Có những lúc con như ngã quỵ, có những lúc con khô khan, con đã bỏ ngài, nhưng khi càng xa ngài, con càng lún sâu vào tuyệt vọng, càng gần cửa sự chết, nhưng con sao mà vững tin đc, khi một lúc con phải đối mặt với biết bao nhiêu sự thật, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu thất bại não nề vậy chứ..., không biết con có giữ vững đc đức tin của con nữa ko??? Nhưng con chỉ muốn Ngài là tất cả đời con và con là tất cả của Chúa...
cuộc sống có muôn vàn khó khăn, chỉ cần chúng ta luôn vững tin vào tình thương của Chúa mọi ưu phiền rồi cũng sẽ tan đi. Nguyện tình yêu Chúa ở cùng bạn, nâng đỡ bạn vượt qua mọi bước gập ghềnh của đường đời.
[mp3]
[QUOTE=migoi_sg;77815]Có những lúc con như ngã quỵ, có những lúc con khô khan, con đã bỏ ngài, nhưng khi càng xa ngài, con càng lún sâu vào tuyệt vọng, càng gần cửa sự chết, nhưng con sao mà vững tin đc, khi một lúc con phải đối mặt với biết bao nhiêu sự thật, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu thất bại não nề vậy chứ..., không biết con có giữ vững đc đức tin của con nữa ko??? Nhưng con chỉ muốn Ngài là tất cả đời con và con là tất cả của Chúa...
Chúc bạn luôn vui tươi và bình an. Tin Chúa luôn đồng hành bên cạnh mình nha Mì Gói. Chúa vẫn luôn cho người yêu của Ngài gặp thử thách để nên giống Ngài hơn (Thánh Teresa Avila)
Hãy vui lên đi mì gói ơi! Hãy luôn tin rằng Chúa luôn ở bên bạn và luôn dõi theo mọi việc bạn làm. Dù gặp bất cứ điều j có hại cho bản thân thì cũng đừng buồn và phải cảm tạ Chúa trong mọi sự, mọi ngày, mọi nơi... Chúa luôn bảo vệ ta và luôn muốn ta tốt hơn, Mọi điều tốt đẹp đầu qui về Chúa. Chúc bạn luôn vui và luôn vượt qua dc mọi thử thách... Chúa luôn ở cùng bạn.
Có những lúc con như ngã quỵ, có những lúc con khô khan, con đã bỏ ngài, nhưng khi càng xa ngài, con càng lún sâu vào tuyệt vọng, càng gần cửa sự chết, nhưng con sao mà vững tin đc, khi một lúc con phải đối mặt với biết bao nhiêu sự thật, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu thất bại não nề vậy chứ..., không biết con có giữ vững đc đức tin của con nữa ko??? Nhưng con chỉ muốn Ngài là tất cả đời con và con là tất cả của Chúa...
sao tâm sự của ai mà giống tâm tư của mình quá!!!
Lạy Chúa, thế mới biết, con người là gì trước mặt Chúa. Là hư vô, là bé nhỏ, là...không gì cả. Càng cảm thầy sự bất toàn nơi bản thân, chúng con càng cậy trông nơi Tình yêu nhân hậu của Chúa.
Xin trao gửi cho Ngài những lời tâm sự của mg, bạn con. xin Chúa thương gìn giữ mg trong Tin Cậy Mến...
Từ rất lâu, hôm nay con lại gặp lại nỗi buồn cũ, nhưng sao lần này với con lại não nè đến thế, trong tâm trí của con, con không thể tập trung vào một việc gì, và hôm nay dường như con rất hay bực mình. Chúa ơi, có lẽ là con thường kêu than trách Chúa, nhưng không hiểu sao bây giờ con lại rất buồn và rất buồn, xin Ngài hãy ở cùng con đi, ở luôn mãi. Con biết rỗ rằng, khi con kêu cầu và Chúa đã đáp lời con. Thật vậy, bạn con đã đến với con, ở lại với con, nhưng con vẫn cảm thấy buồn, vẫn chưa dứt bỏ được cái nỗi buồn mà có lẽ là lớn nhất từ trước tới nay... mặc dù con không nói, nhưng chắc nhiều người cũng hiểu... Cám ơn Chúa tất cả những gì đã ban tặng cho con. Con đã sẵn sàng ra đi, và đang đi về với Chúa...
