Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 21 trên 21

Chủ đề: Yêu là gì???Cho định nghĩa cái nào!!!!

  1. #1
    halleluyah's Avatar

    Tuổi: 31
    Tham gia ngày: Dec 2008
    Tên Thánh: Jos
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Hàng Xanh-Đất lành chim đậu
    Bài gởi: 343
    Cám ơn
    577
    Được cám ơn 1,464 lần trong 317 bài viết

    Default Yêu là gì???Cho định nghĩa cái nào!!!!

    Nói theo kiểu người ta thì:
    Yêu là thích nghĩ đến người đó, cảm thấy rung động khi nghĩ về người đó, muốn hy sinh, chia sẻ và chăm sóc cho nhau.
    Yêu là khi hai người trao cho nhau cây kẹo ngọt hình trái tim dưới gốc cây phượng, trong sân trường đầy lá me bay……
    Yêu là giống như ba, cứ lẽo đẽo theo má đi sắm đồ suốt ngày mặc dù chẳng muốn mua thứ gì, chỉ cần đi với má là được rồi.
    Yêu là khi mình muốn làm cho người ta vui vẻ, hạnh phúc khi ở cạnh mình và người kia cũng muốn mình được như vậy
    Yêu là giống như khi Dì Sáu mỗi ngày dù bận bịu vẫn vào nhà thương thăm chú Năm vì chú đang…bệnh (st)
    Yêu là khi chấp nhận khuyết điểm của người khác, mặc dù mình rất khó chịu.
    Yêu là khi mở lòng ra với nhau, nói cho nhau nghe những suy nghĩ của mình, chẳng hạn “anh yêu em”…, “em yêu anh”….với hết lòng chân thành.
    Yêu là khi thấy những lời hai người nói với nhau trở thành sự thật.(st)
    Yêu là khi tin tưởng vào nhau, mặc dù chưa biết kết cục sẽ ra sao.
    Yêu giống như khi ba má tỏ với nhau những cử chỉ âu yếm, kể cho nhau nghe những gì xảy ra trong ngày, trong công việc và qua nhiều cử chỉ yêu thương khác nữa……………………
    Tóm lại, dù theo kiểu người ta hay trong tinh thần Kitô Giáo, yêu là:
    _Yêu thật nhiều (hiển nhiên)
    _Tha thứ thật nhiều
    _Tin tưởng thật nhiều
    _Chia sẻ thật nhiều……………
    Và còn rất nhiều cái “nhiều” như vậy nữa
    Còn bạn, bạn nghĩ sao về tình yêu?


    Ghi chú: st là sưu tầm, còm mấy cái khác là lụm lặt và tổng hợp và thêm mắm thêm muối từ buổi thảo luận trong lớp
    thay đổi nội dung bởi: halleluyah, 13-01-2010 lúc 10:52 PM
    Chữ ký của halleluyah
    ***
    Hope in the Lord!
    For with the Lord there is steadfast love,
    and with him is plentiful redemption!

    ***

  2. Có 11 người cám ơn halleluyah vì bài này:


  3. #2
    begau_plua's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2010
    Tên Thánh: Terêsa
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 59
    Cám ơn
    125
    Được cám ơn 350 lần trong 55 bài viết

    Default

    he yêu là chết đi....là đóng đinh là biết hy sinh cho người mình yêu < ^^ >
    chúc cả nhà lun yêu ....hehe
    Chữ ký của begau_plua
    ............nhỏ bé giữa thế gian ...cho CHúa lớn lên mỗi ngày trong mình .............

  4. Có 6 người cám ơn begau_plua vì bài này:


  5. #3
    .:.vit.:.'s Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Mar 2009
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: russia
    Bài gởi: 85
    Cám ơn
    92
    Được cám ơn 374 lần trong 75 bài viết

    Default

    [QUOTE=begau_plua;77054]he yêu là chết đi....là đóng đinh là biết hy sinh cho người mình yêu < ^^ >

    chuẩn luôn ấy chứ ại.

