Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Giáo Phận Phan Thiết mừng lễ Mẹ Thiên Chúa

  1. #1
    sake's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2009
    Tên Thánh: Cecilia
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Đak Đoa - Gialai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 277
    Cám ơn
    724
    Được cám ơn 1,558 lần trong 271 bài viết

    Default Giáo Phận Phan Thiết mừng lễ Mẹ Thiên Chúa

    Giáo phận Phan Thiết mừng Lễ Đức Mẹ Thiên Chúa
    VietCatholic News (01 Jan 2010 19:37)
    PHAN THIẾT - Hôm nay, ngày đầu năm mới Dương lịch, Giáo Hội mừng Lễ Mẹ Thiên Chúa. Một ngày lễ vừa để kết thúc Tuần Bát Nhật Giáng Sinh, vừa để “nối dài niềm hân hoan kính mừng mầu nhiệm Nhập Thể của Ngôi Hai Thiên Chúa”, Đấng đã mặc lấy xác phàm và sinh bởi Mẹ Đồng Trinh Maria. Mẹ đã ban cho trần gian Đấng Cứu Thế, từ đó Mẹ đã trở thành Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của Giáo hội.


    Hôm nay cũng là ngày cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Đức Thánh Cha Bênêđictô đã gởi cho toàn thế giới thông điệp Ngày Hoà Bình Thế Giới lần thứ 43 “Nếu ngươi muốn xây dựng hoà bình, thì hãy bảo vệ công trình tạo dựng”.

    Đồng tế thánh lễ có Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Đức cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, Đức cha Nicolas Huỳnh Văn Nghi, Đức Ông JB Lê Xuân Hoa, linh mục đoàn giáo phận. Đông đảo chủng sinh, tu sĩ nam nữ, các hội đoàn cùng chung lời tạ ơn.

    Lời mở đầu, Đức Cha Giuse chào mừng cộng đoàn Dân Chúa:

    Trong bầu khí thiêng liêng của đầu năm dương lịch mới, đại gia đình giáo phận chúng ta, trong đó có quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý Hội đoàn cùng toàn thể quý Ông bà anh chị em có mặt nơi đây dưới mái giáo đường Chính Tòa để biểu tỏ tâm tình hân hoan của mình mừng kính bổn mạng giáo phận, mừng kính Đức Trinh nữ Maria Mẹ Thiên Chúa. Trong niềm hân hoan hôm nay có lời tuyên xưng đức tin cùng với Giáo hội, chúng ta tin Đức Maria là Mẹ thật của Chúa Giêsu và thực sự là Mẹ Thiên Chúa. Trong niềm hân hoan này cũng có lời tri ân cảm tạ, bởi vì trong một năm qua nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ, giáo phận của chúng ta cũng như mọi người đã nhận được muôn vàn ơn Thiên Chúa mọi mặt. Và trong niềm hân hoan hôm nay có tâm tình trông cậy, chúng ta phó dâng giáo phận lại cho Đức Mẹ nhân dịp năm mới, nhân ngày bổn mạng để Đức Mẹ cũng dìu dắt, dẫn đưa giáo phận chúng ta tiến bước trong bình an. Chúng ta xin dâng mọi người, mọi nhà cũng như mọi dự định của giáo phận chúng ta lên Đức Mẹ, để Đức Mẹ tiến dâng lên Thiên Chúa và như thế chúng ta nhận được ơn lành trong năm mới. Với tất cả tâm tình hân hoan đặc biệt này chúng ta bước vào Thánh lễ, xin Chúa cũng thanh tẩy những lỗi lầm trong đời sống của chúng ta trong suốt thời gian qua và xin nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ cho mỗi người chúng ta cũng nhận được nguồn ơn cứu độ …

    Đức Cha Giuse giảng lễ, suy niệm Tin mừng Lc 2, 16-21.

    Dịp Noel vừa qua, trên mạng lưới điện tử, người ta nói nhiều đến một phụ nữ Việt Nam, vào năm 1643 tại tư dinh ở vùng Kim Long, thuộc Huế hiện nay, đã đứng ra tổ chức lễ Giáng Sinh thật long trọng quy tụ đến 300 người. Đặc biệt vì hoàn cảnh cấm cách, thiếu vắng linh mục, chính bà là người giữa cộng đoàn đã lên tiếng kể chuyện Giáng Sinh một cách đĩnh đạc, vừa bình dị xuôi tai vừa thánh thiện sốt sắng, đến nỗi con cái trong nhà cũng như người ngoài, ai cũng trầm trồ thán phục. Bà tên là Maria Mađalêna Minh Đức Vương Thái Phi, vợ của chúa Nguyễn Hoàng, mẹ của hoàng tử Nguyễn phúc Khê, năm đó đã 74 tuổi. Nhắc lại chuyện cũ, người ta tặng cho bà danh hiệu “Người phụ nữ Việt Nam đầu tiên chủ tọa lễ Giáng Sinh”.

