Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
Trang 1/4 123 ... cuốicuối
kết quả từ 1 tới 40 trên 121

Chủ đề: Xuất chiêu nữa nè... _ "Hãy là CU THẢO"

  1. #1
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Default Xuất chiêu nữa nè... _ "Hãy là CU THẢO"


    Kính thưa wuy' dzị, mời người mọi - so dzi, nhầm - mọi ngừơi cùng tham dzoa chương trình "Hãy chọn giá đúng"- lộn nữa rùi - "Hãy là CU THẢO".



    1. Bạn có biết động vật nào biết nối mạng đầu tiên trên Trái đất ?
    2. Thứ gì đắng thì cực đắng, nhưng ngọt thì cũng chẳng gì sánh bằng ?
    3. Hãy cho biết có bao nhiêu tháng âm lịch 31 ngày ?
    4. Gà trống, gà mái, gà nào đẻ con ?

  2. Có 8 người cám ơn littlewave vì bài này:


  3. #2
    DiaCoc's Avatar

    Tham gia ngày: May 2007
    Tên Thánh: Phaolô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gp. Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 213
    Cám ơn
    40
    Được cám ơn 237 lần trong 84 bài viết

    Default Re: Xuất chiêu nữa nè... _ "Hãy là CU THẢO"

    Trích Nguyên văn bởi littlewave

    Kính thưa wuy' dzị, mời người mọi - so dzi, nhầm - mọi ngừơi cùng tham dzoa chương trình "Hãy chọn giá đúng"- lộn nữa rùi - "Hãy là CU THẢO".



    1. Bạn có biết động vật nào biết nối mạng đầu tiên trên Trái đất ?
    2. Thứ gì đắng thì cực đắng, nhưng ngọt thì cũng chẳng gì sánh bằng ?
    3. Hãy cho biết có bao nhiêu tháng âm lịch 31 ngày ?
    4. Gà trống, gà mái, gà nào đẻ con ?
    Hu hu!

    Em Bà đố hay Wé! Anh Ông trả lời nì:

    1. Động vật biết nối Mạng đầu tiện là:...con 7 Con Yêu Nhền Nhện!
    2. Thứ cực Đắng - cực Ngọt là:...Mật!
    3. Vụ này chờ DiaCoc vô..Hộp...gỡ Lịch...rồi mới nói...Hu hu!
    4. Chẳng con Gà nào đẻ Con cả...vì chúng đều đẻ...Trứng!

    Hu hu!!!

  4. Có 9 người cám ơn DiaCoc vì bài này:


  5. #3
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Default

    Phong hàm Cu Thảo liền
    :cool: :cool: :cool: , Anh Ông rỏi thiệt, chiu dzừa xuất đã típ rứt lẹ làng. Đỡ típ chiu mới nì LocCoc, wên, DiaCoc

    1/ Cái gì cất thì thấy, không cất thì chẳng tường?
    2/ Con gì có thể mang được cả 1 thân cây đi từ nơi này sang nơi khác không mỏi mệt mà lại chẳng thể mang nổi 1 hạt cát ?

  6. Có 3 người cám ơn littlewave vì bài này:


  7. #4
    HoaHongTrang's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2008
    Bài gởi: 303
    Cám ơn
    196
    Được cám ơn 418 lần trong 110 bài viết

    Default

    :wel DiaCoc, Cơn Sóng dịu dàng :-D :-o :-D

  8. Có 2 người cám ơn HoaHongTrang vì bài này:


  9. #5
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Default

    Bớ Cu Thảo DiaCoc, sao im hơi nặng tiếng thía?
    Còn các cao thủ ẩn danh ẩn dật, xin mời "mất đầu lộ đuôi", so dzi, nại nhầm rùi, xuất đầu lộ diện chớ.

    Eh, DiaCoc ui, sao tự nhin lit được úm boa loa thèn Điều Hành Viên dzậy chời? Anything wrong with the staff ?

  10. Có 2 người cám ơn littlewave vì bài này:


  11. #6
    DiaCoc's Avatar

    Tham gia ngày: May 2007
    Tên Thánh: Phaolô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gp. Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 213
    Cám ơn
    40
    Được cám ơn 237 lần trong 84 bài viết

    Default Đừng la to...

    Trích Nguyên văn bởi littlewave
    Bớ Cu Thảo DiaCoc, sao im hơi nặng tiếng thía?
    Còn các cao thủ ẩn danh ẩn dật, xin mời "mất đầu lộ đuôi", so dzi, nại nhầm rùi, xuất đầu lộ diện chớ.

    Eh, DiaCoc ui, sao tự nhin lit được úm boa loa thèn Điều Hành Viên dzậy chời? Anything wrong with the staff ?

    Chào EM BÀ !!!
    Thứ nhất:
    Đố thì phải phải chấp nhận...để người ta...mò...sao thúc?

    Thứ hai:
    DiaCoc cũng như EM BÀ thui => cũng là nick "tái"... làm sao úm ba la xì gà được?
    Vụ này phải hỏi mấy ẹt - max mới rõ !!!
    Vu oan cho người không đàng hoàng là...vô tội đó nha!!!


    Hi hi hi!

  12. Có 2 người cám ơn DiaCoc vì bài này:


  13. #7
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Default


    Nghe MÒ loà hỉu rùi, rõ loà gian toà we'.
    lit đây vưỡn lập thèn tích "noái xấu ngừi hẻm tốt dzà dzu oan cho ngừi có tội". et-bùm phải nhịt lịt khen ngựi lit chớ.


