Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 27 trên 27

Chủ đề: Hình ảnh về "Chuyến Bay Đêm 12/01/2010" của Lm. Martino Nguyễn Bá Thông

  1. #1
    dominico_dung's Avatar

    Tuổi: 60
    Tham gia ngày: Nov 2007
    Tên Thánh: Dominico
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đàng trong
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,837
    Cám ơn
    6,848
    Được cám ơn 17,690 lần trong 2,615 bài viết
    Chữ ký của dominico_dung
    "ĐỪNG SỢ, BỞI VÌ CHA GỌI ĐÍCH DANH CON" (Isaia 43,1)

  2. Có 22 người cám ơn dominico_dung vì bài này:


  3. #2
    dominico_dung's Avatar

    Tuổi: 60
    Tham gia ngày: Nov 2007
    Tên Thánh: Dominico
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đàng trong
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,837
    Cám ơn
    6,848
    Được cám ơn 17,690 lần trong 2,615 bài viết

    Default





















    Chữ ký của dominico_dung
    "ĐỪNG SỢ, BỞI VÌ CHA GỌI ĐÍCH DANH CON" (Isaia 43,1)

  4. Có 17 người cám ơn dominico_dung vì bài này:


  5. #3
    dominico_dung's Avatar

    Tuổi: 60
    Tham gia ngày: Nov 2007
    Tên Thánh: Dominico
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đàng trong
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,837
    Cám ơn
    6,848
    Được cám ơn 17,690 lần trong 2,615 bài viết

    Default






















    Chữ ký của dominico_dung
    "ĐỪNG SỢ, BỞI VÌ CHA GỌI ĐÍCH DANH CON" (Isaia 43,1)

  6. Có 15 người cám ơn dominico_dung vì bài này:


  7. #4
    dominico_dung's Avatar

    Tuổi: 60
    Tham gia ngày: Nov 2007
    Tên Thánh: Dominico
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đàng trong
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,837
    Cám ơn
    6,848
    Được cám ơn 17,690 lần trong 2,615 bài viết

    Default





















    Chữ ký của dominico_dung
    "ĐỪNG SỢ, BỞI VÌ CHA GỌI ĐÍCH DANH CON" (Isaia 43,1)

  8. Có 17 người cám ơn dominico_dung vì bài này:


  9. #5
    dominico_dung's Avatar

    Tuổi: 60
    Tham gia ngày: Nov 2007
    Tên Thánh: Dominico
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đàng trong
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,837
    Cám ơn
    6,848
    Được cám ơn 17,690 lần trong 2,615 bài viết

    Default





















    Chữ ký của dominico_dung
    "ĐỪNG SỢ, BỞI VÌ CHA GỌI ĐÍCH DANH CON" (Isaia 43,1)

  10. Có 16 người cám ơn dominico_dung vì bài này:


  11. #6
    dominico_dung's Avatar

    Tuổi: 60
    Tham gia ngày: Nov 2007
    Tên Thánh: Dominico
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đàng trong
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,837
    Cám ơn
    6,848
    Được cám ơn 17,690 lần trong 2,615 bài viết

    Default











    Chữ ký của dominico_dung
    "ĐỪNG SỢ, BỞI VÌ CHA GỌI ĐÍCH DANH CON" (Isaia 43,1)

  12. Có 18 người cám ơn dominico_dung vì bài này:


  13. #7
    ngonsutinhyeu's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Gioan.B
    Giới tính: Nam
    Đến từ: GP. VINH
    Bài gởi: 23
    Cám ơn
    183
    Được cám ơn 107 lần trong 22 bài viết

    Default

    Hôm đó mình cũng dự định tham gia rùi.......Vậy mà, cuối cùng lại có việc bận không thể tham gia.........Tiếc thật đó.
    Cảm tạ Chúa vì muôn ơn lành./
    Chữ ký của ngonsutinhyeu
    Yêu Thương Và Sống Cho Giới Trẻ

