|
TUỔI NÀO THÌ NÊN HẾT YÊU ?? (*Bài viết dành riêng tặng cho anh chị ở tuổi 50-60-70…) Hồng Nhung Nếu có ai trực tiếp hỏi Hồng Nhung ‘tuổi nào thì nên hết yêu’, Hồng Nhung sẽ khuyên không do dự :-Nên yêu hoài ! Nên yêu mãi ! Nên yêu đến gần tắt hơi thở, vẫn còn phải nên yêu !!!
Rồi chắc rằng sẽ có người ‘théc méc’ : -Eo ơi ! Hồng Nhung – Vườn Hồng nhà ta yêu chi mà yêu dữ thế ? Hồng Nhung có yêu ‘tham lam’ quá hay không vậy ta ơi ? Hồng Nhung xin hân hoan trả lời :-Vâng ! Hồng Nhung có yêu tham lam. Hồng Nhung có yêu đến ‘chết’ người ! Mới gọi là yêu đúng nghĩa yêu, chứ bộ đùa hả ??
Thưa, vì trong mỗi con người chúng ta tình yêulàtinh thần và là lẽ sống của thể xác. Không có tinh thần và lẽ sống, tức là trái tim không còn biết, hay không có dịp cho đi để được kết nạp lại tình yêu từ người khác, thể xác vẫn sống. Nhưng đó là cuộc sống bị què quặt. Bị còi cọc. Bị trơ vơ. Và cuối cùng là bị mất định hướng, sinh ra nhiều thứ ưu trầm bệnh hoạn cho toàn bộ tâm sinh lý.
Do được sống trong thời đại văn minh ở thế kỷ hôm nay, và qua trình độ hiểu biết, người văn minh biết chọn thức ăn lành mạnh. Biết chọn cách sống đều độ. Biết giao lưu chừng mực. Biết hưởng thụ vừa phải. Chứ không ‘xả láng – sáng về sớm’, để cho đến mỏi gối chân run… !! Nên có không ít người đàn ông và người đàn bà hiện nay đã ở tuổi ‘bóng xế tà’ mà nhìn ‘thu hút’ gấp 100 gấp 1.000 lần thuở họ còn ở tuổi thanh xuân. ‘Gừng càng già càng cay’ là vậy đấy, đấy !!!
Tuổi từ 60 đến 70 hay cao hơn nữa mà còn yêu và đòi hỏi được yêu lại, người ta hay nói đùa là ‘già quỷ sứ’ ! ‘Gìa mắc ôn’ ! Gìa giựt gân ! Chính xác nhất là ‘già dịch’!! Nói cho nó thêm ‘oai phong lẫm liệt’ và ‘bảnh tỏn’ ác liệt rợn người hơn nữa. Kinh khủng hơn nữa… Hồng Nhung gọi đó là hiện tượng ‘già dịch cúm A-H1N1’ !!! Nghe sợ hú hồn hú vía chưa ???
Còn người trí thức gặp mấy trường hợp này thì ưng chửi nhẹ nhàng thôi. Êm ái thôi. Chẳng hạn như : ‘Đồ thứ gìa mà không nên nết’ !!! ‘Nên nết’ – là sao nhỉ ? Có phải chăng ‘nên nết’là phải biết độ tuổi của mình già rồi ! Gần chết xuống lỗ rồi ! Không được ‘đong đưa’ trên đỉnh phù vân nữa !! Nên đàn ông mất vợ tuy còn sung sức vẫn phải bị ‘treo giò’ và phải tìm cách ém cứng nó lại !Làm thân đàn bà góa bụa càng khổ sở hơn ! Vì tuy bị ‘ngộp thở’ gần giẫy chết đi được rồi, nhưng vẫn phải bịt kín và tiếp tục bịt cho nó thật kín lại ! Kẻo gió kẻo mưa ‘mắc ma’ ở đâu nó chui lọt vào, thì toi mạng !!!
Ôi ! qủa đúng là người ta sống không thật với khao khát của người ta một chút nào. Đã vậy, nếu có cô nàng xinh xinh và ‘khỉ khọt’ nào đó hỏi người đàn ông mất vợ lâu năm : “-Thưa chú, chú trông còn ‘bảnh trai’ lắm ! Chú bằng lòng với cảnh chăn đơn gối chiếc thì cũng tốt. Nhưng còn chuyện kia, chú nghĩ sao ạ ??” Hồng Nhung tin người đàn ông đàng hoàng tử tế sẽ trả lời bằng cái bật cười theo kiểu chú đang ‘ngậm bồ hòn khen ngọt’ đây cô bé kia ơi ! Và kèm theo làn da mặt đỏ ửng lên như đang say rượu !!!
