Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 11 trên 11

Chủ đề: Tôn Thờ Mình Máu Thánh Chúa...

  1. #1
    bethichconlua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Têrêsa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 2,446
    Cám ơn
    4,923
    Được cám ơn 8,443 lần trong 1,989 bài viết

    Default Tôn Thờ Mình Máu Thánh Chúa...

    Chữ ký của bethichconlua
    CHÚA LUÔN NHÌN CON
    VÀ LUÔN YÊU CON.

  2. Được cám ơn bởi:


  3. #2
    bethichconlua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Têrêsa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 2,446
    Cám ơn
    4,923
    Được cám ơn 8,443 lần trong 1,989 bài viết

    Default

    Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể

    Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con sấp mình thờ lạy Chúa là Thiên Chúa và là Ðấng Cứu độ con. Con tin Chúa đang ngự thật trong tấm bánh nhỏ bé của Bí tích Tình Yêu trong các nhà Tạm. Con chúc tụng và ngợi khen tình yêu vô biên của Chúa dành cho con. Nơi đây, con biết rằng Chúa đang chờ đợi con như người Cha nhân lành chờ đợi người con hoang đàng trở về. Cho dù con tội lỗi, yếu đuối đến đâu đi nữa, hay cho dù thế gian không chấp nhận con, nhưng Chúa luôn mở rộng cánh tay, sẵn sàng ôm lấy con và nói với con rằng:
    "Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến con như vậy" Ga15:9.

    Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, này con đây với thân phận phàm hèn của một tội nhân trước mặt Chúa. Con xin đầu phục toàn thân xác, trí khôn và linh hồn con cho Chúa. Xin Chúa ban Thánh Thần cho con, để nhờ Thần Khí của Chúa con biết tôn vinh và cảm tạ Chúa. Xin cho con cảm nghiệm được bằng trái tim xác thịt của con rằng:
    "Chúa đang ở đây. Chúa đang sống. Chúa đang nghe con nói. Chúa đang nhìn con bằng đôi mắt yêu thương".

    Con cũng thế, ước gì Chúa xức dầu trên đôi tai và trái tim con để con nghe được tiếng Chúa nói, cảm nhận được Chúa hiện diện và đôi mắt tâm linh con thấy được Chúa. Xin Chúa hãy tỏ lộ tình yêu Chúa ra cho con, và nhận chìm con trong đại dương tình yêu của Chúa ngay giây phút này. Xin Chúa hãy dạy cho con đường lối của Chúa, sửa sai những lỗi lầm, những thiếu xót của con. Con muốn trở nên thánh thiện hơn, muốn là người con đẹp lòng Chúa và nên giống Chúa hơn.

    Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con xin dâng những giờ phút này để hoàn toàn được thuộc về Chúa. Chỉ có Chúa với con mà thôi, như xưa Maria quây quần bên chân Chúa lắng nghe Lời Hằng Sống mà quên đi những lo toan, bôn ba ở đời. Chúa chính là nguồn hạnh phúc và niềm hoan lạc đích thực của con. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Ngài. Amen.

    Lời nguyện:
    * Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Xin hãy mở mắt linh hồn con để con nhận ra, tôn thờ, ca tụng, mến yêu Chúa mỗi lần con được phúc hiệp lễ.
    * Lạy Thánh Thể Chúa Giêsu, Xin hãy nuôi dưỡng con hằng ngày để đời con khỏi đói khát về thế xác lẫn tâm linh.
    * Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, là thịt máu con Mẹ Maria, hãy ban cho con luôn kết hợp với Chúa để sống trong trái tim Chúa suốt đời con. Amen.
    http://www.giesuyeucon.com/SuyTonThanhThe.htm
    Chữ ký của bethichconlua
    CHÚA LUÔN NHÌN CON
    VÀ LUÔN YÊU CON.

