Love Telling Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: KINH MÂN CÔI VỚI CÁC SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC MẸ MỄ DU

  1. #1
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Arrow KINH MÂN CÔI VỚI CÁC SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC MẸ MỄ DU

    KINH MÂN CÔI VỚI CÁC SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC MẸ MỄ DU

    Mẹ mong muốn mọi người cùng với Mẹ cầu nguyện trong những ngày này. Hãy hết sức cầu nguyện theo khả năng mình ! Hãy ăn chay nghiêm túc vào các ngày Thứ Tư và Thứ Sáu, và mỗi ngày lần hạt ít nhất ba chuỗi Mân Côi : 5 Sự Vui, 5 Sự Thương, 5 Sự Mừng.” (SĐ 14-08-1984)

    Các con thân yêu ! Những lời cầu nguyện của các con đã giúp Mẹ thực hiện kế hoạch của Mẹ. Hãy tiếp tục cầu nguyện để kế hoạch của Mẹ được hoàn tất. Mẹ xin các gia đình trong giáo xứ hãy lần hạt chung trong gia đình. Cảm ơn các con đã đáp lại lời yêu cầu của Mẹ.” (SĐ 27-09-1984)

    Các con thân yêu ! Hãy dùng các việc cầu nguyện buổi tối của các con trong gia đình mà cầu cho những kẻ có tội được ơn hoán cải, vì thế giới đang tràn ngập tội lỗi. Hãy lần hạt vào mỗi tối.” (SĐ 08-10-1984)

    Mẹ mời gọi các con kêu gọi mọi người lần hạt Mân Côi . Với chuỗi Mân Côi, các con sẽ vượt thắng mọi nghịch cảnh mà Satan đang cố gắng gây ra cho Giáo Hội. Hỡi tất cả các con là Linh Mục, hãy lần hạt Mân Côi ! Hãy dành ra thời gian để lần hạt Mân Côi !” (SĐ 25-06-1985)

    Các con thân yêu ! Hôm nay Mẹ đặc biệt kêu gọi các con, ngay lúc này, hãy tiến lên chống lại Satan bằng phương tiện cầu nguyện. Satan còn muốn hoạt động nhiều hơn nữa ngay lúc này đây để cho các con biết được nó đang hoạt động. Hỡi các con, hãy khoác lấy áo giáp để chiến đấu và với chuỗi Mân Côi trên tay các con sẽ đánh bại nó ! Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.” (SĐ 08-08-1985)

    Các con thân yêu ! Hôm nay Mẹ kêu gọi các con hãy khởi sự lần hạt Mân Côi với một đức tin sống động. Bằng cách này Mẹ mới có thể giúp các con. Hỡi các con, các con muốn thu nhận được các nguồn ơn huệ mà các con lại không chịu cầu nguyện. Mẹ không thể giúp các con bởi vì các con không muốn gia công. Hỡi các con, Mẹ kêu gọi các con hãu lần hạt Mân Côi và việc ấy phải trở thành một nghĩa vụ mà các con thực hiện với niềm vui. Có như thế, các con sẽ hiểu được tại sao Mẹ ở cùng các con thời gian lâu như vậy. Mẹ ao ước dạy các con cầu nguyện. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.” (SĐ 12-08-1986)

    Hãy cầu nguyện và luôn để tràng hạt Mân Côi trên tay các con như một dấu chỉ cho Satan biết rằng các con thuộc về Mẹ. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.” (Một phần SĐ 25-02-1988)

    Các con thân yêu ! Hôm nay, như chưa từng bao giờ, Mẹ mời gọi các con hãy cầu nguyện. Hãy dùng lời cầu nguyện là lời cầu nguyện cho hòa bình. Satan rất mạnh và nó mong muốn không những hủy diệt đời sống nhân loại mà còn muốn hủy diệt cả thiên nhiên và hành tinh mà các con đang sống nữa. Vì thế, hỡi các con, hãy cầu nguyện để các con có thể tự bảo vệ mình bằng phúc lành bình an của Thiên Chúa qua lời cầu nguyện của mình. Thiên Chúa đã sai phái Mẹ đến giữa các con để giúp các con. Nếu các con muốn thế, hãy cầm lấy tràng hạt Mân Côi. Duy chỉ tràng hạt Mân Côi mà thôi cũng có thể làm nên các sự lạ trên thế giới và trong đời sống các con. Mẹ chúc lành cho các con và còn ở cùng các con bao lâu là theo Thánh Ý của Thiên Chúa. Mẹ cảm ơn các con vì đã không phụ bạc với sự hiện diện của Mẹ tại nơi đây và cảm ơn các con vì việc đáp lại của các con đang phục vụ cho điều thiện hỏa và hòa bình.” (SĐ 25-04-1991)

