Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Chủ đề: Hối hận

  1. #1
    nhocngoc's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: GX Đồng Tiến,Q.10-TPHCM
    Bài gởi: 71
    Cám ơn
    560
    Được cám ơn 307 lần trong 64 bài viết

    Unhappy Hối hận

    Cũng không có gì lớn lao cho lắm để con post bài này lên mong mọi người chia sẻ với con, nhưng đây là những lời rất chân thật của con, không tô vẽ thêm gì cả...
    18 tuổi, con bước chân vào giảng đường ĐH, bao nỗi lo đè nặng lên con và gia đình cũng chỉ xoay quanh 1 chữ "tiền" mà thôi. Ngày ấy con được 1 người xa lạ giới thiệu vào làm công việc gọi là "part time" gì đó, nhưng muốn làm công việc đó thì con cần phải cần 1 số tiền là 3,2 triệu đồng để nộp làm tiền thế chân. Là 1 sinh viên tỉnh lẻ, chân ướt chân ráo bước lên đất sài thành, con đâu biết được hết lối sống trên đây như thế nào, thế là con gật đầu đồng ý mà không cần hỏi ý kiến ba mẹ, người thân, và đặc biệt là con không biết mình sẽ xoay sở số tiền đó ra sao???
    Về nhà, con lén chị con cũng là sinh viên năm 3 rút hết số tiền 900.000đ để đưa cho họ làm tiền thế chân trước đã, rồi còn 2,3 triệu con sẽ tính sau. Thế là 900.000 đã bay khỏi con heo đất 1 cách nhanh chóng chưa đầy 5 phút. Cầm số tiền đó trên tay, con mang đi nộp cho họ và được họ chỉ dẫn nhiệt tình cách kiếm số tiền 2,3tr còn lại. Họ nói con hãy điện thoại về nhà dưới quê kêu ba mẹ gửi gấp lên cho 2,3tr để lấy 1 cái cớ là học thêm Tiếng Anh!!! Con nghe theo và đã điện thoại về nhà như vậy, ba mẹ con tưởng con đi học thật nên cũng tìm cách xoay sở tiền để gửi gấp rút cho con. Quả thật, con không biết là mình có bị bỏ bùa mê thuốc lú gì hay không mà lại dám làm 1 chuyện tày trời như vậy không hỏi ý kiến ai cả??? Lúc đó, trong đầu con chỉ biết nghĩ tới số tiền lương mà họ nói con sẽ nhận được sau này: 3-4tr/tháng. Thế nhưng, ngay sau khi đưa số tiền 900.000 cho họ, chiều hôm đó, không biết có phải do Chúa thức tỉnh, 1 đứa bạn tự dưng gọi điện thoại bảo con đừng có nghe ai kêu vào làm việc bán hàng đa cấp nhé, lá 1 trò lừa đảo sinh viên nghèo đó. Trời ơi, sao tự dưng nó biết con đi làm bán hàng đa cấp chứ, con tự hỏi lòng mình là con chưa hề nói cho nó biết ý định của con mà, chưa 1 ai biết cả, mà sao...
    Thế là con tức tốc lên mạng đánh vào Google dòng chữ công ty Thiên ngọc Minh Uy(công ty à con định làm bán hàng đa cấp) thì hỡi ôi, hàng trăm kết quả được hiện ra làm con choáng váng mặt mũi: Thiên Ngọc Minh Uy-công ty lừa đảo! Trời đất lúc này trong con quay cuồng, đầu óc con loạn xạ với những ý nghĩ... Thiết nghĩ nếu con nói ra cho gia đình biết thì quả thật mọ người sẽ cho con là ngu, điên khùng khi đi xin việc làm mà phải thế chấp tiền. Quả thật, bây giờ con không biết mình sẽ ra sao nữa, mặc dù số tiền con mất chỉ có 900.000đ, rất nhỏ so với nhiều người, nhưng rất lớn đối với gia đình con cũng như với 1 sinh viên nghèo như con. Đặc biệt hơn nữa, con đã nói dối ba mẹ, những người mà lâu nay con luôn kính trọng, lấy cắp tiền heo đất của hai chị em mà chị con không hay biết... Con thật là 1 đứa con hư đốn có phải không ạ? 1 đứa ngu, rất ngu...
    Hiện tại thì gia đình con đã biết chuyện và cũng đã la rầy con, bỏ qua cho con, con cũng đã đi xưng tội với Chúa nhưng sao con thấy mình vẫn mặc cảm với tội lỗi nhỉ, con rất xấu hổ khi biến mình thành 1 đứa ăn cắp, 1 đứa nói dối siêu hạng... Con mong muốn những ai đọc bài này của con hãy cho con lời khuyên thành thật, mọi người có nói con ngu thì ráng chịu cũng được, có nói con điên cũng được nhưng xin hãy cho con 1 lời khuyên, con thành thật cảm ơn. Mong Chúa đổ tràn hồng ân trên mọi người!
    Cám ơn mọi người đã nghe con tâm sự!
    Chữ ký của nhocngoc
    JESUS! I TRUST IN YU!

  2. Có 14 người cám ơn nhocngoc vì bài này:


  3. #2
    bietkhucbuon's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2009
    Tên Thánh: Phero
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TP HCM
    Bài gởi: 24
    Cám ơn
    59
    Được cám ơn 108 lần trong 22 bài viết

    Default

    nếu bạn nghĩ đó là điều tội lỗi xấu xa, thì rất nhiều người đã mắc phải, nhưng với bạn đó là sự thiếu hiểu biết chứ chưa phải là cố ý một cách có chủ đích. điều cố ý lấy tiền của bạn đc cho là tội lỗi nhưng nếu mọi người hiểu sẽ bỏ qua và chúa cũng không trách bạn đâu...bạn đừng nghĩ quá nhiều hãy biết đó để lần sau không tái phạm..hjjhj
    Chữ ký của bietkhucbuon
    Sáng sớm thương cha Chiều tà nhớ mẹ
    Nợ cha một sự nghiệp Nợ mẹ một nàng dâu!

  4. Có 5 người cám ơn bietkhucbuon vì bài này:


  5. #3
    THANGELITE's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2009
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 21
    Cám ơn
    11
    Được cám ơn 103 lần trong 18 bài viết

    Default BỊ LỪA KHÔNG PHẢI LÀ NGU!

    Nhocngoc tuổi bằng con cháu chú, là tuổi bắt bầu va chạm với cuộc đời, cuộc dời thì rất nhiều cạm bẫy và lừa lọc, đôi khi mình muốn làm phụ giúp một cái gì đó để bớt gánh nặng cho gia đình, có những cái mình cần mạo hiểm một chút, giống như Nhocngoc đã làm, dụng ý của mình không phải là xấu khi mình lén lấy tiền trao cho người ta để hy vọng sẽ kiếm được việc làm, nếu thật sự mọi việc trôi chảy mình sẽ hoàn lại cả vốn lẫn lời phải không? Bây giờ mọi việc đã lỡ như vậy thì thành thật nói cho gia đình và xin lỗi nhưng điều chính yếu là mình nên cảnh giác cho bạn bè, và mọi người thân để họ không trở thành nạn nhân giống mình.
    Trước năm 1992, Nhocngoc biết bao nhiêu người lớn ở VN mình bị người ta gạt tiền và vàng để đi vượt biên không? họ bằng tuổi cha mẹ, ông bà mình mà vẫn bị lừa.
    Đừng lo buồn, mặc cảm nữa, sau này nên bàn với một người thân có kinh nghiệm, trước khi mình tính toán hoặc mạo hiểm làm bất cứ việc gì, hai cái đầu phải phải có nhiều ý kiến hơn phải không?


    Chúc Nhocngoc thành công và bình an.

  6. Có 8 người cám ơn THANGELITE vì bài này:


  7. #4
    DonRac's Avatar

    Tham gia ngày: May 2007
    Tên Thánh: Peter Anthony
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Việt Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,811
    Cám ơn
    3,752
    Được cám ơn 15,444 lần trong 2,960 bài viết

    Thumbs down Đền tội

    Chào nhocngoc,

    Cách đây hơn 20 năm, Chú DonRac còn phạm một sai lầm lớn hơn cháu nhiều!