  4. #3
    bethichconlua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Têrêsa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 2,446
    Cám ơn
    4,923
    Được cám ơn 8,443 lần trong 1,989 bài viết

    Default

    Hãy Đến Dự Bàn Tiệc Chúa Giêsu Thánh Thể

    Lời Hằng Sống: Tin Mừng Thánh Luca 22: 7-20

    7 Đã đến ngày lễ Bánh Không Men, ngày phải sát tế chiên Vượt Qua.
    8 Đức Giê-su sai ông Phê-rô với ông Gio-an đi và dặn:
    "Các anh hãy đi dọn cho chúng ta ăn lễ Vượt Qua."
    9 Hai ông hỏi: "Thầy muốn chúng con dọn ở đâu? "
    10 Người bảo họ: "Này, khi vào thành, các anh sẽ gặp một người mang vò nước. Cứ đi theo người đó, người đó vào nhà nào,
    11 thì các anh vào thưa với chủ nhà: "Thầy nhắn ông: Căn phòng dành cho tôi ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ của tôi ở đâu?
    12 ông ấy sẽ chỉ cho các anh một căn phòng rộng rãi trên lầu, đã được trang bị: các anh hãy dọn ở đó."
    13 Các ông ra đi, thấy mọi sự y như Người đã nói, và các ông dọn tiệc Vượt Qua.
    14 Khi giờ đã đến Đức Giê-su vào bàn, và các Tông Đồ cùng vào với Người.
    15 Người nói với các ông: "Thầy những khát khao mong mỏi ăn lễ Vượt Qua này với anh em trước khi chịu khổ hình.
    16 Bởi vì, Thầy nói cho anh em hay, Thầy sẽ không bao giờ ăn lễ Vượt Qua này nữa, cho đến khi lễ này được nên trọn vẹn trong Nước Thiên Chúa."
    17 Rồi Người nhận lấy chén, dâng lời tạ ơn và nói: "Anh em hãy cầm lấy mà chia nhau.
    18 Bởi vì, Thầy bảo cho anh em biết, từ nay, Thầy không còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến khi Triều Đại Thiên Chúa đến."
    19 Rồi Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các ông và nói: "Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy."
    20 tới tuần rượu cuối bữa ăn, Người cũng làm như vậy và nói: "Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em”.

    http://www.giesuyeucon.com/SuyTonThanhThe.htm
    Chữ ký của bethichconlua
    CHÚA LUÔN NHÌN CON
    VÀ LUÔN YÊU CON.

  5. #4
    bethichconlua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Têrêsa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 2,446
    Cám ơn
    4,923
    Được cám ơn 8,443 lần trong 1,989 bài viết

    Default

    Suy Niệm Và Cầu Nguyện:
    Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chỉ có Ơn Cứu Chuộc của Chúa mới bảo đảm cho phần rỗi linh hồn cho con. Chỉ vì yêu con mà Chúa phải hiến thân mình, chết đền thay cho tội con. Chúa hạ mình, ẩn náu trong tấm bánh nhỏ bé đang hiện diện trước mặt con. Chúa cam lòng chấp nhận thân phận còn thấp kém hơn cả thân phận làm người, để mãi mãi là Bánh Trường Sinh nuôi sống linh hồn chúng con. Chúa Giêsu ơi, sao Chúa lại trả giá quá đắt để được làm bạn với chúng con như thế? Chúng con là gì, mà Chúa phải thương, phải nhớ đến? Trên thánh giá trong giờ hấp hối, Chúa nói: Ta khát! Giờ đây, Chúa cũng đang nói với con: Cha khát! Khát sự hiện diện của con với Chúa trong nhà tạm này; khát niềm tin sâu đậm của con nơi Thánh Thể; khát con đến dự Bàn Tiệc Thánh; khát sự thống hối ăn năn trở về của con. Như hạt lúa miến phải bị nghiền nát trước khi trở thành tấm bánh, thì Chúa - như Hạt Lúa Miến của Thiên Chúa Cha cũng đã sẵn lòng chịu đòn đánh nát tả tơi, phơi thây trên cây thập tự. Trái Tim Chúa cũng đã bị đâm thủng, để thương chúng con cho tới giọt máu cuối cùng. Một lần nữa, Chúa đã chứng tỏ cho con thấy rằng con thật là quý giá trước mặt Chúa và trong Trái Tim Chúa con là tất cả tình yêu của Chúa.

    Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin dạy cho con biết chết đi, biết hy sinh vì lòng yêu mến Chúa. Dù kiếp sống của con có đau khổ hay vui sướng, có thành công hay thất bại thì xin đừng theo ý con, nhưng xin cho ý Chúa được thể hiện trong đời sống của con. Nhờ nguồn sống Thánh Thể của Chúa và quyền năng của Chúa Thánh Thần, xin làm cho con can đảm lên và không sợ hãi. Xin cho con luôn nhớ Lời Chúa dạy: Ðừng sợ, hãy vững lòng tin vào Chúa. Chúa đã gánh lấy thánh giá đời con bằng sức mạnh của Chúa, để con được nhẹ gánh mà tiến bước. Ðược ở trước sự hiện diện của Chúa và trong Nhà Chúa là hạnh phúc lớn lao của đời con. Xin Chúa hãy dùng con, như khí cụ để làm sáng danh Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Ngài. Amen.
    http://www.giesuyeucon.com/SuyTonThanhThe.htm
    Chữ ký của bethichconlua
    CHÚA LUÔN NHÌN CON
    VÀ LUÔN YÊU CON.

  6. #5
    bethichconlua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Têrêsa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 2,446
    Cám ơn
    4,923
    Được cám ơn 8,443 lần trong 1,989 bài viết

    Default

    Thánh Vịnh 18
    2 Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con;
    3 lạy Chúa là núi đá, là thành luỹ, là Đấng giải thoát con lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn, là khiên mộc, là Đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ.
    4 Tôi kêu cầu Chúa là Đấng xứng muôn lời ngợi khen, và tôi được cứu thoát khỏi quân thù.
    7 Lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu Chúa, kêu lên Người là Thiên Chúa của tôi. Từ thánh điện, Người đã nghe tiếng tôi cầu cứu, lời tôi khấn nguyện vọng đến tai Người.
    17 Từ chốn cao vời, Chúa đưa tay nắm lấy, vớt tôi lên khỏi sóng nước mênh mông,
    20 Người kéo tôi ra chỗ thảnh thơi, vì yêu thương tôi nên Người giải thoát.
    21 Chúa xử tốt với tôi, bởi tôi sống ngay lành. Người ban thưởng cho tôi, vì tay tôi trong sạch.
    22 Chính bởi tôi đã theo đường lối Chúa, không lỗi đạo cùng Thiên Chúa tôi thờ.
    23 Mọi quyết định của Người luôn ở trước mặt tôi, thánh chỉ Người truyền, tôi không hề bỏ.
    26 Lạy Chúa, Ngài giữ tín trung với kẻ tín trung, xử tuyệt hảo với người tuyệt hảo,
    27 liêm khiết cùng ai liêm khiết, nhưng dùng mưu mẹo với kẻ gian ngoan.
    28 Chúa cứu độ dân nghèo hèn, bắt kẻ vênh vang phải cúi mặt.
    29 Vâng, lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, Chúa làm cho ngọn đèn của con sáng tỏ, Ngài soi chiếu vào đời con tăm tối mịt mù.
    31 Đường lối Thiên Chúa quả là toàn thiện, lời Chúa hứa được chứng nghiệm tỏ tường. Chính Người là khiên che thuẫn đỡ, cho những ai ẩn náu bên Người.
    32 Ngoài Đức Chúa, hỏi ai là Thiên Chúa? Ai là núi đá độ trì, ngoài Thiên Chúa của ta?
    33 Chính Thiên Chúa đã làm cho tôi nên hùng dũng, và cho đường nẻo tôi đi được thiện toàn.
    36 Lạy Chúa, Ngài ban ơn cứu độ làm khiên mộc chở che con, Ngài đưa tay uy quyền nâng đỡ, săn sóc ân cần giúp con lớn mạnh.
    37 Đường con đi, Chúa mở rộng thênh thang, chân con bước không bao giờ lảo đảo.
    47 Đức Chúa vạn vạn tuế! Chúc tụng Người là núi đá cho tôi trú ẩn. Tôn vinh Thiên Chúa là Đấng cứu độ tôi,
    50 Giữa muôn dân, con cất lời cảm tạ, dâng điệu hát cung đàn ca mừng danh thánh Chúa.

    http://www.giesuyeucon.com/SuyTonThanhThe.htm
    Chữ ký của bethichconlua
    CHÚA LUÔN NHÌN CON
    VÀ LUÔN YÊU CON.

