|
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
-
Có 4 người cám ơn jacobetuan vì bài này:
-
|
|
|
|
Thân gửi Cha !
Con biết Cha rất thương con. Và con cũng hiểu rằng Cha biết diều gì là cần cho con lúc này. Cha biết con yếu đuối. Quả thực, con yếu đuối lắm Cha ạ. Con luôn tự tạo cho mình sự mạnh mẽ. Trong mắt người đời con luôn là một người vui vẻ, quả thực con muốn như vậy. Con mong mình có thể đem niềm vui đến cho mọi người. Bởi ở đâu có hòa hợp vui vẻ là ở đó có tình yêu...Nhưng những lúc thế này, chỉ có con và Chúa, con thấy mình sao thật yếu đuối. Và duy chỉ có Cha là hiểu con, con cũng biết Cha lo và cầu nguyện cho con nhiều lắm.
Cha ơi, năm sau con là sinh viên rồi, cuộc sống vốn đã phức tạp, nó lại càng thêm phức tạp trong sũy nghĩ của người ta. Nhưng con tin làm mình sẽ không để khoảng thời gian ấy trôi qua một cách vô ích. Cuộc đời con sẽ ra sao, Chúa sẽ đưa con đi đâu, con cũng không nghĩ nhiều nữa. Con sẽ sống hết mình cho giấy phút hiện tại. Con sẽ luôn vững tin, và thêm yêu Chúa nhiều hơn. Bởi con biết Người yêu con nhiều lắm. Và Người cũng yêu Cha nhiều như yêu con vậy.
Mong cho cuộc đời Linh Mục của Cha sẽ thật ý nghĩa. Ít nhất là với Cha, một vị Chủ Chiên đầy nhiệt huyết và Thánh Thiện. Con luôn cầu nguyện cho Cha dc bình an và hạnh phúc.
Con yêu! |
|
|
|
|
-
Có 3 người cám ơn bluerose vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn