Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Chủ đề: Sở Kiện - Tòa Giám Mục Năm Xưa - Khuôn Viên Các Thánh Tử Đạo Nay

  1. #1
    Damsan's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tây nguyên xanh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,860
    Cám ơn
    2,553
    Được cám ơn 8,696 lần trong 1,669 bài viết

    Default Sở Kiện - Tòa Giám Mục Năm Xưa - Khuôn Viên Các Thánh Tử Đạo Nay

    Tòa Giám Mục Năm Xưa - Khuôn Viên Các Thánh Tử Đạo Nay

    Sở Kiện được chọn làm nơi đặt Tòa Giám Mục của địa phận Tây Đàng Trong từ năm 1860 cho đến năm 1924. Toàn bộ khuôn viên còn được giữ lại nguyên vẹn gồm khu nhà các Đức Giám Mục ở, khu nhà khách, khu nhà Cha Phòng Bộ ở, khu nhà ăn, nhà nguyện, bể nước. Những ngôi nhà này đã trở thành trường học phổ thông trong suốt thời gian qua. Gần đây, Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội đã lấy lại và sửa sang để làm khuôn viên tưởng niệm các Đấng Tử Vì Đạo.

    Khuôn viên Tòa Giám Mục cũ nay là khuôn viên Tử Đạo


    Nhà nguyện Trái Tim dành cho các Thầy Kẻ Giảng

    Nơi Đức Cha phó và các cha ở
    Chữ ký của Damsan
    Nàng đẹp quá, bạn tình ơi, đẹp quá !
    Đôi mắt nàng là một cặp bồ câu.

    (Dc 1,15 )

  2. Có 5 người cám ơn Damsan vì bài này:


  3. #2
    Damsan's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tây nguyên xanh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,860
    Cám ơn
    2,553
    Được cám ơn 8,696 lần trong 1,669 bài viết

    Default

    Nhà Thờ Giáo Xứ Sở Kiện

    Ngày 23 tháng 10 năm 1877, Đức Cha Puginier khởi công xây dựng nhà thờ Sở Kiện.
    Giáo dân góp của góp công xây dựng trong 5 năm 1877-1882.
    Nhà thờ dài 67.2m, rộng 31.2m, cao 23.2m.
    Nhà thờ mang tước hiệu Đức Maria.
    Sở Kiện ngày nay:







    Nơi gìn giữ hài cốt và di tích các Đấng Tử Vì Đạo:

    Chữ ký của Damsan
    Nàng đẹp quá, bạn tình ơi, đẹp quá !
    Đôi mắt nàng là một cặp bồ câu.

    (Dc 1,15 )

  4. Có 2 người cám ơn Damsan vì bài này:


  5. #3
    Damsan's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tây nguyên xanh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,860
    Cám ơn
    2,553
    Được cám ơn 8,696 lần trong 1,669 bài viết

    Default

    Đức Cha Đông làm phép 4 quả chuông ngày 25 tháng 12 năm 1898
    Chuông 1 nặng 2461 kg
    Chuông 2 nặng 1281 kg
    Chuông 3 nặng 717 kg
    Chuông 4 nặng 318 kg
    Cây đàn đại phong cầm hiếm có tại Việt Nam.

    Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng cung hiến nhà thờ ngày 5 tháng 12 năm 2002.


    Giảng đài:

    Chữ ký của Damsan
    Nàng đẹp quá, bạn tình ơi, đẹp quá !
    Đôi mắt nàng là một cặp bồ câu.