Rồi cũng cùng nội dung câu hỏi này mà đụng phải vào người đàn bà vốn bị ‘khùng khí chuột’ lâu năm, người hỏi sẽ bị bà ta chửi ầm lên là ‘cái thứ dâm tặc’! Hồng Nhung đã từng nhìn thấy nhiều người đàn bà thuộc ‘típ’ này rồi. Họ càng chửi, càng che đậy, thì họ càng để lộ liễu sự khao khát rát bỏng trong họ ! Nhưng vì muốn ‘làm gương’ cho con cháu của mình, họ đành ‘cắn răng’ chịu đựng. Thấy mà thương quá chưa ???
Chị A vì muốn thiên hạ khắp thế gian cho mình là người ‘nên nết’, và mình là ‘gái chính chuyên chỉ lấy một chồng’ nên sau khi chồng chị vắng bóng, chị bỏ cho mình bị tuột dốc vừa tinh thần lẫn thể xác thật là thê thảm ! Người tình đầu tiên của chị cũng bị mất vợ, anh muốn ‘kết bạn’ với chị cho vui vẻ tuổi già. Chị phê bình anh không đúng đắn ! Chị A 50 tuổi mà nhìn thấy chị là chúng ta hết muốn yêu đời. Chị lụ khụ và còm nhem như một cụ bà 70 tuổi sống thiếu ăn, thiếu mặc.
Còn chị B 62 tuổi. Chồng chị cũng đã đi về miền tiên cảnh gần 10 năm qua. Nhìn thấy chị B lúc nào cũng tươi mát yêu đời, và không biết chị B đang nhớ gì ? Chị đang nghĩ gì ? Chị khoái chí điều chi, mà cái miệng của chị cứ hay tủm tỉm cười một mình hoài… Cả xóm chỗ chị ở mong tìm xem gã đàn ông ‘diễm phúc’ nào đã ban cho chị ta sự ‘hưng phấn’ đó ??? Vì họ luôn nghĩ, đàn bà buộc phải có đàn ông ‘tưới mát’, nhìn mới mát mắt ! Thật sự thì họ đã lầm to ! Người đàn bà lớn tuổi mà biết sống lành mạnh và biết kiên nhẫn chăm sóc sắc đẹp, đàn bà vẫn đẹp ‘mê hồn’ đẹp bền bỉ theo thời gian. Đâu cần chi tới chuyện đàn ông ‘tưới mát’ cho mệt xác cả hai ra vậy ???
Hồng Nhung tuyệt đối không khuyên các anh các chị bị ‘nửa đường gãy gánh’ phải bước thêm một bước nữa. Vì ở tuổi ‘nắng hoàng hôn’ của chúng mình đàn ông đàn bà (trừ các vị tu hành hoặc bị bệnh…) ai cũng đã có con cháu, và có nhà cửa đàng hoàng. Làm kẻ ‘thứ ba’ dù rất thuận lợi đi nữa, rồi cũng sẽ rước vào lòng nhiều chuyện thương đau hơn là được hạnh phúc bềnh bồng như hoa sóng biển trôi giạt xa khơi…Nghĩa là dù khổ dù sướng…hai người chỉ nên gần nhau giúp nhau trong tình bạn chân tình mà thôi. Biết stop ngay trên bước mà lòng mình rất muốn bước thêm một bước nữa, sự bình an sẽ ở thường xuyên với chúng mình. Và, tình yêu kia, nếu có, sẽ chỉ như một khúc nhạc giao hưởng dìu dặt du dương vào những đêm cô quạnh lạnh lùng…Như tiếng sóng biển vỗ nhè nhẹ vào bờ, mang theo sự chiếu sáng lấp lánh của ánh bình minh. Như nét vẽ bông hoa xuất thần của nhà thiết kế trên tà áo dài bay phất phới trong gió … Cho đời thêm tươi, thêm đẹp, giúp tránh bớt nhiều nỗi ưu phiền vốn phải có của cuộc đời ô trọc này.
Tuy nhiên, nếu bỗng có một ngày Chúa ban cho ánh nắng bình mình làm ấm nồng màn rèm của khung cửa sổ, chúng mình cũng không nên khắt khe với chính bản thân của chúng mình quá !Hãy mở lòng ra, hãy yêu, khi chúng mình hãy còn bỗng nghe nhớ nhung và xao xuyến !! Nhưng không được vượt qua các Giới Răn mà người Kitô hữu chúng mình buộc phải giữ. Vì làm đẹp lòng Thiên Chúa mới là vấn đề quan trọng cho cuộc sống vĩnh cửu.
Tâm Linh Vườn Hồng - Số 10 tamlinhvuonhong@gmail.com
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|