|
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
Tổng GM Ngô Quang Kiệt với Ai Lên Xứ Lạng - Chuẩn bị phát hành
|
|
|
|
Trích:
Để chuẩn bị nhận trách nhiệm, tôi đã làm một chuyến viếng thăm Lạng Sơn. Chuyến đi đã gây ấn tượng mãnh liệt làm dâng lên trong tôi nhựng tâm tình dào dạt.
Tâm tình của một người được sai đi
Lạng sơn là vùng dân cư pha tạp. Đủ mọi chủng tộc: Người Tày, người Nùng, người Thái, người Hoa, người Kinh sống chung với nhau. Người Kinh chỉ là thiểu số (15%). Người Công giáo rất ít (0,2%)
Nhìn Lạng Sơn, tôi nhớ đến Galilê. Galilê cũng là nơi dân cư pha tạp, bị những người Giêrusalem toàn tòng coi là vùng đất dân ngoại. Nhưng Galilê chính là điểm hẹn Đức Giêsu chọn để gặp gỡ các Tông đồ lần cuối cùng. Tại đây, trước khi lên trời, Người sai các Tông đồ đi rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. Xem thêm chi tiết tại FatimaCompany.com
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|
|
|
|
-
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn