Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: TRỢ GIÚP KHẨN CẤP CHO ANH NGUYỄN TẤN ĐẠT Ở BÌNH THUẬN

  1. #1
    cafeda2009's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Saigon
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,386
    Cám ơn
    5,297
    Được cám ơn 2,565 lần trong 989 bài viết

    Default TRỢ GIÚP KHẨN CẤP CHO ANH NGUYỄN TẤN ĐẠT Ở BÌNH THUẬN

    TRỢ GIÚP KHẨN CẤP CHO ANH NGUYỄN TẤN ĐẠT Ở BÌNH THUẬN

    02/03/2010 BAN BIÊN TẬP






    Một cộng tác viên của Web chúng ta, ông Cao Huy Hoàng vừa gửi về BBT chúng tôi một lời cầu cứu xin trợ giúp cho một bệnh nhân ngặt nghèo. Quỹ Trợ Giúp EPHATA đã được mở bên trang Web www.trungtammucvudcct.com, nhưng sợ thời gian không kịp, xin được đăng thông tin cả trên trang Web này nữa, hy vọng được nhiều anh chị em độc giả chia sẻ...

    Cha Phêrô Vũ Nhật Trí, Giáo Xứ Hiệp Đức, Giáo Phận Phan Thiết, giới thiệu trường hợp anh Phaolô NGUYỄN TẤN ĐẠT, sinh ngày 6.9.1969, con ông Phaolô Nguyễn Tấn Ích, 71 tuổi, và bà Maria Phan Thị Thu Sương, 70 tuổi, hiện ngụ tại khu phố Lập Nghĩa, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, thuộc Giáo Xứ Hiệp Đức, điện thoại: 0623.869.930. Gia đình ông Tấn Ích làm nghề nông. Hai em gái của anh Đạt đã có gia đình. Một em trai chưa có gia đình, đang giúp ba mẹ làm ruộng.


    Anh Đạt bị động kinh từ năm 1986, lúc mới 17 tuổi. Trong 10 năm, từ 1987 – 1997 bị u não, liệt nửa người, tay quẹo, chân quẹo, đã về Sàigòn chạy chữa ở bệnh viện Ung Bướu, bệnh viện Chợ Rẫy. Năm 2007, anh Đạt bị xuất huyết não, hôn mê trong 5 tháng liền, sống đời thực vật, mù mắt, trọc đầu. Bệnh viện Chợ Rẫy cho về nhà. Đến năm 2009, chữa bằng hóa trị tại bệnh viện Hòa Hảo, Sàigòn.


    Đến nay anh đã 12 lần vào hóa chất, mỗi lần hết 35 triệu. Tổng cộng 420 triệu. Số tiền nầy do cô em gái đi vay mượn ngân hàng. Anh Đạt đã có dấu hiệu tiến bộ khả quan sau những lần vào hóa chất. Bác sĩ Thuần, bệnh viện Hòa Hảo thông báo sẽ còn phải vào hóa chất ít là 3 lần nữa trong thời gian một tháng rưỡi tới đây. Lần tiếp theo sẽ là ngày 14.3.2010.


    Đến hôm nay, gia đình đã thật sự cạn kiệt, không còn đất để bán, vì đất và nhà đã thế chấp hết cho ngân hàng. Số tiền hiện cần phải có là 105 triệu đế trả 3 lần vào hóa chất. Gia đình ngỏ ý xin quyên góp trợ giúp số tiền là 70 triệu VND.


    Sáng ngày thứ ba 2.3.2010, chúng tôi quyết định gấp rút mở QUỸ EPHATA TRỢ GIÚP HÓA TRỊ CHO ANH NGUYỄN TẤN ĐẠT, với số tiền là 70 triệu VND. Xin liên hệ với Lm. Lê Quang Uy, Trung Tâm Mục Vụ DCCT, 38 Kỳ Đồng, P. 9, Q. 3, thành phố Sàigòn, Mail:
    ttmvcssr@gmail.com, điện thoại 0903.340.914.

    Danh sách ân nhân chia sẻ trợ giúp:

    - Anh chị em Gia Đình An Phong, Sydney ( Úc ): 1.000 AUD
    - Các Giáo Dân Gx. Tử Nê ( Bắc Ninh ): 1.800.000 VND
    - Một Giáo Dân Gx. Chính Tòa ( Bắc Ninh ): 200.000 VND
    - Một Giáo Dân Gx. Tư Đình ( Hà Nội ): 200.000 VND
    - Chị Hà và gia đình ( Sàigòn ): 1.000.000 VND

    Sơ kết tính đến 11 giờ trưa thứ tư 3.3.2010:
    1.000 AUD + 3.200.000 VND

    http://huongvedaihoidanchua.net
    Chữ ký của cafeda2009
    Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô (Thánh Grêrônimô)

  2. Có 15 người cám ơn cafeda2009 vì bài này:


  3. #2
    cafeda2009's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Saigon
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,386
    Cám ơn
    5,297
    Được cám ơn 2,565 lần trong 989 bài viết

    Default

    TRỢ GIÚP KHẨN CẤP CHO ANH NGUYỄN TẤN ĐẠT Ở BÌNH THUẬN: đã nhận được khoảng 51.400.000 VND giúp cho anh vào hóa chất được thêm một lần.

    02/03/2010 BAN BIÊN TẬP




    Ảnh chụp anh Nguyễn Tấn Đạt ngồi giữa cha và mẹ tại nhà

    Một cộng tác viên của Web chúng ta, ông Cao Huy Hoàng vừa gửi về BBT chúng tôi một lời cầu cứu xin trợ giúp cho một bệnh nhân ngặt nghèo. Quỹ Trợ Giúp EPHATA đã được mở bên trang Web www.trungtammucvudcct.com, nhưng sợ thời gian không kịp, xin được đăng thông tin cả trên trang Web này nữa, hy vọng được nhiều anh chị em độc giả chia sẻ...

    Cha Phêrô Vũ Nhật Trí, Giáo Xứ Hiệp Đức, Giáo Phận Phan Thiết, giới thiệu trường hợp anh Phaolô NGUYỄN TẤN ĐẠT, sinh ngày 6.9.1969, con ông Phaolô Nguyễn Tấn Ích, 71 tuổi, và bà Maria Phan Thị Thu Sương, 70 tuổi, hiện ngụ tại khu phố Lập Nghĩa, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, thuộc Giáo Xứ Hiệp Đức, điện thoại: 0623.869.930. Gia đình ông Tấn Ích làm nghề nông. Hai em gái của anh Đạt đã có gia đình. Một em trai chưa có gia đình, đang giúp ba mẹ làm ruộng.


    Anh Đạt bị động kinh từ năm 1986, lúc mới 17 tuổi. Trong 10 năm, từ 1987 – 1997 bị u não, liệt nửa người, tay quẹo, chân quẹo, đã về Sàigòn chạy chữa ở bệnh viện Ung Bướu, bệnh viện Chợ Rẫy. Năm 2007, anh Đạt bị xuất huyết não, hôn mê trong 5 tháng liền, sống đời thực vật, mù mắt, trọc đầu. Bệnh viện Chợ Rẫy cho về nhà. Đến năm 2009, chữa bằng hóa trị tại bệnh viện Hòa Hảo, Sàigòn.


    Đến nay anh đã 12 lần vào hóa chất, mỗi lần hết 35 triệu. Tổng cộng 420 triệu. Số tiền nầy do cô em gái đi vay mượn ngân hàng. Anh Đạt đã có dấu hiệu tiến bộ khả quan sau những lần vào hóa chất. Bác sĩ Thuần, bệnh viện Hòa Hảo thông báo sẽ còn phải vào hóa chất ít là 3 lần nữa trong thời gian một tháng rưỡi tới đây. Thông tin mới nhất ngày 7.3.2010 từ phía gia đình cho biết: lần tiếp theo là ngày 11.3.2010, sớm hơn 3 ngày so với dự kiến trước đây.

    Đến hôm nay, gia đình đã thật sự cạn kiệt, không còn đất để bán, vì đất và nhà đã thế chấp hết cho ngân hàng. Số tiền hiện cần phải có là 105 triệu đế trả 3 lần vào hóa chất. Gia đình ngỏ ý xin quyên góp trợ giúp số tiền là 70 triệu VND.
    Sáng ngày thứ ba 2.3.2010, chúng tôi quyết định gấp rút mở QUỸ EPHATA TRỢ GIÚP HÓA TRỊ CHO ANH NGUYỄN TẤN ĐẠT, với số tiền là 70 triệu VND. Xin liên hệ với Lm. Lê Quang Uy, Trung Tâm Mục Vụ DCCT, 38 Kỳ Đồng, P. 9, Q. 3, thành phố Sàigòn, Mail: ttmvcssr@gmail.com, điện thoại 0903.340.914.

