Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: ""Hãy thực tế nhưng đừng quá nặng chính trị"

  1. #1
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default ""Hãy thực tế nhưng đừng quá nặng chính trị"

    "Hãy thực tế nhưng đừng quá nặng chính trị"
    Đức Thánh cha Bênêđictô XVI
    Mời xem trực tiếp:


    WHĐ (26.10.2009) – Trong bữa tiệc trưa tại Hội trường Phaolô VI ngày 24-10-2009, Đức Bênêđictô XVI đã ngỏ lời với mọi thành phần tham dự Thượng Hội đồng Giám mục về Châu Phi rằng: Khi bàn về các vấn đề xã hội, có hai mối nguy hiểm; một là quá tập trung vào chính trị, hai là thiếu thực tế.

    Thượng Hội đồng Giám mục lần này quy tụ 33 hồng y, 79 tổng giám mục và 156 giám mục, với chủ đề “Giáo Hội tại châu Phi phục vụ Hoà giải, Công lý, Hoà bình”. Theo Đức Thánh Cha, chủ đề này hàm chứa chiều kích chính trị mạnh mẽ. Ngài ghi nhận rằng “không thể có hoà giải, công lý và hoà bình nếu không có sự thanh tẩy con tim cách sâu xa, sự đổi mới tư duy, sự hoán cải (metanoia), sự mới mẻ đến từ sự gặp gỡ Thiên Chúa”. Tuy nhiên, ngài nói tiếp: “Cho dù chiều kích thiêng liêng này có sâu xa và nền tảng đi nữa, thì chiều kích chính trị vẫn rất thật, bởi lẽ nếu không có những thực hiện về mặt chính trị thì những điều mới mẻ của Thánh Thần cũng không thành hiện thực. Do đó, có thể có cơn cám dỗ chính trị hoá chủ đề, nói quá nhiều về chính trị mà ít nói đến mục vụ, trong khi chính trị không phải là thẩm quyền của chúng ta”. Còn mối nguy hiểm thứ hai là “ẩn náu trong một thế giới thuần tuý thiêng liêng, một thế giới trừu tượng và đẹp đẽ nhưng không có thật”. Vì thế, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, “Mục tử phải thực tế, phải quan tâm đến thực tại nhưng từ viễn tượng của Thiên Chúa và Lời của Ngài”.

    Sau đây là nguyên văn bài nói chuyện của Đức Thánh Cha.

    Anh Chị Em thân mến,
    Đã đến lúc nói lời cảm ơn. Trên hết mọi sự, xin tạ ơn Chúa đã triệu tập chúng ta, đã mang chúng ta đến với nhau, đã giúp ta lắng nghe Lời của Ngài, tiếng nói của Thần Khí Ngài, và vì thế cũng ban cho ta khả năng tìm kiếm con đường hiệp nhất giữa những kinh nghiệm đa dạng, sự hiệp nhất của đức tin trong ơn hiệp thông của Chúa. Chính vì lý do này mà diễn ngữ “Giáo Hội – Gia đình của Chúa” không còn là một ý niệm hay ý tưởng nữa nhưng là kinh nghiệm sống động chúng ta đã có trong những tuần này: chúng ta thực sự được đem đến đây như Gia đình của Chúa. Và với sự trợ giúp của Thánh Thần, chúng ta đã làm được những việc tốt đẹp.
    Tôi muốn nói rằng chính chủ đề của hội nghị đã là một thách đố khó khăn. Chủ đề “Hoà giải, Công lý và Hoà bình” chắc chắn hàm chứa chiều kích chính trị mạnh mẽ, cho dù điều hiển nhiên là không thể có hoà giải, công bằng và hoà bình nếu không có sự thanh tẩy con tim cách sâu xa, sự đổi mới tư duy, sự hoán cải “metanoia”, sự mới mẻ bắt nguồn từ sự gặp gỡ Thiên Chúa.
    Nhưng dù cho chiều kích thiêng liêng này có sâu xa và nền tảng đi nữa, thì chiều kích chính trị vẫn rất thật, bởi lẽ nếu không có những thực hiện về mặt chính trị thì những điều mới mẻ của Thánh Thần không thành hiện thực. Vì thế, có thể có cơn cám dỗ chính trị hoá chủ đề, để nói nhiều về chính trị mà ít nói đến mục vụ, trong khi chính trị không thuộc thẩm quyền của chúng ta.
    Khi chạy trốn cơn cám dỗ thứ nhất, lại có mối nguy cơ khác là ẩn trú trong một thế giới thuần tuý thiêng liêng, trong một thế giới trừu tượng và đẹp đẽ nhưng lại không thực tế. Diễn từ của một mục tử phải thực tế, phải quan tâm đến thực tại nhưng từ viễn tượng của Thiên Chúa và Lời của Ngài.
    Do đó, một đàng, sự trung dung đòi hỏi phải thực sự nối kết với thực tại, phải biết mình nói về cái gì; đàng khác, không rơi vào những giải pháp chính trị thuần tuý, nghĩa là phải nói những lời cụ thể nhưng thiêng liêng. Đây là vấn đề lớn của Thượng Hội đồng và tạ ơn Chúa, tôi nghĩ chúng ta đã giải quyết được cách thành công. Tôi biết ơn về điều đó vì sẽ giúp cho việc soạn thảo tài liệu hậu Thượng Hội đồng được dễ dàng hơn.
    Tôi cũng muốn cảm ơn Anh Chị Em. Trước hết, xin cảm ơn các vị đã chủ trì, điều hành những khoá họp của Thượng Hội đồng cách vững chắc và vui tươi. Xin cảm ơn các diễn giả: chúng tôi nói và cảm nhận cụ thể điều này, các vị là những người mang gánh nặng nhất của công việc, các vị phải làm việc cả khi đêm về cũng như trong ngày Chúa nhật, làm việc trong cả lúc ăn trưa và bây giờ các vị thực sự đáng hưởng tràng pháo tay hoan hô của chúng tôi.
    Tôi đã quyết định đặt Đức Hồng y Turkson làm vị Chủ tịch mới của Hội đồng Tòa Thánh về Công Lý và Hoà Bình, kế nhiệm Đức Hồng Y Martino. Cảm ơn Đức Hồng y vì đã nhận lời, chúng tôi vui mừng được thấy Đức Hồng y có mặt sớm với chúng tôi ở đây. Xin cảm ơn tất cả các nghị phụ, các đại biểu anh em, các tham dự viên, các chuyên viên, nhất là những nhà thông dịch vì đã góp phần “tạo nên lễ Hiện Xuống”. Lễ Hiện Xuống có nghĩa là sự hiểu biết lẫn nhau, mà nếu không có các nhà thông dịch thì cây cầu thông hiệp này bị mất. Xin cảm ơn tất cả, nhất là vị Tổng Thư ký và nhóm cộng sự của ngài đã hướng dẫn chúng tôi và âm thầm tổ chức mọi sự rất tốt đẹp…
    (Nguồn: Zenit.org)
    (http://hdgmvietnam.org/News.aspx?Type=7&Act=Detail&ID=961&CateID=57)
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  2. Có 4 người cám ơn Rocky vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com