Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Chúa Nhật XXIII Thường Niên B EPHATA – HÃY MỞ RA

  1. #1
    caoduc's Avatar

    Tham gia ngày: May 2008
    Tên Thánh: GIUSE
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HỒ CHÍ MINH
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 691
    Cám ơn
    308
    Được cám ơn 1,462 lần trong 527 bài viết

    Default Chúa Nhật XXIII Thường Niên B EPHATA – HÃY MỞ RA

    Chúa Nhật XXIII Thường Niên B

    EPHATA – HÃY MỞ RA

    Is 35, 4-7a; Gc 2, 1-5 ; Mc 7, 31-37


    ---------Về Việt Nam công tác theo định kỳ, một trong những công việc hàng đầu là chúng tôi tổ chức khoá Thường Huấn gần hai tuần tại Cộng đoàn định hướng ơn gọi Thanh Đa với chủ đề: “Nhìn quá khứ, hiện tại và tiến vào tương lai”. Khoá học bao gồm các lớp về kỹ năng xã hội, tâm lý, linh đạo, những buổi thực tế, đi tham quan học hỏi, và những thời gian riêng để tĩnh tâm. Khoá học dành cho các anh em sinh viên muốn tìm hướng đi về tương lai, suy nghĩ và đi trên con đường ơn gọi.

    ---------Mục đích của khoá học là trang bị cho các em những phương tiện cần thiết để nhìn mình, lắng nghe trên bước đường chọn lựa ơn gọi.

    ---------Gần hai tuần cùng nhau tìm hiểu, học hỏi, cảm tưởng của các em khi chia sẻ đúc kết là “được mở ra” một chân trời mới cho tương lai, khi mình nỗ lực tìm kiếm qua các kiến thức được học và với thời gian thánh tĩnh tâm được Thiên Chúa “đụng” “chạm” khiến con mắt đức tin được mở ra nhìn về tương lai tiến bước trên đường nhận định ơn gọi.

    ---------Tôi không biết các em bước đi vững vàng trong tương lai hay không? Tuy nhiên tôi cảm nghiệm trong lúc này là các em được mở ra một chân trời mới… trong bước đi tương lai mà các em đang hướng tới.

    ---------Ephata – Hãy mở ra”, tôi nghĩ có lẽ Chúa Giêsu đang nói từng các em, như Chúa đã nói khi đụng chạm vào mắt, vào tai anh chàng câm điếc mà Tin mừng Mc 7, 31-37 tường thuật.

    ---------Chúa Giêsu dùng nước miếng để mở môi miệng, tai anh câm điếc, chúng ta cũng thấy cùng một cử chỉ khi Đức Giêsu chữa người mù ở Bétsaiđa trong Tin Mừng Máccô (x. Mc 8,23) và làm cho người mù từ mới sinh được sáng mắt trong Tin Mừng Gioan (x. Ga 9, 6). Tác giả J. Potin nghiên cứu môi trường văn hoá trong Kinh Thánh xác nhận việc chữa lành bằng cử chỉ đụng chạm với nước miếng là: “Những cách thức chữa bệnh này rất thông dụng trong các đền thờ ngoại giáo và vẫn còn thịnh hành trong các môi trường Kitô giáo" (Đức Giêsu Lịch sử đích thực), Centurion, tr.172). Ngài dùng các phương thế bình dân để tỏ bày quyền năng Thiên Chúa.

    ---------Thánh Bède le Vénérable nhìn cử chỉ của Chúa Giêsu làm cho anh chàng câm điếc đã xác tín: “Trong phép lạ này tỏ hiện hai bản tính trong Chúa Giêsu, đó là bản tính con người – người ngước nhìn lên trời, Người xao xuyến, cầu nguyện. Tiếp theo lời quyền năng Thiên Chúa (Ephata – Hãy mở ra) và Ngài thực hiện cuộc chữa lành (commentaire de l’évangile selon saint Marc).

    ---------Điếc là không nghe được, hoặc không nghe rõ. Câm là không nói được, hoặc nếu ngọng thì nói không rõ, khó nghe. Trong đời sống, nếu tôi không nói được hoặc ngọng nói không rõ thì chẳng ai hiểu tôi, còn nếu điếc thì làm tôi chẳng hiểu ai. Chính thân phận điếc ngọng câm làm người ta thành những hòn đảo vì chẳng có gì để cho và chẳng thể nhận gì vì không hiểu.

    ---------Tác giả Noel Quesson nhìn thấy hình ảnh của cái đui, điếc và câm nơi nhân loại trong thân phận con người trước mặt Thiên Chúa, Thánh Maccô sẽ lặp lại nhiều lần trong cùng một bối cảnh rằng, chính những môn đệ của Đức Giêsu cũng là những người điếc và câm, những người không hiểu gì (x. Mc 8,18; 8,52; 7,18).