    Danh sách ân nhân chia sẻ trợ giúp:


    - Anh chị em Gia Đình An Phong, Sydney ( Úc ): 1.000 AUD
    - Các Giáo Dân Gx. Tử Nê ( Bắc Ninh ): 1.800.000 VND
    - Một Giáo Dân Gx. Chính Tòa ( Bắc Ninh ): 200.000 VND
    - Một Giáo Dân Gx. Tư Đình ( Hà Nội ): 200.000 VND
    - Chị Hà và gia đình ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
    - Gia đình chị Thanh Bích ( Úc ): 300 AUD
    - Một số các bạn trẻ Gx. Tử Nê ( Bắc Ninh ): 300.000 VND
    - Ông Vĩnh Oanh, Gx. Vĩnh Trị ( Nam Định ): 1.500.000 VND ( mới cập nhật )
    - Hai Giáo Dân Gx. Vĩnh Trị ( Nam Định ): 200.000 VND
    - Ông Joseph Dien Nguyen ( Hoa Kỳ ) qua cha Thoại DCCT: 100 USD
    - Các ân nhân qua cô Liên ( Na Uy ): 100 USD
    - Chị Mai, xóm 4 Gx. ĐMHCG ( Sàigòn ): 300.000 VND
    - Bác PHP, Gx. Bình Thọ, Thủ Đức ( Sàigòn ): 2.000.000 VND
    - Ông Trọng Đỗ, qua anh Khôi ( Hoa Kỳ ): 50 USD
    - Ông Mai Quang Tuyến ( Hoa Kỳ ): 200 USD
    - Bà Nguyễn Thị Quý, Đakao ( Sàigòn ): 3.000.000 VND
    - Bà cụ Thỏa mới qua đời ( Sàigòn ): 500.000 VND
    - Ca đoàn Việt Linh, Cali ( Hoa Kỳ ): 50 USD
    - Ông Nguyễn Hồng ( Canada ): 100 CAD

    - Cô Oanh, DNTN Quốc Tế Vinh Quang ( Sàigòn ): 2.000.000 VND
    - Bà Tường Lan ( Sàigòn ): 2.000.000 VND
    - Giáo Dân Gx. Từ Đức, Thủ Đức ( Sàigòn ): 1.500.000 VND
    - Gia đình cháu Đăng Khoa mới qua đời ( Sàigòn ): 200.000 VND
    - Một ân nhân ẩn danh ( Sàigòn ): 500.000 VND
    - Một Linh Mục ẩn danh ( Sàigòn ): 500.000 VND

    Sơ kết tính đến 21 giờ tối thứ năm 18.3.2010:
    1.300 AUD + 500 USD + 100 CAD + 17.700.000 VND

    Đổi ra tiền VND theo thời giá báo Tuổi Trẻ yết ngày 16.3.2010,
    được khoảng 51.400.000 VND.


    Tin mới nhất, ngày thứ năm 11.3.2010 vừa qua, anh Nguyễn Tấn Đạt đã được vào hóa chất lần thứ 13 tại Trung Tâm Hòa Hảo, chi phí hết 32.130.000 VND. Chúng tôi đã vào tận nơi đóng đủ số tiền nói trên cho anh và lấy biên lai để lưu giữ.

    Rất mong quý ân nhân tiếp tục chia sẻ trợ giúp thêm cho đủ số 70 triệu gia đình anh Đạt đã xin chúng ta quyên góp, nghĩa là còn cần thêm khoảng 18.600.000 VND nữa.


    Dưới đây là lá thư ngắn do người nhà viết vội ngay tại bệnh viện thay anh Đạt ký tên để cám ơn các ân nhân:

    Sàigòn 11.3.2010
    THƯ CÁM ƠN

    Tôi tên là Nguyễn Tấn Đạt có nhận số tiền là 32.130.000 VND ( ba mươi hai triệu một trăm ba mươi ngàn ) do cha Lê Quang Uy gửi đến giúp. Tôi xin cám ơn quý ân nhân đã giúp đỡ tôi trong hoàn cảnh khó khăn bệnh tật này.
    Xin thành thật cám ơn,

    ( Ký tên )
    Nguyễn Tấn Đạt

    Và tiếp theo là lá thư của ông Nguyễn Tấn Ích, thân sinh anh Đạt viết từ Bình Thuận, scan và gửi qua Mail sáng thứ năm 18.3.2010:


    Chữ ký của cafeda2009
    Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô (Thánh Grêrônimô)

  4. Có 8 người cám ơn cafeda2009 vì bài này:


  5. #3
    Van_HieuiNTNMaiKhoi's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2009
    Tên Thánh: Augustino
    Giới tính: Nam
    Đến từ: TpHCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 294
    Cám ơn
    1,745
    Được cám ơn 2,157 lần trong 291 bài viết

    Default

    TRỢ GIÚP KHẨN CẤP CHO ANH NGUYỄN TẤN ĐẠT Ở BÌNH THUẬN: đã nhận được tròn 70.000.000 VND