    Số là lúc ấy chú DonRac (dĩ nhiên lúc ấy không lấy tên DonRac!) cũng là Sinh viên, nhà có thể nói còn nghèo và khổ hơn nhà cháu nhiều (gia đình chú DonRac lúc đó đang ở vùng Kinh tế mới mà!)...thời Sinh viên lúc đó đúng là quá khổ: ăn không đủ no, mặc không được đẹp như bây giờ!
    Nhưng mà thói hư và tật xấu thì cũng không kém giờ bao nhiêu đâu!
    Lúc đó đám Sinh viên bày trò "Cờ bạc"...chú DonRac nai tơ mà cũng ham vui, tham gia để rồi "chỉ có 1 lần mà nợ nần chồng chất".
    Bụng làm dạ chịu, có sức chơi phải có sức trả...chú về nhà nói dối là bị bệnh cần tiền để chữa bệnh!
    Thật là thảm họa cho gia đình: phải đi mượn nợ lãi suất cắt cổ để cho chú DonRac trả nợ cờ bạc! (Nếu chú DonRac nhớ không lầm, tương đương 2 chỉ vàng - hặc 2 tấn khoai mì khô lúc đó thì phải!)

    Sau đó vì quá "Hối hận", chú DonRac đã từ bỏ cờ bạc, từ bỏ cả tuổi thanh xuân đề "cày" trong 10 năm...
    Mục đích là trả nợ ân tình cho gia đình...
    ...May mà nhờ thế...giờ gia đình chú DonRac không còn ở vùng Kinh tế mới đó nữa!

    Trong cuộc đời của mỗi một người, ai mà không có khi vấp phải sai lầm, cái chính là biết "Hối hận" và quan trọng nhất là biết "Sửa sai"!
    Xưng tội chỉ mới là điều kiện cần, đền tội mới là điều kiện đủ!

    Vài dòng tâm sự với cháu...khì khì..cảm ơn cháu vì mấy chục năm giờ chú DonRac mới có dịp tỏ bày!

    Mến chào!

  8. Có 12 người cám ơn DonRac vì bài này:


  9. #5
    TuanHH's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 298
    Cám ơn
    612
    Được cám ơn 1,045 lần trong 245 bài viết

    Default

    nhocngoc,

    Mới ra ra đời ai chẳng một vài lần vấp ngã. Có bạn còn rơi vào những tình cảnh nặng nề hơn cháu.
    Chú chỉ có một lời khuyên: ngoài việc xưng tôi với Chúa, cháu nên mạnh dạn 'xưng tôi' với gia đình và chị của cháu. Chú Biết việc này rất khó khăn, khó hơn xưng tội trong nhà thờ nhiều lần. Cháu có thể bị gia đình và chị cháu mắng mỏ nặng nề. Nhưng chú tin là rồi họ cũng thông cảm cho cháu cũng như ACE trong diễn đàn. Họ có thể cho cháu miễn nợ hoặc hoãn nợ (khi xưng tội nhà thờ, chắc rằng Cha sẽ bảo cháu cố gắn trả lại tiền cho chị ngoài những việc đền tội khác). Đừng vì cố gắn trả lại tiền cho chị mà cháu lại rơi vào những cạm bẫy khác, ngày càng lún sâu.
    Chữ ký của TuanHH
    Xem thông tin về giờ lễ nhà thờ tại http://GioThanhLe.com - Bản ĐTDĐ: http://m.GioThanhLe.com

  10. Có 2 người cám ơn TuanHH vì bài này:


  11. #6
    nhocngoc's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: GX Đồng Tiến,Q.10-TPHCM
    Bài gởi: 71
    Cám ơn
    560
    Được cám ơn 307 lần trong 64 bài viết

    Default

    Con cám ơn mọi người và các chú đã quan tâm chia sẻ với con. Nhất định con sẽ làm theo lời khuyên của mọi người và sẽ cố gắng để mình không bị vấp ngã nữa! Cám ơn các chú nhiều!!!
    Chữ ký của nhocngoc
    JESUS! I TRUST IN YU!