  7. #6
    bethichconlua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Têrêsa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 2,446
    Cám ơn
    4,923
    Được cám ơn 8,443 lần trong 1,989 bài viết

    Default

    Kinh Lạy Cha - Chầu Thánh Thể
    * Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, nay đang ngự trong thiên đàng của Bí tích Thánh Thể. Con xin dâng lên Cha ngự trên ngai tòa ân sủng và tình thương, mọi lời chúc tụng, danh dự, uy quyền và vinh quang đến muôn đời!

    * Xin cho danh Cha cả sáng, được tôn vinh trước hết nơi chúng con, qua thần khí của lòng khiêm nhường, vâng phục và bác ái của Cha. Ước chi với tất cả sự khiêm tốn và nhiệt thành, con làm cho mọi người biết đến Cha, yêu Cha và tôn thờ Cha trong Bí tích Thánh Thể.

    * Xin cho Nước Cha trị đến, nước mang tên Thánh Thể. Xin chỉ mình Cha cai trị chúng con mãi mãi, để Cha được vinh quang hơn, qua quyền năng của tình yêu Cha, vinh hiển của các nhân đức Cha, và ân sủng của ơn gọi tông đồ Thánh Thể trong đời sống con.
    - Xin ban cho chúng con hồng ân của tình yêu Cha, để chúng con có thể mở mang Vương quốc Thánh Thể, khắp mọi nơi và thực hiện nguyện ước của Cha: "Ta đến để ném lửa trên khắp địa cầu, và Ta ước mong điều gì, nếu không phải là mong cho địa cầu được cháy lên". Ôi! Giá chi chúng con có thể làm người châm lửa trời cao ấy!

    * Xin cho ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời,
    - Xin ban cho chúng con được ơn tìm thấy niềm vui, khi chỉ muốn một mình Chúa, ước ao một mình Chúa, suy tưởng về một mình Chúa. Xin ban cho chúng con ơn ấy bằng cách chúng con biết từ bỏ chính mình. Xin cho chúng con được tìm thấy ánh sáng và sức sống trong sự vâng phục thánh ý tốt lành và hoàn thiện của Cha.
    - Ngài muốn gì, con muốn đó. Vì Ngài muốn, nên con muốn. Ngài muốn sao, con muốn vậy. Ngài muốn bao lâu, con muốn bấy lâu. Xin gìn giữ tư tưởng và ước muốn của con trong sạch vẹn tuyền từ nơi Chúa, cho Chúa và trong Chúa.

    * Xin cho chúng con lương thực hàng ngày,
    Chúa chính là Chúa Giêsu Thánh Thể của con. Chỉ có mình Chúa mới là Lương thực và trang phục của con, là giàu sang và vinh quang của con, là thuốc chữa lành bệnh tật của con, là sự che chở của con trước mọi sự dữ. Chúa là tất cả mọi sự đối với con.

    * Xin tha thứ những lỗi phạm của chúng con,
    Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho con, Vì con ăn năn tất cả tội lỗi con, đang phơi bày ra trước mắt Chúa

    * Như chúng con tha thứ những người lỗi phạm tới chúng con,
    Những ai đã xúc phạm đến con trong mọi cách, với hết lòng con tha thứ cho họ và ước muốn cho họ, được ánh sáng của tình yêu Chúa

    * Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi sự dữ,
    Lạy Chúa Giêsu,
    - Xin giải thoát con khỏi quỷ kiêu ngạo, Ô uế, bất hòa và tự mãn. Xin giải thoát con khỏi những bận tâm và lo lắng của đời sống để với con tim trong sạch và tâm trí thư thái. Con có thể vui tươi dành cuộc đời, và tận hiến tất cả con người con, và tất cả những gì con có để phục vụ Chúa là Chúa Giêsu Thánh Thể của con.
    Ôi lạy Chúa Giêsu! Con trông cậy nơi Ngài;
    - Xin đừng để con bao giờ bị thao túng vì chỉ có Chúa tốt lành, chỉ có Chúa quyền năng mạnh mẽ, chỉ có Chúa trường cửu, chỉ có Chúa xứng đáng được danh dự và vinh quang, yêu mến và cảm tạ muôn đời. Amen.

    http://www.giesuyeucon.com/SuyTonThanhThe.htm
    Chữ ký của bethichconlua
    CHÚA LUÔN NHÌN CON
    VÀ LUÔN YÊU CON.

