Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: 40 NGÀY ỦNG HỘ SỰ SỐNG

  1. #1
    cafeda2009's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Saigon
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,386
    Cám ơn
    5,297
    Được cám ơn 2,565 lần trong 989 bài viết

    Default 40 NGÀY ỦNG HỘ SỰ SỐNG

    40 NGÀY ỦNG HỘ SỰ SỐNG
    Tại thành phố Ft. Pierce, bang Florida, Hoa Kỳ, một người đàn bà mang tên Che-ry sống với chồng và 6 người con như bao nhiêu người công dân khác. Một buổi sáng, đồng hồ đánh thức lúc 5 giờ, bà ngồi dậy nhưng rồi lại bị “cám dỗ” ngả người nằm xuống “ngủ nướng”. Nhưng rồi bỗng dưng bà nhớ tới những lời nói của con trai bà: “Má ơi, con hãnh diện vì có người mẹ như má. Chúa đã giúp má can đảm tới những nơi có phá thai, để đứng cầu nguyện và khuyên giúp những thiếu nữ mang thai đừng giết hại các thai nhi.” Những câu nói đơn sơ đó đã thúc đẩy bà nhổm dậy, rời khỏi giường, thay quần áo và bắt đầu một ngày mới. Chuẩn bị xong, bà lái xe tới một trụ sở mang tên là Planned Parenthood ( tạm dịch là “Kế hoạch hoá gia đình” ). Cách nói này nghe thì có vẻ trí thức và đầy trách nhiệm, nhưng thật sự ra tại đây và những nơi tương tự trên đất Hoa Kỳ, đã có không biết bao nhiêu các bào thai bị giết oan, và các phụ nữ trẻ bị dụ dỗ phá huỷ mầm sống đang hình thành trong bụng mình.
    Sáng nay bà Che-ry và các bạn đồng hành, cùng nhau đứng cầu nguyện bên vỉa hè của trụ sở này. Được một lúc thì có một người phụ nữ trẻ tiến gần lại bà và xin được nói chuyện riêng. Chị tâm sự với bà Che-ry rằng chị ta đã mang thai, tên tình nhân bội bạc đã bỏ rơi chị, lại còn cúp nguồn điện tại căn nhà nhỏ bé nơi chị đang ở. Điều làm chị đau khổ là đang mang trong bụng đến hai thai nhi. Che-ry vội vàng lấy điện thoại gọi tới những người quen trong các hội đoàn Công Giáo, chỉ chớp nhoáng, Che-ry báo tin vui với người mẹ trẻ rằng họ đã kiếm được ân nhân giúp lo trả tiền điện và nhà cửa. Kế tiếp, bà dắt người phụ nữ đó tới một quán ăn để nói chuyện và khuyên nhủ thêm. Trong lúc ăn, người mẹ trẻ oà ra khóc lóc, và cho bà Che-ry coi ảnh chụp siêu âm hai thai nhi trong bụng.
    Thật ra người phụ nữ đã có ý định phá thai, nhưng khi tới nơi thì lại cảm thấy có một sự thúc đẩy trong lòng phải tìm gặp và tiếp xúc với những người như bà Che-ry. Người mẹ trẻ có cảm tưởng như là Chúa đã đáp lời van xin của chị và dẫn chị tới những người như bà Che-ry để xin trợ giúp.
    Mẩu chuyện kể trên có thật và là một trong nhiều chứng tá và hành động Đức Tin đã xảy ra trong những năm qua tại Hoa Kỳ. Những người phụ nữ quả cảm như bà Che-ry đã bền bỉ trong phong trào Bảo Vệ Sự Sống ( Pro-life ) từ nhiều tháng ngày qua. Đặc biệt là phong trào 40 Days For Life ( 40 Ngày Ủng Hộ Sự Sống ), khởi nguồn gần thành phố Bryant, bang Texas, do một nhóm bạn trẻ Công Giáo. Website của họ là www.40daysforlife.com.
    Hằng năm, phong trào 40 Ngày Ủng Hộ Sự Sống tổ chức ít nhất hai cuộc vận động toàn nước Mỹ. Mỗi cuộc vận động kéo dài 40 ngày và có rất nhiều người Kitô Hữu ( Công Giáo và cả Tin Lành ) tham gia. Mục đích của phong trào là thể hiện Giáo Lý Công Bình Xã Hội, chú trọng tới việc Bảo Vệ Sự Sống. Phong trào 40 Ngày đề cao các việc cụ thể như: cầu nguyện, ăn chay và hiện diện tại các nơi có phá thai để thuyết phục các nạn nhân tránh xa tội ác.
    Con số 40 là một con số đặc biệt trong Thánh Kinh: Thiên Chúa rửa sạch sự tội trên trái đất qua cơn lụt Hồng Thuỷ 40 ngày. Môsê lên núi 40 ngày để chờ đợi Chúa ban Thập Luật. Sau đó Dân Do Thái phải phiêu lưu và chịu thử thách 40 năm trong sa mạc trước khi xứng đáng bước vào Đất hứa. Trước khi bắt đầu sứ mạng rao giảng Tin Mừng, Đức Giêsu ăn chay và hãm mình trong sa mạc 40 ngày.