  6. Có 5 người cám ơn .:.vit.:. vì bài này:


  7. #4
    halleluyah's Avatar

    Tuổi: 31
    Tham gia ngày: Dec 2008
    Tên Thánh: Jos
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Hàng Xanh-Đất lành chim đậu
    Bài gởi: 343
    Cám ơn
    577
    Được cám ơn 1,464 lần trong 317 bài viết

    Default

    Yêu là sau 1 năm 11 tháng 29 ngày tìm hiểu,chúng ta dắt nhau đến.....nhà thờ để được chết đi, được đóng đinh và hy sinh cho người mình yêu
    Chữ ký của halleluyah
    ***
    Hope in the Lord!
    For with the Lord there is steadfast love,
    and with him is plentiful redemption!

    ***

  8. Có 5 người cám ơn halleluyah vì bài này:


  9. #5
    sake's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2009
    Tên Thánh: Cecilia
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Đak Đoa - Gialai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 277
    Cám ơn
    724
    Được cám ơn 1,558 lần trong 271 bài viết

    Default

    Yêu là khi 2 người...chẳng còn gì để nói :chemieng:
    Chữ ký của sake
    :sing::sing: Sống trong đời sống cần có một tấm lòng :sing::sing:

  10. Có 6 người cám ơn sake vì bài này:


  11. #6
    chunguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Long Thanh, Dong Nai
    Bài gởi: 74
    Cám ơn
    162
    Được cám ơn 457 lần trong 74 bài viết

    Default

    Yêu là chết trong lòng một .... đống
    Yêu là mù quáng nên ... sờ soạng lung tung....


    *** Thật ra, yêu là nghĩ về người mình yêu và hy sinh cho người ấy vô điều kiện, như anh Giêsu của cúng ta. Yêu cúng ta đến thế là cùng. Để biết yêu như thế nào thì trước hết hãy yêu chính bản thân mình, đừng để bản thân làm những điều tội lỗi và làm như thế với người mình yêu******
    Chữ ký của chunguyen
    :49::49::49::49::49::49::49::49::49::49::49::49::49::49::49::49::49::49::49::49:
    *****HÃY CHO ĐI SẼ ĐƯỢC NHẬN LẠI BỘI PHẦN******

  12. Có 6 người cám ơn chunguyen vì bài này:


  13. #7
    halleluyah's Avatar

    Tuổi: 31
    Tham gia ngày: Dec 2008
    Tên Thánh: Jos
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Hàng Xanh-Đất lành chim đậu
    Bài gởi: 343
    Cám ơn
    577
    Được cám ơn 1,464 lần trong 317 bài viết

    Default

    chị chunguyen nói hình tượng wá, thấy mà ghê
    Chữ ký của halleluyah
    ***
    Hope in the Lord!
    For with the Lord there is steadfast love,
    and with him is plentiful redemption!

    ***

  14. Có 5 người cám ơn halleluyah vì bài này:


  15. #8
    nhocngoc's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: GX Đồng Tiến,Q.10-TPHCM
    Bài gởi: 71
    Cám ơn
    560
    Được cám ơn 307 lần trong 64 bài viết

    Default

    Yêu là dám hy sinh cả mạng sống của mình cho người mình yêu mà không hối tiếc!
    Chữ ký của nhocngoc
    JESUS! I TRUST IN YU!

  16. Có 4 người cám ơn nhocngoc vì bài này:


  17. #9
    yeu thuong's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2009
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: ban mê thuột
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 176
    Cám ơn
    776
    Được cám ơn 971 lần trong 165 bài viết

    Default

    yêu là đem đến cho người mình yêu niềm tin-hạnh phúc-vui vẻ.
    và mình sẽ được yêu lại như thế!!!
    Chữ ký của yeu thuong
    ĐIỀU ĐẸP Ý NGÀI, XIN DẠY CON THỰC HIỆN,
    BỞI NGÀI LÀ THIÊN CHÚA CỦA CON. (TV 143,10)

  18. Có 4 người cám ơn yeu thuong vì bài này:


  19. #10
    caretocom's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2009
    Tên Thánh: Anthony
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nay đây, mai đó
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 180
    Cám ơn
    833
    Được cám ơn 1,136 lần trong 167 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi chunguyen View Post
    Yêu là chết trong lòng một .... đống
    Yêu là mù quáng nên ... sờ soạng lung tung....

    Thế này mới là dụ khị trẻ con này Heo ơi :D

    Dạo này mình ít....nói quá. Theo như chị Kê nhà ta nói thì hẳn là COM đang ...đắm đuối lắm đây

    Chữ ký của caretocom
    I AM SALT, I AM FERMENT
    to keep the fresh in mind of everyone.
    :monkey03::bancung:

    Mỗi phút bạn cố gắng vì người khác,
    bạn đã tạo thêm những cơ hội giá trị
    cho chính bạn và cộng đồng của bạn.

  20. Có 5 người cám ơn caretocom vì bài này:


  21. #11
    Fanxico Hoài's Avatar

    Tuổi: 36
    Tham gia ngày: Nov 2009
    Tên Thánh: phanxicô xavie
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Vũng Tàu
    Bài gởi: 72
    Cám ơn
    146
    Được cám ơn 271 lần trong 65 bài viết

    Default

    ko bít khi nào mới nói hết dc "Yêu là j?" Nói chung Cứ "Yêu như JêSu" là ok. Yêu người ta = mình vậy. mình yêu mình thế nào thì yêu người khác như vậy. Vì có khi nào mình muốn bản thân mình đau khổ, xui xẻo, buồn bã... mà lúc nào mình cũng muốn cho bản thân thật hạnh phúc, vui vẻ...:icon8:
    Chữ ký của Fanxico Hoài
    .................GIÊSU! CON TÍN THÁC VÀO CHÚA!................

  22. Có 4 người cám ơn Fanxico Hoài vì bài này:


  23. #12
    halleluyah's Avatar

    Tuổi: 31
    Tham gia ngày: Dec 2008
    Tên Thánh: Jos
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Hàng Xanh-Đất lành chim đậu
    Bài gởi: 343
    Cám ơn
    577
    Được cám ơn 1,464 lần trong 317 bài viết

    Default

    Có lẽ không ai định nghĩa cho hết ,đầy đủ và toàn diện về tình yêu được. Tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa, quy hướng về Ngài và trao ban cho mọi người quanh ta. Vì thế cứ yêu "như Thầy yêu thương", để "Yêu rồi làm" và rộng hơn nữa là biết "Chạnh lòng thương" trước những nghịch cảnh trong cuộc đời.

    Tình yêu Chúa là ánh mặt trời, là tia nắng mai, là gió chiều hôm.......Hãy yêu thương ngài đi, hãy yêu thương Ngài luôn, chính Ngài là con Chúa thật đáng yêu. Yêu mọi người trong Chúa, mến thương ai ghét ta, đó là điều Ngài khuyên khi xưa... (Bài ca tin yêu)
    Chữ ký của halleluyah
    ***
    Hope in the Lord!
    For with the Lord there is steadfast love,
    and with him is plentiful redemption!

    ***

  24. Có 4 người cám ơn halleluyah vì bài này:


  25. #13
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post

    Hình như từ đó tới nay chưa ai tìm ra được một khái niệm cụ thể cho tình yêu.
    Song khi người ta yêu rồi thì mỗi người sẽ có một định nghĩa riêng về nó, cái này cũng tùy theo trình độ học vấn, sự cảm nhận hay sự từng trãi của họ,..và còn nhiều nguyên nhân khác.
    Ví dụ:
    Người thì nói: yêu là khổ
    Người khác lại: yêu là hạnh phúc.
    Người kia nói: yêu là hy sinh.
    Người này nói: yêu là,...
    Cũng như có hàng ngàn hàng vạn các định nghĩa khác.
    Và cũng như các bạn đã nói.

    Nhưng theo ý riêng của Mình thì,tình yêu thực sự và chân chính, là phải điều xuất phát từ những ý tưởng chân chính, khi người ta yêu thì phải khổ vì khi khổ thì lúc đó mới hiểu được tình yêu là hạnh phúc. Từ đó suy ra tình yêu là tất cả những gì mà các bạn đã nói.,..
    ♥:bancung:
    Chữ ký của Gia Nhân

  26. Có 5 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


  27. #14
    Hai Lua's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Bernadette
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 156
    Cám ơn
    643
    Được cám ơn 785 lần trong 145 bài viết

    Default

    Yêu là đau khổ hay hạnh phúc
    Yêu là sướng vui hay u sầu.....
    Đó là còn tùy thuộc vào cảm nghiệm của mỗi người.



    Chữ ký của Hai Lua
    XIN CHO CON BIẾT MẾN YÊU VÀ PHỤNG SỰ CHÚA TRONG MỌI NGƯỜI

  28. Có 5 người cám ơn Hai Lua vì bài này:


  29. #15
    cutin_tran's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tp HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 189
    Cám ơn
    1,279
    Được cám ơn 811 lần trong 173 bài viết

    Default

    yêu là chết trong lòng đi một ít ..................vì .............
    Trước khi yêu chúng ta thường nghĩ về mình nhiều hơn là nghĩ tới người khác .................................
    nhưng khi yêu chúng ta phải nghĩ đến người mình yêu .................mình san sẻ với người mình yêu những điều mà khi không yêu mình ít nói với ai.....................:12::12::12::12::10:
    Chữ ký của cutin_tran
    Lạy Chúa xin hãy phán ......... vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe ..............................:monkey03:

  30. Có 4 người cám ơn cutin_tran vì bài này:


  31. #16
    luongaptech's Avatar

    Tham gia ngày: May 2008
    Tên Thánh: Giu-se
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TPVinh-Nghệ An
    Bài gởi: 104
    Cám ơn
    442
    Được cám ơn 311 lần trong 79 bài viết

    Default

    Yêu như thầy Gie-su đã yêu! đó có phải là tình yêu ko nhỉ?
    Chữ ký của luongaptech
    Oh My God
    ************
    -Lạy Chúa, Con Là Kẻ Có Tội-

  32. Được cám ơn bởi:


  33. #17
    chunguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Long Thanh, Dong Nai
    Bài gởi: 74
    Cám ơn
    162
    Được cám ơn 457 lần trong 74 bài viết

    Default

    MỚI CƯỚP ĐUỌC ÍT ĐỊNH NGHĨA YÊU TRÊN INTERNET NÈ CẢ NHÀ ƠI

    1.“Công thức” của tình yêu ( KHÔNG PHẢI 1+1=BÉ CON ĐÂU NHÉ :3: )

    Khi yêu ai đó, bạn cảm thấy thế nào? Cái gì “cấu tạo” nên tình yêu? Vâng, tình yêu là những xúc cảm, là sự rung động và ít khi nào cảm thấy được lấp đầy, giúp cho những người đang yêu nhận thấy mình đang “hiện hữu” giữa cuộc đời. Đó chính là quà tặng của tình yêu. Chúng ta thử đưa ra “công thức” phổ biến của tình yêu nhé:
    Tình yêu là sự đồng ý
    Đồng ý chính là “giao ước” khi hai người yêu nhau nói tiếng “OK” và sẽ không có bất cứ điều gì có thể thay đổi được tình yêu của họ. Tuy nhiên, bạn không nên đặt ra điều kiện dù bạn có yêu người đã tỏ tình với mình hay không. Bởi vì tình yêu là vô điều kiện. Khi tình yêu của bạn bị ràng buộc bởi điều kiện nào đó, không sớm thì muộn nó sẽ … tan thành “mây khói”!
    Tình yêu là sự hiểu nhau
    Hiểu rõ nhau chính là bước tiếp theo của sự đồng ý. Nghĩa là phải biết được “người ấy” là người thế nào, cũng như những sở thích, bạn bè, tâm tư v.v…của chàng hoặc nàng. Khi ai đó nói rằng họ đang yêu, tức là họ đã hiểu người yêu của mình rất kĩ càng, và tâm trí luôn bị choáng ngợp bởi hình ảnh của “người trong mộng”.
    Tình yêu là muốn người mình yêu luôn hạnh phúc
    Khi yêu , ai cũng mong muốn làm mọi điều để người yêu được hài lòng, hạnh phúc, khoẻ mạnh, bình yên và cảm thấy tốt đẹp ở tất cả phương diện, về thể chất, tinh thần, lẫn tâm hồn.


    ĐỦ CHƯA TA? HEO CON THẤY THIẾU THIẾU GÌ HÈ? AI BIẾT THÊM GIÚP HEO NHE?
    Chữ ký của chunguyen
    :49::49::49::49::49::49::49::49::49::49::49::49::49::49::49::49::49::49::49::49:
    *****HÃY CHO ĐI SẼ ĐƯỢC NHẬN LẠI BỘI PHẦN******

  34. Được cám ơn bởi:


  35. #18
    chunguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Long Thanh, Dong Nai
    Bài gởi: 74
    Cám ơn
    162
    Được cám ơn 457 lần trong 74 bài viết

    Default

    À CÒN NÈ:
    *****

    Tình yêu như thể di câu,
    Anh nào chai mặt ngồi lâu mới tài.


    Tình yêu như thể quan tài,
    Mới lanh quanh ở bên ngoài đã run.


    Tình yêu như thể dây thun,
    Lúc co lúc giãn lúc còn đứt ngay.


    Tình yêu như thể ông say,
    Lúc nào cũng tưởng đang bay trên trời.


    Tình yêu như thể điểm mười,
    Có học cho hết cả đời vẫn mong.


    Tình yêu như thể đuôi công,
    Trông thì đẹp đấy nhưng không ra gì.


    Tình yêu như thể bánh mì,
    Tây ta đều thích bởi vì nó ngon!


    Tình yêu như thể thỏi son,
    Sinh ra chỉ để làm mòn cái môi



    ***THÊM ĐỊNH NGHĨA YÊU ĐI MỌI NGƯỜI ƠI, ĐỊNH NGHĨA ĐÀNG HOÀNG Ý, CHỨ CỦA HEO ÍT ĐÀNG HOÀNG :49::10:****
    Chữ ký của chunguyen
    :49::49::49::49::49::49::49::49::49::49::49::49::49::49::49::49::49::49::49::49:
    *****HÃY CHO ĐI SẼ ĐƯỢC NHẬN LẠI BỘI PHẦN******

  36. Được cám ơn bởi:


  37. #19
    bethichconlua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Têrêsa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 2,446
    Cám ơn
    4,923
    Được cám ơn 8,443 lần trong 1,989 bài viết

    Default

    Yêu là yêu................................!
    Chữ ký của bethichconlua
    CHÚA LUÔN NHÌN CON
    VÀ LUÔN YÊU CON.

  38. Được cám ơn bởi:


  39. #20
    begau_plua's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2010
    Tên Thánh: Terêsa
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 59
    Cám ơn
    125
    Được cám ơn 350 lần trong 55 bài viết

    Default

    hehe đúng là đơn jản thiệt ....yêu là yêu vậy thui hén................nhưng khi nào thì ta bik mình đã iu?
    Chữ ký của begau_plua
    ............nhỏ bé giữa thế gian ...cho CHúa lớn lên mỗi ngày trong mình .............

  40. Được cám ơn bởi:


  41. #21
    Ben's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Peter
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,217
    Cám ơn
    913
    Được cám ơn 5,080 lần trong 945 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi chunguyen View Post
    ***THÊM ĐỊNH NGHĨA YÊU ĐI MỌI NGƯỜI ƠI, ĐỊNH NGHĨA ĐÀNG HOÀNG Ý, CHỨ CỦA HEO ÍT ĐÀNG HOÀNG :49::10:****

    Chà công nhận Heo nhà mình nhiều kinh nghiệm quá, ACE nào có théc méc xin liên hệ Heo để được tư vấn tình củm nha.
    Chữ ký của Ben


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com