    Mẹ kêu gọi tất cả các Linh Mục và các nam nữ Tu Sĩ hãy lần hạt Mân Côi và dạy người khác lần hạt. Hỡi các con bé nhỏ, Mẹ đặc biệt yêu thích việc lần hạt Mân Côi. Nhờ lần hạt Mân Côi sẽ mở lòng các con ra cho Mẹ và Mẹ có thể giúp các con. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.” (Một phần SĐ 25-08-1997)

    Các con thân mến ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện. Hỡi các con bé nhỏ, cầu nguyện sẽ làm nên sự lạ. Khi các con mệt mỏi và đau ốm cũng như khi các con không biết được ý nghĩa của đời sống các con, hãy lấy tràng hạt Mân Côi và cầu nguyện, hãy cầu nguyện cho đến khi việc cầu nguyện trở nên một niềm vui cho các con được gặp gỡ với Đấng Cứu Chuộc của các con. Hỡi các con bé nhỏ, Mẹ ở cùng các con, bầu cử và cầu nguyện cho các con. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.” (SĐ 25-04-2001 )


    LỜI CẦU NGUYỆN CỦA CHÚA LÀ LỜI CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC MẸ

    Lạy Cha chúng con ở trên Trời

    Các con thân yêu, Mẹ là Mẹ của các con, Mẹ đến với các con và chỉ dẫn cho các con : Thiên Chúa là Cha của các con, Người yêu thương các con biết nhường nào.” (SĐ 02-09-2005 )

    Các con thân yêu, Mẹ yêu thương các con bằng một tình yêu đặc biệt và Mẹ mong muốn đưa tất cả các con đều đến với Thiên Chúa ở trên Thiên Đàng.” (SĐ 27-11-1986)
    • Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng
    Hôm nay Mẹ mời gọi các con hãy tôn vinh Thiên Chúa, và vì Danh Chúa, hãy trở nên thánh thiện trong tâm hồn và trong đời sống các con.” (SĐ 05-05-1997)
    • Nước Cha trị đến. Ý Cha thể hiện
    Hãy cầu nguyện, vì chỉ nhờ cầu nguyện mà các con sẽ lướt thắng được ý riêng của các con và sẽ tìm thấy Thánh Ý Chúa ngay cả trong những điều nhỏ bé nhất.” (SĐ 25-03-1998)
    • dưới đất cũng như trên Trời
    Các con thân yêu, Mẹ ở đây để giúp các con và dẫn đưa các con vào Thiên Đàng, và trong Thiên Đàng là niềm vui, mà qua niềm vui ấy, các con hiện nay đã có thể sống đời sống trên Thiên Đàng.” (SĐ 25-05-1991)
    • Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày
    Hỡi các con bé nhỏ thây yêu của Mẹ, hãy cầu nguyện sao cho lời cầu nguyện trở nên lương thực hàng ngày của các con.” (SĐ 25-01-1992)
    • Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con
    Hỡi các con bé nhỏ, Mẹ ở cùng các con và mời gọi tất cả các con trước hết hãy tha thứ cho những người trong gia đình các con và rồi các con mới có thể tha thứ cho người khác.” (SĐ 25-01-1986)
    • Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi mọi sự dữ.
    Mẹ sẽ cầu xin Con của Mẹ ban ơn cho các con được hưởng chiến thắng của Chúa Giêsu trước các cám dỗ của Satan.” (SĐ 12-07-1984)

    ĐÁP LỜI CỦA ĐỨC MẸ

    • Kính Mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà…
    Chúa Giêsu Kitô, Con của Mẹ, mong muốn qua Mẹ ban cho các con những ân huệ đặc biệt …”
    • Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ…
    Như Mẹ đã mang Chúa Giêsu trong lòng Mẹ, cũng vậy, hỡi các con, Mẹ muốn mang các con đến đời sống thánh thiện …”
    • Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay…
    Hàng ngày Mẹ đều cầu nguyện với Thánh Tử của Mẹ tha thứ mọi tội lỗi của thế gian Mẹ là Mẹ của Người, và Mẹ cầu bầu với Người cho các con tất cả các lời cầu nguyện đều đến với Chúa Giêsu …”
    • … và trong giờ lâm tử.
    Mẹ ở cùng các con và cầu bầu cho các con trước Nhan Thánh Chúa Mẹ ở cùng các con và không ngừng để mắt đến mọi trái tim đã trao phó cho Mẹ …”

    (Jn. M. Mai Thy Sơn sưu tầm, chuyển ngữ theo Crown of Stars)



  2. Có 2 người cám ơn littlewave vì bài này:


  3. #2
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Default

    Dưới đây là các Sứ Điệp của Đức Mẹ đã được trích tuyển để suy gẫm khi đọc các MẦU NHIỆM KINH MÂN CÔI

    MẦU NHIỆM VUI VÀ CÁC SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC MẸ

    MẦU NHIỆM THÁNH THIÊN THẦN TRUYỀN TIN

    Các con thân yêu ! Những ngày này Mẹ đặc biệt kêu gọi các con hãy mở lòng mình ra cho Chúa Thánh Thần. Nhất là trong những ngày này Chúa Thánh Thần đang làm việc qua các con. Hãy mở lòng mình ra và dâng hiến đời sống các con cho Chúa Giêsu, để Người hành động qua tâm hồn các con và kiện cường đức tin nơi các con. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.” (SĐ 23-05-1985)

    MẦU NHIỆM ĐỨC BÀ ĐI THĂM VIẾNG

    Các con thân yêu ! Lời kêu gọi của Mẹ ngày hôm nay là trong đời sống của mình, các con hãy sống yêu mến Thiên Chúa và tha nhân. Hỡi các con, không yêu thương, các con không thể làm được điều gì cả. Vì thế, hỡi các con, Mẹ kêu gọi các con hãy yêu thương nhau. Chỉ bằng cách này, các con mới có thể yêu thương và chấp nhận Mẹ cùng với tất cả những người chung quanh các con đang đến với giáo xứ của các con. Mọi người sẽ cảm nhận được tình yêu của Mẹ qua các con. Vì thế, hỡi các con, Mẹ nài nỉ các con hãy bắt đầu yêu thương ngay từ ngày hôm nay với một tình yêu nồng cháy, tình yêu mà Mẹ đang yêu thương các con. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.” (SĐ 29-05-1986)

    MẦU NHIỆM ĐỨC BÀ SINH CHÚA GIÊSU NƠI HANG ĐÁ

    Các con thân yêu ! Hôm nay nữa Mẹ bồng Chúa Hài Nhi Giêsu mới sinh đến cho các con. Chính Người là Vua Trời Đất, Người là sự bình an của các con. Hỡi các con bé nhỏ, không ai có thể ban sự bình an cho các con được như Người, là Vua Bình An. Vì thế, các con hãy thờ lạy Người trong tâm hồn, hãy quyết chọn Người và các con sẽ có được niềm vui nơi Người. Người sẽ chúc phúc cho các con bằng chúc lành bình an của Người.Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.” (SĐ 25-12-2006 )

    MẦU NHIỆM ĐỨC BÀ DÂNG CHÚA GIÊSU VÀ ĐỀN THÁNH

    Các con thân yêu ! Hôm nay Mẹ cảm ơn các con và muốn mời gọi các con hãy đến với bình an của Thiên Chúa. Mẹ muốn từng người các con cảm nghiệm được trong trái tim mình sự bình an mà Thiên Chúa ban cho các con. Mẹ muốn chúc lành cho tất cả các con hôm nay. Mẹ chúc lành cho các con bằng chúc lành của Thiên Chúa, và hỡi các con, Mẹ nài nỉ các con hãy đi theo và sống con đường của Mẹ. Hỡi các con, Mẹ yêu thương các con , nên bất kể biết bao lần, Mẹ tiếp tục kêu gọi các con và cảm ơn các con vì tất cả những điều các con đã thực hiện cho các ý nguyện của Mẹ. Mẹ xin các con hãy giúp Mẹ tiến cử các con cho Thiên Chúa và giúp Mẹ cứu vớt các con. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.” (SĐ 25-06-1987)

    MẦU NHIỆM ĐỨC BÀ TÌM ĐƯỢC CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH

    Các con thân yêu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện. Hỡi các con bé nhỏ, hãy cầu nguyện cho đến khi cầu nguyện trở thành một niềm vui cho các con. Chỉ bằng cách này mà từng người các con sẽ tìm thấy bình an trong tâm hồn và linh hồn các con sẽ được mãn nguyện. Các con sẽ cảm thấy cần thiết làm chứng về tình yêu mà các con cảm nhận được trong tâm hồn và trong đời sống của mình cho người khác. Mẹ ở cùng các con và cầu bầu cho tất cả các con trước Nhan Thánh Chúa. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.” (SĐ 25-07-2003 )

    MẦU NHIỆM SÁNG VÀ CÁC SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC MẸ

    MẦU NHIỆM CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA TẠI SÔNG GIO-ĐAN

    Các con thân yêu ! Hôm nay Mẹ kêu gọi các con hãy chuẩn bị tâm hồn mình trong những ngày (Mùa Vọng) này, khi Thiên Chúa mong muốn thanh tẩy các con khỏi mọi lỗi lầm trong quá khứ của các con một cách đặc biệt. Hỡi các con, các con không thể tự mình làm việc ấy được, vì thế, Mẹ ở đây để giúp các con. Hỡi các con, hãy cầu nguyện ! Chỉ bằng cách ấy thì các con mới có thể nhận ra tất cả các điều xấu xa đang ở trong lòng các con và dâng lên cho Thiên Chúa để Người sẽ thanh tẩy cho lòng các con hoàn toàn. Hỡi các con, vì thế các con hãy cầu nguyện không ngừng và chuẩn bị tâm hồn mình trong việc ăn chay đền tội. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.” (SĐ 04-12-1986)

    MẦU NHIỆM CHÚA GIÊSU DỰ TIỆC CƯỚI TẠI CANA

    Các con thân yêu ! Hôm nay, lúc Chúa Giêsu một lần nữa được sinh ra vì các con, Mẹ đặc biệt mong muốn kêu gọi các con hãy hoán cải. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện cho sự hoán cải của tâm hồn, để Chúa Giêsu sẽ được sinh ra trong các con, sẽ trú ngụ trong lòng các con và được ngự trị trên toàn bộ con người của các con. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.” (SĐ 25-12-2001 ) [Sứ Điệp hàng năm ban qua thị nhân Jacov]

    MẦU NHIỆM CHÚA GIÊSU RAO GIẢNG NƯỚC TRỜI

    Các con thân yêu ! Hôm nay nữa, với niềm vui lớn, Mẹ bồng Chúa Giêsu Con của Mẹ đến cho các con; Người đang chúc lành cho các con và kêu gọi các con sống hòa bình. Hỡi các con bé nhỏ, hãy cầu nguện và can đảm làm chứng cho Tin Mừng trong mọi tình huống. Chỉ bằng cách này thì Thiên Chúa mới chúc lành cho các con và ban cho các con mọi thứ mà các con kêu xin Người với lòng tin tưởng. Mẹ ở cùng các con bao lâu mà Đấng Toàn Năng còn cho phép Mẹ. Mẹ cầu bầu cho từng người các con với tình thương yêu cao cả. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.” (SĐ 25-12-2004 )

    MẦU NHIỆM CHÚA GIÊSU BIẾN HÌNH TRÊN NÚI

    Các con thân yêu ! Trong đời sống, các con đã cảm nghiệm được mọi điều gì là ánh sáng và bóng tối. Thiên Chúa ban cho mọi người ơn nhận biết được điều thiện và điều ác. Mẹ kêu gọi các con hãy đến với ánh sáng mà các con phải đem đến cho tất cả những ai đang sống trong tăm tối. Những người đang sống trong tăm tối đều đến nhà của các con hàng ngày. Hỡi các con, hãy cho họ ánh sáng ! Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.” (SĐ 14-03-1985)

    MẦU NHIỆM CHÚA GIÊSU LẬP BÍ TÍCH THÁNH THỂ

    Các con thân yêu ! Mẹ mong muốn kêu gọi các con sống đồi sống Thánh Lễ. Có nhiều người trong các con đã nhận thức được vẻ đẹp của Thánh Lễ, nhưng củng có người đến dự lễ một cách miễn cưỡng. Hỡi các con, Mẹ đã chọn các con, nhưng Chúa Giêsu còn ban cho các con các ân huệ của Người trong Thánh Lễ nữa. Vì thế, hãy sống Thánh Lễ một cách có ý thức và hãy để cho việc mỗi lần đến tham dự Thánh Lễ của các con đều là một niềm vui. Hãy đến tham dự Thánh Lễ với tình yêu và làm cho Thánh Lễ thuộc về bản thân mình. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.” (SĐ 03-04-1986)