  14. Có 9 người cám ơn ngonsutinhyeu vì bài này:


  15. #8
    dominico_dung's Avatar

    Tuổi: 60
    Tham gia ngày: Nov 2007
    Tên Thánh: Dominico
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đàng trong
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,837
    Cám ơn
    6,848
    Được cám ơn 17,690 lần trong 2,615 bài viết

    Default

    Mời quý AEC tham khảo thêm các bài tường thuật về "Chuyến Bay Đêm" này từ trang web: http://hayyeuthuongnhau.org/ do chính Lm. Martino Nguyễn Bá Thông phụ trách
    Chữ ký của dominico_dung
    "ĐỪNG SỢ, BỞI VÌ CHA GỌI ĐÍCH DANH CON" (Isaia 43,1)

  16. Có 14 người cám ơn dominico_dung vì bài này:


  17. #9
    cutin_tran's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tp HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 189
    Cám ơn
    1,279
    Được cám ơn 811 lần trong 173 bài viết

    Default

    vui hỉ ............... có gì hạnh phúc hơn khi được giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ...........hjjjjjjjjjjjjj
    Chữ ký của cutin_tran
    Lạy Chúa xin hãy phán ......... vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe ..............................:monkey03:

  18. Có 9 người cám ơn cutin_tran vì bài này:


  19. #10
    ConXinCamTa's Avatar

    Tuổi: 31
    Tham gia ngày: Oct 2009
    Tên Thánh: Vinh Sơn
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 126
    Cám ơn
    189
    Được cám ơn 654 lần trong 116 bài viết

    Default

    Con xin cảm tạ vì Chúa đã gửi những ACE này đến Giúp đỡ những ACE nghèo khổ.
    Nguyện xin Thiên Chúa là Cha toàn năng chúc phúc cho ACE.
    Có những con người bình thường làm nên những điều cao cả.
    Chữ ký của ConXinCamTa
    Con phải làm gì đây Chúa Ơi

  20. Có 11 người cám ơn ConXinCamTa vì bài này:


  21. #11
    Angelus's Avatar

    Tuổi: 47
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sài Gòn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,215
    Cám ơn
    7,866
    Được cám ơn 6,583 lần trong 1,104 bài viết

    Default

    Anh xài flash gì mà đánh sáng ghê...
    Chữ ký của Angelus
    Nếu cần Máu khẩn cấp, ACE click dzô đây ạ! :icon8:

  22. Có 9 người cám ơn Angelus vì bài này:


  23. #12
    marthathuytien's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Tên Thánh: Martha
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Giáo hạt Di Linh - GP Đà Lạt
    Bài gởi: 22
    Cám ơn
    947
    Được cám ơn 143 lần trong 21 bài viết

    Default

    Giá mà hôm đó em cũng được tham gia chung với quý ACE thì thích nhỉ!
    ...hihi...
    Chữ ký của marthathuytien

  24. Có 9 người cám ơn marthathuytien vì bài này:


  25. #13
    toliem1510's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 211
    Cám ơn
    453
    Được cám ơn 1,254 lần trong 204 bài viết

    Default

    Hi anh DUng cho em xin hình bay ngày 12-01 đi để em up lên hayyeuthuongnhau.org và http://onebodyvillage.org/ nhé. Lên hệ với em wa yahoo messenger: toliem1510. Cám ơn nhìu nha

  26. Có 8 người cám ơn toliem1510 vì bài này:


  27. #14
    dominico_dung's Avatar

    Tuổi: 60
    Tham gia ngày: Nov 2007
    Tên Thánh: Dominico
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đàng trong
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,837
    Cám ơn
    6,848
    Được cám ơn 17,690 lần trong 2,615 bài viết

    Default

    Con gởi cha bài viết của một bạn trong nhóm Bình Thạnh "bay" hôm wa nè cha. Bạn này là đồng nghiệp của con, theo đạo Phật đó cha. Cha coi có sử dụng được không: (T. Liem)

    "BAY ĐÊM"



    Tuần trước, nó nhận lời mời tham gia "bay đêm" của cô đồng nghiệp, kể ra cũng lâu lắm rồi nó không tham gia và tổ chức những chuyến bay như thế, vì muốn tổ chức một chuyến bay như thế cần nhiều nhân lực, và cả thời gian đi tiền trạm trước đó, nhưng lần này do cha Thông tổ chức, huy động được một lực lượng khá đông. Dù không đồng đạo, nhưng với nó điều đó không quan trọng, quan trọng là mục đích cuối cùng thôi.


