Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Chủ đề: Thông Điệp Medjugorje và Bản tin (2010)

  1. #1
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Thumbs up Thông Điệp Medjugorje và Bản tin (2010)


    THÔNG ĐIỆP MẸ BAN NGÀY 2/1/2010 QUA THỊ NHÂN MIRJANA


    Các con thân yêu !

    Trong ngày tràn đầy niềm vui hôm nay, Mẹ đem tất cả các con đến trước Thánh Tử của Mẹ, là Vua Hòa Bình, để Người ban cho các con bình an và phúc lành của Người. Hỡi các con bé nhỏ, bằng tình thương yêu, các con hãy chia sẻ bình an và phúc lành đó cho mọi người khác.

    Cảm ơn các con đã đáp lại lời yêu cầu của Mẹ.”

    SỨ ĐIỆP HÀNG NĂM BAN QUA THỊ NHÂN JACOV VOLO
    NGÀY 25-12-2009

    Các con thân yêu !

    Tất cả thời gian lúc này mà Thiên Chúa đặc biệt cho phép Mẹ được ở cùng các con, Mẹ mong muốn dẫn dắt tất cả các con trên con đường đưa đến Chúa Giêsu và đưa đến phần rỗi của các con. Hỡi các con bé nhỏ, các con chỉ có thể tìm được ơn cứu độ trong Thiên Chúa mà thôi, vì thế, đặc biệt là trong ngày ân sủng hôm nay, cùng với Hài Nhi Giêsu trong vòng tay , Mẹ kêu gọi các con hãy để cho Chúa Giêsu được sinh ra trong tâm hồn các con. Chỉ cùng với Chúa Giêsu trong tâm hồn mà các con mới có thể bắt đầu khởi hành trên con đường cứu độ và là con đường đưa đến sự sống đời đời. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ .”

    (source: tinhthanmeduvn.conggiao.net)

    SỨ ĐIỆP MỄ DU NGÀY 02-01-2009 QUA THị NHÂN MIRJANA

    Các con yêu dấu,

    Hôm nay Mẹ mời gọi các con, với một sự tín thác và yêu thương hoàn toàn, để khởi sự với Mẹ, bởi vì Mẹ mong mỏi để làm các con mật thiết với con Mẹ. Đừng lo sợ, các con của Mẹ, Mẹ đang ở đây với các con, Mẹ ở ngay cạnh các con. Mẹ chỉ cho các con đường lối để tha thứ cho chính mình, để tha thứ cho người khác, và, với sự thành tâm thống hối của con tim, để quỳ gối trước Thiên Chúa Cha. Hãy làm mọi sự chết đi nơi các con để nó không làm cản trở các con từ sự yêu thương và cứu rỗi - để các con có thể ở với Ngài và trong Ngài. Các con hãy quyết định cho một sự bắt đầu mới, một sự bắt đầu của tình yêu chân thành của chính Thiên Chúa. Cám ơn các con.

    (source: memaria.org)

  2. Có 8 người cám ơn littlewave vì bài này:


  3. #2
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Thumbs up

    Thứ Sáu, ngày 15 tháng 01 năm 2010
    Con Cái Mễ Du thân mến !
    Ngợi khen Chúa Giêsu và Mẹ Maria !

    Soeur Emmanuel +
    1- Ngày 02 tháng Giêng, Đức Mẹ đã hiện ra với thị nhân Mirjana tại nhà riêng của chị. Sau buổi hiện ra, chị đã cho biết Sứ Điệp có nội dung như sau :