Từ rất lâu, hôm nay con lại gặp lại nỗi buồn cũ, nhưng sao lần này với con lại não nè đến thế, trong tâm trí của con, con không thể tập trung vào một việc gì, và hôm nay dường như con rất hay bực mình. Chúa ơi, có lẽ là con thường kêu than trách Chúa, nhưng không hiểu sao bây giờ con lại rất buồn và rất buồn, xin Ngài hãy ở cùng con đi, ở luôn mãi. Con biết rỗ rằng, khi con kêu cầu và Chúa đã đáp lời con. Thật vậy, bạn con đã đến với con, ở lại với con, nhưng con vẫn cảm thấy buồn, vẫn chưa dứt bỏ được cái nỗi buồn mà có lẽ là lớn nhất từ trước tới nay... mặc dù con không nói, nhưng chắc nhiều người cũng hiểu... Cám ơn Chúa tất cả những gì đã ban tặng cho con. Con đã sẵn sàng ra đi, và đang đi về với Chúa...
ANH MIGOI! SAO ANH CÓ THỂ YẾU ĐUỐI ĐẾN NHƯ VẬY, TRÊN CUỘC ĐỜI NÀY KHÔNG CÓ CHUYỂN GÌ LÀ KHÔNG THỂ VÀ CÓ THỂ, EM CHỈ MONG ANH VƯỢT QUA NHƯNG NỘI NIỀM TRONG TÂM HỒN ANH. ANH HÃY MẠNH MẸ LÊN VÀ SỐNG XỨNG ĐÁNG LÀ MỘT NGƯỜI ANH, NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÍCH THỰC CHỨ. CỐ LÊN NGHE ANH. TẶNG ANH NÈ.
"HÃY BỎ QUA NỘI BUỒN NẾU NGƯỜI LÀM MÌNH BUỒN KHÔNG XỨNG ĐÁNG ĐỂ MÌNH BUỒN HÃY QUYÊN ĐI NHỮNG GÌ ĐANG LUẬN QUẨN TRONG MÌNH THÌ SẺ BẮT GẶP NIỀM VUI BẤT NGỜ"
Từ rất lâu, hôm nay con lại gặp lại nỗi buồn cũ, nhưng sao lần này với con lại não nè đến thế, trong tâm trí của con, con không thể tập trung vào một việc gì, và hôm nay dường như con rất hay bực mình. Chúa ơi, có lẽ là con thường kêu than trách Chúa, nhưng không hiểu sao bây giờ con lại rất buồn và rất buồn, xin Ngài hãy ở cùng con đi, ở luôn mãi. Con biết rỗ rằng, khi con kêu cầu và Chúa đã đáp lời con. Thật vậy, bạn con đã đến với con, ở lại với con, nhưng con vẫn cảm thấy buồn, vẫn chưa dứt bỏ được cái nỗi buồn mà có lẽ là lớn nhất từ trước tới nay... mặc dù con không nói, nhưng chắc nhiều người cũng hiểu... Cám ơn Chúa tất cả những gì đã ban tặng cho con. Con đã sẵn sàng ra đi, và đang đi về với Chúa...
Chỉ có người trong kẹt mới hiểu nổi buồn trong cuộc mà thui. Chị ko có ở trong kẹt đó nên chị ko thể cảm nghiệm được nổi buồn của em là thế nào, nhưng đọc những dòng tâm sự của em chị biết rằng em đang rất rất buồn. Cuộc sống là một chọn lựa không ngừng nghỉ. Đã có chọn thì phải có bỏ và sự từ bỏ nào cũng làm cho ta đau đớn. Hãy cố lên em nhé! Chúa luôn bên cạnh và đồng hành cùng em trên mọi nẻo đường. Người sẽ là nguồn an ủi, nguồn cậy trông nâng đỡ em. Hãy tin tưởng như thế mặc dù ta cảm thấy như Người đang im lặng. Hãy cố lên! Cố lên nhé em! Chị tin em sẽ vượt qua được nổi buồn này.
ai cũng có quá khứ, có cái làm mình vui phấn khởi, lắm thứ làm mình buồn tê tái... mà chỉ cần nhớ tới thôi đã muốn quỵ ngã... Thế mà nó lại tái diễn....thì vết thương càng sâu và đau đớn hơn.
