, Cha chánh xứ Phêrô Nguyễn Viết Hiền chủ sự nghi thức rước kiệu tôn vinh Linh Tượng LTXC. Dừng lại trước Đài Đức Mẹ, đại diện từng giáo Hạt tiến hương và dâng những ý nguyện tâm tình đầy ước vọng. Kết thúc như một nghi thức sai đi, tất cả tay trái trên ngực, tay phải nâng cao, trào dâng quyết tâm sống chứng tá và truyền bá sứ điệp LTXC cho mọi người.

    Chia tay người người khấp khởi vui mừng. Không ai trong họ hôm trước nghĩ rằng mình có được một ngày Chúa thương xót nhiều như vậy.














    Tác giả bài viết: Lm Giuse Bạch Kim Tri
    (gpphanthiet.com)
    Chữ ký của Jbdunghoang
    CHÚA LÀ TẤT CẢ ĐỜI CON

  26. Có 3 người cám ơn Jbdunghoang vì bài này:


  27. #14
    Jbdunghoang's Avatar

    Tuổi: 35
    Tham gia ngày: Dec 2010
    Tên Thánh: Gioan baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: GX Vũng Tàu
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 180
    Cám ơn
    193
    Được cám ơn 739 lần trong 167 bài viết

    Default

    Tượng đài Lòng Chúa xót thương tại Tập viên Dòng Chúa Cứu Thế Ba Thôn

    Chữ ký của Jbdunghoang
    CHÚA LÀ TẤT CẢ ĐỜI CON

  28. Có 4 người cám ơn Jbdunghoang vì bài này:


  29. #15
    Đang su's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2010
    Tên Thánh: Anre
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Vĩnh long
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 3 lần trong 2 bài viết

    Default

    Đẹp quá, tôn nghiêm quá, mình cũng muốn có một hình ở xứ đạo của mình.

  30. Có 2 người cám ơn Đang su vì bài này:


  31. #16
    Đang su's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2010
    Tên Thánh: Anre
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Vĩnh long
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 3 lần trong 2 bài viết

    Default Tượng đài lòng Chúa thương xót tại Long Mỹ, GP Vĩnh Long

    Trích Nguyên văn bởi Đang su View Post
    Đẹp quá, tôn nghiêm quá, mình cũng muốn có một hình ở xứ đạo của mình.
    . Đây là tượng đài LÒng Chúa thương xót tại Họ Đạo Long Mỹ thuộc giáo phận Vĩnh Long, được xây vào tháng 3/2012.
    Ðính Kèm 5489

  32. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com