    Theo lịch hẹn, đúng 22h00 tối qua, mọi người tập trung đầy đủ trước nhà thờ Đức Bà, cùng nhau phân chia quà, chuẩn bị xuất phát, tất cả chia ra thành 3 nhóm, đi theo 3 hướng Q.4, Gò Vấp, Bình Thạnh.



    Nhóm nó đi Bình Thạnh. Thời tiết cuối năm se se lạnh, càng về khuya càng lạnh, những người nằm co ro dưới gầm cầu, bên hiên nhà, hay trên ngay phương tiện hành nghề và cũng là nhà của mình là chiếc xích lô, như chú bé Thành mà tụi nó gặp trên cầu vượt ở chợ Văn Thánh, em 18 tuổi, quê em ở Đồng Nai ,khi nói chuyện với em, nó cứ xót xa mãi, mỗi sáng em đi nhặt ve chai, tối về lên cầu ngủ, một ngày nhiều thì em kiếm được hơn 10k, nhưng thường thì không tới, em cũng không còn nhớ gia đình mình nữa, ba mẹ bỏ em từ nhỏ, em nhờ bà ngoại và cậu dì nuôi, nhưng họ cũng không đủ ăn thì làm sao lo nổi cho em, cái nghèo dẫn đến cái quẫn, em bị đánh đòn thường xuyên, em bỏ nhà lang thang đến Sài Gòn từ năm 11 tuổi, gầm cầu và hiên nhà trở thành nhà của em từ đó.



    Hay như cụ già quê ở Vĩnh Long, nhà của cụ là một hiên nhà đối diện với chợ Văn Thánh, cụ cũng trôi dạt về SG hơn 5 năm rồi, cụ bảo nhà trọ nhiều tiền quá, mà cụ bán vé số cũng chỉ lo đủ cho cái ăn hàng ngày thôi, bạn sẽ không khỏi chạnh lòng khi nhìn thấy cụ râu tóc bạc phơ, nằm co ro dưới cái chăn mỏng ở cái tuổi mà lẽ ra cụ phải được con cháu phụng dưỡng...... Và nhiều nhiều lắm những cụ, những em như thế, hay như cụ bà ở trước chợ Bà Chiểu, lạnh quá cụ phải dùng những tấm carton che gió.........



    Một cái chăn, chắc cũng chưa đủ để làm ấm cho những đêm lạnh giá, một ít tiền biếu các cụ chắc cũng chưa đủ để làm thay đổi điều gì trong cuộc sống của các cụ..... nhưng chắc mọi người sẽ ấm lòng khi biết rằng mình không bị bỏ rơi, đâu đó vẫn còn có người quan tâm đến mình, để thấy cuộc sống vẫn còn đầy những yêu thương, để sáng mai thức dậy, bắt đầu một hành trình mưu sinh mới họ sẽ mỉm cười về giấc mơ của đêm qua......

    Bạn và tôi, chúng ta chưa làm được điều gì lớn lao, bất cứ khi nào có điều kiện, hãy tạo nên những giấc mơ nhỏ nhỏ như thế nhé!







