Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Hãy làm cuộc sống ý nghĩa hơn...

  1. #1
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default Hãy làm cuộc sống ý nghĩa hơn...


    Khi Peter ngồi đây viết những dòng chữ này thì tâm trạng không biết phải nói thế nào khi nhìn thấy cuộc sống này trở nên hỗn tạp và vô hình dung trước những thay đổi của xã hội, của lòng nhân... nói đúng hơn là tình người với con nguời !

    Lúc còn học cấp hai, Ba của Peter có nói: "Con à, cuộc sống này thật ý nghĩa với chúng ta khi ta biết trân trọng và gìn giữ những điều đang ở bên cạnh dù nó có tầm thường đến mấy cũng trở nên có giá trị vào một ngày ta không ngờ đến..." Thế đấy, Ba bây giờ thì không còn nhưng lời Ba nói như còn vang vọng đâu đây trong tâm thức của Peter khi nhìn thấy cuộc sống ngày nay không còn như xưa, người ta dễ dàng đánh đổi tất cả chỉ vì những thứ chóng qua, những điều vô nghĩa và trơn tru của những ham muốn nhất thời. Ngẫm nghĩ cuộc sống này sẽ đi về đâu khi chúng ta dễ dàng xem thường những lẽ sống đời thường của tình người???


    Hôm qua Peter chứng kiến cuộc đối thoại của đôi vợ chồng trẻ khi đời sống lâm vào "viêm màng túi", thế là hai vợ chống lời qua tiếng lại và kết cục cả hai mặt lạnh như tiền, tội nghiệp cho đứa con trở thành nạn nhân của bố mẹ mà không hiểu vì sao... đó là thực tại trong cuộc sống khi cả hai không tìm thấy sự đồng cảm với nhau, khi mới quen thì thấy điều gì cũng tươi đẹp, tình yêu là tuyệt đối. Còn khi mọi điều đã đạt được và hạnh phúc đã đổ vỡ thì "Ông (Bà) muốn gì tui chìu...", Peter nghe mà nực cười và chào thua!
    Không chỉ có thế thôi, lại có những lòng tin của con người khi bị chà đạp và bị xem thường, đối với Peter đây là một điều không thể chấp nhận trong cuộc sống ngày nay... Không biết phải nói thế nào khi Peter phải dùng hai từ "ĐỀ PHÒNG" khi đối diện với con người, đó là nỗi hụt hẫng, thất vọng... và rồi đến bao giờ thì... con người mới sống thật với nhau hơn???


    Hạnh phúc không dễ tìm, lòng tin không đơn giản mà có... tất cả điều ấy không tạo nên bởi lọc lừa và xảo trá. Ngược lại nó cần có thời gian vung đắp bởi sự tin yêu và sự cảm thông vung trồng... như những cánh chim bay bổng trên bầu trời mong tìm cho mình một bến đậu vững chắc để làm nên tổ ấm yêu thương... thế tại sao con người lại lạnh lùng xem mọi thứ mình đang có chỉ là trò đùa, mặc cho người khác phải đau khổ do mình gây nên???


    Chúa ơi, Ngài đã chấp nhận chết treo trên thập giá chỉ bởi vì yêu thương nhân loại... Ngài chấp nhận tất cả mọi sự sỉ nhục thấp hèn để chứng tỏ cho con người biết rằng chỉ có tình yêu tuyệt đối và lòng tin tuyệt đối mới làm nên tất cả ý nghĩa cuộc sống, vậy mà con người lại phủ phàng tất cả chỉ vì sự ít kỷ của bản thân, chỉ vì bản thân mình hơn mọi thứ đang tồn tại xung quanh, và mặc cho mọi thứ đều tan vỡ... không hề thương tiếc?!?


    Biết nói thế nào hơn nữa, mọi thứ rồi cũng qua đi, tất cả chỉ còn là quá khứ... còn lại tương lai... người lặng lẽ ngẫm suy, kẻ lầm lũi bước vào ngõ cụt... thế thì ai đang sống trong hạnh phúc thì hãy sống cho trọn vẹn để mỗi sớm mai thức dậy thấy cuộc sống tươi đẹp hơn... những ai đang đau khổ hãy biết rằng mọi thử thách chính là vật liệu làm cho nền móng yêu thương thêm vững chắc... hãy nhìn vào quá khứ để làm lại cuộc sống, hãy nhìn vào hiện tại để vững tin vào tương lai, hãy hướng nhìn vào tương lai để cố gắng cho hiện tại...


    Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã cho con nhận ra mọi điều xung quanh con, để thấy cuộc sống này không có gì là hoàn hảo nếu con không biết trân trọng và gìn giữ. Hơn thế nữa Chúa muốn biến đổi con để con trở thành là của Chúa vĩnh viễn trong tình yêu Ngài trao ban... Vâng thưa Chúa, thân con đầy tội lỗi nhưng lại được Chúa nâng đỡ trở thành công cụ trong tay Chúa, lòng con vui sướng biết bao. Xin cho con làm rạng danh Chúa hơn bằng chính cuộc sống yêu thương và giàu lòng vị tha như Chúa, xin cho con mang lại niềm vui cho những ai đang đau khổ, xin cho con biết quên mình để tất cả mọi người được hạnh phúc, xin cho con làm nên tất cả chì vì Tình yêu của Chúa...


    Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, mỗi người chúng ta hãy vui lên và hãy sống tốt hơn vì trong thế giới này không ai là một hòn đảo và không ai bị bỏ rơi khi mỗi chúng ta tìm ra được ý nghĩa của cuộc sống... Chúng ta hãy hít thật sâu, thở thật nhẹ nhàng để quên đi mọi đau thương, mọi ưu phiền và hãy tha thứ tất cả những ai đã và đang làm ta đau khổ, để rồi chính ta cũng thấy được tình yêu của bản thân... Hỡi mọi người ơi!
    HÃY LÀM CUỘC SỐNG Ý NGHĨA HƠN TRONG VÒNG TAY CỦA CHÚNG TA...!!!

    thay đổi nội dung bởi: Peter Nguyễn, 16-02-2010 lúc 09:24 PM

  2. Có 11 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com