Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Chia sẻ Tâm Tình Mùa Vọng 2009

  1. #1
    Rocky's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nơi tôi ờ là nhà
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,446
    Cám ơn
    630
    Được cám ơn 6,180 lần trong 1,245 bài viết

    Default Chia sẻ Tâm Tình Mùa Vọng 2009

    Chia sẻ Tâm Tình Mùa Vọng 2009
    “Thiên Chúa Thương dân Người”.

    Tình thương thiên Chúa bao la muôn đời con mãi ngợi ca danh Người”. Là câu hát ngàn lần chúng ta đã thân thưa cùng Chúa. Một Thiên Chúa thương dân, bảo vệ dân hơn cả con ngươi mắt Ngài.
    Thiên Chúa đã thủ thỉ với dân rằng:
    Dù cha mẹ có bỏ con đi nữa, nhưng ta là Thiên Chúa, Ta không bao giờ quên con”. Và “tên con được Thiên Chúa khắc ghi trong lòng bàn tay của Người.”

    Đấng Thiên Chúa đó hôm nay đến làm người ở giữa chúng ta. Chúa đến đem niềm vui, thắp sáng và sưỡi ấm lòng người. Ngài không phải ai xa lạ, mà là một trẻ thơ được sinh ra cho chúng ta. Trẻ được gọi là Giêsu và là Đấng Emmanuel nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

    Mỗi người chúng ta, là kitô hữu trong cương vị của mình đều nhận rõ Chúa thương mình vô vàn vô số, Ngài thương yêu an ủi, vỗ về và ban ơn sủng tràn trề và thương nâng đỡ chở che…
    Chính Thiên Chúa đó đã thục giục chúng ta yêu mến Ngài, và thương yêu tha nhân như chính mình. Hơn nữa, ngài xem việc chúng ta yêu thương người khác là yêu thương chính Chúa… Những anh chị em trợ tá tông đồ đã chọn cách thế này để tiếp nối và cộng tác vào chương trình yêu thương của Chúa. Đâu có tình yêu thương ở đó có ân sủng Người, đâu có lòng từ bi ở đó chứa chan niềm vui… đâu ý hợp tâm đầu ở đó … chúng ta là những chứng tá âm thầm cho Chúa Giêsu, qua chúng ta Chúa tuôn đỗ hồng ân đến những người cùng khổ, những tâm hồn thất vọng ê chề. .. mãi mãi Chúa luôn thương dân người, trăm trăm ngàn cách để Chúa thể hiện tình thương và ban muôn ơn lành cho từng người dân con của Người.
    Chúc mỗi một anh chị em trợ tá tông đồ là một chứng nhân anh dũng dám thầm lặng dấn thân phục vụ tha nhân bằng tình thương của Chúa. Xin Tình yêu và bình an của Đức Giêsu ở cùng mỗi người chúng ta và gia quyến trong suốt mùa Giáng Sinh này. “Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta” – Thiên Chúa luôn thương dân Người.

    Xin gởi đến anh chị em một chia sẻ nhỏ làm món quà Giáng sinh:

    Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước là ánh sáng chỉ đường con đi

    Kính thưa anh chị em,

    Đọc chậm chậm từng câu đoạn Lời Chúa, chúng ta thực sự được dẫn dắt trên con đường chính lộ là Đức Giêsu, Đấng là Đường là Sự Thật và là Sự Sống. Đường chính lộ là đường của người lành đưa đến sự sống và ngập tràn ánh sáng. Khác với đường kẻ dữ đi là đường đưa tới diệt vong và bước đi trong bóng tối của sự dữ.
    Con đường của sự lành: Lời Chúa trong sách Châm ngôn là lời Cha, lời Thầy nhắn nhủ con cái, học trò và chắc chắn nhắn nhủ mỗi một người chúng ta: đừng từ chối làm điều lành cho ai đáng được hưởng. Làm ngay không trì hoản, đừng nói : “đi đi, mai trở lại, rồi tôi sẽ cho anh”. Chúng ta cân nhắc đúng sai, nhưng không bao giờ được phép cân nhắc thiệt hơn trong khi làm việc lành, điều đó tuyệt đối đúng đối với mỗi người chúng ta trong việc phục vụ tha nhân và hơn thế nữa trong đời dâng hiến.

    Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước là ánh sáng chỉ đường con đi.

    Chính đời sống và việc làm của người lành, được Lời Chúa soi dẫn luôn thực thi công minh chính trực, sống bác ái và khiêm nhường, trở nên ngọn đèn được thắp lên chiếu sáng cho trần gian. Dù họ không huênh hoang, khoe khoang nhưng được chủ đèn đặt lên đế để chiếu soi – trở nên ánh sáng trong ánh sáng, vì họ là con cái của sự sáng. Họ thành đèn, thành đuốc để trên đế cho ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. Chúa Giêsu xác quyết rằng không gì có thể che giấu được và mọi sự luôn được phơi bày ra ánh sáng nên hãy để ý đến cách thức sống của chính mình. Vì có sẽ được cho thêm còn ai không có, thì ngay cái nó có sẽ bị lấy đi mất. Chúa Giêsu nói vậy làm ta liên tưởng đến ông phú hộ giàu có ham mê của cải xây thêm kho lẫm để tích trử mà hưởng thụ. Nhưng khi ấy, chính mạng sống của ông ta bị cất đi “ngay đêm nay, ta gọi ngươi về…” thì của cải ngươi để lại cho ai… cái có quý nhất là cái mạng, cái đức, mà sống không có đức nay mất mạng thì còn gì nữa “mất hết, không còn gì, không còn gì, ngoài tiếng oán thán, rũa hờn”.
    Một lần nữa Lời Chúa nhắc nhở dẫn dắt chúng ta đi trong ánh sáng mang lại sự sống. Đi theo nẻo chính đường ngay, thực thi bác ái và sống khiêm nhường; không so đo ganh tị, không bước vào đường quân làm điều ác. Trở nên ngọn đèn được Lời Chúa thắp sáng chiếu soi cho trần gian, nhìn thấy Đức Công Minh Chính Trực của Thiên Chúa.

    Lời Chúa soi thấu hồn tôi, thúc tôi nhớ về câu chuyện về một cuộc đời thương tâm mà nhiều năm trước tôi đã gặp. Cuộc đời của em T, một nhân viên vệ sinh, do một lần dọn rác bị kim của những người chích xì ke đâm phải. Trong cơn hoảng loạn em đã tự cô lập mình, vì lo gia đình hàng xóm biết, sợ lây cho gia đình. giấu mãi rồi cũng bị xì ra, do nhiều biểu hiện khác lạ của em. Em gầy rạc ra, và đã liên lạc trò chuyện với tôi qua giới thiệu của một Bs. Tôi đã đến nhà thăm T và trò chuyện với em rất lâu, sau những giòng nước mắt thổn thức, bàng hoàng và hãi sợ theo dòng tâm sự của em… với những trao đổi, chia sẻ và thông tin giải thích cho em, em như trút được cả khối núi nặng nề đè bẹp em lâu nay. Một tiếng thở phào nhẹ nhỏm và nét mặt tươi ra với nụ cười. Gia đinh em mời tôi uống nước, và vì đúng bữa, họ mời tôi ở lại ăn trưa cùng với gia đình. Mọi sự tưởng đã xuôi chảy, T tiếp tục đi làm đợi đến đợt đi khám kiểm tra sức khỏe. Nhưng sự thể đã khác đi, khi T phát hiện, gia đình đã cất riêng chén đủa, ly mà đã dọn cho tôi uống ăn, lẫn cái ghế mà tôi ngồi hôm đó. Không cho một ai đụng vào vì một lý do đơn giản : chắc ông ấy đã mắc bệnh mới không sợ lây, đụng vào sẽ bị lây sida! T đã giải thích đủ thứ nhưng cả nhà không lay chuyển, cứ khăm khăm “biết đâu được, ai mà tin”.

    Điều đó càng làm cho em buồn hơn dù em đã đi khám và xét nghiệm kết quả âm tình, chỉ chờ kiểm tra lại. T suy sụp, không còn muốn tiếp xúc vơi ai, suốt ngày trầm uất. Em của T đã gọi điện cho tôi và kể hết sự tình trong nước mắt. Tiếng khóc nức nở, thổn thức của em trong điện thoại mà tôi tưởng như cái điện thoại của tôi bị ngập nước… và miệng tôi như đang uống phải thứ nước đắng ngét và chua lòm… chợt trong điện thoại vang lên : “Thầy ơi, tới ngay đi, chị em đang lăn lộn, quằn quại ghê lắm, hình như… hình như chị ấy tự tử”. Trả lời xong cho em của T, tôi cắt điện thoại và tới liền, nhưng chỉ còn kịp chứng kiến T một sinh linh yếu ớt, rã rời. Thấy tôi T thều thào, “hết rồi thầy ơi, con không còn chịu nỗi được nữa rồi, Chúa có bắt tội con không?” Tôi đã nói với em: “Nếu có người trần gian không bắt tội con, thì TC chắc chắn hơn họ nhiều, Ngài cũng không bắt tội con”. Chỉ kịp có vậy, tôi đã tiển T về cõi vĩnh hằng với toàn xác tín như câu nói tôi đã nói với em. Khuôn mặt cuối cùng em để lại cho tôi, một chút tươi vui tràn hy vọng trên thân xác tàn héo tuyệt vọng. Bên xác em, tôi thầm nguyện cầu, “Chúa ơi, Lm của Chúa đâu? Con chưa giải được, cũng không mang vác giùm em được, nhưng con tin và giao phó cho Chúa xác hồn của em, như lời con đã nói để cầu chúc và đưa tiễn em. Xin dâng Chúa, tấm thân gầy héo, tả tơi tuyệt vọng bởi gánh nặng quá nặng… nhưng vẫn còn hy vọng vào Chúa, vẫn mong Chúa đừng bắt tội. Con tin lòng Chúa bao dung”.


    Tôi kể ra đây chia sẻ cùng anh chị em, với tràn trề hy vọng của niềm tin đem lại hy vọng và giải thoát của Tin Mừng “Thiên Chúa đến giải thoát dân Người”. Cùng một lời đánh động cho mình, và tiếng chuông nhỏ đánh động nhau, hãy biết cho đi, đừng từ chối làm sự lành, cho đi không trì hoản. Phục vụ và sống hiền hòa với nhau và với người. Là đèn giữa muôn đèn, thắp sáng niềm tin.
    Chữ ký của Rocky


    Trong lòng bàn tay Cha, con bình an.... yên nghỉ

    Thắp lên hy vọng ngay cả khi tưởng chừng đụng đến cực điểm của tuyệt vọng




  2. Có 7 người cám ơn Rocky vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com