    Người viết: Mèo Lười


    (nguồn: http://hayyeuthuongnhau.org/site2008...=1180&Itemid=1)
    Chữ ký của dominico_dung
    "ĐỪNG SỢ, BỞI VÌ CHA GỌI ĐÍCH DANH CON" (Isaia 43,1)

  28. Có 11 người cám ơn dominico_dung vì bài này:


  29. #15
    dominico_dung's Avatar

    Tuổi: 60
    Tham gia ngày: Nov 2007
    Tên Thánh: Dominico
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đàng trong
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,837
    Cám ơn
    6,848
    Được cám ơn 17,690 lần trong 2,615 bài viết

    Default

    Xui... Nhưng Vui

    Khệ nệ... tay xách nách mang, hai tay hai túi với đôi chân trần... Nhìn nó... có lẽ giống đệ tử "cái bang"...

    Trong chuyến "bay đêm" 12/01, nó gặp một bà... gốc Phan Rang vô Sài Gòn kiếm sống... bà muốn xin một ít quần áo cho cháu bà ăn tết. Mình vui vẻ nhận lời và hứa tối nay, ngày... 14/01 mình sẽ đem ra cho bà.

    Vừa ra khỏi nhà, đi được một lát thì... dép đứt, ko thể quay về, nó tiếp tục lôi thôi lếch thếch khệ nệ.... tay xách nách mang, hai tay hai túi, tiếp tục tiến bước đôi chân trần, cái quần lửng và áo thun... Nhìn nó... có lẽ giống đệ tử "cái bang"... Người đi đường nhìn nó, rồi nhìn xuống đôi chân trần chắc nghĩ... Nó mới xin đâu đó được ít quà tết, giờ đang trên đường "tha về tổ". Một anh xe ôm lên tiếng mời chào đi xe, nó lắc đầu nguầy nguậy, anh nhìn xuống chân nó, thương cảm: "dép đâu???" "đứt rồi!" nó trả lời và tiếp tục đi. Anh lên tiếng: "dép này, lấy ko" quay đầu lại, nó nói: "Thôi khỏi, cảm ơn" và cười rồi tiếp tục đi. Trong lòng nó rộn lên niềm vui lạ thường mà... đến giờ vẫn ko biết tại sao???????

    Ra đến nơi, nó đưa bà quần áo, nói chuyện một lát và đưa chân cho bà coi, bà cũng phải thương cảm cho nó: "đi bộ với đôi chân trần mà vẫn đến với bà" bà cảm động và hỏi về Chúa của nó. Không nói nhiều, nhưng nó mong... những gì nó đã làm sẽ... đem bà về bên Chúa!

    Lạy Chúa, xin Ngài luôn ở với con, dẫn đường con đi và đồng hành với con trên mọi nẻo đường... Để "nơi con qua, và nơi con đến, ngập tràn ánh sáng, chan hòa niềm vui"

    * Ghi chú: Cái đôi dép này đâu có pải của nó, hok biết ai trong cty chơi ác, đổi cho nó đôi dép cũ rích này, còn đôi của nó thì... ko cánh mà bay...

    Nó cảm ơn bà, cảm ơn "tất cả", nhờ mất đôi dép mà... nó có một ngày ý nghĩa như hôm nay. Cảm ơn, cảm ơn thật nhiều!






    Le Thanh Liem


    (nguồn: http://hayyeuthuongnhau.org/site2008...=1183&Itemid=1)
    Chữ ký của dominico_dung
    "ĐỪNG SỢ, BỞI VÌ CHA GỌI ĐÍCH DANH CON" (Isaia 43,1)

  30. Có 10 người cám ơn dominico_dung vì bài này:


  31. #16
    dominico_dung's Avatar

    Tuổi: 60
    Tham gia ngày: Nov 2007
    Tên Thánh: Dominico
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đàng trong
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,837
    Cám ơn
    6,848
    Được cám ơn 17,690 lần trong 2,615 bài viết

    Default

    "Bay, Bay, Bay"

    Sau khi chia tay nhau, sao nó cứ thấy ngẩn ngơ ngơ ngẩn.... Về nhà cứ cười hoài như thể.... "chưa có hôm nào đẹp như hôm nay...."

    Uhm, đúng thật. "Chưa có hôm nào đẹp như hôm nay...". Từ nhỏ đến giờ, mãi đến hôm qua nó mới làm một công việc như vậy: Ý nghĩa, vui, nó cười hoài (giống điên)

    10h pm ngày 12/01/2010 nó và các bạn tổng cộng được 6 người có mặt sẵn sàng tại Nhà Thờ Đức Bà để chuẩn bị cho chuyến "bay đêm" mà cha Thông đã kêu gọi trước đó. Cùng với mọi người, tụi nó chia quà và.... chia nhóm để... lên đường!
    Lần đầu tiên nó đi theo Cha, thấy mọi người đổ xô đi Quận 4 và Gò vấp hết trơn, nó... cũng muốn theo lắm nhưng... đành ngậm ngùi chọn.... Bình Thạnh "quê nhà" yêu dấu! Nhóm của nó được 6 người. Hò hét mãi, chung cuộc đi 6 chiếc xe 11 người.

    11h pm 1, 2, 3 a lê hấp... lên đường! Lanh quang khắp phố phường, ngõ ngách Bình Thạnh. Má ơi... sao hok thấy ai vậy???? Người đâu hết rồi??? Thì ra... họ đã trốn hết. Họ sợ... bị bắt lên trại!

    Phù, cuối cùng cũng đã thấy.... một cụ già, cụ ngụy trang bằng cách đắp lên mình rất là nhiều thùng carton, "tạo hiệu ứng đống rác" đây mà. Khẽ mở các thùng ra, lay nhẹ cụ, nó gởi cụ chiếc mền và bao li xì rồi, nhẹ nhàng trả lại hiện trường cho cụ và... dzọt lẹ. Sợ... phá giấc ngủ của cụ. Nhưng nó đã phá thiệt rồi, đêm nay, nó đã phá biết bao nhiêu giấc ngủ, đã... giúp cho bao nhiêu tâm hồn vui đến nỗi ko ngủ lại được??? Không biết! Nhưng chắc chắc, trong số đó có nó. Cám ơn cụ, cám ơn các bạn đồng hành, cám ơn mọi người, những người đã ở đó để nó đến và nhận thật nhiều niềm vui. Cám ơn, cám ơn!

    2h am 13/01/2010 nhóm của nó hoàn thành nhiệm vụ trở về chỗ hẹn. Sau đó là tiết mục ăn khuya và... ra công viên 23/09 nghe cha chia sẻ "chuyện đời cha"

    5h, rã đám, ai về nhà nấy. Nhưng nó ngủ hok được!

    Happy Birthday cha. Con cám ơn cha rất nhiều về tất cả, cha nhé!


    Le Thanh Liem

    (nguồn: http://hayyeuthuongnhau.org/site2008...=1184&Itemid=1
    Chữ ký của dominico_dung
    "ĐỪNG SỢ, BỞI VÌ CHA GỌI ĐÍCH DANH CON" (Isaia 43,1)

  32. Có 9 người cám ơn dominico_dung vì bài này:


  33. #17
    dominico_dung's Avatar

    Tuổi: 60
    Tham gia ngày: Nov 2007
    Tên Thánh: Dominico
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đàng trong
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,837
    Cám ơn
    6,848
    Được cám ơn 17,690 lần trong 2,615 bài viết

    Default

    Chuyến "bay đêm" đi phát quà cho các cụ già lang thang đường phố.

