Những gì con có thể nói là ba đã làm một công việc vĩ đại. Một hòn đá trúng hai con chim, đúng không ba? Con ca ngợi ba và đồng thời cũng tự khen chính mình!
Đọc có vẻ nghiêm trọng phải không ba? Nhưng với nụ cười trên môi, con viết những dòng này để tiếp tục giải thích những lý do khiến con cảm thấy mình thật sự may mắn được là con của ba.
Ba khiến con cảm thấy rằng không có gì có thể cản trở con vươn tới những ước mơ của mình.
Ba khiến con cảm thấy rằng thành công lớn nhất con có thể đạt được chính là biết coi trọng giá trị của bản thân.
Ba khiến con cảm thấy rằng nếu cuộc đời của con là một tấm vải thì bức tranh con vẽ lên đó có thể là bất cứ điều gì con mong muốn.
Trên hết bằng tình yêu của mình, ba đã chỉ cho con thấy rằng biết quan tâm tới người khác và dâng hiến bản thân mình thì thật ý nghĩa biết bao… bởi vì đó chính là những gì ba làm cho con.
Đã nhiều lần, ba chỉ cho con cách vượt qua khó khăn và luôn hướng tới trước với niềm lạc quan.
Ba đã chăm sóc, quan tâm con và truyền cho con nhiều cảm hứng. Quan trọng nhất, ba đã cho con thấy rằng ba trân trọng con. Con coi đó thật sự là một lời khen ngợi bởi vì con cảm phục nhân cách của ba.
Đôi khi tìm được người thật sự yêu thương bạn khi bạn cần đến thì thật khó. Nhưng con đã không cần tìm kiếm gì hết. Ba luôn ở đó khi con cần.
Con muốn ba biết rằng con thật sự biết ơn khi có được một người cha tuyệt vời và đặc biệt như ba. Đã nhiều lần con gặp khó khăn, nhưng con luôn biết rằng mình có thể tìm tới ba để được giúp đỡ. Đó là cảm giác thật tuyệt vời.
Con muốn ba biết rằng con thật sự biết ơn mỗi giây phút cha con mình bên nhau và thậm chí nếu sau này ba có làm cho con thất vọng về điều gì đi chăng nữa, con sẽ luôn cố gắng và nhớ rằng điều quan trọng nhất là… gia đình thật sự là một hạnh phúc lớn lao.
Con đã từng nghe rằng…
“Cuộc đời của mỗi người được đo bằng năng lực người đó có khiến cho cuộc đời đó tốt đẹp hơn”.
Với con… giá trị có một không hai của ba trong cuộc đời là không gì đo được.
Một ngày nọ, con ngồi hồi tưởng về cuộc sống, tình yêu và con đường hai cha con mình đã qua. Ba biết không, con cứ tự hỏi “chuyện gì sẽ xảy ra nếu…” … và nhận ra rằng thật là dại dột lãng phí thời gian nếu cứ ngồi tự hỏi như thế.
Mỗi kinh nghiệm đều là một cơ hội để mở rộng kiến thức và nếu không có lỗi lầm thì làm sao con học được những bài học giá trị như thế.
Trong một vài giây con cảm thấy mình thật sự tỉnh táo. Mọi thứ đều trở nên trong suốt rõ ràng. Chính lúc đó con thật sự hiểu rằng ba đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của con.
Ba luôn dạy con rằng đừng tốn thời gian để hối tiếc và rằng nếu con muốn thay đổi một điều gì đó, việc phải làm là nỗ lực, nỗ lực và nỗ lực mà thôi.
Là một đứa bé cứng đầu, con đã tin rằng ba đã kết tội con ham chơi, quá khờ dại nên không thể hiểu được gì hay hơn.
Ba biết sao không? Con đã như vậy đó.
Vì vậy mặc dù có thể con mắc một lỗi “đáng hối tiếc”, thành thật mà nói, con thấy mình đã học hỏi được qua những lỗi lầm đó và thay vì cứ sống mãi với quá khứ, con đã chú tâm biến mỗi phút đều trở nên ý nghĩa.
Có được một người cha như ba khiến con nhận ra rằng không bao giờ có một lý do hợp lý cho việc hối tiếc. Ba chỉ cho con thấy thời gian là vàng và cho dù chúng ta chọn cách nào để sử dụng thời gian của chúng ta đi chăng nữa, cũng không nên ngoảnh lại.
Nếu chúng ta muốn được cái gì nhiều hơn, chúng ta phải dành thời gian cho cái đó. Và con thật muốn mình dành nhiều thời gian hơn cho chúng ta. Con biết rằng “dành thời gian” không phải dễ dàng trong lịch làm việc dày đặc, nhưng con rất muốn thử.
Con biết rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng như chúng ta mong muốn, và những nhọc nhằn hàng ngày trong cuộc sống không phải lúc nào cũng cho phép chúng ta mong cái này ước cái nọ. Nhưng thật sự con muốn ba biết rằng thời gian mà cha con mình chia sẻ đối với con quý giá hơn ba tưởng đấy.
Mặc dù con đường chúng ta còn dài để tích lũy kinh nghiệm, nhưng thật ngắn nếu nói về ước muốn của con được đi bên cạnh ba.
Con mong rằng theo thời gian, con sẽ học được nhiều bài học hơn từ ba và cha con mình sẽ có được với nhau nhiều kỷ niệm đong đầy trái tim con bằng tình yêu thương, hạnh phúc, tiếng cười và niềm vui hơn.
Phần lớn cuộc đời con được dệt bằng tình yêu thương của ba và bằng chứng cho thấy con sẽ không trở thành con người như hôm nay nếu không có tình yêu thương, lòng can đảm, niềm tin, kiến thức mà ba đã trao tặng. Ba xứng đáng nhận được những phút giây chia sẻ, những lời nói tử tế và lòng yêu thương sâu sắc.
Thật tuyệt vời khi ba của con là con người thú vị và đáng tin cậy này, người mà ai cũng muốn biết.
Ba không những là ba của con mà còn là người đã cho con tình yêu thương suốt cuộc đời. Ba là niềm cảm hứng của con và con xin dành tặng ba những tình cảm tốt đẹp nhất.
Câu chuyện này dành cho ba tôi, người tôi thương nhớ nhất trên đời!
Bạn có bao giờ thấy một người đàn ông nào có thể làm tất cả mọi chuyện trên đời chưa? Người đó là ba tôi đấy. Ba tôi luôn biết phải nói những gì khi tôi cần ông. Ba tôi luôn biết phải làm gì khi tôi bí lối.
Ba tôi đã làm việc mười tám tiếng một ngày chỉ để bảo đảm rằng cái gia đình gồm sáu đứa con và một người vợ có được những gì học cần. Khi ba không có xe để đi từ nơi làm về nhà, tôi đã đứng chờ ông bên ngoài cánh cổng nơi ông làm việc hơn hai mươi năm nay. Tôi thấy thương ba quá, ba thật sự không bao giờ muốn một cái gì cho riêng mình, hay nếu muốn, ba cũng không có tiền để mua vì ba phải lo cho một đại gia đình. Tiền luôn là một vấn đề đối với gia đình chúng tôi.
Ba mất đã gần chín năm. Từ đó đến giờ tôi nhớ chỉ đến thăm mộ ba có ba lần. Tôi cũng không biết tại sao nữa, một cái gì đó trong tôi ngăn tôi lại, không cho tôi đi.
Tôi vẫn nhớ ba hàng ngày và mặc dù đã chín năm qua, mỗi lần ngoảnh lại cái ngày ấy, nước mắt tôi vẫn còn rơi. Ba là cả thế giới đối với tôi, và tôi biết, chúng tôi là tất cả đối với ông. Nếu tôi có thể quay lui chiếc đồng hồ thời gian, cho dù chỉ trong một khoảnh khắc, tôi sẽ nói rằng tôi yêu ba nhiều lắm. Chỉ một lần thôi!
Nếu bạn thấy câu chuyện này quen quen, bạn hãy gọi điện cho ba mẹ, hay ghé ngang qua nhà họ, chỉ để nói rằng, bạn yêu họ, bạn nhé!
Cảm ơn BA MẸ về tình yêu thương, sự hy sinh và tấm lòng khoan dung BA MẸ đã dành cho con. Trên tất cả, con cảm ơn BA MẸ về món quà là BA MẸ mà con sẽ trân trọng suốt cuộc đời.
Đã bao lần BA lau khô những giọt nước mắt trên má con. Và đã bao lần BA cho con được ấm áp trong vòng tay của BA, đã bao lần con nhìn thấy những giọt mồ hôi còn đọng lại trên gò má đen xạm nắng của BA, đã bao làn BA dạy cho con bước đi như thế nào trên đôi chân của mình. BA đã dạy cho con như thế nào là một người tốt, một người đầy lòng dũng cảm, yêu thương quan tâm giúp đỡ đồng loại. Và BA không dạy con làm được nữa khi BA không còn ở bên con, khi con không còn được sống bên gia đình, ôi những ngày hạnh phúc và sung sướng của đời con........thế nhưng bây giờ BA có biết những bước chân con đã chững chạc hơn rất nhiều rồi chưa? BA có biết là con không còn khóc khi vấp ngã nữa ko? BA có biết là ở bất cứ đâu trong căn nhà mà BA đã cho con lớn lên con đều nhìn thấy hình ảnh của BA không? và tại mảnh đất sài gòn, đất chật người đông nhưng hình bóng của BA vẫn ở trong trái tim con, Ba có biết không? Và tất cả những thứ ấy làm con nhận ra rằng bây giờ BA không ở bên con, Nhưng BA à, con vẫn chưa tự tập cho riêng mình một cuộc sống, một con đường, một lý tưởng,một niềm tin. Tất cả vẫn còn phải nhờ những gì BA đã làm cho con và sẽ còn hướng dẫn con, nhưng bây giờ không có BA ở bên nhưng con biết lúc nào BA cũng luôn bên con cùng con vượt qua tất cả vì trong con BA vãn mãi là BA của con !!!!!!
Con thương ba nhiều lắm Ba ơi... Cầu nguyện nhiều cho con với nhé. Chúc BA luôn khỏe mạnh và chờ con trở về.
Cám ơn chị Gấu Trúc, bài viết của chị làm em nhớ ba mẹ em quá .Ba mẹ ơi, con nhớ ba mẹ nhiều lắm.Con cầu nguyện cho ba mẹ luôn được bình an, dồi dào sức khỏe.Ở đây con vẫn sẽ cố gắng học tập thật tốt để ba mẹ vui lòng.