Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: Đêm nhạc Hoàng Diệp

  1. #1
    sake's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2009
    Tên Thánh: Cecilia
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Đak Đoa - Gialai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 277
    Cám ơn
    724
    Được cám ơn 1,558 lần trong 271 bài viết

    Default Đêm nhạc Hoàng Diệp

    ĐÊM CA NHẠC TƯỞNG NHỚ CHA PHÊRÔ HOÀNG DIỆP tại

    Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Huế

    (Nhân Lễ Giỗ đầu 27.12. 2008 - 27.12. 2010)
    Mùa Giáng Sinh về, mùa ban tặng hồng ân cho nhân loại, mùa Trời Đất giao hoà trong sự linh thánh của mầu nhiệm Nhập thể.
    Giáng Sinh, một mùa lễ bình an, ấm áp, đầy ân lộc, bởi Quà Tặng của Thiên Chúa trao ban Con Một Ngôi Hai xuống thế Làm Người.
    Cảnh trí Hang Đá của Nhà Thờ Giáo xứ Dòng Chúa Cứu Thế Huế lung linh sắc màu, một trời đêm huyền diệu, một hang đá trong đó có Ba Vị Thánh, thánh nhất trần gian đang hiện diện, đang mãi mãi trở nên gương mẫu tuyệt vời cho các gia đình nhân loại...
    Mở đầu, Cha Bề trên cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế nói lên lý do của Đêm Cầu nguyện tưởng nhớ cố Linh Mục Phêrô. Đức Giám Mục Phụ Tá làm dấu Thánh Giá cầu xin Chúa Thánh Thần. Sau đó, bản hợp xưóng "HỠI NÚI ĐỒI" mở đầu cho đêm thánh nhạc các ca khúc của Linh mục Phêrô Nguyễn Hoàng Diệp mà giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tổ chức để tưởng nhớ Ngài nhân ngày Lễ Giỗ đầu.
    "Hỡi trần thế, nghe chăng lòng khát vọng,
    Của muôn tim mong mõi phước đầy tràn ?
    Chỉ có tình Cha với quyền năng tuyệt đối,
    Cho ta trời hy vọng, muôn đời mãi hỷ hoan.”(Hỡi Núi Đồi)
    Chương trình gần 20 tiết mục, tất cả đều là những ca khúc đã được Cha Phêrô Hoàng Diệp sáng tác trong cuộc đời của Ngài. Cha Phêrô đã viết ra những vần thơ, những lời ca cao vút, mênh mông, đầy hồn thơ, thánh thiện đi vào lòng người mặc dù ngài đã không qua trường lớp nào. Đó quả là một thiên tài Chúa phú ban cho Cha!
    "TIẾNG NGƯỜI YÊU", lời thơ khá lãng mạn, ý lấy từ sách Diễm Tình Ca, ca khúc đẹp như bức tranh vẽ, mùa đông lạnh lẽo nhường chổ cho mùa xuân, cho những bông hoa đượm hồng, hương thơm quyến rũ, đàn chim líu lo, và người tình đang đến... phải chăng linh mục Hoàng Diệp đã nghe theo tiếng gọi Mùa Xuân linh thánh ấy mà "tung cánh" hiến thân trọn đời cho cuộc tình thiêng liêng thánh đức nầy!
    Dao ca TRUYỀN TIN..."Thật diệu huyền càn khôn như bỡ ngỡ , khi đèn sao thắp sáng cả bầu trời, .để chào mừng thiên sứ của Ngôi Hai...!". Chúng tôi nhớ lại chính ngài cũng là đạo diễn cho các em giáo lý trong giáo xứ diễn các dao ca của ngài. Tính sáng tạo thật phong phú, và ý nghĩa thì sâu xa: bầu trời được thắp sáng, dưới trần, một trinh nữ tinh tuyền đầy ân sũng của Thiên Chúa... và rồi: "Hỡi Trinh nữ hãy trả lời, vì khắp vũ hoàn đang chờ đợi... sự ưng thựân của Trinh nữ ", thì bất ngờ, ở đây, quỷ xưa lại xuất hiện, tìm cách cám dỗ trinh nữ Evà Mới từ chối lời mời gọi cọng tác vào chương trình cứu chuộc, mà Evà xưa đã dại dột, nghe lời dụ dỗ của con rắn (quỷ) mà phạm tội... nhưng rồi, thiên đàng và trần gian lại thật hân hoan vì Mầu nhiệm Nhập Thể đã khởi đầu nơi một Trinh nữ khiêm tốn làng quê Nagiarét.
    Tiếng hát của nhiều bản thánh ca tối nay đã làm nên sự giàu có phong phú trong dòng thơ ca nhạc của Cha, lời ca trong sáng, tràn ngập những cảnh sắc thiên nhiên, có khắc khoải, có rên siết, nhưng sau đó thì bừng sáng rực rỡ, dâng lên tâm tình cảm tạ:
