Phi công lái máy bay chiến đấu Pháp Caroline Aigle - một người mẹ Công Giáo phi thường

Nữ phi công lái máy bay chiến đấu đầu tiên trong không lực Pháp, cô Caroline Aigle, lẽ ra đã đón sinh nhật thứ 33 của mình vào ngày 12 tháng 9 vừa qua nhưng đã lìa đời vào ngày 21 tháng 8. Gương hy sinh của cô đã làm nhiều người trên thế giới xúc động.

Người nữ phi công đang được huấn luyện để trở thành phi hành gia vũ trụ trong tương lai đã có mang 5 tháng khi cô được biết mình mắc phải chứng bệnh ung thư quái ác. Tuy rụng rời trước tin sét đánh ngang tai này, sau khi cầu nguyện nhiều và bàn thảo với chồng, anh Christophe Deketelaere, cũng là một phi công, Caroline đã quyết định bỏ ngoài tai lời khuyên hãy nhanh chóng phá thai của các bác sĩ. Hơn thế nữa, Caroline quyết định hoãn việc trị liệu để cho thai nhi có con đường sống.

Đầu tháng 8 vừa qua, Caroline đã cho đứa bé chào đời sớm tới 3 tháng rưỡi. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết đứa bé vẫn tiến triển rất tốt. Đây là đứa con thứ hai của cô.

Caroline Aigle (nghĩa là đại bàng) sinh năm 1974 tại Montauban. Năm 14 tuổi, Caroline gia nhập trường thiếu sinh quân Saint-Cyr. Tháng 5 năm 1999, cô trở thành nữ phi công chiến đấu đầu tiên trong không lực Pháp và lái một chiếc Mirage 2000-5.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho thông tấn xã Công Giáo Hoa Kỳ CNA, anh Christophe cho biết: “Caroline không thể ngưng một sự sống mà nàng đã cưu mang 5 tháng. Nàng nói với tôi rằng: ‘Đứa bé phải có được cơ may mà em đã có’”. Theo anh Christophe, việc mang thai của Caroline là trận chiến sau cùng của cô và cô đã chiến thắng. Anh cho biết Caroline đã được nhìn con vài lần trước khi bước vào cái chết: “Nàng anh hùng cho tới giờ phút chót”.

Cha Pierre Demoures, một cựu phi công chiến đấu trong không lực Pháp, đã cử hành thánh lễ an táng cho cô Caroline. Trong bài giảng, cha Pierre mô tả Caroline như là người đã dẫn nhiều người đến với Chúa Kitô bằng “tính cách, sự tử tế, hy sinh, quảng đại”. Cha Pierre đặc biệt ca ngợi sự hy sinh của Caroline dành sự sống cho con mình khi trì hoãn các trị liệu đã đến hồi rất cấp bách.

Cha Pierre nhớ như in kỷ niệm khi anh Christophe và cô Caroline tìm đến cha để nhờ chuẩn bị cho đám cưới của họ. Họ đã nhờ cha tìm cho họ một cuốn sách nói về tình yêu không phải thứ tình của một người này cho người kia nhưng “một tình yêu mở lòng chúng ta để yêu thương những người khác”.

Cha Pierre nói: “Bài học lớn nhất mà Caroline để lại cho chúng ta là tính chất cấp bách của tình yêu. Không phải sự cấp bách của nỗi sợ, nhưng là sự cấp bách cần thiết phải hiểu rằng chỉ có tình yêu mới trao ban sự sống. Con người được sinh ra cho cuộc sống. Sự cấp bách này có thể làm cho tình yêu mạnh hơn và trao ban cho cuộc sống một kho tàng quý giá giữa ngay cả những nghịch cảnh trái ngang nhất”.


Thúy Dung - Vietcatholic.net