Lắm điều khi đã mất thì không thể lấy lại được, lắm lúc còn làm mất thêm, mất thêm.
Nhưng lắm lúc buốn tê tái, mà không thể sẻ chia, trái lại phải mang thêm nhiều sầu thương của người khác, làm chỗ dựa cho ai đó gục ngã, có thể gượng dậy.
Lạy Chúa, nỗi niềm nào cho con, Lạy Chúa, con đường nào Chúa đi... lạy Chúa, đường tình đó Chúa dành và dìu con đi...
Ngài ở bên con, từng giây phút bước trong cuộc đời Dù con không thấy, nhưng con tin Chúa vẫn ngay bên Dòng đời nhiều lúc, con như thấy thiếu vắng bóng Ngài, Để mãi đi tìm DẤU CHÂN ngài ẵm con trên vai...........
Quả thật, Chúa Thánh Thần đã thổi hồn vào rất nhiều bài hát. Cám ơn Chúa nhiều lắm, Chúa ơi. Chúa biết từng cảm xúc của mỗi chúng con, và riêng con, Chúa đã kịp thời gửi đến một điệu nhạc thánh ca. Chỉ là một vài câu thôi, nhưng ẩn chứa một lời an ủi, một lời mời gọi...Xin Chúa tiếp tục nâng đỡ chúng con (đặc biệt là mì ói đó Chúa!), để chúng con tiếp tục sống tốt, sống có ý nghĩa mà không bỏ phí từng giây, từng phút nào con còn hiện diện nơi cuộc sống này...!!!
Abba,Cha ơi
Xin cho con cảm nghiệm được tình thương của Cha
Abba, Cha ơi!!!!!!!
nếu bạn muốn cảm nhận được tình thương của Ngài thì bạn hãy giành thời gian
làm những việc có ý nghĩa, cho dù việc lớn hay nhỏ. Để người khác cảm nhận được tình thương của bạn, lúc đó bạn sẽ cảm nhận được tình thương của Ngài
Chúc bạn thành công!
[QUOTE=migoi_sg;77815]Có những lúc con như ngã quỵ, có những lúc con khô khan, con đã bỏ ngài, nhưng khi càng xa ngài, con càng lún sâu vào tuyệt vọng, càng gần cửa sự chết, nhưng con sao mà vững tin đc, khi một lúc con phải đối mặt với biết bao nhiêu sự thật, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu thất bại não nề vậy chứ..., không biết con có giữ vững đc đức tin của con nữa ko??? Nhưng con chỉ muốn Ngài là tất cả đời con và con là tất cả của Chúa...
QUOTE]
Hi mì gói.
Mong được làm bạn với bạn con người mình khô khan quá, lạnh lẽo quá, chán quá.
Mình hay lo cho cái tâm hồn của mình, yếu đuối, yếu đuối.
add nick mình làm bạn nhé.
Mì Gói nghe bài Tâm Tình Ca đi, mỗi khi mình buồn và tuyệt vọng mình hay nghe bài này lắm.
Xin cho con quên đi bao nhiêu gian truân ngày buồn đưa tới.
Xin cho con luôn luôn bao dung yêu thương người đời gian dối.
Vì Chúa đã chết cho tội con rồi,
vì Chúa đã thứ tha tội con rồi.
Tình Chúa ủ ấp tâm hồn con hoài,
Cho dù thời gian trôi theo năm tháng.
Xin cho con quên đi bao nhiêu đam mê dại khờ thơ ấu.
Xin cho con luôn luôn ghi sâu tâm tư tình Ngài yêu dấu.