    "Ôi lòng Chúa Trời, là vị Thiên Chúa hiển vinh
    Yêu thương đã phó mình nên giá chuộc bầy con.
    Chúng con mến Người, lạy Chúa Cha nhân từ tốt lành.
    Tạ ơn Người muôn thưở, vì tình mến siêu việt trời xanh". (Ngày của Chúa)
    Người xường ngôn viên giới thiệu bài "MẸ DƯỚI CHÂN THẬP GIÁ" như để làm tròn đầy kho tàng âm nhạc do Cha P.Hoàng Diệp, để chiêm ngắm người Trinh Mẫu tuyệt vời trong công trình cứu chuộc: "Tiếng ai khóc trên đồi, ....ấy tiếng gió bồi hồi, cho cỏ cây rụng rời, cho tím cả lòng tôi... Ấy Mẹ khóc Con mình, bởi tội lỗi dân mình nên đã dành hy sinh..." Các chị Mến Thánh Giá đã thể hiện tiết mục nầy với ánh nến lung linh hướng về cây Thánh Giá và hình ảnh Mẹ hiến dâng Người Con yêu cho nhân loại. Diễn tả cảnh hy tế Thập giá trong bầu khí CON TRẺ GIÁNG SINH dễ thương như đêm nay, xem ra khó chấp nhận... nhưng phải chăng MẦU NHIỆM CON THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI trong hang bò lừa hôi hám "khi Người đến, mà người nhà không tiếp nhận Người" (Ga1,11), thì đó quả là một nỗi đau tâm hồn quá lớn mở đầu cho nỗi đớn đau thân xác phải chịu đóng đinh vào Thập giá sau nầy!
    Để khách quan hơn chăng? Chương trình mời một vị phát biểu cảm tưởng về Cha Hoàng Diệp. Những lời nhận xét chân thành, sâu sắc, với tâm tình yêu mến. Cha Phêrô Nguyễn Hữu Giải đã có những tâm tình trân trọng khi trích một vài dòng thơ của tác giả:
    "Con ưa ngắm nhìn đôi mắt Thánh Trẻ,
    Khi ngó lên trời, thỏ thẻ cùng Cha
    Đẹp làm sao! Rực rỡ sáng loà
    Vì thấu suốt càn khôn vũ trụ.”
    Nét đơn sơ thơ ấu là nét xuyên suốt những dòng thơ nhạc của Cha Hoàng Diệp, đặc biệt trong thể loại độc đáo dao ca phong phú... Vẫn biết thơ nhạc của ngài toả hương non nước bản địa, đằm thắm nết na, mộng mơ sâu lắng sông Hương núi Ngự, bồng bềnh mây gió Túy Vân, mằn mặn mênh mông Tư Hiền Đông Hải quê ngài. Nhưng là một tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, ý thơ ca lại đậm chất Thánh vịnh, hồn Tin Mừng rõ nét trong làn điệu dân ca ba miền Việt Nam. Rất gần gũi và rất mới lạ. Rất dễ thấm lòng người.
    Đêm ca nhạc giáng sinh nhớ Cha Hoàng Diệp không thể thiếu bản Thánh ca "Hội Nhạc Thiên Quốc". Thật vậy, đôi song ca Thanh Cường và Quý Vững đã sốt sắng thực hiện bài nầy trong giọng ca mượt mà, lời ca ắp đầy tình mẫu tử, diễn cảm mà thánh thiện thân thương... Thế nhưng, đến cuối buổi, chương trình lại cũng cho thêm bài vũ "Hội nhạc thiên quốc", các vũ viên thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Huế diễn tả một chút xôn xao thánh thiện nhưng sâu lắng, dịu êm, những điệu múa uyển chuyển, dìu dặt, thanh thoát của Thiên Cung Thần Phẩm vui mừng đắm say, khi sung sướng cung chiêm, khi trìu mến lặng nghe "tiếng Mẹ ru hát bên nôi thánh Hài Nhi...” đang ngủ bình an.
    Ca đoàn nhỏ trong bộ đồng phục đẹp mắt, đồng ca bài "NGÔI NHÀ ÊPHÊSÔ", một tác phẩm vào cuối đời của Cha Phêrô, ngôi nhà của Mẹ, giọng ca trong trẻo thánh thiện của các em... Ngôi nhà ở Êphêsô đã được thắp sáng rực rỡ chào đón Mẹ là Mẹ của Thiên Chúa.
    Thật là hữu ý khi đưa ca khúc "CON SẼ THẤY MẸ" vào đây. Đây là một bài thánh ca mà Cha Hoàng Diệp đã dệt thành ca khúc, diễn tả được tâm tình yêu mến, khao khát chờ mong thiên đàng, lòng tin tưởng của cha cố Phêrô với Mẹ Maria, mà hôm nay, chắc cha đã được cùng với Mẹ diện kiến vinh quang thiên đàng mà cha hằng mơ ước khi còn tại thế:
    " Con sẽ thấy Mẹ, Mẹ ơi
    Con sẽ thấy Mẹ trên trời,
    Mẹ là Mùa Xuân mến của muôn Thần Thánh cao quang...
    ... Đây là trời xuân quê lành của Cha.
    Đây thời hoàng kim muôn đời thiết tha...
    Cùng Mẹ, con ngắm Chúa Con sống lại.
    Cùng Mẹ, con sẽ hỷ hoan mến Người, giữa gia đình Phục sinh.” (Con sẽ thấy Mẹ)
    Chính gia đình Dòng Chúa Cứu Thế mà Cha Phêrô được mời gọi vào, làm cho Cha bị cuốn hút bởi tình yêu Giêsu, một tình yêu thẳm sâu, tuyệt đối, và cha ngày càng KẾT HIỆP sâu hơn, sắt son hơn với mối tình GIÊSU. Hợp ca “TÔI KẾT HIỆP” được các đệ tử Dòng Chúa Cứu Thế trình tấu ... Trên con đường theo Chúa, chắc hẳn các chú cũng muốn tiếp bước theo gót cha anh của mình đã đi trước...
    Chương trình còn nhiều ca khúc khác. Đoàn nào cũng hết mình thể hiện hết cái hồn của tác giả... trong các cung bậc của nghệ thuật âm nhạc. Nhưng thú thật, quá nhiều! Lại nữa, dòng thơ nhạc của Cha Cố Phêrô tự nhiên, ý nghĩa sâu xa, để thẩm thấu hết thì không dễ khi chưa quen tiếp cận... những ca khúc ngoài luồng Mùa Giáng sinh (!)... Điều nầy làm cho cử toạ thấy hơi “bị nhiều” và thiếu kiên nhẫn! Chớ gì có thể đem vào những lời ru đơn với hoạt cảnh "Tiếng ca Trinh Nữ “- hay “Tình ca của Mẹ"... có nhẹ nhàng và thích hợp hơn chăng?
    Xin cám ơn Ban Tổ hức đã cho xem lại những hình ảnh sống động của Cố Linh Mục Phêrô Hoàng Diệp, xem lại clip về cuộc đời của Cha, có lẽ chỉ biết dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn vì Chúa đã ban cho giáo phận, cho Dòng Chúa Cứu Thế một người con thánh thiện trong thiên chức linh mục, một tu sĩ đã sống linh đạo của Dòng tuyệt vời, và một nhạc sỉ, thi sỉ đã viết lời kinh của mình thành thơ thành nhạc, để mọi người có thể nâng tâm hồn mình lên với Chúa, như cố LM đã bộc bạch:
    "Thánh ca là bài ca cầu nguyện, viết ra để cầu nguyện, để ngợi khen, tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Lành. Tôi sợ không biết lời ca mình làm ra có đẹp ý Chúa không? có đẹp ý Mẹ Lành không? Vì vậy, mỗi khi sáng tác xong một ca khúc, tôi xin Mẹ Lành hát trước với tâm tình của Mẹ, và tôi lắng nghe Mẹ dạy bảo tôi..."
    Nhớ đến Cha Phêrô Nguyễn Hoàng Diệp trong một "Đêm Nhạc" tưởng niệm, nhân ngày Lễ Giỗ thật ý nghĩa: tôn vinh và biết ơn Chúa, thắm tình tri ân cha, trân trọng một nhân tài, nhắc nhở cho thế hệ con cháu ghi nhận để hãnh diện về cha ông và công lao của tiền nhân để lại... Một việc làm đẹp, đầy nghĩa tình, đáng trân quý biết bao!
    Nên chăng viết lại ý thơ của cố LM Phêrô, mà Cha Nguyễn Hữu Giải đã nêu cảm tưởng: "Lúc tuổi thơ ở nhà quê, tôi thích tắm mưa hè, la hò tắm mưa. Lại thi nhau níu với những sợi mưa trực tiếp thòng xuống mà leo tới trời, ngó mặt trời. Cứ leo lên trời. Thật thú vị!
    Xin chân thành cám ơn Cha Hoàng Diệp đã ban tặng những sợi thơ nhạc nhả ra từ nội tâm đơn sơ sâu lắng làm rung động lòng tôi nên nhỏ bé
    "Để bay cao, cao mãi ví như diều,
    Trong sức gió nâng lên miền hoan lạc."
    Ôi, những sợi mưa mong manh như sương như khói trong ký ức tuổi thơ, mà đã thu hút, đã kéo được Cha Phêrô Hoàng Diệp lên trời, ngắm mặt trời... thì thiết nghĩ, dòng thơ nhạc no tràn ân đức và ướp đầy hương thơm thánh thiện ấy, không đủ sức lôi kéo chúng ta lên cao hơn trong những lo toan băn khoăn của cuộc sống đời nầy sao?

    Năm Linh Mục 2009-2010
    Nữ tu Maria Nguyễn Thị Tuyệt
    http://tonggiaophanhue.net
    thay đổi nội dung bởi: sake, 05-01-2010 lúc 03:41 PM
    Chữ ký của sake
    :sing::sing: Sống trong đời sống cần có một tấm lòng :sing::sing:

  2. Có 4 người cám ơn sake vì bài này:


  3. #2
    giusehien's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,546
    Cám ơn
    378
    Được cám ơn 3,074 lần trong 853 bài viết

    Default

    Xin mời mọi người xem Slideshow ĐÊM NHẠC TƯỞNG NHỚ CỐ LM NHẠC SĨ HOÀNG DIỆP
    Proshow Gold: Nt Maria Goretti Võ Thị Sương

    http://www.dunglac.org/index.php?m=h...etail&ia=10268
    Chữ ký của giusehien
    "Hiền Lành và Khiêm Nhường" ( Mt 11, 29).

  4. Có 2 người cám ơn giusehien vì bài này:


  5. #3
    giusehien's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,546
    Cám ơn
    378
    Được cám ơn 3,074 lần trong 853 bài viết

    Default

    Kính mời xem 2 Vidéo Linh Mục Nhạc sĩ: Hoàng Diệp

    MỘT BÀI CA MỚI

    Nhạc và lời: LM Hoàng Diệp
    do LM Hoàng Diệp điều khiển CĐ Cécilia Giáo xứ Mẹ Hằng Cứu Giúp (Huế) hát

    GIỮA TIẾT MÙA ĐÔNG

    Nhạc và lời: LM Hoàng Diệp
    LM Xuân Đường điều khiển Ca Đoàn Đệ Tử DCCT (Huế) và Mến Thánh Giá (Vinh) hát
    Chữ ký của giusehien
    "Hiền Lành và Khiêm Nhường" ( Mt 11, 29).

  6. Có 2 người cám ơn giusehien vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com