  12. Được cám ơn bởi:


  13. #7
    Ben's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Peter
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,217
    Cám ơn
    913
    Được cám ơn 5,080 lần trong 945 bài viết

    Default

    Chào bé Ngọc,

    Anh xin chia sẻ với những nỗi buồn mà em đang gánh chịu. Quả thật con người thì nhẹ dạ và yếu đuối, thật khó tránh khỏi những cạm bẫy của cuộc đời. Không riêng gì em, anh đây cũng từng bị lừa rất đau đớn.

    Chuyện là thế này, lúc anh mới tốt nghiệp ra trường, được xin vào làm ở một công ty, anh làm quen với một anh đồng nghiệp, hết sức nhiệt tình giúp đỡ anh từng li từng tí, dù là chuyện nhỏ nhất cũng đứng ra hỗ trợ anh, khi đi ăn uống gì, anh đồng nghiệp đó cũng xung phong trả tiền mặc dù anh nằng nặc trả, và nhiều lần như thế. Và trong thâm tâm một người sinh viên mới ra trường như anh, được sự giúp đỡ như thế đó là một cái ơn rất lớn. Anh đã xem người đó là đàn anh, người anh kết nghĩa.

    Rồi một ngày anh đồng nghiệp đó nói với anh là đang cần 18tr để chữa bệnh, không biết xoay sở ra sao số tiền ngay được mặc dù nhà anh ta rất giàu có, nhà 600m2 ở TPHCM, đi xe SH, xài DTDĐ và laptop xịn. Anh đồng nghiệp hứa hẹn rằng là nếu có ai đó cho mượn thì trong vòng 1 tuần sau sẽ trả ngay. Thấy người anh kết nghĩa gặp nạn, anh sinh viên mới ra trường làm gì có số tiền lớn thế nên anh đã đi vay nóng với lãi suất 10% với một lòng tin là trong vòng 1 tuần sau người anh đó sẽ trả.

    Sau khi nhận tiền của anh xong, người anh đó quăng cho anh một cục lơ, hứa hẹn cuối tháng trả nhưng không lần nào anh ta thực hiện đúng lời hứa, nhưng nghĩ đến cái ơn giúp đỡ nên anh đã cắn răng chịu đựng đi làm trả nợ tiền lãi vay nóng, và mượn gia đình để trả nợ gốc. Đến đòi người anh đó lại kêu hẹn đến cuối tháng, và như thế anh chờ đợi trong 8 tháng trời. Kết quả anh ta ko trả, còn nói lớn tiếng trong công ty và mọi người rằng "TAO GIÀU NHƯ THẾ LẠI ĐI VAY MƯỢN TIỀN MÀY SAO?" và còn cho người chặn đường đánh anh nữa.

    Thế đó em, một bài học thật đắng cay vì nhẹ dạ tin người. Và anh nghĩ rằng ai trong chúng ta đều có những bài học đắng cay để đời cả. Điều quan trọng bây giờ là em hãy mạnh mẽ đứng lên và làm lại. Hãy xem như đó là một bài học, hãy nghĩ rằng ít ra em vẫn còn may mắn vì ko bị lừa gạt với số tiền nhiều hơn. Hãy đối diện và chấp nhận sự thật. Đừng lẩn tránh nó nhé, tuy rằng nó sẽ nhói đau nhưng đó cũng là cách để em trưởng thành và hoàn thiện hơn.

    Xin Chúa nâng đỡ và gìn giữ em.
    Chữ ký của Ben


  14. Có 4 người cám ơn Ben vì bài này:


  15. #8
    Đìu Hiu's Avatar

    Tuổi: 36
    Tham gia ngày: Mar 2009
    Tên Thánh: Chưa có
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 142
    Cám ơn
    855
    Được cám ơn 728 lần trong 129 bài viết

    Default

    Cứ coi như đó là học phí bạn trả cho đời,bài học này trả giá với số tiền 3,2 tr,bài học đắt giá nên bạn sẽ nhớ lâu đấy.Cái gì khó có dc thì khó mất đi,dễ có dc thì dễ mất đi,vậy thôi!
    Chúc vui vẻ nhé!
    Chữ ký của Đìu Hiu
    ''Hãy sống như Đồi Núi,luôn vươn tới những Tầm Cao''

  16. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com