    (Dc 1,15 )

  6. Có 2 người cám ơn Damsan vì bài này:


  7. #4
    Damsan's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tây nguyên xanh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,860
    Cám ơn
    2,553
    Được cám ơn 8,696 lần trong 1,669 bài viết

    Default

    Tràng Lý Đoán Sở Kiện Năm Xưa

    Vào cuối thế kỷ 18, tình hình bắt đạo tại Việt Nam tạm thời lắng dịu. Vì vậy các Đấng đã quyết định di rời Tòa Giám Mục và các cơ sở đào tạo cũng như in ấn từ Vĩnh Trị lên Sở Kiện. Nơi đây nằm bên sông lớn thuận tiện đi lại và là vùng trung tâm của toàn Giáo phận Tây Đàng Ngoài.
    Nhà Tràng Lý Đoán và Ttràng Kẻ giảng ở đây được xây dựng để đào tạo các linh mục và các thầy kẻ giảng từ khoảng 1860 đến năm 1935. Khóa chiêu sinh cuối cùng của Tràng Lý Đoán Sở Kiện vào ngày 31 tháng 3 năm 1935. Vì khi đó, tại Hà Nội có Đại Chủng Viện Liễu Giai (hiện nay là khách sạn La Thành) được mở vào năm 1934 do các cha Xuân Bích điều hành.
    Hiện nay khuôn viên chỉ còn hai dãy nhà: dãy thứ nhất là nơi ở của các thầy năm xưa, nay đã được sửa lại; dãy thứ hai là nhà nguyện của các thầy, hiện nay còn phần móng và tường. Hai dãy còn lại, một dãy là nhà cơm và một dãy là nơi ở của các thầy kẻ giảng thì chỉ còn phần móng.
    Khuôn viên này đang được sửa chữa để làm nơi tĩnh tâm cho mọi thành phần dân Chúa.

    Khuôn viên nhà tràng năm xưa




    thay đổi nội dung bởi: Damsan, 13-11-2009 lúc 03:38 PM
    Chữ ký của Damsan
    Nàng đẹp quá, bạn tình ơi, đẹp quá !
    Đôi mắt nàng là một cặp bồ câu.

    (Dc 1,15 )

  8. Có 2 người cám ơn Damsan vì bài này:


  9. #5
    Damsan's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tây nguyên xanh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,860
    Cám ơn
    2,553
    Được cám ơn 8,696 lần trong 1,669 bài viết

    Default

    Khuôn Viên Tưởng Niệm Các Đấng Tử Vì Đạo

    Trong những năm bách hại đạo cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19, rất nhiều hài cốt cũng như di tích của các Đấng Tử Vì Đạo được chuyển về Sở Kiện để gìn giữ.
    Trong dịp Khai Mạc Năm Thánh 2010, Tổng Giáo Phận Hà Nội sẽ khánh thành khu tưởng niệm các Đấng Tử Vì Đạo. Nơi đây có nhà trưng bày di tích Các Đấng Tử Vì Đạo. Và đặc biệt trong thời gian 1 tháng ngay sau Lễ Khai Mạc Năm Thánh, tại đây sẽ trưng bày Thủ Cấp còn nguyên vẹn của Cha Thánh Ven (Théophane Vénard).


    Toàn cảnh khuôn viên Các Thánh Tử Đạo

    Những Tác Phẩm tuyệt tác do các họa sỹ Việt Nam vẽ ngay sau những ngày các Đấng bị xử tử.

    Những tác phẩm này được gìn giữ nguyên vẹn tại văn khố hội Thừa Sai Paris (MEP), nay được sao chép và trưng bày tại đây.






    Những Kỷ Vật được trưng bày bên trong ngôi nhà



    Hũ đất thấm máu Thánh Phêrô Trương Văn Thi, quê Sở Kiện


    Những vật dùng để tra tấn các Đấng

    Hũ đất thấm máu Thánh Cố Thánh Ven

    thay đổi nội dung bởi: Damsan, 13-11-2009 lúc 03:38 PM
    Chữ ký của Damsan
    Nàng đẹp quá, bạn tình ơi, đẹp quá !
    Đôi mắt nàng là một cặp bồ câu.

    (Dc 1,15 )

  10. Có 3 người cám ơn Damsan vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com