    MẦU NHIỆM THƯƠNG VÀ CÁC SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC MẸ

    MẦU NHIỆM CHÚA GIÊSU HẤP HỐI TRONG VƯỜN CÂY DẦU

    Các con thân yêu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy mở lòng mình ra để cầu nguyện. Hỡi các con bé nhỏ, các con đang sống trong một thời buổi mà Thiên Chúa đang ban cho những ơn trọng đại, nhưng các con lại không biết làm sao để tận dụng những ơn cao trọng ấy. Các con chỉ quan tâm đến mọi điều khác, mà về phần hồn và đời sống tâm linh thì các con lại quan tâm ít nhất. Hãy tình thức khỏi giấc ngủ vùi của linh hồn các con và thưa vâng với Thiên Chúa bằng trọn sức lực của mình. Hãy quyết chí hoán cải và sống thánh thiện. Hỡi các con bé nhỏ, Mẹ ở cùng các con và kêu gọi các con hoàn thiện linh hồn mình và mọi việc làm của các con. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.” (SĐ 25-03-2001)

    MẦU NHIỆM CHÚA GIÊSU BỊ ĐÁNH ĐÒN

    Các con thân yêu ! Đêm nay Mẹ đặc biệt xin các con tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu, Con của Mẹ. Hãy đền bồi cho những thương tích đã gây ra nơi Thánh Tâm của Con Mẹ. Thánh Tâm ấy đang bị mọi thứ tội lỗi xúc phạm. Mẹ cảm ơn các con đã đến đây đêm nay.” (SĐ 05-04-1984)

    MẦU NHIỆM CHÚA GIÊSU PHẢI ĐỘI MÃO GAI

    Các con thân yêu ! Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện bằng trọn trái tim mình. Hỡi các con bé nhỏ, đặc biệt Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện cho các tội nhân được ơn hoán cải, cho những người đang đâm thấu trái tim Mẹ và trái tim Chúa Giêsu, Con của Mẹ, bằng lưỡi gươm của lòng thù hận và lời báng bổ hàng ngày. Hỡi các con bé nhỏ, chúng ta hãy cầu nguyện cho những người chưa biết đến tình yêu của Thiên Chúa, cho dù họ đang ở trong Hội Thánh. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ hoán cải, để Hội Thánh được hồi sinh trong tình thương yêu. Hỡi các con bé nhỏ, chỉ bằng tình thương yêu và cầu nguyện, các con mới có thể sống thời buổi này được ban cho các con để các con hoán cải. Hãy đặt Thiên Chúa vào chỗ trước nhất, rồi Chúa Giêsu Phục Sinh sẽ trở thành bạn hữu của các con. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.” (SĐ 25-03-1999)

    MẦU NHIỆM CHÚA GIÊSU VÁC THÁNH GIÁ

    Các con thân yêu ! Những ngày này trong lúc các con mừng kính Lễ Suy Tôn Thánh Giá, Mẹ ao ước nỗi Thánh Giá của các con sẽ là một niềm vui cho các con. Hỡi các con, hãy đặc biệt cầu nguyện để các con có thể chấp nhận bệnh tật và đau khổ với tình yêu, là cách thức Chúa Giêsu đã chấp nhận. Chỉ bằng cách ấy thì Mẹ mới có thể ban ơn và chữa lành cho các con như Chúa Giêsu cho phép Mẹ. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.” (SĐ 11-09-1986)

    MẦU NHIỆM CHÚA GIÊSU SINH THÌ TRÊN THÁNH GIÁ

    Các con thân yêu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi tất cả các con hãy làm cho trái tim mình bừng cháy tình yêu nồng nàn hơn với Đấng Chịu Đóng Đinh. Và các con đừng quên rằng : vì yêu các con mà Người đã thí mạng sống mình để các con được cứu rỗi. Hỡi các con bé nhỏ, hãy suy niệm và cầu nguyện để trái tim các con mở ra đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.” (SĐ 25-09-2007)

