Chúa ơi , sao mỗi lần đến với Chúa mọi người đều bảo là trông con buồn bã vậy. Con ko cảm thấy buồn nhưng đúng là con cười đùa ít hơn Chúa à,con cũng ko hiểu tại sao. Mọi ngưòi bảo là trông con lúc nào cũng nhiều tâm sự...hic hic
Ở giữa những người bạn Công Giáo,con trở thành kẻ ít nói,nghiêm túc quá... :12:
Mọi người lúc buồn thì đến với Chúa,nhưng con lại chỉ đến với Chúa khi vui và khi muốn bổ sức :icon3:
còn 1 chuyện nữa,con lười đọc kinh 1cách thậm tệ Chúa à
Nguyện xin Chúa cảm hóa tâm hồn của bạn...
- Để cho bạn thấy mỉm cười với người khác thì người khác sẽ mỉm cười lại và đó chính là mỉm cười với Chúa
- Để cho bạn thấy khi đến với Người lúc buồn đau thì sẽ được Người ủi an, nâng đỡ...
- Để cho bạn thấy trong những lời kinh ta nghe như Chúa nói với chính mình, Chúa răn dạy mình. Và khi ấy, mình sẽ vui hơn, sẽ nhủ thầm phải sống theo đúng lời Kinh Chúa dạy...
- Quan trọng hơn hết đó là để cho bạn thấy Chúa đang hiện diện nơi đây, ngay bên cạnh chúng ta, trong những người anh em của mình... Và khi ấy, mình sẽ là người hạnh phúc.... Chúc bạn luôn tìm thấy niềm vui, niềm hạnh phúc ngay khi bên cạnh Chúa....