Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Chủ đề: VỊ MỤC TỬ CÓ NHIỀU “CHIÊU ĐỘC” TRONG VIỆC TRUYỀN GIÁO

  1. #1
    Damsan's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tây nguyên xanh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,860
    Cám ơn
    2,553
    Được cám ơn 8,696 lần trong 1,669 bài viết

    Default VỊ MỤC TỬ CÓ NHIỀU “CHIÊU ĐỘC” TRONG VIỆC TRUYỀN GIÁO

    VỊ MỤC TỬ CÓ NHIỀU “CHIÊU ĐỘC” TRONG
    VIỆC TRUYỀN GIÁO
    Đó là một ông Linh Mục “rặc Nam Bộ”, xuề xòa, không màu mè, hình thức, đến nỗi trong lần gặp đầu tiên, tôi đã mém... phát bực vì sự quá đơn sơ trong cách xã giao của ngài.
    Tôi sẽ chẳng viết về Giáo Xứ “quốc tế” của ngài với sự thu hút Giáo Dân từ nhiều nơi xa gần quanh đó, cũng không bàn tới chuyện ngài lụi cụi xây dựng đến nay đã được 15 Giáo Họ và Giáo Điểm, càng tránh đá động cái sự... ăn cơm hộp đơn sơ bao năm nay của ngài.
    Tôi chỉ xin viết về một vài trong số nhiều “chiêu độc” mà ngài đang áp dụng để truyền giáo tại Giáo Điểm sơ khai thứ 15.

    Trẻ con được học vi tính, nhưng phải... đóng tiền ( tưởng gì, bắt đóng tiền ! ). Khoan la làng nghen, ở đây chỉ đóng có 10.000 đồng / tuần hà. Chưa hết, phải tuân thủ nội quy: không được xin tiền cha mẹ, phải tự để dành ( ví dụ như trích lại tiền ăn sáng ), có thể đóng theo 1 hoặc 2 tuần, phải đi học đầy đủ, có điểm danh hằng ngày. Chi vậy ta ? Cuối khóa nếu học được, chuyên cần, thì được trả lại 10.000 đồng học phí ban đầu và còn được tặng thêm số tiền đúng bằng số tiền đã đóng suốt khóa. Ví dụ: Trẻ học một khóa 5 tuần, số tiền phải chi sẽ là: 10.000 đồng / tuần x 5 tuần = 50.000 đồng + 50.000 đồng tiền “khuyến học”, tổng cộng là 100.000 đồng / trẻ. “Ông cố” mở được mấy lớp, mỗi lớp khoảng trên dưới 20 trẻ.
    Kết quả: trẻ biết tiết kiệm, bớt thời gian đi chơi lông bông, sau khi học xong có kiến thức và lại có thêm tiền để “mua sắm” những điều cần thiết. Mà có 100.000 đồng thì sắm được những gì ? Ngon quá đi chớ, nếu ai đó để dành được 50.000 đồng, ngài sẽ tặng cho 1 chiếc xe đạp giá… tới 300.000 đồng. Woao ! Đã chưa !

    Còn lỡ không may bị bệnh ? Không sao, hằng tuần có các y, bác sĩ, sinh viên y khoa thiện nguyện đến khám, ”bán” thuốc cho bà con ngay tại Giáo Điểm. Nhưng tiền đâu mà mua ? Thôi được, cho bà con… thiếu nghen, nhưng sau này nhớ là phải “làm một việc phúc đức” cho ai đó với số tiền “tương đương” với giá trị toa thuốc đó ! Đa số bà con đều... chịu liền !
    Mấy ngày nay, Giáo Điểm được tin không vui: khi ngài đang “lọ mọ” dựng “lều” cho bà con có chổ đọc kinh cầu nguyện, chính quyền ập đến hoạch họe giấy phép “xây dựng” lều và bắt đóng phạt 35 triệu. Ngài không có tiền đóng phạt. Không sao, có cách này...
    Hằng ngày hoặc hằng tuần ngài vẫn “phát gạo hỗ trợ” 1 ký / đầu người / tuần / gia đình Giáo Dân, nay ngài “tuyên bố” trước Nhà Thờ: Hiện tại “chúng ta” không có tiền đóng phạt, bà con có sẵn sàng hy sinh góp phần gạo ấy từ bây giờ để đóng phạt hay không ? Cả cộng đoàn gật đầu ừa một cái rụp, rền Nhà Thờ ! Coi như OK !
    “Ông cố” nói tiếp: “Mặt khác, nhiều người còn nói với tui: bà con đi Lễ vì được cha cho 1 ký gạo 7.000 đồng, giờ không phát gạo nữa người ta hổng có đi nữa cho mà coi ! Vậy xin bà con nói cho tui biết, người ta nói vậy là đúng hay sai ?” Giáo Dân đồng thanh: ”Sai, sai !”
    Thật ra, ngài có đủ tiền đóng phạt, mà ngài muốn nhân cơ hội này để “thử thách đức tin” các con chiên của mình mà thôi – như chính lời ngài tâm sự với tôi. Thay vào đó, ngài đã “giả bộ” mượn cớ hết gạo mà chuyển đến mỗi gia đình 15 gói mì / gia đình / lần đi lễ để khỏi “phạm phải đức công bình” khi ”không còn phát gạo cho bà con”. Và ngài đã rất mừng khi biết rằng rõ ràng bà con theo Đạo không phải vì… gạo !
    Chưa hết, sau cái ngày chính quyền xuống hoạch họe, số Giáo Dân đi Lễ giảm mạnh vì sợ. Ngày sau nữa, ngài phải ra cam kết: ”Quý bà con cô bác khi nào chưa thấy “tui” bị treo cổ trước cổng Giáo Điểm thì cứ yên tâm mà đi Nhà Thờ nghen, đừng sợ”…
    Sau phát biểu xanh rờn đó, bà con Giáo Dân lại “ùn ùn” tham dự Thánh Lễ đông đảo, và lại còn tham gia tích cực “xây dựng ngôi Thánh Đường tương lai”. Chắc chắn Đức Tin đơn sơ đó của họ đã luôn được Chúa chúc lành.
    Riêng tôi, đã cảm nghiệm được hai chữ “Mục Tử” thiêng liêng như thế nào rồi, chứ không chỉ là hai chữ “Linh Mục”.
    Trước khi chia tay, ngài có nhắn nhủ tôi và mọi người: ”Các đoàn thể hãy thuê xe xuống với tụi tui, tiền xe và chổ ăn nghỉ tui lo hết, và tui sẽ dẫn các vị đến thăm các Giáo Điểm để tai nghe mắt thấy sự khó khăn của họ”. Do đó, tôi cũng ghi lại lời nhắn này như là một lời mời đến tất cả những ai muốn tìm đến với những nơi… còn thiếu thốn.
    Xin liên hệ trước với cha GB. Trương Thành Công, Nhà Thờ Thánh Phaolô, 43 đường Trần Hưng Đạo, phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, điện thoại: 0913.759.767.
    Một lớp học vi tính cho trẻ em
    Xưng tội cũng phải ở ngoài sân vì không có phòng ốc đàng hoàng

    Bụi đời
    huongvedaihoianchua.net
    Chữ ký của Damsan
    Nàng đẹp quá, bạn tình ơi, đẹp quá !
    Đôi mắt nàng là một cặp bồ câu.

    (Dc 1,15 )

  2. Có 18 người cám ơn Damsan vì bài này:


  3. #2
    Angelus's Avatar

    Tuổi: 47
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sài Gòn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,215
    Cám ơn
    7,866
    Được cám ơn 6,583 lần trong 1,104 bài viết

    Default

    Cha hay hen...! Ước chi Cha ở giáo xứ mình cũng khéo như vậy!:18:
    Chữ ký của Angelus
    Nếu cần Máu khẩn cấp, ACE click dzô đây ạ! :icon8:

  4. Có 2 người cám ơn Angelus vì bài này:


  5. #3
    pet_vanchinh's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: phê rô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Giáo xứ Phú Thọ-BUI CHU
    Bài gởi: 291
    Cám ơn
    400
    Được cám ơn 1,131 lần trong 255 bài viết

    Default

    Anh Angelus có đùa không vậy? Sao lại so sánh kiểu đó được???????????
    Chữ ký của pet_vanchinh
    Xin cho con biết Chúa, biết con
    " Chúa cười cho con vui"

  6. Được cám ơn bởi:


  7. #4
    migoi_sg's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: F J M
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tình Yêu của Ba Mẹ !!!
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 644
    Cám ơn
    5,641
    Được cám ơn 3,654 lần trong 621 bài viết

    Default

    mình cũng mong Cha xứ mình đc một nửa của cha này.huhu

  8. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com