    Người ta hăng say cầu nguyện hằng ngày, ăn chay, hãm mình, và chia sẻ với người thiếu thốn bất hạnh với ý chỉ nài xin Thiên Chúa hoán cải xã hội để ngăn chận tội ác phá thai. Về mặt đi biểu tình, họ tổ chức các nhóm nhỏ để tụ họp tại các trụ sở phá thai khắp nơi trên đất nước Hoa Kỳ. Mỗi thành phố quy tụ lại thành nhóm và chia giờ ra để có mặt tại các điểm phá thai. Khi tới nơi, mọi người lần hạt Mai Khôi, phát các tờ bướm nói về tội ác phá thai, và làm một thứ tạm gọi là “mục vụ vỉa hè” ( tư vấn, khuyên răn giúp các phụ nữ bỏ ý định phá thai ).
    Từ mùa thu năm 2007 đến nay, phong trào đã có hơn 175 nghìn người tham dự vào các cuộc vận động tại 49 tiểu bang và 204 thành phố trên đất nước Hoa Kỳ. Mùa Chay 2009 vừa qua, lần đầu tiên phong trào 40 Ngày Ủng Hộ Sự Sống lan sang nước Gia Nã Đại ( Canada ), Ái Nhĩ Lan ( Ireland ), và Úc Đại Lợi ( Australia ). Từ hôm bắt đầu cuộc vận động 25.2.2009 đến nay đã có hơn 300 thai nhi được cứu nạn nhờ vào lời cầu nguyện của hằng ngàn người tham dự phong trào. Họ đã hy sinh đứng trên các vỉa hè để cầu nguyện dù mưa, dù nắng, hoặc khi nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 0°C.
    Đã có nhiều cơ sở phá thai đã phải đóng cửa vào những ngày nhóm 40 Ngày Ủng Hộ Sự Sống kéo tới cầu nguyện. Một số bà con Giáo Dân Việt Nam sống rải rác tại Hoa Kỳ cũng đã quy tụ về sánh vai với nhóm 40 Ngày để cầu nguyện và nói lên sự bất công thay cho các thai nhi. Tại thành phố Long Beach, California, một nhóm bạn trẻ Công Giáo đã hết sức nhiệt thành và hoạt động rất đắc lực trong cuộc vận động Mùa Chay 2009 này. Những nơi khác như Texas, mặc dù không có dịp tề tựu chung, mọi người cũng vẫn đóng góp qua lời cầu nguyện hằng ngày.
    Vấn nạn phá thai là một sai lầm nghiêm trọng của một nước tân tiến như Hoa Kỳ. Tính đến nay, hậu quả của vụ kiện “Roe chống lại Wade” tại Toà Án Tối Cao Pháp Viện năm 1973 đã dẫn tới gần 43 triệu thai nhi bị giết hại. Ngay chính bà Norma McCorvey ( Roe ), nhân vật chính trong vụ kiện, người đã đòi phải được quyền phá thai, cũng đã được ơn hoán cải, trở lại đạo Công Giáo, và bà ước gì có thể sửa chữa lại sự kiện lịch sử sai lầm đó.
    Nói chung, Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ không thể nào dựa vào Quốc Hội, Toà Án hay Toà Bạch Ốc để thay đổi quyết định cho tự do phá thai, và vì vậy phong trào Bảo Vệ Sự Sống như của nhóm 40 Ngày Ủng Hộ Sự Sống đã mang tinh thần chống phá thai này tới ngay các cơ sở y tế, nơi những cuộc sát hại các thai nhi đã, đang và sẽ xảy ra. Vũ khí của cuộc chiến đấu này là nụ cười, là hy sinh chịu mưa gió, là việc hãm mình, ăn chay, là những lời cầu nguyện liên bỉ, là những chuỗi hạt Mai Khôi, và là lòng nhẫn nại thông cảm khi đối thoại với những chị em phụ nữ bị dụ dỗ tới chỗ phá thai.
    Cuộc phấn đấu chống phá thai 40 Ngày đã kết thúc sau Mùa Chay vừa qua, nhưng tinh thần Bảo Vệ Sự Sống không vì đó mà ngừng lại. Mẹ Têrêsa Calcutta nói: “Mỗi một sự sống đều đáng quý đối với Thiên Chúa dù ở bất cứ tình cảnh nào.” Và mẹ còn nói tiếp rằng nơi các thai nhi, chúng ta nhìn thấy “những người nghèo nhất trong số những người nghèo.” Mẹ đã sớm nhận ra ai thật sự là người bé nhỏ, là người nghèo nhất, và vì vậy mà mẹ đã không ngừng chống lại sự bất công tàn nhẫn của phá thai.
    Nhóm 40 Ngày Ủng Hộ Sự Sống và các nhóm khác sẽ tiếp tục nỗ lực Bảo Vệ Sự Sống. Hưởng ứng và cộng tác vào các phong trào này là một việc rất chính đáng và cần nên làm, nó ứng hợp với lời dạy của Chúa Giêsu: “Mỗi lần anh em làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất của Thầy đây, là anh em đã làm cho chính Thầy vậy.

    TẠ ĐÌNH THIỆN, Fort Worth, Texa, Hoa Kỳ 2009

    Chữ ký của cafeda2009
    Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô (Thánh Grêrônimô)

  2. Có 2 người cám ơn cafeda2009 vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com