Tình đó sưởi ấm tâm hồn con nhiều.
Tình đó dẫn lối cho đời con.
Tình đó vẫn sống trong lòng con hoài,
Cho dù thời gian trôi theo năm tháng.
Xin cho con quên đi âu lo tương lai ngày ngày day dứt.
Xin cho con luôn luôn ghi sâu tâm tư tình Ngài tha thiết.
Vì Chúa đã lắng nghe lời con cầu.
Vì Chúa đã sống thân phận con.
Vì Chúa đã xót thương người dân nghèo,
Nên Ngài đã sinh xuống nơi dương thế.
Ngài ơi, xin nghe đây, câu hát tri ân Ngài.
Tình thương bao la thay như trời biển khơi.
Ngài ơi, tin con đi, con yêu mến Ngài.
Tình con tuy phôi pha, nhưng chân thành thiết tha./.
Mình thích nhất 2 câu cuối, nó đúng với tâm trạng của mình.
Ngài ơi, tin con đi, con yêu mến Ngài.
Tình con tuy phôi pha, nhưng chân thành thiết tha
thay đổi nội dung bởi: Leo.Cherry, 26-03-2010 lúc 01:01 AMLý do: con mèo chết vì tò mò
Hôm nay con bị khủng hoảng tinh thần Chúa ơi, có những điều con nhận được nhưng con ko dám tin đó là sự thật, giờ thì con hiểu thế nào là thánh giá Chúa dành cho con, đến giúp con nhé, con cậy trông nơi Ngài. Amen.
Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi...
Xin Chúa thương nâng đỡ bạn migoi_sg, giúp bạn vượt qua được những khó khăn thử thách của cuộc sống này. Xin giúp mỗi người chúng con luôn biết đón nhận Thánh Giá Chúa dành cho mỗi người chúng con. Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng Chúa. Amen
migoi_sg ơi bạn tìm nghe bài Phó thác của ca sĩ Gia Ân nhé, những lúc như vậy nghe Thánh Ca sẽ thấy an lòng và vững tin hơn đấy, mình cũng thường làm như vậy, tiếc quá mình không biết cách gởi kèm bài hát trong phần này để gởi đến bạn. Chúc bạn sớm vượt qua được mọi chuyện và lấy lại tinh thần nhé!
thay đổi nội dung bởi: bibinwin1312, 01-05-2010 lúc 07:12 AM
Hôm nay con bị khủng hoảng tinh thần Chúa ơi, có những điều con nhận được nhưng con ko dám tin đó là sự thật, giờ thì con hiểu thế nào là thánh giá Chúa dành cho con, đến giúp con nhé, con cậy trông nơi Ngài. Amen. Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi...
Bạn đã có chỗ để "trông cậy - tin tưởng - hy vọng" là Chúa rồi đó. Bạn không còn phải lo sợ chi nữa. Vì có Chúa là có" Tất Cả" phải không bạn.
Chúng ta có nhiệm vụ phải Cầu Nguyện và nâng đỡ an ủi nhau khi gặp khó khăn thử thách. Mình cũng đang đau khổ không kém gì bạn đâu. Mấy ngày nay mình không cầm được nước mắt cả lúc đi lễ và bây giờ mình còn đang khóc đó. Khi gặp đau khổ, mình mới cảm nghiệm được nỗi đau của Chúa khi xưa.
Xin ACE cùng hiệp ý Cầu Nguyện để dâng lên Chúa tất cả mọi ưu tư, sầu khổ của chúng ta cho Chúa và xin được thông phần với cuộc khổ nạn của Chúa khi xưa
con yếu đuối và mệt mỏi khi cuộc sống luôn vùi dập con. con không tìm được nơi an ủi bình an nào khác ngoài nơi Chúa ra. xin cho con bình an nghỉ ngơi trong tình yêu của Chúa. xin thêm cho con sức mạnh để con chịu đựng được những cơn sóng của cuộc đời, tâm hồn con được bình an và ai thấy con cũng được an bình. Lạy Chúa của con!