    Hôm nay phụng vụ hướng chúng ta đến một phụ nữ khác, Đức Maria, người phụ nữ đầu tiên trong nhân loại đã chủ tọa lễ Giáng Sinh đầu tiên, khi hạ sinh Con Chúa vào đời. Nhưng Đức Maria đã chủ tọa lễ Giáng Sinh đầu tiên ấy bằng những thái độ nào?

    1. Cộng tác hết mình cho Lời Thiên Chúa xuống thế làm người.

    Nói đến lễ Mẹ Thiên Chúa rất tự nhiên ta nghĩ đến biến cố Truyền Tin, qua đó Mẹ được thiên thần Gabriel báo trước sẽ thụ thai và sinh hạ con Đấng Tối Cao; nhưng phải đến biến cố Giáng Sinh, nhất là khi chiêm ngưỡng Mẹ bên cạnh Hài Nhi Giêsu “mới sinh bọc trong khăn đặt nằm trong máng cỏ”, ta mới thấy lạ lùng làm sao, Mẹ đã cộng tác vào chương trình của Thiên Chúa một cách khít khao trọn vẹn. Có thể vào lúc thưa tiếng “xin vâng”, Mẹ chưa mường tượng hết ý nghĩa các biến cố sẽ xảy ra, nhưng chính lúc hạ sinh Ngôi Lời Thiên Chúa làm người, Mẹ đã hiểu: đối với kế hoạch của Thiên Chúa, chỉ có một cách duy nhất để đáp ứng là cộng tác hết mình. Hết mình, theo nghĩa bóng là tận tâm tận lực tận tụy làm việc sao cho ý Chúa được nên trọn, và theo nghĩa đen là cung cấp chất liệu xác thân của chính mình như vốn liếng hùn hạp để Ngôi Lời có điều kiện nhân sinh phù hợp mà giáng sinh vào đời.

    Trong tâm tình cộng tác sâu thẳm ấy, Mẹ hạ sinh Chúa Giêsu để rất tự nhiên theo ơn nghĩa sinh thành, Mẹ là Mẹ thật của Chúa Giêsu, mà nơi Chúa Giêsu sự kết liên thiên tính và nhân tính bền chặt trong một ngôi vị, nên như một hệ lụy đương nhiên, dù chỉ hạ sinh Chúa Giêsu theo nhân tính, Công Đồng Ephêsô năm 431 đã tuyên xưng: Mẹ thực sự là Mẹ Thiên Chúa. Danh xưng cao cả, vị trí đỉnh cao. Tất cả là do sự cộng tác hết mình của Mẹ cho Lời Thiên Chúa hạ sinh làm người.

    2. Cộng tác hết lòng cho Lời Thiên Chúa triển nở sinh sôi.

    Việc cộng tác thẳm sâu ấy nơi mầu nhiệm con người Đức Maria được Phúc Âm hôm nay diễn tả qua tâm tình cầu nguyện trầm lắng. Thánh Luca tóm lại bằng hai động từ thật đẹp: “ghi nhớ và suy niệm trong lòng”. Biến cố Giáng Sinh đầu tiên rộn ràng lắm. Ban đầu là rộn ràng di chuyển đăng ký hộ khẩu khai sổ nhân danh và chuẩn bị rơm khô máng cỏ hang đá. Rồi khi vừa mẹ tròn con vuông thì trời bừng sáng réo rắt giọng ca thiên thần tấu khúc Vinh Danh, đất bừng vui rộn ràng chào đón nguồn hòa bình đến với mọi nước. Và kết thúc, giống như kết thúc tuần bát nhật Giáng Sinh hôm nay, là rộn rã bước chân mục đồng lui tới kèm theo những chứng từ rôm rả lan tỏa đi cả khắp vùng. Thế mà giữa những rộn ràng chừng như bất tận ấy, Đức Maria lại xuất hiện trong một dung mạo trầm lắng lạ lùng.

    Sự trầm lặng của Mẹ không phải là thái độ lạnh nhạt của “trái tim bên lề, con tim băng giá”; cũng không phải là thái độ ủ rũ của “trái tim mùa thu, trái tim ngục tù” như tựa đề một số ca khúc trẻ; mà là một thái độ vừa trân trọng ghi nhớ, vừa cung kính gẫm suy. Ghi nhớ những gì đã tường tận và suy niệm những gì còn chưa rõ. Đây chính là thái độ cần có để Lời Chúa được lắng nghe và thực hành. Mẹ Maria ngay từ lúc hạ sinh Lời cho trần thế đã thể hiện một thái độ tương xứng, để Lời Chúa hôm qua, hôm nay và mai sau có điều kiện triển nở sinh sôi.

    3. Cộng tác hết tình cho Lời Thiên Chúa kết sinh hoa trái.

    Cộng tác hết mình cho Lời Chúa làm người, cộng tác hết lòng cho Lời Chúa sinh sôi, Mẹ Maria còn cộng tác hết tình cho Lời Chúa đem lại hoa trái dồi dào cho Giáo Hội và cho muôn người. Thật vậy, trên đỉnh cao vinh quang là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ chẳng những không xa cách cuộc sống dương thế, trái lại, bằng kinh nguyện chuyển cầu và bằng kinh nghiệm đời mình, Mẹ còn gần gũi con người hơn cả bao giờ.

    Mùa Giáng Sinh, Mẹ hạ sinh Hoàng Tử Bình An, nên Mẹ cũng là Nữ Vương hòa bình sẵn sàng cộng tác hết tình của một người mẹ quyền thế, để Lời bình an được trổ sinh hoa trái cụ thể trong tâm hồn và đời sống xã hội, là mọi người cùng nhau xây đắp hòa bình thịnh vượng trong sự tôn trọng công lý và chân lý. Mùa Giáng Sinh, ghi nhớ và suy niệm khúc an hòa cho dương thế do thiên thần hợp xướng, nên Mẹ cũng thấu hiểu nhu cầu cấp thiết mang tính toàn cầu hôm nay là hòa bình, mà hòa bình theo nhãn giới của Đức Giáo Hoàng Bênêditô nhân ngày quốc tế hòa bình hôm nay, là phải bảo vệ thiên nhiên, tôn trọng công trình tạo dựng trong trật tự hài hòa của Thiên Chúa.

    Nếu từ thế kỷ thứ IV, lời kinh trông cậy đã được dâng lên Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời để xin nâng đỡ lúc gian nan, thì cho đến hôm nay lời kinh ấy vẫn được đọc lên sốt sắng xin cho thế giới được hòa bình, cho đất nước được thanh bình, và cho mọi tâm hồn được hưởng niềm an bình của Chúa.

    Tóm lại, Chủ tọa lễ Giáng Sinh, Mẹ Maria đã cộng tác với Lời Chúa cách toàn diện hồn xác, cách tích cực ghi nhớ, suy niệm và cách bền bỉ chuyển cầu hôm qua nơi hang đá Belem cũng như hôm nay nơi thiên quốc.

    Mừng Bổn Mạng Giáo Phận, một mặt cùng với Giáo Hội ta hân hoan lặp lại lời tôn vinh Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, đồng thời dâng mọi người và nhịp sống của Giáo Phận lên Mẹ, xin Mẹ chúc lành; mặt khác ta quyết tâm noi gương Mẹ cộng tác với ơn thánh làm cho Lời Chúa được lớn mạnh trong từng người và từng cộng đoàn; và một mặt khác nữa ta bền lòng cậy trông xin Mẹ giúp ơn canh tân đời sống, để có thể khai triển niềm hòa bình của Chúa đến với mọi người, nhất là giới trẻ khi sử dụng các phương tiện truyền thông (Ý cầu nguyện tháng Giêng) và mọi người khi sử dụng tài nguyên thiên nhiên (Sứ điệp của Đức Thánh Cha Bênêditô ngày Quốc tế hòa bình 2010).

    Cuối cùng, nhờ Mẹ chuyển cầu, xin cho mọi người năm mới tràn đầy hồng ân và phúc lành.

    Như truyền thống, những ngày đầu năm mới, Linh mục đoàn Giáo phận tĩnh tâm. Năm nay Đức cha Giuse Võ Đức Minh, Giám mục giáo Giáo phận Nha trang giảng phòng. Tuần tĩnh tâm bắt đầu từ ngày 11 đến ngày 16.1.2010. Xin hiệp thông trong lời cầu nguyện cho các linh mục được sốt mến trong tuần phòng sắp đến.

    Phan thiết, ngày đầu năm mới 2010
    Lm Giuse Nguyễn Hữu An
    Nguồn:http://vietcatholic.net/News/Html/75134.htm
    thay đổi nội dung bởi: sake, 05-01-2010 lúc 03:39 PM
    Chữ ký của sake
    :sing::sing: Sống trong đời sống cần có một tấm lòng :sing::sing:

  2. Có 5 người cám ơn sake vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com