    MẦU NHIỆM MỪNG VÀ CÁC SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC MẸ

    MẦU NHIỆM CHÚA GIÊSU PHỤC SINH

    Các con thân yêu ! Hôm nay Mẹ kêu gọi các con hãy sống yêu thương. Hỡi các con bé nhỏ, hãy yêu thương nhau với tình yêu của Thiên Chúa, Trong mọi lúc vui mừng cũng như muộn phiền, ước gì tình yêu luôn thắng thế, và bằng phương cách này, tình yêu sẽ đến ngự trị trong trái tim các con, Chía Giêsu Phục Sinh sẽ ở cùng các con và các con sẽ là chứng nhân của Người. Mẹ sẽ được vui mừng cùng các con và gìn giữ các con với chiếc áo choàng từ mẫu của Mẹ. Đặc biệt là, hỡi các con bé nhỏ, Mẹ sẽ dõi theo sự hoán cải của các con hàng ngày với tình yêu thương của Mẹ. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.” (SĐ 25-03-2005)

    MẦU NHIỆM CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI.

    Các con thân yêu ! Đừng quên rằng các con đang ở đây trên mặt đất này, tức là các con đang trên con đường đưa tới vĩnh cửu và quê hương của các con ở trên Thiên Đàng. Chính vì thế, hỡi các con bé nhỏ, hãy mở lòng ra đón nhận tình yêu của Thiên Chúa, hãy từ bỏ lòng vị kỷ và tội lỗi. Ước gì niềm vui của các con chỉ là tìm thấy được Thiên Chúa trong cầu nguyện hàng ngày. Chính vì thế, hãy dùng cho tốt thời gian này và hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện; Thiên Chúa ở bên các con trong cầu nguyện và qua lời cầu nguyện. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.” (SĐ 25-07-2000)

    MẦU NHIỆM CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

    Các con thân yêu ! Hôm nay Mẹ kêu gọi các con, qua cầu nguyện và hy sinh, hãy dọn lòng mình cho Chúa Thánh Thần ngự đến. Hỡi các con bé nhỏ, đây là một thời gian ân sủng, và vì thế, một lần nữa Mẹ kêu gọi các con hãy quyết vì Chúa là Đấng Tạo Dựng. Hãy để cho Người chuyển biến và thay đổi các con. Ước gì trái tim các con được chuẩn bị để lắng nghe thấy và để sống với mọi điều mà Chúa Thánh Thần đang có trong kế hoạch của Người dành cho các con. Hỡi các con bé nhỏ, hãy để cho Chúa Thánh Thần dẫn dắt các con trên con đường sự thật và cứu độ đưa đến sự sống đời đời. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.” (SĐ 25-05-1998)

    MẦU NHIỆM ĐỨC MẸ MARIA LÊN TRỜI

    Các con thân yêu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy tận hiến đời sống các con cho Mẹ với trọn tình yêu, để Mẹ có thể hướng dẫn các con bằng tình yêu của Mẹ. Hỡi các con, Mẹ yêu các con bằng một tình yêu đặc biệt và Mẹ mong ước đem tất cả các con về Thiên Đàng với Chúa. Mẹ muốn các con hiểu được rằng đời sống này rất ngắn ngủi so với đời sống trên Thiên Đàng. Vì thế, hỡi các con, ngày hôm nay hãy quyết vì Chúa một lần nữa. Chỉ bằng cách này Mẹ mới có thể cho các con thấy các con được Mẹ yêu dấu đến thế nào, Mẹ cũng ao ước tất cả các con được cứu độ và được ở cùng với Mẹ trên Thiên Đàng biết bao ! Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.” (SĐ 27-11-1986)

    MẦU NHIỆM ĐỨC MẸ ĐƯỢC TÔN LÀ NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG

    Các con thân yêu ! Hôm nay Mẹ mời gọi các con hãy sống hòa bình. Mẹ đã đến đây với tư cách là Nữ Vương Hòa Bình và Mẹ ao ước làm đầy lòng các con với sự bình an từ mẫu của Mẹ. Hỡi các con, Mẹ yêu các con và mong muốn đem tất cả các con đến với sự bình an mà chỉ có Thiên Chúa mới ban được và tràn đầy cho mọi tâm hồn. Mẹ mời gọi các con hãy trở nên những người mang lấy và làm chứng cho bình an của Mẹ trong cái thế giói đầy bất an này. Hãy để hòa bình ngự trị trên toàn thế giới này đang không có hòa bình và đang kháo khát hòa bình. Mẹ chúc lành cho các con với chúc lành từ mẫu của Mẹ.” (SĐ 25-07-1990)

    (Jn. M. Mai Thy Sơn sưu tầm, chuyển ngữ theo Crown of Stars)





  4. Có 4 người cám ơn littlewave vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com