    Các con thân yêu ! Hôm nay Mẹ kêu gọi các con hãy lên đường với Mẹ bằng trọn niềm tin tưởng và mến yêu, bởi vì Mẹ mong muốn cho các con thân hiểu Con của Mẹ. Hỡi các con, đừng sợ, Mẹ đang ở đây với các con, Mẹ đang ở bên cạnh các con. Mẹ đang chỉ cho các con cách thức tha thứ cho mình, tha thứ cho người khác, và quỳ gối xuống trước Nhan Thánh Chúa Cha với tấm lòng ăn năn sám hối chân thành. Hãy làm cho mọi sự đang cản trở các con yêu thương và nhận lãnh ơn cứu độ chết đi trong lòng các con, để các con được ở cùng Người và trong Người. Hãy quyết vì một sự khởi đầu mới, một khởi đầu tình yêu chân thành của chính Thiên Chúa. Mẹ cảm ơn các con.”
    Vào buổi tối ngày 31-12-2009, thị nhân Marija đã xin Đức Mẹ một đặc ân với lời giải thích là vào ngày hôm sau, là ngày lễ Kính Mẹ Thiên Chúa và cũng là ngày đầu tiên của năm mới, có nhiều người hành hương xin được hiện diện để tham dự buổi hiện ra tại nhà riêng của chị trong ngày này; nhưng bởi vì nhà nguyện của chị quá nhỏ bé nên chị rất buồn vì không có thể đáp ứng cho những người đã xin có được cơ hội tham dự. Vì thế mà chị xin Đức Mẹ thay đổi địa điểm hiện ra để cho nhiều người được tham dự dễ dàng hơn. Chị đã đề nghị thay vì Mẹ hiện đến vào lúc 5 giờ 40 phút chiều tại nhà nguyện của chị, thì xin Đức Mẹ hiện ra vào buổi tối trên Đồi Hiện ra để mọi người có thể tham dự. Đức Mẹ đã trả lời là Mẹ sẽ thực hiện cả hai điều trong ngày đầu tiên của năm mới là Mẹ sẽ hiện ra tại nhà nguyện của chị và cả vào buổi tối trên Đồi Hiện Ra nữa. Đo đó, vào tối ngày 01 tháng Giêng năm 2010, tất cả mọi người chúng tôi đã có mặt trên Đồi Podbrdo, lần hạt Mân Côi dưới làn mưa như trút nước với bàn chân lấm bùn và với trái tim ngập đầy niềm vui. Buổi hiện ra kết thúc nhanh chóng và thị nhân Marija đã nói với chúng tôi : “Hôm nay Mẹ rất vui mừng đến đây với các đạo binh Thiên Thần ! Mẹ nhìn tất cả mọi người chúng ta, mỉm cười với chúng ta và nói rằng : ‘Các con là niềm vui của Mẹ, các con là niềm hy vọng của Mẹ.' Sau đó Mẹ thúc giục chúng ta hãy sống các Sứ Điệp mà Mẹ đã ban cho chúng ta.” Đây là cách thức chúng ta khởi sự năm 2010 như thế nào cùng với Mẹ và với Thiên Binh các Thiên Thần của Mẹ. chúng ta dứt khoát sẽ cần đến các Thiên Thần trong năm nay ! Và chúng tôi ký thác tất cả Anh Chị Em cho sự chăm sóc từ mẫu của Mẹ.

    2 – Đức Hồng Y ao ước trở lại Mễ Du. Đức Hồng Y Schönborn (Tổng Giám Mục Giáo Phận Vienna) đã có chuyến thăm viếng Mễ Du với tư cách cá nhân trong dịp Tân Niên. Thật là một biến cố lớn trong lịch sử của giáo xứ Mễ Du. Chuyến viếng thăm của Ngài đem lại cho chúng ta vui mừng biết nhường nào ! Một trong muôn vàn ơn phúc của cuộc hành hương là chuyến viếng thăm đầy ánh sáng lạc quan của Ngài đã tỏa ra ở nơi Mễ Du, đã tiệt trừ tận gốc tâm tư của nhiều người mang ý tưởng là Mễ Du “bị cấm”. Thường là khi có người giới thiệu một cơ hội để đến Mễ Du thì người ta lại nghe thấy cái điệp khúc nhai đi nhai lại là : “Không đâu, Mễ Du chưa được Giáo Hội công nhận mà ! ” Đó là sự thật, nhưng “chưa được công nhận” không có nghĩa là “bị cấm”. Thực ra, Mễ Du chưa bao giờ “bị cấm”, còn Giáo Hội, với sự khôn ngoan cả thể, chưa thể đưa ra được một lời tuyên bố nào cho đến khi các cuộc hiện ra đã chấm dứt. Trong khi chúng ta chờ đợi lập trường chính thức của Giáo Hội, TẤT CẢ chúng ta đều có một cơ hội tuyệt vời để đến Mễ Du với tư cách đi hành hương cá nhân, bởi các cuộc hành hương chỉ có tính chất chính thức khi được giáo phận hay giáo xứ tổ chức mà thôi, mà hành hương có tính chất chính thức thì chưa được phép. Điều đó tự bản thân đã là một ân huệ lớn rồi, bởi vì bất cứ lúc nào trong 28 năm qua Giáo Hội cũng đều có thể cấm hành hương đến Mễ Du đây, kể cả các chuyến hành hương cá nhân. Từ các ý tưởng nhận xét của Đức Hồng Y, cũng như các nhận xét trong các buổi phỏng vấn Ngài đã được phổ biến vào thời gian mới đây thôi, có một vài điểm nổi bật đầy thiện cảm cho chúng ta :




    Đức Hồng Y đã phát biểu rằng trên hết mọi sự, Ngài đến Mễ Du với tư cách như là một người hành hương, để cầu nguyện và hoán cải. (Đó là khuynh hướng nội tâm tốt đẹp nhất mà người ta có thể có trong thời gian đến Mễ Du). Hơn 20 năm qua, Đức Hồng Y trong lòng đã có ước muốn đến Mễ Du và Ngài đã nhìn thấy hoa trái tốt lành của Mễ Du ngay trong giáo phận của Ngài cũng như ở các nơi khác. Đức Hồng Y nói rằng đã nhìn thấy :

    Có nhiều ơn gọi làm Linh Mục trong chủng viện của Ngài tại Vienna , phần lớn các ơn gọi này đã từ Mễ Du hay nhờ Mễ Du mà nhận được.

    Đức Hồng Y có thể chứng kiến nhiều ơn hoán cải tuyệt vời, kể cả ở nơi những người từ mọi tầng lớp và các đoàn thể xã hội đã đóng kín lòng mình lại với Ngài;

    Ơn chữa lành về thể lý và tinh thần của rất nhiều người đã đi đến tình trạng tuyệt vọng đã xảy ra tại Mễ Du, cả những người phải đau khổ vì nghiện ngập ma túy, hết hy vọng, và đau đớn vì mất người thân v.v…

    Phẩm chất tốt lành của cầu nguyện trong các nhóm cầu nguyện từ giáo phận của Ngài liên kết với Mễ Du, những nhóm cầu nguyện này vui mừng sống với đức tin của mình, kiên trì với việc Chầu Mình Thánh Chúa và nhận lãnh các Bí Tích biết là dường nào. Đức Hồng Y nói đến nhà thờ của Dòng Đa Minh, ở đó luôn đầy ngập người cầu nguyện hàng giờ trong mọi ngày Thứ Năm;

    Về Đức Mẹ Maria , Ngài nói : “Con đến Mễ Du để được gần với Mẹ Thiên Chúa” . Đó là lời bày tỏ của Đức Hồng Y trong Giờ Thánh mà Ngài chủ dẫn tại nhà thờ Thánh Gia-cô-bê;

    Về việc Giải Tội tại Mễ Du : như phần đông các Linh Mục ngồi Tòa Giải Tội ở Mễ Du, Đức Hồng Y đã xúc động bởi lòng chân thành và sâu sắc xưng thú tội lỗi của những người đến xưng tội với Ngài;

    Với các Linh Mục Dòng Phan-xi- cô : Đức Hồng Y đã có các tác động hỗ tương tích cực thẳng thắn và thắm tình huynh đệ với các Linh Mục trong suốt thời gian lưu trú tại Mễ Du;

    Với các thị nhân : Đức Hồng Y đã rất xúc động bởi sự nhã nhặn và đơn sơ của các thị nhân khi Ngài gặp thị nhân Ivan, sau đó là thị nhân Marija tại Vương Cung Thánh Đường ở Vienna trong một dịp có cuộc nhóm họp để cầu nguyện trong năm vừa qua. Tại Mễ Du, Ngài có thể gặp gỡ các thị nhân khác và có nhiều ấn tượng với các thị nhân;

    Về hoạt động từ Mễ Du : Đức Hồng Y đã được Cộng Đoàn Tiệc Ly (do Sơ Elvira thành lập ra để phục hồi cho thanh niên nhiễm nghiện ngập. như nghiện ma túy…) đón tiếp. Tại nơi đây, Đức Hồng Y cũng có thể chứng kiến các hoa trái của lòng nhân từ và thiện chí bắt nguồn từ Mễ Du, nơi có hàng ngàn thanh niên đã được cứu khỏi điều chắc chắn là bị hủy hoại, thậm chí còn đem lại cái chết cho họ nữa. Ngài có thể thăm viếng tổ chức Làng Mẹ do cố Linh Mục Slavko thành lập; và thăm viếng tổ chức “Bữa ăn của Mẹ Maria” là một tổ chức thiện nguyện được phát sinh từ Mễ Du, do anh Magnus MacFarlane người Scotland lãnh đạo, hàng ngày cung cấp những bữa ăn cho những trẻ em đói khát trên khắp thế giới.

    Tất cả những sự việc này đã khiến Ngài phát biểu rằng hễ người ta xét đoán cây thì phải xem quả của nó, quả tốt không thể do cây xấu sản sinh ra được. Người ta có thể thấy có một niềm vui sâu sắc trên khuôn mặt của Đức Hồng Y và mọi người đều có ấn tượng với điều ấy.