    Dzậy DiaCoc cho Em Bà hỏi (không có trầu cau đâu nha): et-max loà Ngài nèo thía? (Đặng lit còn vác đơn đi khíu kịn coai nèo).

  14. Có 2 người cám ơn littlewave vì bài này:


  15. #8
    DiaCoc's Avatar

    Tham gia ngày: May 2007
    Tên Thánh: Phaolô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gp. Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 213
    Cám ơn
    40
    Được cám ơn 237 lần trong 84 bài viết

    Default mà dzàng dzàng...

    Hu hu...

    Mấy ông ẹt-max...khi dzô room...mặc nick 3 lỗ màu dzàng dzàng đó!

    Cứ núm mấy ổng mà way!

    Hu hu !!!

    Mà nè! DiaCoc thấy Lit đâu phải là Điều Hành gì đâu? Cộng tác dziên mờ?

  16. Có 2 người cám ơn DiaCoc vì bài này:


  17. #9
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Default

    Uhm, Cộng tác (cá) diên (chiên) thì đươc. Ai kiu cho lit đứng bên Anh Ông dưới danh nghĩa "người điều hành" loàm chi, sợ mém chớt (bị không phù hạp với chiên môn đoá, lit chiên nghề khủng bố dzà phá woại mờ, hì hì). Đề nghị bác ẹt đổi màu cho lit đi, để giống màu các ĐHV ớn wa', màu xanh biển đẹp á (thung kổm đê...eee , ngừi xấu thường ưa màu đẹp dzậy mờ)

  18. Có 2 người cám ơn littlewave vì bài này:


  19. #10
    DiaCoc's Avatar

    Tham gia ngày: May 2007
    Tên Thánh: Phaolô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gp. Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 213
    Cám ơn
    40
    Được cám ơn 237 lần trong 84 bài viết

    Angry

    1/ Cái gì cất thì thấy, không cất thì chẳng tường?
    2/ Con gì có thể mang được cả 1 thân cây đi từ nơi này sang nơi khác không mỏi mệt mà lại chẳng thể mang nổi 1 hạt cát ?
    Hè hè! Sau 1 tháng ngâm cú - ngâm tôm - giờ đi chôm về trả lời nì!

    1/ Cái gì cất thì thấy, không cất thì chẳng tường?

    - Nhà cửa - Công sở - Khách sạn...nói chung là Nhà ...không xây cất sao thấy? ...và làm gì có ...tường?!
    - Rượu ...không cất rượu...nó chỉ là Tinh bột mà thôi...sao thấy...rượu?
    - Tài sản: Tiền - Vàng - Đô-la - Xe lớn - Xe nhỏ...kể cả Xe đạp...không cất...mất tiêu...làm gì thấy nữa...hè hè hè!

    2/ Con gì có thể mang được cả 1 thân cây đi từ nơi này sang nơi khác không mỏi mệt mà lại chẳng thể mang nổi 1 hạt cát ?

    - Con Dấu - con Mộc... mang cái Mộc (cây) đi ...đóng khắp chốn...nhưng nếu có 1 hạt cát ...đóng vô...đọc không ra!

    Hè Hè Hè!

  20. Có 7 người cám ơn DiaCoc vì bài này:


  21. #11
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Default

    Rùi, cho DiaCoc nửa danh hiệu CU THẢO đóa. Nhịt lịt zỗ tai câu 1, DiaCoc trả lời wa' lòa xúc xích, so dzi, xuất sắc. Lấy chữ CU đi nhoa.

    Câu 2 hẻm Okie. hạt cát dính dzô con dấu mộc thì nhèm nhò dzì, nguyên 1 ném cát mới thành chiện chớ. Chịu thua đi, lit giải cho.

  22. Có 2 người cám ơn littlewave vì bài này:


  23. #12
    happy xinh's Avatar

    Tuổi: 36
    Tham gia ngày: Jul 2007
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sì Gòn Long Nhong
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 89
    Cám ơn
    24
    Được cám ơn 39 lần trong 20 bài viết

    Default

    hic ... Lit ăn gian wóa , Hoahongtrang giải câu 2 đúng rùi kà ... seo hông phong danh hiệu đi , tít mét lợi mè nói chệin dới diacoc hem hè ... hứ ...
    Chữ ký của happy xinh


    Tôi chọn GiêSu yêu để sống
    Tôi vì GiêSu sống đế yêu
    :sing:

  24. Được cám ơn bởi:


  25. #13
    BMK's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2007
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: GP Long Xuyên
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 513
    Cám ơn
    617
    Được cám ơn 1,590 lần trong 336 bài viết

    Default

    BKt mún là CU THẢO? LIT tiếp tục xức chiu nữa đê
    Chữ ký của BMK
    Bạn hãy sống như ngày mai phải chết
    Yêu như ngày mai phải cách xa
    Thực hiện ước mơ của bạn như thể nó là cơ hội cuối cùng trong cuộc đời bạn.


  26. Được cám ơn bởi:


  27. #14
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi happy xinh View Post
    hic ... Lit ăn gian wóa , Hoahongtrang giải câu 2 đúng rùi kà ... seo hông phong danh hiệu đi , tít mét lợi mè nói chệin dới diacoc hem hè ... hứ ...
    Chùi, trốn nợ đủi họ they tơn mè dzẫn kòn nhìu chiện. Binh Hoahongtrang dzữ ha, hay chên mức tình cổm dzới DiaCoc dzậy ? Thinh không alaxo dzô sinh sự dzới lit nè chời. Ai kiu Hoahongtrang hẻm chính thức them gioa giả nhời lit, seo lit phong hèm được.
    Thui, lit iu gòa pình lém, để lit phong cho Happy xinh & Hoahongtrang ranh hịu CU lun, hớt phăn bì chưa ?

    Xí nè, phong lòa phong dzì lòng từ pi đại pác thui chớ lit chưa thấy ai cho đáp án câu 2 đúng đâu nhoa !!!

  28. Được cám ơn bởi:


  29. #15
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi BKT View Post
    BKt mún là CU THẢO? LIT tiếp tục xức chiu nữa đê
    Chùi, đông dzui góa, CU THẢO tương chao, guên, tương lai típ chiu nè: Tổng giám đốc một công ty để quên bộ hồ sơ quan trọng tuyệt mật dành làm việc với đối tác nước ngoài trong vài tiếng đồng hồ nữa, ông tức tốc quay về công ty thì gặp người gác đêm và ông này nói " Thưa ngài, tôi nghĩ ngài nên hủy bỏ chuyến làm ăn này vì tôi nằm mơ thấy máy bay ngài bị rơi và mọi người đều chết hết ". Tổng giám đốc xanh mặt nghe lời không đi nữa. Sau đó quả thật chuyến bay trục trặc, máy bay rơi và mọi người chết hết. Ngài tổng giám đốc tới gặp lại ông gác đêm đó và thưởng cho ông ta $1,000 rồi tuyên bố đuổi việc. Sao kỳ dzậy chời ???

  30. Được cám ơn bởi:


  31. #16
    DiaCoc's Avatar

    Tham gia ngày: May 2007
    Tên Thánh: Phaolô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gp. Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 213
    Cám ơn
    40
    Được cám ơn 237 lần trong 84 bài viết

    Angry Câu 2 và câu mới!

    2/ Con gì có thể mang được cả 1 thân cây đi từ nơi này sang nơi khác không mỏi mệt mà lại chẳng thể mang nổi 1 hạt cát ?
    3/Tổng giám đốc một công ty để quên bộ hồ sơ quan trọng tuyệt mật dành làm việc với đối tác nước ngoài trong vài tiếng đồng hồ nữa, ông tức tốc quay về công ty thì gặp người gác đêm và ông này nói " Thưa ngài, tôi nghĩ ngài nên hủy bỏ chuyến làm ăn này vì tôi nằm mơ thấy máy bay ngài bị rơi và mọi người đều chết hết ". Tổng giám đốc xanh mặt nghe lời không đi nữa. Sau đó quả thật chuyến bay trục trặc, máy bay rơi và mọi người chết hết. Ngài tổng giám đốc tới gặp lại ông gác đêm đó và thưởng cho ông ta $1,000 rồi tuyên bố đuổi việc. Sao kỳ dzậy chời ???
    Hè hè! Lít (4 Xị) chọc quê DiaCoc hẻ?
    Trả lời nè:

    Câu 2:
    Đó là "Con Sông": nó có thể mang cả 1 thân cây đi từ nơi này sang nơi khác...dĩ nhiên rùi!
    Nhưng không mang nổi 1 hạt cát, vì...
    Nó có thể mang chìm - cuốn trôi cát theo đám Phù Sa, nhưng không thể mang nổi được...hạt cát không thể nổi được!

    Câu 3:
    - Thưởng ông gác đêm $1,000 là đúng rùi...vì nhờ ổng mà Tổng Giám đốc khỏi chết!
    - Đuổi ổng cũng đúng...vì ổng không nhiệt tình, không trung thành...đáng lẻ ổng phải gọi điện báo cho Tổng Giám đốc...May mà Tổng Giám đốc quên hồ sơ tuyệt mật quay lại công ty, mới nghe ông gác đêm nói vụ đó, nếu không đã ngủm củ tỏi rùi!
    => nếu là DiaCoc, ông gác đêm có là Bà Xã => Công giáo không cho ly dị => DiaCoc cũng ...ly thân luôn! Hè Hè Hè!

  32. Được cám ơn bởi:


  33. #17
    BMK's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2007
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: GP Long Xuyên
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 513
    Cám ơn
    617
    Được cám ơn 1,590 lần trong 336 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi DiaCoc View Post
    Hè hè! Lít - 4 Xị chọc quê DiaCoc hẻ?
    Trả lời nè:

    Câu 2:
    Đó là "Con Sông": nó có thể mang cả 1 thân cây đi từ nơi này sang nơi khác...dĩ nhiên rùi!
    Nhưng không mang nổi 1 hạt cát, vì...
    Nó có thể mang chìm - cuốn trôi cát theo đám Phù Sa, nhưng không thể mang nổi được...hạt cát không thể nổi được!

    Câu 3:
    - Thưởng ông gác đêm $1,000 là đúng rùi...vì nhờ ổng mà Tổng Giám đốc khỏi chết!
    - Đuổi ổng cũng đúng...vì ổng không nhiệt tình, không trung thành...đáng lẻ ổng phải gọi điện báo cho Tổng Giám đốc...may mà Tổng Giám đốc quên hồ sơ tuyệt mật quay lại công ty, mới nghe ông gác đêm nói vụ đó, nếu không đã ngủm củ tỏi rùi!
    => nếu là DiaCoc, ông gác đêm có là Bà Xã => Công giáo không cho ly dị => DiaCoc cũng ...ly thân luôn! Hè Hè Hè!
    Anh Cốc nói có lý, LIT vào giải quyết xem nào ? Câu 3 BKT cũng nghĩ như anh Cốc vậy Mà hem pít ý LIT thía nèo ?
    Chữ ký của BMK
    Bạn hãy sống như ngày mai phải chết
    Yêu như ngày mai phải cách xa
    Thực hiện ước mơ của bạn như thể nó là cơ hội cuối cùng trong cuộc đời bạn.


  34. Được cám ơn bởi:


  35. #18
    DiaCoc's Avatar

    Tham gia ngày: May 2007
    Tên Thánh: Phaolô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gp. Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 213
    Cám ơn
    40
    Được cám ơn 237 lần trong 84 bài viết

    Angry Đố lại nè!

    Câu đố mới nè:

    Thời Phong Kiến, trong các giới người:
    - Bần nông
    - Tá điền
    - Ngư phủ
    - Diêm dân
    - Binh lính
    - Phú hộ
    - Bá Hộ
    - Sỹ tử
    - Quan Lại
    - Vua Chúa
    ...
    (kể cả Hoạn Quan luôn!!!)
    ...
    Giới nào DÊ nhất, đến chết đem chôn rùi vẫn còn DÊ ???

    Nào... 4 Xị (Lit) và các CU THẢO ra tay đi nha!!!

  36. Được cám ơn bởi:


  37. #19
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi DiaCoc View Post
    Hè hè! Lít (4 Xị) chọc quê DiaCoc hẻ?
    Trả lời nè:

    Câu 2:
    Đó là "Con Sông": nó có thể mang cả 1 thân cây đi từ nơi này sang nơi khác...dĩ nhiên rùi!
    Nhưng không mang nổi 1 hạt cát, vì...
    Nó có thể mang chìm - cuốn trôi cát theo đám Phù Sa, nhưng không thể mang nổi được...hạt cát không thể nổi được!

    Câu 3:
    - Thưởng ông gác đêm $1,000 là đúng rùi...vì nhờ ổng mà Tổng Giám đốc khỏi chết!
    - Đuổi ổng cũng đúng...vì ổng không nhiệt tình, không trung thành...đáng lẻ ổng phải gọi điện báo cho Tổng Giám đốc...May mà Tổng Giám đốc quên hồ sơ tuyệt mật quay lại công ty, mới nghe ông gác đêm nói vụ đó, nếu không đã ngủm củ tỏi rùi!
    => nếu là DiaCoc, ông gác đêm có là Bà Xã => Công giáo không cho ly dị => DiaCoc cũng ...ly thân luôn! Hè Hè Hè!

    Trích Nguyên văn bởi BKT View Post
    Anh Cốc nói có lý, LIT vào giải quyết xem nào ? Câu 3 BKT cũng nghĩ như anh Cốc vậy Mà hem pít ý LIT thía nèo ?
    Bắt lit dzỗ tai wài dzậy, mỏi chưn wa'. Hô bín CU Cốc thèn CU THẢO lại nhoa. Mè lit OK câu 2 thui đóa, câu 3 thời ... các CU THẢO ngâm kíu típ đê...eee.

  38. Được cám ơn bởi:


  39. #20
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi DiaCoc View Post
    Câu đố mới nè:

    Thời Phong Kiến, trong các giới người:
    - Bần nông
    - Tá điền
    - Ngư phủ
    - Diêm dân
    - Binh lính
    - Phú hộ
    - Bá Hộ
    - Sỹ tử
    - Quan Lại
    - Vua Chúa
    ...
    (kể cả Hoạn Quan luôn!!!)
    ...
    Giới nào DÊ nhất, đến chết đem chôn rùi vẫn còn DÊ ???

    Nào... 4 Xị (Lit) và các CU THẢO ra tay đi nha!!!
    Gài độ ha, diêm dân Dê nhứt dzì nhìu "d" nhứt, fải hem ? Thặm chí đi bán diêm bán muối dưới chỗ Diêm dương còn Dê ác chín hơn đóa.
    Nạy giời cho con giả nhời đúng. Nam mô a di đà lạt.

  40. Được cám ơn bởi:


  41. #21
    DiaCoc's Avatar

    Tham gia ngày: May 2007
    Tên Thánh: Phaolô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gp. Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 213
    Cám ơn
    40
    Được cám ơn 237 lần trong 84 bài viết

    Angry Sơ sót! Sơ sót!

    3/Tổng giám đốc một công ty để quên bộ hồ sơ quan trọng tuyệt mật dành làm việc với đối tác nước ngoài trong vài tiếng đồng hồ nữa, ông tức tốc quay về công ty thì gặp người gác đêm và ông này nói " Thưa ngài, tôi nghĩ ngài nên hủy bỏ chuyến làm ăn này vì tôi nằm mơ thấy máy bay ngài bị rơi và mọi người đều chết hết ". Tổng giám đốc xanh mặt nghe lời không đi nữa. Sau đó quả thật chuyến bay trục trặc, máy bay rơi và mọi người chết hết. Ngài tổng giám đốc tới gặp lại ông gác đêm đó và thưởng cho ông ta $1,000 rồi tuyên bố đuổi việc. Sao kỳ dzậy chời ???
    Úi chòa chòa - sơ sót wé!!!
    Đơn giỏn dzị mò wên:
    - Đuổi việc ông gác đêm vì ...làm gác đêm (ngủ) ...ăn trộm vô lấy đồ vô tư à?!

    Lần này thì en chét rùi hẻ?! :10:

  42. Được cám ơn bởi:


  43. #22
    DiaCoc's Avatar

    Tham gia ngày: May 2007
    Tên Thánh: Phaolô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gp. Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 213
    Cám ơn
    40
    Được cám ơn 237 lần trong 84 bài viết

    Angry Có lý ...nhưng

    Gài độ ha, diêm dân Dê nhứt dzì nhìu "d" nhứt, fải hem ? Thặm chí đi bán diêm bán muối dưới chỗ Diêm dương còn Dê ác chín hơn đóa.
    Nạy giời cho con giả nhời đúng. Nam mô a di đà lạt.
    Có lý, có lý!
    Nhưng mò hổng phải lời giải đâu!
    Từ từ nghĩ tiếp đi nha!

  44. Được cám ơn bởi:


  45. #23
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi DiaCoc View Post
    Úi chòa chòa - sơ sót wé!!!
    Đơn giỏn dzị mò wên:
    - Đuổi việc ông gác đêm vì ...làm gác đêm (ngủ) ...ăn trộm vô lấy đồ vô tư à?!

    Lần này thì en chét rùi hẻ?! :10:
    Thui rùi, Lựm ui !!! Sập tịm !!! Ngừi từ trem nem ................................................... Đao loòng ta mún hóc !!! lit chét rùi Cốc ui, phúng đíu đi cho lit còn nhém méc.

  46. Được cám ơn bởi:


  47. #24
    happy xinh's Avatar

    Tuổi: 36
    Tham gia ngày: Jul 2007
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sì Gòn Long Nhong
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 89
    Cám ơn
    24
    Được cám ơn 39 lần trong 20 bài viết

    Default

    ẹc ẹc ... cốc phúng đíu trái cây í , choa happy en ké dới ... hố hố hố ..

    mè lít nà , ai bỉu lờ happy trốn nợ , tại bận bịu wé thâu , chớ lít thì happy cốc sợ , trốn lờm gì .
    Mún oánh tai đôi dới happy xem ai sợ ai hông ... heheeee
    Chữ ký của happy xinh


    Tôi chọn GiêSu yêu để sống
    Tôi vì GiêSu sống đế yêu
    :sing:

  48. Được cám ơn bởi:


  49. #25
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi happy xinh View Post
    ẹc ẹc ... cốc phúng đíu trái cây í , choa happy en ké dới ... hố hố hố ..

    mè lít nà , ai bỉu lờ happy trốn nợ , tại bận bịu wé thâu , chớ lít thì happy cốc sợ , trốn lờm gì .
    Mún oánh tai đôi dới happy xem ai sợ ai hông ... heheeee
    Eh con nhỏ chiên dza xù lợ kia, lit chưa chít nủi dzì còn đợi bàn dân thin hạ phúng đíu, dzậy mờ tự nhin nhảy dzô đoài eng chẹng lòa seo. Còn hùng dũng thét đấu nữa a. Nữ eng hùng hưa mốt đoài chơi tay đôi dzới bòa giòa tém hơi tủi nè trùi. Oai (hay oải) chưa ?

    Chả lợ cho ngọ chước li dzồi ngọ tính chiện ăn oán dzang hò.

  50. Được cám ơn bởi:


  51. #26
    happy xinh's Avatar

    Tuổi: 36
    Tham gia ngày: Jul 2007
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sì Gòn Long Nhong
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 89
    Cám ơn
    24
    Được cám ơn 39 lần trong 20 bài viết

    Default

    dám kiu lờ con nhỏ chôn lợ mứi ghia hố hố ... happy thíu lit kí rì nhở , happy wên dồi , nếu lit nhớ thì nói , happy chả cho .

    Nếu mún lái nợ thì ra nhà sách hòa bình mè lái : 8h -17h từ thứ 2 - thứ 6

    Nhanh lênh è nhoa ...

    Thì đồ cúng thì mình đc en mè .... hé hé hé h , ng đc cúng lờm seo mè en đc chớ ...
    Chữ ký của happy xinh


    Tôi chọn GiêSu yêu để sống
    Tôi vì GiêSu sống đế yêu
    :sing:

  52. Có 2 người cám ơn happy xinh vì bài này:


  53. #27
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi happy xinh View Post
    dám kiu lờ con nhỏ chôn lợ mứi ghia hố hố ... happy thíu lit kí rì nhở , happy wên dồi , nếu lit nhớ thì nói , happy chả cho .

    Nếu mún lái nợ thì ra nhà sách hòa bình mè lái : 8h -17h từ thứ 2 - thứ 6

    Nhanh lênh è nhoa ...

    Thì đồ cúng thì mình đc en mè .... hé hé hé h , ng đc cúng lờm seo mè en đc chớ ...
    Happy ui, seo hẻm eng lược, còn sống lit còn eng, lit nhứt định eng xong rùi mới chít mờ.

    Coai bộ lit bị gời bãy seo đây. Tp HCM có bao nhiu cí nhà sách Hòa Bình. Cho địa chỉ kỉu nì chéc... mẹc mình hóa ngu ngu wa'. Rùi cứ cho lòa gẹp được mờ con nợ mứt trí nhớ thì cũng ... từ chớt tới lớt thui. lit hẻm sặp bãy đâ.....u.

  54. Được cám ơn bởi:


  55. #28
    BMK's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2007
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: GP Long Xuyên
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 513
    Cám ơn
    617
    Được cám ơn 1,590 lần trong 336 bài viết

    Default

    Gầng đây BKT phát hịn trong TCVN mọi ngừi dùng một thứ ngôn ngữ lạ. Hình như là lai giữa tiếng Trung Hoa và Tiếng Lào, mún nói cứ trẹo cá cí miệng đi, mệt chít á. Đề nghị nói Tiếng Ziệc đê.
    Dẫn chứng:
    happy thíu lit kí rì nhở <== cí nì là bè happy
    lit chưa chít nủi dzì còn đợi bàn dân thin hạ phúng đíu, dzậy mờ tự nhin nhảy dzô đoài eng chẹng lòa seo <== Bè LIT
    .........
    Còn nhìu nữa, đọc xong chéc em chẹo cả cí miệng
    Chữ ký của BMK
    Bạn hãy sống như ngày mai phải chết
    Yêu như ngày mai phải cách xa
    Thực hiện ước mơ của bạn như thể nó là cơ hội cuối cùng trong cuộc đời bạn.


  56. Có 2 người cám ơn BMK vì bài này:


  57. #29
    DiaCoc's Avatar

    Tham gia ngày: May 2007
    Tên Thánh: Phaolô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gp. Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 213
    Cám ơn
    40
    Được cám ơn 237 lần trong 84 bài viết

    Angry

    Khòa khòa!

    Tự doa ngon loạn mòa!
    Bò Kho Thiu hong thét thì thoa...
    Oai bẻo doa đê chi mòa loa chí chóa thé???

  58. Được cám ơn bởi:


  59. #30
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi littlewave View Post
    Gài độ ha, diêm dân Dê nhứt dzì nhìu "d" nhứt, fải hem ? Thặm chí đi bán diêm bán muối dưới chỗ Diêm dương còn Dê ác chín hơn đóa.
    Nạy giời cho con giả nhời đúng. Nam mô a di đà lạt.
    Trích Nguyên văn bởi DiaCoc View Post
    Có lý, có lý!
    Nhưng mò hổng phải lời giải đâu!
    Từ từ nghĩ tiếp đi nha!
    Côc đâu rùi, béc lit ti dzi nhưc đàu we', cho key đi. Đoáng roa công nhặn cóa lý lòa phởi chắp nhặn key của lit chớ. Eng gieng hả?:45: :45: :45:

  60. Được cám ơn bởi:


  61. #31
    DiaCoc's Avatar

    Tham gia ngày: May 2007
    Tên Thánh: Phaolô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gp. Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 213
    Cám ơn
    40
    Được cám ơn 237 lần trong 84 bài viết

    Angry

    Trích Nguyên văn bởi littlewave View Post
    Côc đâu rùi, béc lit ti dzi nhưc đàu we', cho key đi. Đoáng roa công nhặn cóa lý lòa phởi chắp nhặn key của lit chớ. Eng gieng hả?:45: :45: :45:
    Trùi oại!

    Ngừ te nóa thé lòa lịt sị đóa?!
    Trẹt lét rầu!!!

    Dzứtt đàu típ đi nhoa!

    Khòa khòa!

  62. Được cám ơn bởi:


  63. #32
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi DiaCoc View Post
    Trùi oại!

    Ngừ te nóa thé lòa lịt sị đóa?!
    Trẹt lét rầu!!!

    Dzứtt đàu típ đi nhoa!

    Khòa khòa!
    Hẻm kần Côc lịt sị kỉu dzõa men thía. Ngu seo lit dzức đàu một mìn. Phởi tìm ngừi chia sẻ chớ. Đỡ chiu nè kéc CU THẢO:

    Một hành khách xe bus muốn mang một thanh sắt dài 1.8m lên xe. Khổ thay, bác tài và chú lơ không cho mang vào xe bất cứ vật gì có chiều dài, cao hoặc rộng hơn 1,5m. Thế là ông khách đành xuống xe lo xoay xở, cuối cùng ông mang được thanh sắt đó lên xe bus. Ông toa loàm kéch nèo thía kéc chín hũ?

  64. Được cám ơn bởi:


  65. #33
    DiaCoc's Avatar

    Tham gia ngày: May 2007
    Tên Thánh: Phaolô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gp. Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 213
    Cám ơn
    40
    Được cám ơn 237 lần trong 84 bài viết

    Angry

    Trích Nguyên văn bởi littlewave View Post
    Hẻm kần Côc lịt sị kỉu dzõa men thía. Ngu seo lit dzức đàu một mìn. Phởi tìm ngừi chia sẻ chớ. Đỡ chiu nè kéc CU THẢO:

    Một hành khách xe bus muốn mang một thanh sắt dài 1.8m lên xe. Khổ thay, bác tài và chú lơ không cho mang vào xe bất cứ vật gì có chiều dài, cao hoặc rộng hơn 1,5m. Thế là ông khách đành xuống xe lo xoay xở, cuối cùng ông mang được thanh sắt đó lên xe bus. Ông toa loàm kéch nèo thía kéc chín hũ?
    Khòa khòa!

    Coc mới dzô Soài Gìn rước đuốc dzìa nì!
    Lúc dzề - xém Bán Muối lun rầu => Coc đi Tèo lử Tê - En - Bún (TN4), tới Thốp Chồm bị ...xẹp lốp?! í loạn - xì hét hoai củ théng!
    Lèm mét mé tín mứ bom vồa đủ! Khòa Khòa!

    Chù vồa đoa thóa cu đóa dẽ wé => trỏa lè lun nì:

    Ông Khách đó đút cây sắt vào cái gì cứng cứng 1 tí (mâm bánh xe chẳn hạn) => uốn cho nó cong cong 1 tí (không thì cho tròn luôn!) => vậy thì làm gì còn dài - cao hay rộng hơn 1,5m nữa mà lo. Cứ việc xách tơn tơn lên xe bus!

    Khòa khòa!

  66. Được cám ơn bởi:


  67. #34
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi DiaCoc
    Khòa khòa!

    Coc mới dzô Soài Gìn rước đuốc dzìa nì!
    Lúc dzề - xém Bán Muối lun rầu => Coc đi Tèo lử Tê - En - Bún (TN4), tới Thốp Chồm bị ...xẹp lốp?! í loạn - xì hét hoai củ théng!
    Lèm mét mé tín mứ bom vồa đủ! Khòa Khòa!
    Chùi, seo hem lèm cay đốt sống LV8 lun đi cho nó nủi, xím chút được tìn phúng đíu rùi. Rút kinh nghịm cho Côc lòa phởi có chin môn nhìu mẹc để khi hĩu sị bít mau méng phục dzụ boản thăng dzòa bòa kon, khuyin Côc bòi dững thim nghề BƠM BÁNH XE LỬA và LAU HÃNG NƯỚC ĐÁ nhoa.

    Trích Nguyên văn bởi DiaCoc

    Chù vồa đoa thóa cu đóa dẽ wé => trỏa lè lun nì:

    Ông Khách đó đút cây sắt vào cái gì cứng cứng 1 tí (mâm bánh xe chẳn hạn) => uốn cho nó cong cong 1 tí (không thì cho tròn luôn!) => vậy thì làm gì còn dài - cao hay rộng hơn 1,5m nữa mà lo. Cứ việc xách tơn tơn lên xe bus!

    Khòa khòa!
    Thui đi, loa dẽ wé mòa trỏa lời trặt lắt gùi. Côc thuộc trường phé "pẻ cong sự thựt" hẻ ? Loàm như séc dẽ bỏe cong lém!!! Ti dzi típ đi.

    BKT, Happy dzòa kéc CU THẢO khéc đa...u rùi ? Hẻm phắng đáu lèm CU THẺO hẻ ?

  68. Được cám ơn bởi:


  69. #35
    giusehien's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,546
    Cám ơn
    378
    Được cám ơn 3,074 lần trong 853 bài viết

    Default

    Nghe mọi người xuất chiêu mà mình thấy không biết mọi người còn chiêu nào để xuất nữa không ? Và đến bao giờ mới hết chiêu đây?
    Chữ ký của giusehien
    "Hiền Lành và Khiêm Nhường" ( Mt 11, 29).

  70. Được cám ơn bởi:


  71. #36
    DiaCoc's Avatar

    Tham gia ngày: May 2007
    Tên Thánh: Phaolô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gp. Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 213
    Cám ơn
    40
    Được cám ơn 237 lần trong 84 bài viết

    Angry

    Một hành khách xe bus muốn mang một thanh sắt dài 1.8m lên xe. Khổ thay, bác tài và chú lơ không cho mang vào xe bất cứ vật gì có chiều dài, cao hoặc rộng hơn 1,5m. Thế là ông khách đành xuống xe lo xoay xở, cuối cùng ông mang được thanh sắt đó lên xe bus. Ông toa loàm kéch nèo thía kéc chín hũ?
    Ông Khách đó đút cây sắt vào cái gì cứng cứng 1 tí (mâm bánh xe chẳn hạn) => uốn cho nó cong cong 1 tí (không thì cho tròn luôn!) => vậy thì làm gì còn dài - cao hay rộng hơn 1,5m nữa mà lo. Cứ việc xách tơn tơn lên xe bus!

    Khòa khòa!
    Thui đi, loa dẽ wé mòa trỏa lời trặt lắt gùi. Côc thuộc trường phé "pẻ cong sự thựt" hẻ ? Loàm như séc dẽ bỏe cong lém!!! Ti dzi típ đi.

    BKT, Happy dzòa kéc CU THẢO khéc đa...u rùi ? Hẻm phắng đáu lèm CU THẺO hẻ ?
    Xỏa hâu 1 ngè, fẻ rầu< giè theng mân - trỏa lòa nòa:

    Ông khách đó có thể dùng 1 vật khác (Túi xách - Bao bố hoặc nếu là Coc dùng Thùng Bia chẳn hạn...) => túm bớt 1 đầu Thanh sắt => để phần lòi ra của Thanh sắt còn < 1m5 là =>Cứ việc xách tơn tơn lên xe bus!

    Khòa khòa!

    Men hộ nì:


  72. Được cám ơn bởi:


  73. #37
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi giusehien View Post
    Nghe mọi người xuất chiêu mà mình thấy không biết mọi người còn chiêu nào để xuất nữa không ? Và đến bao giờ mới hết chiêu đây?

    Chùi, lo xa wa'. khi nào hổng còn chiêu để xuất thì mình xuất gia tu hành dzậy, hay chờ giusehien xuất đầu lộ diện kíu nguy ???

    Đỡ chiu mới của lit nè:

    2 anh em heo dzô rừng chơi, bất ngờ heo anh bị sập bẫy. heo em goảng gồn phi thân dzìa nhà kêu cứu. Đố các CU THẢO heo em sẽ noái rì dzí choa mẹ?