    ---------Thật thế, cuộc sống của chúng ta không chỉ đui điếc mù, ngọng câm về thể lý, như chúng ta thường thấy nơi các anh em khuyết tật với tất cả sự xót thương dành cho họ. Tuy nhiên, nơi con người nói chung tình trạng tự nhiên lúc vừa sinh ra của chúng ta, trải qua đường đời bao nhiêu sóng gió, nghịch cảnh, khiến sự thất vọng rơi vào cõi lòng của con người, khiến cho họ tự nhốt kín mình, một tình trạng cô đơn cách biệt. Cách biệt với anh em, cách biệt cả với chính Chúa vì ta bị coi hay chính mình cho rằng Trời phạt, quả báo. Đó là tình trạng câm đui mù khi con người bị "bít kín" trước những sự việc của Thiên Chúa gợi mở và làm cho tương lai của con người. Còn nữa, những toan tính, những ích kỷ, những lười biếng trở thành những sợi dây trói buộc lưỡi ta, làm ta trở thành câm nín, ngọng nghịu. Thật thế, cuộc sống của chúng ta, như Chúa Giêsu đã có lần mắng các tông đồ: "Các anh có mắt mà như mù, có tai mà như điếc". Hôm nay trước Ngài, chúng ta phải xin được Đức Giêsu "mở ra" để đón nhận mầu nhiệm Nước Trời.

    ---------Ephata – hãy mở ra:
    ---------• Xin hãy mở miệng, con ca ngợi tình thương của Ngài, để con biết hỏi đường với Chúa và với anh em hầu gặp được sự cảm thông và nâng đỡ, để con có thể hồn nhiên vén mở khám phá ra thế giới của mình, để con nhìn thấy tương lai, ơn gọi mà Chúa đã dành cho chúng con.

    ---------• Xin mở mắt con, để con biết nhìn kỳ công của Ngài, để con biết rằng Ngài đã thương con, mở mắt con để con biết nhìn vào tương lai với tâm tình xác tín Chúa dẫn con đi.

    ---------• Xin mở tai con, nghe lời sự sống, lời Ngài dẫn con đi trên khắp nẻo đường cuộc sống. Mở tai lắng nghe tiếng Chúa qua những giây phút thinh lặng. Chúng con thưa lên với Chúa như Samuel ngày xưa: “Lạy Chúa xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe…”(1S 3, 10)
    <b>
    Ephata; Hãy mở, mở ra!
    Ephata; Hãy mở ra!
    Ephata! Ephata!
    </b>


    ---------Như anh chàng câm điếc được Đức Kitô đến và chữa lành, chúng ta cũng được Ngài đang đến bên cạnh, mời gọi tin và giơ tay chạm đến mỗi người: Ephata - hãy mở ra. Ngài khai thông mọi ngăn cách, cản ngăn vốn làm cho chúng ta ù tai, đau nhức để lắng nghe học hỏi thánh ý Thiên Chúa trong cuộc đời. Ngài mở môi, miệng lưỡi để chúng ta cất lời và tìm lại đời sống cầu nguyện, gắn bó thân tình với Thiên Chúa trong hành trình tiến vào tương lai, khám phá ơn gọi... Chính lúc đó, tương lai của chúng ta đang mở ra, dù phải đối diện với bao nghịch cảnh, bao khốn khổ, chúng ta sẽ cảm nghiệm được như Hàn Mặc Tử giữa những đau thương của bệnh phong cùi vẫn cảm nghiệm hồng ân được Thiên Chúa đụng chạm.

    Đây phút thiêng liêng đã khởi đầu…
    … Xin hãy nín thinh chẳng nói nhiều
    Để nghe đáy nước hồ reo nước hồ reo
    Để nghe tơ liễu run trong gió
    Và để nghe trời giải nghĩa chữ YÊU
    (Đà Lạt Trăng Mơ)


    ---------Giây phút thiêng liêng được Thiên Chúa “đụng chạm”, tuôn trào hồng ân và mở ra cho chúng ta một viễn cảnh mới mà Ngôn sứ Isaia đã nhìn thấy trước bằng hình ảnh đầy thi vị:
    “Bấy giờ mắt kẻ mù sẽ mở, tai người điếc sẽ thông.
    Bấy giờ què quặt sẽ nhảy nhót tựa hươu nai,
    Lưỡi người câm
    sẽ reo hò niềm vui.
    Nước sẽ phun lên trong sa mạc, khe suối tuôn chảy giữa vùng đất hoang vu.
    Miền nóng bỏng biến thành ao hồ, đất khô cằn có mạch nước trào ra.”
    ( Is 35, 6-7a )
    ---------Với tất cả viễn cảnh hồng ân Chúa mở ra cho chúng ta, em, tôi và bạn hãy vững bước tiến đi...


    Lm. Vinh Son, Đà Lạt, 05/ 09/ 2009
    Email: vincentdung2003@yahoo.com

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com