Mỗi người có một niềm hạnh phúc riêng. Có người hạnh phúc vì được sống trong tình yêu thương của những người thân yêu, lại có những người hạnh phúc vì mình đã làm việc gì đó có ích......tóm lại có rất nhiều điều giúp ta nhận ra rằng mọi người xung quanh đang hạnh phúc. Vậy còn chính bản thân ta, ta hạnh phúc vì gì????? Riêng "Bé Lì" hạnh phúc duy nhất chính là được biết Chúa. Hãy thử nhìn mọi vật xung quanh xem nó kì diệu biết bao....xinh xắn biết bao....chính Bàn Tay Chúa làm nên cả. Cảm ơn Chúa vì đã dựng nên Bé trong cõi đời này và cho Bé xem thấy hồng ân của Chúa....Cảm ơn Chúa vì tất cả mọi điều. Bé xin chia sẻ với mọi người những cảm tưởng nho nhỏ này sau khi tham gia buổi tĩnh tâm ở giáo xứ. Mọi người hãy thử dành thời gian rảnh trong ngày cùng ngồi cầu nguyện và suy nghĩ xem.....Chúa tốt lành biết bao khi dựng nên ta.....con người ta yếu đuối như thế nào khi nghe lời ma quỷ cám dỗ......nhưng Chúa đã rộng lượng ra sao??????? Hãy cùng suy nghĩ trong cuộc đời mình Chúa có bao giờ quên ta không????? Đừng chần chừ nữa mà hãy làm ngay hôm nay vì mùa vọng sắp hết rùi...... Xin Chúa ban nhiều hồng ân cho mọi người.....AMEN |
||