    Trích Nguyên văn bởi DiaCoc View Post
    Xỏa hâu 1 ngè, fẻ rầu< giè theng mân - trỏa lòa nòa:

    Ông khách đó có thể dùng 1 vật khác (Túi xách - Bao bố hoặc nếu là Coc dùng Thùng Bia chẳn hạn...) => túm bớt 1 đầu Thanh sắt => để phần lòi ra của Thanh sắt còn < 1m5 là =>Cứ việc xách tơn tơn lên xe bus!

    Khòa khòa!

    Men hộ nì:

    Choa mẹ ui, chơi cong nghẹ kao dzữ hem. Có đìu hơi woái chiu đóa. Kòng kềnh kinh dzị Mỹ hơn lun, toài xé nèo chịu cho lin xe lit chít lìn!!! Hẻm dém đau Anh Ông ui! Chịu thua đi cho lit gỡ huề coai nèo

  74. Được cám ơn bởi:


  75. #38
    DiaCoc's Avatar

    Tham gia ngày: May 2007
    Tên Thánh: Phaolô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gp. Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 213
    Cám ơn
    40
    Được cám ơn 237 lần trong 84 bài viết

    Angry

    Trích Nguyên văn bởi littlewave View Post
    Choa mẹ ui, chơi cong nghẹ kao dzữ hem. Có đìu hơi woái chiu đóa. Kòng kềnh kinh dzị Mỹ hơn lun, toài xé nèo chịu cho lin xe lit chít lìn!!! Hẻm dém đau Anh Ông ui! Chịu thua đi cho lit gỡ huề coai nèo
    En goan hẻ?!

    Lí gioải xen soai chỗ nèo?

    Khổ thay, bác tài và chú lơ không cho mang vào xe bất cứ vật gì có chiều dài, cao hoặc rộng hơn 1,5m
    Ông khéc đõa chia lồm he rầu: 1 then sét (dỏ hin 1m5) vòa 1 cóa (túi - dỏ xét - thùn bi...) ...dị thì đu phoải 1 vẹt nữ???
    Đóa lòa 2 vẹt rõ rèn - chép hèn dún qi địn mò???

    Khòa khòa!

    Níu cần hon chị thì thé nì:
    Ông khéc lí 1 cóa khen - cọt vồa giữ ki sét => chi nóa roa lồm he => đực chư?!?!

  76. Được cám ơn bởi:


  77. #39
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi DiaCoc View Post
    En goan hẻ?!

    Lí gioải xen soai chỗ nèo?


    Ông khéc đõa chia lồm he rầu: 1 then sét (dỏ hin 1m5) vòa 1 cóa (túi - dỏ xét - thùn bi...) ...dị thì đu phoải 1 vẹt nữ???
    Đóa lòa 2 vẹt rõ rèn - chép hèn dún qi địn mò???

    Khòa khòa!

    Níu cần hon chị thì thé nì:
    Ông khéc lí 1 cóa khen - cọt vồa giữ ki sét => chi nóa roa lồm he => đực chư?!?!

    Một hành khách xe bus muốn mang một thanh sắt dài 1.8m lên xe. Khổ thay, bác tài và chú lơ không cho mang vào xe bất cứ vật gì có chiều dài, cao hoặc rộng hơn 1,5m. Thế là ông khách đành xuống xe lo xoay xở, cuối cùng ông mang được thanh sắt đó lên xe bus. Ông toa loàm kéch nèo thía kéc chín hũ?
    Hẻm kó chịn chia he kỉu moa giáo thía đa...u. Chia thiệt thì ... hớt xài được ; chia giỏa thì ... bộ tưởng méc bèn den thin hẹ mù hớt seo mờ tín chịn woa mẹc???

    Thua nhoa, coai nhà tán hạc lit gioải nì: theo định lý Pytagore thui, kím cí thùng nèo hìn hộp chữ nhựt dài 1,50m / rộng gần 0,315m ==> đường chéo 1,8m. Bỏ then séc dzô cho nèm theo đường chéo.
    Gùi, dzéc cí hộp đóa hin ngơng lơn xe đi..., Côc ui.

  78. Được cám ơn bởi:


  79. #40
    DiaCoc's Avatar

    Tham gia ngày: May 2007
    Tên Thánh: Phaolô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gp. Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 213
    Cám ơn
    40
    Được cám ơn 237 lần trong 84 bài viết

    Angry

    Trích Nguyên văn bởi littlewave View Post
    Hẻm kó chịn chia he kỉu moa giáo thía đa...u. Chia thiệt thì ... hớt xài được ; chia giỏa thì ... bộ tưởng méc bèn den thin hẹ mù hớt seo mờ tín chịn woa mẹc???

    Thua nhoa, coai nhà tán hạc lit gioải nì: theo định lý Pytagore thui, kím cí thùng nèo hìn hộp chữ nhựt dài 1,50m / rộng gần 0,315m ==> đường chéo 1,8m. Bỏ then séc dzô cho nèm theo đường chéo.
    Gùi, dzéc cí hộp đóa hin ngơng lơn xe đi..., Côc ui.
    Lý giỏa tồ lô!

    E hem bít dụ đoa?
    Dưng ông khéc đi xe - lồm chi có cóa họp để choa vôa?

    Mẹc me roa ổng cóa cé khen, cé giỏ!

    Khẹc khẹc!

  80. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
Trang 1/4 123 ... cuốicuối

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com