    Hôm qua là lần đầu tiên con đồng hành cùng Cha Thông chuyến "bay đêm" đi phát quà cho các cụ già lang thang đường phố. Và chuyến bay đêm được diễn ra tốt đẹp trong tâm tình hiệp nhất yêu thương và để lại sự ấm áp trong trái tim mỗi người tham gia lần này. Xem hinh


    Chúng con cùng tụ tập ở nhà thờ Đức Bà chờ Cha Thông đến rồi chia qua và chọn tuyến đi. Và cùng nhau xuất phát nào..
    Đoàn tập trung đi 3 tuyến : Bình Thanh, Gò Vấp và Quận 4, nhóm NhạcThanh.net chúng con đi tuyến Gò Vấp gồm 11 xe và 20 người cùng nhau chạy khắp các nẻo đường trong quận Gò vấp để đem món quà nho nhỏ và niềm vui đến cho các cụ già. ... cứ thế, khi thấy ở một nơi nào đó, từ lề đường, một góc khuất ... có một hình dáng co ro đang nằm ngủ trong cái giá lạnh của những ngày cuối năm họ không biết đi về đâu không có mái nhà, người thân và một chỗ ngả lưng sau một ngày làm việc cực nhọc... và những nơi đó: lề đường, vỉa hè, gầm cầu đã trở thành nơi nghỉ ngơi của họ.



    Phát quà xong chúng con tập trung lại được Cha chiêu đãi bữa sáng để chúc mừng sinh nhật Cha.

    Sau đó một số bạn về trước, còn một số bạn tiếp tục cùng với Cha ở công viên 23-9 trò chuyện và chia sẽ về những chuyến đi, về đời sống linh mục của Cha.

    Tạ ơn Chúa đã cho chuyến đi thành công tốt đẹp và cám ơn Cha đã cho chúng con một chuyến đi đầy ý nghĩa và nhiều niềm vui. Và cám ơn tất cả các anh chị và các bạn đã cùng đồng hành trong chuyến đi này.

    Nguyện xin Chúa luôn đổ Hồng Ân trên Cha và giúp cha trên con đường dấn thân phục vụ tha nhân.


    Và Cuối cùng là Happy Birtday To Cha.

    Kim Ngoc

    Chữ ký của dominico_dung
    "ĐỪNG SỢ, BỞI VÌ CHA GỌI ĐÍCH DANH CON" (Isaia 43,1)

  34. Có 9 người cám ơn dominico_dung vì bài này:


  35. #18
    Damsan's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tây nguyên xanh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,860
    Cám ơn
    2,553
    Được cám ơn 8,696 lần trong 1,669 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi dominico_dung View Post




    Nàng nào mà .... tham thế anh ???? hi hi hi
    Chữ ký của Damsan
    Nàng đẹp quá, bạn tình ơi, đẹp quá !
    Đôi mắt nàng là một cặp bồ câu.

    (Dc 1,15 )

  36. Có 4 người cám ơn Damsan vì bài này:


  37. #19
    hoathuytinh's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2007
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Sài Gòn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,893
    Cám ơn
    250
    Được cám ơn 5,368 lần trong 2,124 bài viết

    Default

    Hix...bùn quá...mommy hông cho đi đêm nữa ...hix
    Chữ ký của hoathuytinh
    Vanitas, Vanitatum Et Omnia Vanitas.

  38. Có 4 người cám ơn hoathuytinh vì bài này:


  39. #20
    dominico_dung's Avatar

    Tuổi: 60
    Tham gia ngày: Nov 2007
    Tên Thánh: Dominico
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đàng trong
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,837
    Cám ơn
    6,848
    Được cám ơn 17,690 lần trong 2,615 bài viết

    Default Nhóm "Tiền phương" Quận 4 và Bình Thạnh

    Nhóm "Tiền phương" Quận 4 và Bình Thạnh
    (bổ sung hình ảnh)



    NHÓM BÌNH THẠNH




    NHÓM QUẬN 4


    Click để xem SlideShow_Pictures



    Chữ ký của dominico_dung
    "ĐỪNG SỢ, BỞI VÌ CHA GỌI ĐÍCH DANH CON" (Isaia 43,1)

  40. Có 5 người cám ơn dominico_dung vì bài này:


  41. #21
    xuandao's Avatar

    Tuổi: 53
    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: sydney
    Quốc gia: Australia
    Bài gởi: 52
    Cám ơn
    322
    Được cám ơn 170 lần trong 36 bài viết

    Default

    cac ban that vi dai .cac ban chinh la cac thien than duoc Chua sai di den voi nguoi ngheo.cac ban da mang tinh Chua den cho nguoi bat hanh. cam on cac ban nhieu lam.cac ban da lam cho buc tranh the gioi bot am dam
    thay đổi nội dung bởi: dominico_dung, 17-01-2010 lúc 09:47 AM Lý do: Cám ơn bạn thật nhiều cho lời chia sẻ, nhưng cố giúp type tiếng Việt có dấu nhé! (vì là quy định cũng nh7 cho dễ đọc!)
    Chữ ký của xuandao
    xin cho doi con nhu cay sao cua nguoi

  42. Có 3 người cám ơn xuandao vì bài này:


  43. #22
    dominico_dung's Avatar

    Tuổi: 60
    Tham gia ngày: Nov 2007
    Tên Thánh: Dominico
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đàng trong
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,837
    Cám ơn
    6,848
    Được cám ơn 17,690 lần trong 2,615 bài viết

    Default

    Nhóm "Tiền phương" Quận 4 và Bình Thạnh
    (bổ sung hình ảnh - tiếp theo)

    Xin Click để xem SlideShow_Pictures
    (tiếp theo)
    Chữ ký của dominico_dung
    "ĐỪNG SỢ, BỞI VÌ CHA GỌI ĐÍCH DANH CON" (Isaia 43,1)

  44. Có 2 người cám ơn dominico_dung vì bài này:


  45. #23
    matnhungdd's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Dec 2009
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Bà Rịa_Vũng Tàu
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 278
    Cám ơn
    2,317
    Được cám ơn 1,329 lần trong 259 bài viết

    Default

    ứ gì em cũng được như các anh chị , được đi giúp đỡ mọi người...thật là hay.!

  46. Có 4 người cám ơn matnhungdd vì bài này:


  47. #24
    daodoidep's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: tphcm
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 450
    Cám ơn
    1,945
    Được cám ơn 2,760 lần trong 417 bài viết

    Default

    Mình thật là cảm phục các bạn, chúc các bạn có nhiều sức khỏe và tiếp tục thực hiện những việc tồt.

  48. Có 2 người cám ơn daodoidep vì bài này:


  49. #25
    nga's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: anna
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 6
    Cám ơn
    8
    Được cám ơn 84 lần trong 6 bài viết

    Default

    các ban thật hạnh phúc.xin Chúa luôn đồng hành cùng các bạn

  50. Có 2 người cám ơn nga vì bài này:


  51. #26
    dinhductung's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: GioAKim
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tp.HCM
    Bài gởi: 76
    Cám ơn
    187
    Được cám ơn 140 lần trong 53 bài viết

    Default

    Xin Chúa luôn ban ơn lành và sức khỏe cho các bạn. chúc các bạn luôn sống khỏe mạnh trong tình yêu thưởng của Chúa và Mẹ Maria.
    Chúc cho những công việc như thế này luôn được tổ chức. nhìn những người như thế thật là tội nghiệp.
    Có những lúc mình tự nghĩ, mình thật là khổ. Thế nhưng lại có người còn khổ hơn cả mình gắp trăm ngàn lần nữa.

    Xin Chúa và Mẹ phù hộ cho họ có được một cuộc sống tốt lành hơn.
    Chữ ký của dinhductung
    Xin Cho Con Biết Phục Vụ Nhưng Không !!!
    Biết Nói Vầng Lời Khi Phục Vụ!
    :NhacSi:

  52. Được cám ơn bởi:


  53. #27
    Maria Lệ Thu's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2010
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 42
    Cám ơn
    428
    Được cám ơn 155 lần trong 40 bài viết

    Default

    Xin Chúa chúc lành cho các bạn cũng như mọi công việc các bạn làm.
    Nguyện xin Mẹ Maria - Thánh Cả Giuse luôn đồng hành cùng các bạn.

  54. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com