  8. #7
    bethichconlua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Têrêsa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 2,446
    Cám ơn
    4,923
    Được cám ơn 8,443 lần trong 1,989 bài viết

    Default

    Kinh Cầu Chúa Giêsu Thánh Thể
    X: Chúa Giêsu Thánh Thể ngự thật trong Bánh và Rượu
    Đ:Ngợi khen Chúa Giêsu Thánh Thể. (thưa sau mỗi câu)

    * Chúa Giêsu Thánh Thể là Con Thiên Chúa hằng sống
    * Chúa Giêsu Thánh Thể là Ngôi Hai Thiên Chúa
    * Chúa Giêsu Thánh Thể là Bánh Trường Sinh từ trời
    * Chúa Giêsu Thánh Thể là Mục Tử nhân lành
    * Chúa Giêsu Thánh Thể là Mục Tử hiến mình vì đàn chiên
    * Chúa Giêsu Thánh Thể là Đấng Cứu Độ trần gian
    * Chúa Giêsu Thánh Thể là Đấng Chữa Lành
    * Chúa Giêsu Thánh Thể là Đấng khoan dung
    * Chúa Giêsu Thánh Thể là đại dương Lòng Thương Xót
    * Chúa Giêsu Thánh Thể là kho tàng nguồn ân sủng
    * Chúa Giêsu Thánh Thể là tình yêu của mọi tâm hồn
    * Chúa Giêsu Thánh Thể là chốn náu thân của các linh hồn
    * Chúa Giêsu Thánh Thể khiêm nhường và dịu dàng trong lòng

    http://www.giesuyeucon.com/SuyTonThanhThe.htm
    Chữ ký của bethichconlua
    CHÚA LUÔN NHÌN CON
    VÀ LUÔN YÊU CON.

  9. #8
    bethichconlua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Têrêsa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 2,446
    Cám ơn
    4,923
    Được cám ơn 8,443 lần trong 1,989 bài viết

    Default

    Lời Nguyện Theo Kinh Thánh:
    * Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, đã bao lần Cha muốn tập họp chúng con lại, như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh, mà chúng con không chịu. (Lc13:34).
    * Ước chi hôm nay chúng con nhận ra những gì đem lại bình an cho chúng con! (Lc19:42).
    * Cha chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho chúng con. (Ga 10:11).
    * Cha vẫn yêu thương chúng con là kẻ thuộc về Cha còn ở thế gian, và Cha yêu thương chúng con đến cùng. (Ga13:1).
    * Thiên Chúa Cha đã yêu mến Cha thế nào, thì Cha cũng yêu mến chúng con như vậy. (Ga15:9).
    * Không ai có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Chúng con là bạn hữu của Cha, chúng con hãy ở lại trong tình thương của Cha. (Ga15:13-14).
    * Ai ăn thịt và uống máu Cha, thì ở lại trong Cha, và Cha ở lại trong người ấy. (Ga6:56).
    * Nếu các con ở lại trong Cha và Lời Cha ở lại trong các con, thì muốn gì, các con cứ xin, các con sẽ được như ý. (Ga15:7).
    * Hỡi các con đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Cha, Cha sẽ cho các con nghỉ ngơi bồi dưỡng. Các con hãy mang lấy ách của Cha, và hãy học nơi Cha, vì Cha hiền hậu và khiêm nhường trong lòng; và tâm hồn các con sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách của Cha thì êm ái, và gánh của Cha thì nhẹ nhàng." (Mt11:28-30).
    * Cha sẽ không để chúng con mồ côi. (Ga14:18).
    * Cha muốn rằng Cha ở đâu, thì các con cũng ở đó với Cha. (Ga17:24).
    * Cha nói với các con những điều ấy, để trong Cha các con được bình an. (Ga16:33).
    * Cha sẽ gặp lại các con, lòng các con sẽ vui mừng; và niềm vui của các con, không ai lấy mất được. (Ga 16:22).
    Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Ngài. Amen.

    http://www.giesuyeucon.com/SuyTonThanhThe.htm

    Chữ ký của bethichconlua
    CHÚA LUÔN NHÌN CON
    VÀ LUÔN YÊU CON.