    Cuối cùng, khi được hỏi về vị thế của Giáo Hội, Đức Hồng Y đã minh định : “ Tôi không thể, cũng như không có ý định thực hiện một chuyến hành hương đến Mễ Du với tư cách giáo phận, như chúng tôi đã có những chuyến hành hương đến Rôma hay Đất Thánh. Hội Đồng Giám Mục hay Tòa Thánh Rôma chưa bao giờ cấm đoán người ta đi hành hương đến Mễ Du. Đối với tôi như là có một sự khẳng định đặc biệt quan trọng đối với hàng Giám Mục chúng tôi, đó là : những người hành hương phải được hỗ trợ về mặt tâm linh. Khi là Tổng Giám Mục Giáo Phận Vienna, tôi đã thấy trước bổn phận của tôi là : khi nhìn thấy có hàng trăm, hàng ngàn giáo dân trong giáo phận tổ chức hành hương đến Mễ Du, có các nhóm cầu nguyện đang được phát sinh, có các ơn Thiên Triệu đang xảy ra, có những người hoán cải, thì bấy giờ với tư cách Giám Mục, tôi phải chăm sóc cho những người hành hương ấy cũng như phải có sự giúp đỡ tốt đẹp cho họ.”

    (xin đọc chi tiết buổi phỏng vấn trong bài : Báo Vercrnji List phỏng vấn Đức Hồng Y Schönborn tại Mễ Du - xin bấm vào đây)


    Đức Hồng Y Schönborn đã hội kiến riêng với Đức Thánh Cha vào ngày 15-01-2010. Sau đó, Đức Hồng Y đã viết một lá thư từ Rôma gửi đến Đức Giám Mục Giáo Phận Mostar, có lời : “Con đã nhận được lá thư của Đức Cha đề ngày 02-01 mới gần đây. Con lấy làm ân hận khi Đức Cha có ấn tượng chuyến hành hương Mễ Du của con đã gây hại cho sự bình an. Đức Cha có thể tin chắc đây không phải là ý định của con… Mẹ Thiên Chúa và Thánh Tử của Mẹ chắc chắn sẽ dẫn đưa đến mọi sự tốt lành. Trong niềm tín thác này, con xin Kính Chúc Đức Cha luôn được kết hiệp mật thiết với Chúa. Trọng Kính Đức Cha. Đức Hồng Y Christoph Schönborn, OP.”

    Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, là Quốc Vụ Khanh của Tòa Thánh, sẽ đến thăm giáo phận Mostar vào ngày 23 tháng Giêng để cử hành Lễ tiến chức cho Đức Ông Petar Rajic làm Tổng Giám Mục. Đức Ông Rajic được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Kuwait, Bahrain và Qatar và là Khâm Sứ Tòa Thánh tại bán đảo Á Rập. Song thân của Đức Ông xuất thân từ Doljai trong giáo phận Trebinji-Mrkan. Chúng ta hãy chăm chỉ cầu nguyện cho chuyến viếng tăm đặc biệt này sẽ đem lại sự hiểu biết sâu xa và bình an thực sự giữa Mostar, Mễ Du và Tòa Thánh Rôma nhé !

    3 – Thánh đã chọn Con Cái Mễ Du trong năm 2010 này là Thánh Gia Na-da- rét ! Chính Chúa Giêsu, cùng với Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, chẳng thiếu một ai ! Đây là điều may mắn cho các gia đình đang cần rất nhiều sự giúp đỡ ngày nay ! Việc của chúng ta là cầu xin cho các gia đình được an vui, thánh thiện và được nhiều ơn phúc ! Sự che chở mạnh mẽ từ Thánh Gia hầu hết sẽ được đón tiếp khi chúng ta bước vào Tân Niên này.

    Về mặt khác, vì không biết chúng tôi sẽ được nhận lãnh Thánh Gia làm bạn thân thiết trong năm 2010, nên tháng 11 vừa qua, chúng tôi đã xây dựng một ngôi Máng Cỏ to như thật trong khu vườn của chúng tôi, có các bức tượng rất đẹp, cũng to như người thật.

    Đức Mẹ ngồi, chìa tay ra, và Chúa Hài Nhi nằm bên đôi chân của Mẹ trong một cái máng cỏ thật sự. Những đứa trẻ hàng xóm thích đến ngắm nhìn Chúa Giêsu Hài Đồng, như những người chăn chiên vào thời xưa. Nơi này đã trở thành nơi mọi người có thể đến để cầu nguyện. Ý định là để cho các bà mẹ đã phá thai hay bị sẩy thai, hay cả những bà mẹ bị mất con theo cách nào đó, đặt con của mình vào tay Đức Mẹ, để ở trên Thiên Đàng, Đức Mẹ sẽ tỉ mỉ để mắt nhìn đến đứa con ấy. Làm như thế, những bà mẹ này sẽ được an ủi sâu xa, họ sẽ lấy lại được sự bình an và cũng nhận được ơn chữa lành các nỗi đau như là : buồn bã dai dẳng, thống khổ vì mất người thân, bị ám ảnh vì tội lỗi v.v…. Ngôi Máng Cỏ này thực sự là một cơ hội tuyệt vời cho nhiều tâm hồn được chữa lành nhờ Lòng Thương Xót của Thiên Chúa và sự chăm sóc chu đáo của Hài Nhi Giêsu.

    Tượng Chúa Giêsu Hài Đồng rất đẹp. Để chữa lành nội tâm cho những người nhớ đến bản thân mình trước mặt Chúa Hài Đồng, điều quan trọng là nhìn vào Người và được Người đoái nhìn đến. Đó là một liệu pháp đầy quyền năng từ sự thuần khiết của Thiên Chúa mà diễn ra việc chữa lành nội tâm đó.

    4 – Năm Cầu Nguyện cho các Linh Mục : Lời cầu nguyện cho các Linh Mục trong tháng này như sau :
    “Lạy Cha là Thiên Chúa, chúng con xin tạ ơn Cha vì những người đã đáp lại lời kêu gọi đến với chức vụ Linh Mục của Cha. Xin Cha nhận lấy lời cầu nguyện chúng con thay mặt cho các Linh Mục mà dâng lên Cha : Xin Cha làm đầy lòng các Linh Mục sự hiểu biết chắc chắn về tình yêu của Cha. Xin Cha mở lòng các Linh Mục cho các Linh Mục nhận được quyền năng và sự an ủi của Chúa Thánh Thần. Xin Cha dẫn đưa các Linh Mục đến một mức độ mới về chiều sâu hiệp nhất với Ngôi Con. Xin Cha gia tăng niềm tin sâu sắc trong lòng các Linh Mục khi các Linh Mục cử hành các Bí Tích như là đang nuôi dưỡng, kiện cường và chữa lành cho chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin Chúa ban ơn cho các Linh Mục của Chúa có thể gợi ý cho chúng con tranh đấu cho đời sống thánh thiện bằng quyền năng các gương mẫu của Linh Mục, là con người cầu nguyện luôn suy nghiệm Lời Chúa và làm theo Thánh Ý Chúa. Thân lạy Mẹ Maria, Mẹ của Chúa Kitô và là Mẹ của chúng con, xin Mẹ canh giữ những người được tuyển chọn này bằng sự quan tâm chăm sóc từ mẫu của Mẹ, để các Linh Mục trở nên đáng yêu đối với Thánh Tâm Chúa Con của Mẹ. Xin Mẹ cầu bầu cho các Linh Mục để khi các Linh Mục dâng Hy Tế Thánh Lễ, các Linh Mục sẽ mỗi ngày mỗi trở nên đồng hình đồng dạng hơn nữa với Thánh Tử của Mẹ, là Đức Giêsu Kitô, là Chúa và là Đấng Cứu Độ chúng con. Amen. Lạy Cha Thánh Gioan Vi-a-nây là Thánh Quan Thầy chung của các Linh Mục, xin Cha Thánh cầu nguyện cho chúng con và cho các Linh Mục của chúng con.”

    Thân lạy Mẹ Chí Ái, là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ cũng là niềm vui và là niềm hy vọng của chúng con ! Xin Mẹ đừng bỏ rơi chúng con là những kẻ tội lỗi ! Xin Mẹ lôi kéo chúng con đến gần Mẹ hơn nữa trong năm 2010 này !

    Soeur Emmanuel +
    ---------------------------------------
    Tái bút :

    Các anh chị em trong tổ chức “Bữa Ăn của Mẹ Maria” hiện nay đang có quá nhiều công việc ở Haiti là nơi họ đã bắt đầu cung cấp các bữa ăn cho trẻ em nghèo khổ cách đây hai năm. Ngay lúc này đây, họ đang có mặt tại Haiti và rất cần sự giúp đỡ của Anh Chị Em.

    (Hạn Điền Vọng Vũ chuyển ngữ theo Children of Medjugorje)

  4. Có 10 người cám ơn littlewave vì bài này:


  5. #3
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Arrow Thông Điệp Medjugorje và Bản tin (năm 2010)

    Thông Điệp Mẹ ngày 25/1/2010 qua Thị Nhân Marija

    Các con yêu dấu!
    Ước mong thời gian này là thời gian cầu nguyện riêng cho chính các con để hạt giống đức tin triển nở trong lòng và cầu mong hạt giống đức tin này lớn đủ thành một chứng tá tràn nguồn vui tới người khác. Mẹ hiện diện với các con và mong muốn khích lệ tất cả các con: hãy lớn lên và vui mừng trong Thiên Chúa là Đấng đã tạo dựng nên các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời mời gọi của Mẹ.
    Message to Marija on January 25, 2010

    “Dear children!
    May this time be a time of personal prayer for you, so that the seed of faith may grow in your hearts; and may it grow into a joyful witness to others. I am with you and I desire to inspire you all: grow and rejoice in the Lord Who has created you. Thank you for having responded to my call.”

  6. Có 10 người cám ơn littlewave vì bài này:


  7. #4
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Arrow

    BÀI SUY NIỆM SỨ ĐIỆP 25-01-2010 CỦA LINH MỤC GEORGE TÜTTÖ

    Sứ Điệp Mễ Du ngày 25 tháng 01 năm 2010 :

    Các con thân yêu ! Chớ gì thời gian này là thời gian để các con cầu nguyện riêng, ngõ hầu hạt giống đức tin tăng trưởng trong lòng các con, và, chớ gì hạt giống đức tin sẽ lớn dậy thành một chứng tá tràn đầy vui mừng đối với những người khác. Mẹ ở cùng các con và muốn gợi ý cho tất cả các con : Hãy trưởng thành (trong đức tin) và hãy vui mừng trong Chúa là Đấng tạo thành các con. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

    Đức Mẹ kêu gọi chúng ta cầu nguyện, cầu nguyện riêng, cầu nguyện trọn lòng, như Mẹ đã nhiều lần kêu gọi trong tất cả những năm qua. Thực ra, đây là mục đích chính trong sứ vụ của Mẹ qua Mễ Du, là dạy dỗ và dẫn dắt chúng ta trở thành những khí cụ hữu hiệu trong tay Mẹ, giúp cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ chiến thắng quyền lực của Satan và cứu vớt thế giới. Trong một Sứ Điệp ban vào mỗi các ngày Thứ Năm trước đây, Đức Mẹ cho chúng ta biết là Mẹ đến thế gian để dạy cho chúng ta biết cách lắng nghe với lòng mến yêu và biết cách cầu nguyện với lòng thương yêu :

    Các con thân yêu ! Các con không biết cách yêu thương và không biết cách lắng nghe với lòng mến yêu những lời mà Mẹ đang ban cho các con. Hỡi các con dấu yêu của Mẹ, các con hãy biết rằng Mẹ là Mẹ của các con và Mẹ đã đến Thế Gian để dạy cho các con biết cách lắng nghe vì lòng mến yêu chứ không vì các con bị ép buộc mang Thánh Giá. Nhờ Thánh Giá mà Thiên Chúa được vinh hiển trong lòng mọi người. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

    Đặc biệt là Đức Mẹ dạy cho chúng ta cầu nguyện với trọn tâm hồn, cầu nguyện với lòng mến yêu. Xin trích dẫn một trong các Sứ Điệp của Mẹ nói về cầu nguyện với trọn tâm hồn :

    Các con thân yêu ! Hôm nay Mẹ mời gọi các con hãy đáp lại lời kêu gọi cầu nguyện của Mẹ. Hỡi các con, Mẹ mong muốn các con trong thời gian này tìm ra được một góc để cầu nguyện riêng. Mẹ muốn dẫn dắt các con đến với cầu nguyện trọn tâm hồn. Chỉ có cách này mà các con mới hiểu được rằng đời sống của các con sẽ trống vắng nếu các con không cầu nguyện. Các con sẽ khám phá ra được ý nghĩa cuộc đời của các con khi các con khám phá ra được Thiên Chúa trong cầu nguyện. Hỡi các con bé nhỏ, chính vì thế mà các con hãy mở rộng tâm hồn các con ra và các con sẽ hiểu được rằng cầu nguyện là niềm vui mà nếu không cầu nguyện thì các con không thể sống được. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

    Lời Đức Mẹ dạy cầu nguyện là theo lời dạy của Chúa : “Còn anh em, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại và cầu nguyện cùng Cha của anh em, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh em, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh em.” (Mt 6,6).
    Đức Mẹ mong muốn cầu nguyện trở thành đời sống của chúng ta, để Thiên Chúa sẽ trị vì đời sống chúng ta, ban cho chúng ta các hồng ân vui mừng và bình an, rồi sau đó, qua việc hân hoan làm chứng của chúng ta mà cầu nguyện sẽ thống trị toàn thể thế giới, như Đức Mẹ đã nói với chúng ta trong một Sứ Điệp tuyệt vời ngày 25-08- 1989 :

    Các con thân yêu ! Hôm nay Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện. Hỡi các con bé nhỏ, nhờ cầu nguyện mà các con sẽ giành được niềm vui và bình an. Nhờ cầu nguyện mà các con có được Lòng Thương Xót của Thiên Chúa nhiều hơn. Hỡi các con bé nhỏ, vì thế, các con hãy để cho cầu nguyện là nguồn ánh sáng cho từng người các con. Mẹ đặc biệt kêu gọi các con hãy cầu nguyện để tất cả mọi người đang xa lìa Thiên Chúa được ơn hoán cải. Bấy giờ tâm hồn của Mẹ và của các con sẽ trở nên phong phú hơn, bởi Thiên Chúa sẽ thống trị trong tâm hồn mọi người. Hỡi các con bé nhỏ, vì thế mà các con hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Hãy để cho cầu nguyện khởi sự trị vì toàn thể thế giới. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

    Kết quả chính của việc cầu nguyện riêng như trên, một đời sống cầu nguyện, là sự trưởng thành trong đức tin nhờ sự tác động của Chúa Thánh Thần; và theo cách ấy, chúng ta sẽ trở thành những chứng nhân tràn đầy niềm vui đối với người khác. Nhờ sự tác động của Chúa Thánh Thần mà chúng ta trở nên một hình ảnh phản chiếu của Chúa Giêsu, theo đó chúng ta sẽ là các chứng tá hữu hiệu cho đức tin của mình, và chính vì thế mà điều hết sức quan trọng là chúng ta phải mở tâm hồn mình ra cho Chúa Thánh Thần, như Đức Mẹ yêu cầu chúng ta trong Sứ Điệp ngày 23-05- 1985 :

    Các con thân yêu ! Trong những ngày này các con hãy đặc biệt mở lòng mình ra cho Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần đang đặc biệt hành động qua các con. Hãy mở tâm hồn các con ra và dâng đời sống các con cho Chúa Giêsu, để Người sẽ hành động qua tâm hồn các con và làm cho các con được trở nên mạnh mẽ. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

    Chúng ta hãy mở lòng mở trí mình ra cho sự linh ứng tuyệt vời của Đức Mẹ nhé !

    Luân Đôn, ngày 26 tháng 01 năm 2010
    Đức Ông George Tüttö
    (Jn.PVB.TTrg dịch theo Hiệp Hội Tông Đồ Mễ Du Anh Quốc ngày 29-01-2010)


  8. Có 6 người cám ơn littlewave vì bài này:


  9. #5
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Arrow

    Thông Điệp Mẹ ngày 2/2/2010 qua Thị Nhân Mirjana

    Các con yêu dấu!
    Với tình yêu Từ Mẫu, hôm nay Mẹ mời gọi các con là ngọn hải đăng cho tất cả mọi linh hồn đang lạc trong bóng tối u mê về Tình Yêu của Thiên Chúa. Để các con có thể rạng chiếu hoàn toàn sáng chói hơn và lôi kéo trọn vẹn nhiều linh hồn hơn, các con đừng để những sự dối trá phát ra từ miệng các con làm câm lặng lương tâm của mình. Các con hãy nên hoàn hảo. Mẹ đang dẫn các con với bàn tay Từ Mẫu của Mẹ - một bàn tay yêu thương. Cám ơn các con.

    Thông Điệp Mẹ ngày 25/2/2010 qua Thị Nhân Marija

    Các con yêu dấu,
    Trong thời gian ân sủng này, khi thiên nhiên cũng sửa soạn để cho những màu sắc tươi đẹp nhất trong năm, Me mời gọi các con, các con bé nhỏ, mở lòng ra cho Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo, để Ngài biến đổi và khuôn đúc các con trong Hình Ảnh Ngài, để rồi tất cả những sự tốt lành đã ngủ vùi trong lòng các con có thể thức giấc tới một cuộc sống mới và tới một sự ước ao hướng về đời sau. Cám ơn các con đã đáp lại lời mời gọi của Mẹ.
    Thông Điệp Mẹ ngày 2/3/2010 qua Thị Nhân Mirjana

    Các con yêu dấu,
    Trong thời gian đặc biệt này khi các con nỗ lực để hoàn toàn gắn kết hơn với Con của Mẹ, với những đau thương của Ngài, cả với tình yêu mà vì đó Ngài gánh chịu nỗi đau ấy, Mẹ ao ước nói với các con rằng Mẹ luôn ở với các con. Mẹ sẽ giúp các con chiến thắng các lỗi lầm và cám dỗ với ơn ân sủng của Mẹ. Mẹ sẽ dạy các con yêu thương, yêu thương xóa đi mọi tội lỗi và làm cho các con hoàn thiện, yêu thương cho các con sự bình an của Con Mẹ bây giờ và mãi mãi. Nguyện xin bình an ở với các con và nơi các con, bởi vì Mẹ là Nữ Vương Hòa Bình. Cám ơn các con
    .

  10. Có 5 người cám ơn littlewave vì bài này:


  11. #6
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Arrow

    Thông điệp M ngày 25/03/2010 qua thị nhân Marija

    Các con yêu dấu,
    Hôm nay nữa Mẹ ước muốn mời gọi tất cả các con hãy vững mạnh trong sự cầu nguyện và trong lúc những cơn thử thách tấn công các con. Các con hãy sống ơn gọi làm Kitô Hữu của mình trong niềm vui, trong sự khiêm hạ, và là chứng nhân tới cho mọi người. Mẹ luôn ở với các con và Mẹ mang tất cả các con tới trước Thánh Tử Giêsu của Mẹ, và Ngài sẽ là sức mạnh và là trợ giúp của các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời mời gọi của Mẹ.





    Message to Marija on March 25, 2010

    “Dear children!
    Also today I desire to call you all to be strong in prayer and in the moments when trials attack you. Live your Christian vocation in joy and humility and witness to everyone. I am with you and I carry you all before my Son Jesus, and He will be your strength and support. Thank you for having responded to my call.”



  12. Có 6 người cám ơn littlewave vì bài này:


  13. #7
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Arrow

    Thông điệp M ngày 2/4/2010 qua thị nhân Mirjana

    Các con yêu dấu,
    Hôm nay Mẹ chúc lành đc bit cho các con và cầu nguyn cho các con được quay tr v vi đường ngay, vi Thánh T ca Mẹ - là Đng Cu Đ và Cu Chuc ca các con - Đng đã cho các con sự sống đi đi. Các con hãy suy gm v thân phn con người, v mi thứ ngăn cản các con ti vi Con ca M, v s mau qua, bt toàn, vàgii hn - ri hãy nghĩ ti Thánh T ca M, ti lòng yêu vô b bến của Ngài. Bng s b mình và cu nguyn ca các con hãy làm thân xác các con nên cao quý và hoàn thiện linh hn mình. Các con nhỏ ca M, các con hãy sẵn sàng. Cám ơn các con.
    Mẹ đã chúc lành cho mi người và tt c các đồ vật thánh mang ti đ làm phép. Khi M biến đi Mirjana thy mt cây Thánh Giá lớn bng vàng phía sau M

    Message to Mirjana on April 2, 2010
    "Dear children;
    Today I bless you in a special way and I pray for you to return to the right way, to my Son - your Saviour, your Redeemer – to Him who gave you eternal life. Reflect on everything human, on everything that does not permit you to set out after my Son – on transience, imperfection and limitation - and then think of my Son, of His Devine infiniteness. By your surrender and prayer ennoble your body and perfect your soul. Be ready, my children. Thank you."
    Our Lady blessed all people and all the religious articles that we had for blessing. As Our Lady was leaving Mirjana saw a large golden Cross behind Our Lady.


  14. Có 2 người cám ơn littlewave vì bài này:


  15. #8
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Default

    Thông Điệp Mẹ ngày 2/5/2010 qua thị nhân Mirjana

    Các con yêu dấu! Hôm nay, qua Mẹ, Chúa Cha nhân t mi gi các con bt đu khi s mt cuộc kim đim thiêng liêng vi tâm hn chan chứa yêu thương. Các con yêu dấu, các con hãy xin được tràn đầy ân sng, hãy thành tâm sám hi nhng ti li mình và hãy khát khao sự hoàn thin. S khát khao cũng nhân danh nhng người chưa tìm biết đến sự hoàn thiện toàn ho. Các con s làm Thiên Chúa vui lòng hơn. Cám ơn các con.
    Message to Mirjana on May 2, 2010

    Dear children! Today, through me, the good Father calls you to, with your soul filled with love, set out on a spiritual visitation. Dear children, be filled with grace, sincerely repent for your sins and yearn for the good. Yearn also in the name of those who have not come to know the perfection of the good. You will be more pleasing to God. Thank you.
    Thông điệp Mẹ ngày 25/04/2010 qua thị nhân Marija

    Các con yêu dấu! Vào lúc này, trong một cách đặc biệt khi các con đang cầu nguyện và đang tìm lời cầu bầu của Mẹ, Mẹ mời gọi các con, các con nhỏ, hãy cầu nguyện; để qua lời cầu nguyện của các con Mẹ có thể giúp các con có nhiều hơn những tấm lòng rộng mở với những thông điệp của Mẹ. Các con hãy cầu nguyện cho những ý chỉ của Mẹ. Mẹ ở với các con và cầu bầu trước Thánh Tử của Mẹ cho mỗi người các con. Cám ơn các con đã đáp lời mời gọi của Mẹ.
    Message to Marija on April 25, 2010

    Dear children! At this time, when in a special way you are praying and seeking my intercession, I call you, little children, to pray so that through your prayers I can help you to have all the more hearts be opened to my messages. Pray for my intentions. I am with you and I intercede before my Son for each of you. Thank you for having responded to my call.

  16. Có 2 người cám ơn littlewave vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com