    02/03/2010 1600 BAN BIÊN TẬP
    Cỡ chữ:



    Ảnh mới nhất, chụp anh Nguyễn Tấn Đạt đã ngồi lên được giữa cha và mẹ tại nhà
    Một cộng tác viên của Web chúng ta, ông Cao Huy Hoàng vừa gửi về BBT chúng tôi một lời cầu cứu xin trợ giúp cho một bệnh nhân ngặt nghèo. Quỹ Trợ Giúp EPHATA đã được mở bên trang Web www.trungtammucvudcct.com, nhưng sợ thời gian không kịp, xin được đăng thông tin cả trên trang Web này nữa, hy vọng được nhiều anh chị em độc giả chia sẻ...
    Cha Phêrô Vũ Nhật Trí, Giáo Xứ Hiệp Đức, Giáo Phận Phan Thiết, giới thiệu trường hợp anh Phaolô NGUYỄN TẤN ĐẠT, sinh ngày 6.9.1969, con ông Phaolô Nguyễn Tấn Ích, 71 tuổi, và bà Maria Phan Thị Thu Sương, 70 tuổi, hiện ngụ tại khu phố Lập Nghĩa, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, thuộc Giáo Xứ Hiệp Đức, điện thoại: 0623.869.930. Gia đình ông Tấn Ích làm nghề nông. Hai em gái của anh Đạt đã có gia đình. Một em trai chưa có gia đình, đang giúp ba mẹ làm ruộng.
    Anh Đạt bị động kinh từ năm 1986, lúc mới 17 tuổi. Trong 10 năm, từ 1987 – 1997 bị u não, liệt nửa người, tay quẹo, chân quẹo, đã về Sàigòn chạy chữa ở bệnh viện Ung Bướu, bệnh viện Chợ Rẫy. Năm 2007, anh Đạt bị xuất huyết não, hôn mê trong 5 tháng liền, sống đời thực vật, mù mắt, trọc đầu. Bệnh viện Chợ Rẫy cho về nhà. Đến năm 2009, chữa bằng hóa trị tại bệnh viện Hòa Hảo, Sàigòn.
    Đến nay anh đã 12 lần vào hóa chất, mỗi lần hết 35 triệu. Tổng cộng 420 triệu. Số tiền nầy do cô em gái đi vay mượn ngân hàng. Anh Đạt đã có dấu hiệu tiến bộ khả quan sau những lần vào hóa chất. Bác sĩ Thuần, bệnh viện Hòa Hảo thông báo sẽ còn phải vào hóa chất ít là 3 lần nữa trong thời gian một tháng rưỡi tới đây. Thông tin mới nhất ngày 7.3.2010 từ phía gia đình cho biết: lần tiếp theo là ngày 11.3.2010, sớm hơn 3 ngày so với dự kiến trước đây.
    Đến hôm nay, gia đình đã thật sự cạn kiệt, không còn đất để bán, vì đất và nhà đã thế chấp hết cho ngân hàng. Số tiền hiện cần phải có là 105 triệu đế trả 3 lần vào hóa chất. Gia đình ngỏ ý xin quyên góp trợ giúp số tiền là 70 triệu VND.
    Sáng ngày thứ ba 2.3.2010, chúng tôi quyết định gấp rút mở QUỸ EPHATA TRỢ GIÚP HÓA TRỊ CHO ANH NGUYỄN TẤN ĐẠT, với số tiền là 70 triệu VND. Và đến 7g30 sáng Chúa Nhật 21.3.2010, tức là sau đúng 20 ngày, chúng ta đã hoàn tất việc quyên góp với số tiền 70 triệu đồng. Xin tạ ơn Chúa và biết ơn mọi người.
    Danh sách ân nhân chia sẻ trợ giúp:
    - Anh chị em Gia Đình An Phong, Sydney ( Úc ): 1.000 AUD
    - Các Giáo Dân Gx. Tử Nê ( Bắc Ninh ): 1.800.000 VND
    - Một Giáo Dân Gx. Chính Tòa ( Bắc Ninh ): 200.000 VND
    - Một Giáo Dân Gx. Tư Đình ( Hà Nội ): 200.000 VND
    - Chị Hà và gia đình ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
    - Gia đình chị Thanh Bích ( Úc ): 300 AUD
    - Một số các bạn trẻ Gx. Tử Nê ( Bắc Ninh ): 300.000 VND
    - Ông Vĩnh Oanh, Gx. Vĩnh Trị ( Nam Định ): 1.500.000 VND
    - Hai Giáo Dân Gx. Vĩnh Trị ( Nam Định ): 200.000 VND
    - Ông Joseph Dien Nguyen ( Hoa Kỳ ): 100 USD
    - Các ân nhân qua cô Liên ( Na Uy ): 100 USD
    - Chị Mai, xóm 4 Gx. ĐMHCG ( Sàigòn ): 300.000 VND
    - Bác PHP, Gx. Bình Thọ, Thủ Đức ( Sàigòn ): 2.000.000 VND
    - Ông Trọng Đỗ, qua anh Khôi ( Hoa Kỳ ): 50 USD
    - Ông Mai Quang Tuyến ( Hoa Kỳ ): 200 USD
    - Bà Nguyễn Thị Quý, Đakao ( Sàigòn ): 3.000.000 VND
    - Bà cụ Thỏa mới qua đời ( Sàigòn ): 500.000 VND
    - Ca đoàn Việt Linh, Cali ( Hoa Kỳ ): 50 USD
    - Ông Nguyễn Hồng ( Canada ): 100 CAD
    - Cô Oanh, DNTNQT Vinh Quang ( Sàigòn ): 2.000.000 VND
    - Bà Tường Lan ( Sàigòn ): 2.000.000 VND
    - Giáo Dân Gx. Từ Đức, Thủ Đức ( Sàigòn ): 1.500.000 VND
    - Gia đình cháu Đăng Khoa mới qua đời ( Sàigòn ): 200.000 VND
    - Một ân nhân ẩn danh ( Sàigòn ): 500.000 VND
    - Một Linh Mục ẩn danh ( Sàigòn ): 500.000 VND
    - Bà Đường ( Đức ): 1.000.000 VND
    - Gia đình anh Nguyễn Gia Đỗ ( Sàigòn ): 2.000.000 VND
    - Điểm Hẹn Giêsu ( Sàigòn ) quyên góp 18.3.2010: 4.100.000 VND
    - Anh Nguyễn Trần Như Long, Paris ( Pháp ): 100 USD
    - Một gia đình ẩn danh ( Do Thái ): 1.000.000 VND
    - Chị Hà Thủy ( Hoa Kỳ ) giúp lần 1: 100 USD
    - Một ân nhân ghi tên là Cuong T. Tran ( Hoa Kỳ ): 100 USD
    - Trích tiền xin giỏ Lễ Xa Quê DCCT CN 14.3.2010: 2.650.000 VND
    - Gia đình hai bạn Lộc - Kim ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
    - Chị Hà Thủy ( Hoa Kỳ ) giúp lần 2: 1.100.000 VND
    Tổng kết tính đến 9g30 sáng Chúa Nhật 21.3.2010:
    1.300 AUD + 800 USD + 100 CAD + 30.550.000 VND.
    Đổi ra tiền VND được tròn 70.000.000 VND và hoàn tất việc chia sẻ về vật chất. Kính xin mọi người tiếp tục chia sẻ bằng lời cầu nguyện để anh Đạt sớm bình phục trong Chúa.
    Tin mới nhất, ngày thứ năm 11.3.2010 vừa qua, anh Nguyễn Tấn Đạt đã được vào hóa chất lần thứ 13 tại Trung Tâm Hòa Hảo, chi phí hết 32.130.000 VND. Chúng tôi đã vào tận nơi đóng đủ số tiền nói trên cho anh và lấy biên lai để lưu giữ.
    Ngày thứ năm 25.3.2010, anh sẽ phải vào hóa chất lần thứ 14 cũng với khoản chi phí là trên 32 triệu đồng. Và có thể chỉ cần thêm lần vào hóa chất thứ 15 ngày 10.4.2010 nữa là anh Đạt được hồi phục khả quan.
    Dưới đây là lá thư ngắn đề ngày 11.3.2010, do người nhà viết vội ngay tại bệnh viện ở Sàigòn thay anh Đạt để cám ơn các ân nhân:
    THƯ CÁM ƠN
    Tôi tên là Nguyễn Tấn Đạt có nhận số tiền là 32.130.000 VND ( ba mươi hai triệu một trăm ba mươi ngàn ) do cha Lê Quang Uy gửi đến giúp. Tôi xin cám ơn quý ân nhân đã giúp đỡ tôi trong hoàn cảnh khó khăn bệnh tật này. Xin thành thật cám ơn,
    ( Ký tên ) Nguyễn Tấn Đạt
    Và tiếp theo là lá thư của ông Nguyễn Tấn Ích, thân sinh anh Đạt viết từ Bình Thuận, scan và gửi qua Mail sáng thứ năm 18.3.2010:

  6. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com