  10. #9
    bethichconlua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Têrêsa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 2,446
    Cám ơn
    4,923
    Được cám ơn 8,443 lần trong 1,989 bài viết

    Default

    Lời Nguyện Với Chúa Giêsu Thánh Thể
    Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
    - Chúa đến với chúng con, dưới dạng tấm bánh bình thường. Tấm bánh chẳng nói gì, chỉ biết lặng lẽ chờ đợi. Tấm bánh hiện diện là để phục vụ cho con người. Tấm bánh quá đỗi mong manh, nhỏ bé, có thể bị ẩm mốc làm hư hoại, và tan rất mau sau khi được nhận lãnh.

    Lạy Chúa Giêsu, có cái gì tương tự, giữa phận làm người và phận làm bánh của Chúa. Xin cho chúng con biết cách, đến với con người hôm nay: đơn sơ, khiêm hạ, không chút vinh quang hay quyền lực. Nhờ ăn tấm bánh của Chúa, chúng con cũng trở nên tấm bánh ngon, được bẻ ra để đáp ứng khẩu vị của nhiều người.

    Ước gì chúng con dám rước Chúa đi vào mọi vùng mờ tối của lòng mình, để sự hiện diện của Chúa trong con được lớn lên. Và ước gì chúng con trở thành những Nhà Tạm di động, đem Chúa đến cho đồng bào và quê hương chúng con. Amen

    http://www.giesuyeucon.com/SuyTonThanhThe.htm
    Chữ ký của bethichconlua
    CHÚA LUÔN NHÌN CON
    VÀ LUÔN YÊU CON.

  11. Được cám ơn bởi:


  12. #10
    bethichconlua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Têrêsa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 2,446
    Cám ơn
    4,923
    Được cám ơn 8,443 lần trong 1,989 bài viết

    Default

    Adorete: Con Thờ Lạy Chúa
    Lạy Chúa Giêsu! Con yêu mến thờ lạy Chúa, là Thiên Chúa đang ẩn mình trong hình bánh này. Tim con hết lòng qui phục Chúa, vì được nhìn ngắm Chúa, con thấy mọi sự chẳng ra gì. Mắt con chẳng nhìn thấy và tay chẳng sờ được, nhưng con tin vì được nghe lời Chúa. Con tin mọi điều Chúa dạy, vì chẳng có gì chân thật hơn lời của Chúa. Trên thập giá Chúa chỉ dấu ẩn thiên tính, nhưng trong phép này, Chúa còn dấu cả nhân tính của Người.

    Con tin và tuyên xưng hai bản tính Chúa,
    Xin cho con điều người trộm lành ngày xưa đã được. Tuy không thấy những thương tích Chúa như ông Tôma, nhưng con xưng nhận Chúa là Thiên Chúa của con. Xin cho con tin Chúa nhiều hơn, cậy trông và yêu mến Chúa luôn mãi. Phép Thánh Thể nhắc lại việc Chúa chịu chết, và thật là bánh, ban sự sống cho loài người. Xin cho hồn con được sống nhờ Chúa, và vui hưởng sự ngọt ngào của Người.

    Lạy Chúa Giêsu là như chim mẹ nuôi con, xin rửa sạch con bằng Máu Thánh Chúa. Vì chỉ một giọt máu Chúa cũng đủ làm cho tội cả loài người được sạch trong. Lạy Chúa Giêsu, con đang nhìn Chúa ẩn mình, xin ban cho con điều con hằng mong ước, là sau này được chiêm ngắm, tỏ tường vinh quang của Chúa đến muôn muôn đời. Amen.

    http://www.giesuyeucon.com/SuyTonThanhThe.htm
    Chữ ký của bethichconlua
    CHÚA LUÔN NHÌN CON
    VÀ LUÔN YÊU CON.

  13. Được cám ơn bởi:


  14. #11
    bethichconlua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Têrêsa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 2,446
    Cám ơn
    4,923
    Được cám ơn 8,443 lần trong 1,989 bài viết

    Default

    Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng
    Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu đang ngự thật trong Bí Tích Thánh Thể. Cùng với Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, các Thần Thánh trên trời và Giáo Hội hoàn vũ, con thờ lạy Chúa, con yêu mến Chúa, con cảm tạ Chúa về những hồng ân đã ban cho con, và con khát khao được yêu mến kết hợp với Chúa mỗi ngày một hơn. