Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Giáo Phận Vinh tưng bừng mừng Đại Lễ Quan Thầy Đức Mẹ Linh Hồn Và Xác Lên Trời

  1. #1
    vũng_nước's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2008
    Tên Thánh: Vincent
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,339
    Cám ơn
    4,072
    Được cám ơn 4,272 lần trong 1,085 bài viết

    Default Giáo Phận Vinh tưng bừng mừng Đại Lễ Quan Thầy Đức Mẹ Linh Hồn Và Xác Lên Trời

    http://giaophanvinh.net/modules.php?...iewst&sid=4933

    Giáo Phận Vinh tưng bừng mừng Đại Lễ Quan Thầy Đức Mẹ Linh Hồn Và Xác Lên Trời
    15.08.2009


    GPVO) - Sáng nay, 15/8/2009, tại Quảng trường Nhà thờ Chính toà Xã Đoài - Giáo phận Vinh, Đức Giám mục Phaolô Maria Cao Đình Thuyên đã long trọng cử hành Thánh lễ Đức Mẹ Linh Hồn Và Xác Lên Trời, Quan thầy Giáo phận, với sự hiện diện của linh mục Tổng Đại diện Phanxicô Xaviê Võ Thanh Tâm, hơn 100 linh mục, quý thầy Đại chủng sinh, quý tu sĩ nam nữ trong Giáo phận.

    Chưa có con số thống kê cụ thể về lượng giáo dân tham dự nhưng ước tính hàng vạn người từ các giáo xứ trong giáo phận đã đổ về giáo đô Xã Đoài để cùng hiệp dâng Thánh lễ trọng thể này.


    Trước đó, vì Tòa Giám mục đã có thông báo hướng dẫn: “Lễ Đức Mẹ Linh Hồn Và Xác Lên Trời năm 2009, tất cả các giáo xứ trong hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh về trung tâm giáo phận tham dự Thánh lễ… Các xứ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cử hành Thánh lễ Quan Thầy giáo phận theo hình thức riêng như đã thống nhất, không về trung tâm giáo phận” nên giáo dân về tham dự Thánh lễ Quan thầy tại giáo phận năm nay chủ yếu đến từ 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Dù vậy, cũng có một nhóm nhỏ giáo dân Tam Tòa vượt trên 200 km về hiệp thông với Mẹ Giáo phận.
    Trên những chuyến xe nối đuôi nhau, những giáo dân từ các giáo xứ xa xôi, địa đầu phía bắc như Yên Hòa, Xuân An của hạt Thuận Nghĩa đến Đông Yên, Dũ Yên, Dũ Lộc của hạt Kỳ Anh cũng đã có mặt tại trung tâm Giáo phận từ hôm qua.

    Lúc 6h30, 2 giờ trước khi cử hành Thánh lễ, Quảng trường Xã Đoài đã tấp nập người. Dòng người đông đảo như một dòng chảy bất tận kéo về làm cho những con đường trở nên chật hẹp và ùn tắc xảy ra cách Toà Giám mục từ 3 đến 5km. Vì vậy, Thánh lễ buộc phải cử hành muộn hơn 30 phút nghĩa là bắt đầu từ lúc 8h30 phút.




    Mừng Mẹ Maria Linh Hồn Và Xác Lên Trời, một đặc ân cao cả Thiên Chúa dành cho Mẹ, trong bài giảng lễ, Đức Cha Phaolô chia sẻ về tấm gương của Đức Trinh Nữ Maria: “Mẹ đã sống cuộc đời dương thế như thế nào? Mẹ nói lên cuộc sống thường xuyên tán tụng hồng ân Thiên Chúa đổ xuống trên cuộc đời của Mẹ: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa và thần trí tôi hớn hở vui mừng…”
    Ngài nhấn mạnh: “Cả cuộc đời của Mẹ thật sự là khúc trường ca tán tụng hồng ân Thiên Chúa. Lúc nào Mẹ cũng nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa qua cuộc đời Mẹ. Mẹ đã liên kết cuộc sống của Mẹ với tình yêu và lòng mến Thiên Chúa. Cuộc đời dương thế của Mẹ không phải cuộc đời trên nhung lụa mà là cuộc sống trong gian khó, hy sinh...”
    Đức Cha kêu gọi: “Chúng ta hãy nhìn lên tấm gương của Mẹ, hãy luôn dâng lời ngợi khen Thiên Chúa với niềm cảm mến tri ân...”


    Hằng năm, vào dịp Đại Lễ Quan thầy Giáo phận, tại nhà thờ chính tòa cũng như tất cả các nhà thờ trong giáo phận, Đức Giám mục và các linh mục quản xứ sẽ tuyên đọc bản Kinh Dâng Giáo phận cho Đức Mẹ. Giờ đây, trước muôn vàn con tim, Đức Cha Phaolô một lần nữa tha thiết lặp lại niềm tin tưởng phó thác vào lòng yêu thương và sự cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria

    “Lạy Rất Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng con, hôm nay toàn thể con cái Mẹ khắp cả Giáo Phận Vinh, trong niềm hân hoan vô hạn của tình con thảo, chạy đến sấp mình dưới chân Mẹ, chúng con xin hợp cùng Mẹ mà tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi, đã cất nhắc Mẹ hồn xác về trời.

    Chúng con cũng xin được hợp với cả thiên cung, mà chúc tụng Mẹ là Nữ Vương cao cả trên trời dưới đất. Chúng con hết lòng cảm tạ Mẹ, vì từ những ngày xa xưa, Mẹ đã soi sáng cho Đấng Bề Trên và cha ông chúng con, biết chạy đến nép mình dưới cánh tay che chở của Mẹ.

    Trong chiến tranh phá hoại, cả ngôi nhà thờ của Mẹ bị bom địch phá tan tành, duy chỉ còn tượng của Mẹ là còn nguyên vẹn hoàn toàn, cùng với quả tim trên ngực Mẹ mang tên tất cả đoàn con đã được hiến dâng cho Mẹ từ thuở ban đầu, chúng con vui sướng đón nhận sự kiện này, như là dấu chỉ Mẹ tỏ ra là Mẹ luôn luôn ôm ấp đùm bọc chúng con, chúng con hết lòng cảm tạ Mẹ, vì thật ra, qua bao thử thách, Mẹ hằng ban xuống muôn ơn lành cho chúng con

    Vậy trong giờ phút long trọng này, quỳ trước tôn nhan Mẹ, chúng con xin ôn lại lời khấn dâng của cha ông chúng con ngày xưa, chúng con xin dâng toàn thể Giáo Phận Vinh cho Mẹ.
    Trước hết, dù con là kẻ tội lỗi bất xứng, con cũng xin phó thác mọi sự thuộc về con cho Mẹ, xin Mẹ nhận lấy con cùng với tất cả đoàn Linh mục của Giáo Phận, xin Mẹ rộng lượng thứ tha mọi lỗi lầm của chúng con, xin Mẹ dìu dắt và hướng dẫn chúng con trong mọi công tác tông đồ, xin Mẹ nhân lên số Linh mục nhiệt thành và năng động, mà đoàn chiên con cái Mẹ đang cần đến

    Con xin dâng cho Mẹ các tu sĩ nam nữ, xin Mẹ đoái thương soi sáng mọi người biết mạnh dạn và trung kiên tiến bước trên đường tu đức, xin Mẹ chúc lành cho mọi nỗ lực của từng người, hầu đạt tới đích điểm mà Mẹ hằng mong chờ.

    Con xin dâng cho Mẹ mọi gia đình Công giáo và tất cả mọi tín hữu trong từng lứa tuổi ở mỗi địa vị trong xã hội, xin Mẹ phù giúp bảo trợ, để ai nấy đều biết sống xứng đáng là Kitô hữu, là chứng nhân đức tin, xứng danh xưng là con yêu của Mẹ.

    Con lại dâng cho Mẹ mọi anh chị em chưa thuộc đoàn chiên Chúa, xin Mẹ cầu bầu cho tất cả được nhận biết ánh sáng đức tin, ngõ hầu tất cả cũng được diễm phúc hưởng no tình Mẹ ấp yêu.

    Sau hết con xin dâng cho Mẹ những anh chị em, bất cứ vì lý do gì, đang sống xa quê hương, hôm nay đang hướng lòng về quê Mẹ hiệp thông với chúng con.
    Lạy Mẹ rất nhân lành, xin đoái nhìn đoàn con đang vây quanh dưới chân Mẹ đây, chúng con chỉ biết đưa mắt trìu mến trông lên lòng từ bi của Mẹ, xin Mẹ hãy tỏ ra Mẹ là Mẹ thật của chúng con.

    Lạy Mẹ quyền phép, xin Mẹ ra tay hành động, cho mọi quốc gia trên thế giới, biết xây dựng công lý và hòa bình trong tự do, cho các dân tộc được ấm no hạnh phúc, xin Mẹ cho quê hương Việt Nam thân yêu của chúng con, được mau chóng đạt tới bước phồn vinh thịnh vượng. Chúng con tin rằng, dưới cánh tay nâng đỡ của Mẹ, chúng con sẽ vui sống đời lữ thứ trần gian, chờ ngày được về hợp hoan cùng Mẹ, ca tụng lòng từ bi Chúa mãi tới muôn đời. Amen.”

    Cuối Thánh lễ, Đức Cha Phaolô đã ngỏ lời cám ơn tất cả mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận đã luôn yêu thương cầu nguyện cho ngài trong suốt chuyến đi Ad Limina cũng như hành trình thăm viếng con cái Vinh tại hải ngoại. Ngài cũng nói lên tâm tình của một chủ chăn luôn hướng lòng về đoàn chiên của mình, đặc biệt với những con cái bị đánh đập, bách hại tại giáo xứ Tam Tòa. Ngài tâm tình với một giọng thổn thức, thỉnh thoảng phải ngắt quãng bởi cảm xúc dâng trào… Ngài nói : “Khi sự việc Tam Tòa xảy ra, có người đã điện thoại nói với tôi rằng: Xin Đức Cha an tâm, con cái của Đức Cha luôn một lòng một ý vì Giáo Hội, vì Giáo phận. Giáo phận Vinh không phải chỉ có một Đức Cha Thuyên mà có tới 500.000 Đức Cha Thuyên…”. Đẹp biết bao hình ảnh vị cha chung 83 tuổi khả kính hiện diện trước đoàn con cái đông đảo trong những thời khắc đặc biệt thế này – hình ảnh của một Giáo Hội hiệp nhất và sống động

    Sau cùng, Đức Cha ban phép lành Tòa Thánh, theo quy định được ban 3 lần trong một năm, cho mọi người hiện diện trong thánh lễ và cho toàn thể đoàn con giáo phận nói chung
    Một hình ảnh ấn tượng trước lúc mọi người chia tay là việc đoàn đồng tế tiến ra trước lễ đài cùng với hàng vạn giáo dân đang hiện diện ca vang bài ca: “Tung hô Maria, Mẹ là Mẹ Giáo phận Vinh...”. Tiếng vỗ tay kèm theo tiếng kèn, tiếng hát, tiếng đàn và tiếng reo ca của giáo dân. Những lá cờ vàng-trắng lấp lóa trong nắng trưa hoà vào những lá cờ lễ hội tung bay rợp Quảng trường. Một hình ảnh hào hùng làm xao xuyến bao con tim đang hiện diện nơi Trung tâm Giáo phận giây phút này

    “Sở dĩ Thánh lễ Quan thầy Giáo phận năm nay có sự tham dự của đông đảo linh mục, chủng sinh, tu sĩ và giáo dân là vì: Thứ nhất, đây là Thánh lễ Quan Thầy – được coi như ngày truyền thống của Giáo phận. Thứ hai, thời gian này đang ở trong Năm Linh Mục nên linh mục và giáo dân cũng về khá nhiều để cầu nguyện cho các đấng chủ chăn. Thứ ba, Đức Cha Phaolô vừa trở về sau một hành trình dài nên giáo dân muốn đến để gặp gỡ và bày tỏ tình yêu với người Cha già sau một thời gian xa cách. Một lý do khác không kém phần quan trọng là những tác động từ sự kiện của giáo xứ Tam Tòa trong những ngày vừa qua, giáo dân họp nhau về giáo đô để nói lên tình hiệp thông và cầu nguyện cho anh chị em của mình tại giáô xứ Tam Tòa đã và đang phải gánh chịu những bức bách, trấn áp”. Một linh mục cho biết

    Tình hiệp nhất là điều dễ dàng nhận thấy qua Thánh lễ này. Và cũng chính hiệp nhất tạo nên sức mạnh, nối kết muôn con tim Giáo đoàn Vinh trong và ngoài Giáo phận.
    Chữ ký của vũng_nước
    "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng nếu muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối cho nó mặn lai? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi". (Matheu. 5, 13)

  2. Có 2 người cám ơn vũng_nước vì bài này:


  3. #2
    vũng_nước's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2008
    Tên Thánh: Vincent
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,339
    Cám ơn
    4,072
    Được cám ơn 4,272 lần trong 1,085 bài viết

    Default

    Video và hình ảnh Đại Lễ Quan Thầy Giáo phận 15-08-2009
    15.08.2009

    Video và hình ảnh
    Đại Lễ
    Đức Mẹ Linh Hồn Và Xác Lên Trời
    Quan Thầy Giáo phận
    15-08-2009

    Hình ảnh Thánh lễ quan thầy giáo phận Vinh ngày 15-8-2009,
    tại quảng trường Tòa Giám mục





    Video Thánh lễ - Phần 1:

    Video Thánh lễ - Phần 2:
    thay đổi nội dung bởi: vũng_nước, 17-08-2009 lúc 09:01 AM
    Chữ ký của vũng_nước
    "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng nếu muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối cho nó mặn lai? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi". (Matheu. 5, 13)

  4. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com