Cùng hiệp thông cầu nguyện cho mẹ của thành viên doanthichanh đang bị bệnh : |
||
Cùng hiệp thông cầu nguyện cho mẹ của thành viên doanthichanh đang bị bệnh : |
||
" Tình thương Chúa đời đời con ca tụng" ( TV 88.2) |
||
Lạy Cha, xin thương nhận lời chúng con nguyện cầu |
||
Nguyện Thiên Chúa ban ơn nâng đỡ cho mẹ bạn cho mẹ bạn chóng khỏi bênh |
||
LẠY CHÚA, XIN CHO MẸ CỦA DOANTHICHANH MAU LÀNH BỆNH. CHÚNG CON CẦU XIN, NHỜ ĐỨC KI TÔ CHÚA CHÚNG CON AMEN |
||
Xin Chúa đoái thương, nâng đỡ chúng con... |
||
nguyện xin Thiên Chúa đoái thương đến những linh hồn đang cần đến Người |
||
Chúa biết chúng con cần đến Chúa.Chúa có tình yêu bao la koh ai sánh bằng=>Chúa hãy thương đến mẹ của bạn doanthichanh sớm bình phục. |
||
Xin Chúa nhận lời những người đang cần đến bàn tay thầy thuốc của Ngài mà chữa lành bệnh cho. Amen |
||