|
Nguyên văn bởi kieutung
Anh chị em thân mến!
mẹ của Mình bị bệnh nan y (ung thư tử cung di căn giai đoạn cuối) bị bệnh viện K Hà Nội trả về từ 2-9 ,đến nay cũng đã hơn 3 tháng,mình cùng Anh trai đã bảo lưu học và sắp sếp công việc trong tp HCM về chăm sóc mẹ từ đó đến nay.Nhưng có lẽ mình khô khan quá,hay việc phải đến,nên hôm nay dường giờ ra đi đã đến,mẹ Mình đã quằn quại từ 12h đêm đến giờ ,nhìn mà không cầm lòng được,bà con hàng xóm đã đến,và vì không muốn người ra đi phải nuối tiếc trần gian nên anh em mình phải tránh đi nơi khác.Nên lang thang lên thanhcavietnam mong tìm chút bình an.
Mong mọi người hợp ý cầu nguyện cho mẹ mình cách riêng và gia đình mình dược vâng theo ý Chúa,vác thánh giá cho chọn vẹn.Và nếu "việc ấy" phải đến xin cho người ra đi được an bình trong chúa,nếu ngày hom nay mình không thể trả lời vào đây thì tức là việc ấy đã đến,thì xin mọi người cầu nguyện cho linh hồn ANNA Chu Thị Lệ
Xin tri ân mọi người và cầu mong chúa phép tắc vô cùng có thể tạo dựng cả trời đất thì biết đâu......
kiẻutung ơi, hãy can đảm nén đau thương mà ngồi lại bên Mẹ, đừng đi. Hãy để Mẹ nhìn thấy và cảm nhận những sẻ chia từ con cái + người thân vô cùng thương yêu của mình. Hãy cầm tay Mẹ. Hãy nói với Mẹ rằng: Mẹ yêu chúng con, chúng con yêu Mẹ mà Chúa còn yêu Mẹ gấp vạn triệu lần TY nhân loại. Mẹ hãy cố gắng vác Thánh Giá cùng với Chúa để được Người đón nhận nơi chốn vĩnh hằng.
Lạy Chúa, chúng con hiệp ý cầu xin và phó thác người mẹ của Minh đang đớn đau quằn quại trên giường bệnh vào cánh tay quyền năng, quan phòng và Lòng thương xót của Chúa. Nếu đẹp lòng Chúa xin chữa lành, xin thương giảm đi những đau đớn cho bà. Xin nâng đỡ những người thân của bà biết tin tưởng vào Tình Yêu vô biên của Thiên Chúa mà tuân phục Thánh ý Ngài.
Chúng con cầu xin, nhờ lời chuyển cầu đầy quyền năng của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ rất yêu dấu của Chúa. Amen.KINH CẦU CHO CÁC BỆNH NHÂN
Lạy Chúa! Nếu Chúa muốn , Chúa có thể chữa con lành bệnh. Lạy Chúa, lời cầu xin này chính Chúa đã nghe không biết bao nhiêu lần qua bao nhiêu thế hệ. Chúa đã từng chữa lành các bệnh nhân tin tưởng câù xin, Chúa đã chấp nhận cho chính mình sự đau khổ và bệnh tật của chúng con, nhờ những thương tích trên thân thể Chúa mà chúng con được cứu rỗi .
Lạy Chúa , con không xin Chúa chữa con tức khắc lành bệnh, nhưng xin Chúa ban cho con đủ nghị lực, để vác Thánh Giá với Chúa. Con muốn dùng lời nguyện này để câù xin Chúa, nếu được xin cho con khỏi uống chén đắng này, nhưng xin đừng theo ý con, chớ gì ý muốn của Chúa được thể hiện .
Xin Chúa ban cho con được can đảm đón nhận ý Chúa, trong niềm tin rằng Chúa yêu con cũng như yêu các bệnh nhân khác. Con tin tưởng và cậy trông vào quyền năng và tình thương của Chúa . Lạy Chúa xin ban ơn giúp sức và dẫn đưa con trên con đường Thánh giá và đau khổ đến nguồn vui Phục sinh vinh quang trong nước Chúa. AMEN.
*********
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ hãy ở bên các bệnh nhân trên khắp thế giới, bên những người bất tỉnh vào lúc này và sẽ chết, bên những người đang bước vào cơn hấp hối, bên những người đã mất hết hy vọng được khỏi bệnh, bên những người đang rên siết quằn quại trong đau đớn thể xác và tâm hồn, bên những người không có khả năng để chạy chữa, vì thiếu hụt tiền của.
Xin Mẹ hãy ở bên những người rất muốn bước đi mà phải nằm bất động, những người đáng được nằm nghỉ mà phải làm việc vì đói khát cơ cực và túng bấn.
Xin thương đến những người đang lăn lộn trên giường vì không tìm được một tư thế nằm dễ chịu, những người phải thao thức trắng đêm trường, những người bị dằn vặt bởi bao lo âu của gia đình túng quẫn, những người mà bệnh tật đã buộc phải từ biệt những ước vọng, những dự tính hằng tha thiết được thực hiện.
Xin Mẹ hãy gần bên những người không tin vào cuộc sống vĩnh cửu, những người chỉ biết than thân trách phận, những người bực tức và chửi rủa Thiên Chúa, những người không được diễm phúc nhận biết Đức Giêsu Kitô, Đấng đã bị bỏ rơi trên Thánh giá và đã lãnh nhận vô vàn đau khổ, và cái chết như họ và cho họ.
Lạy Mẹ Maỉa, Nữ vương các bệnh nhân và các người đang đau khổ, xin cầu bàu cho chúng con. Amen.
|
|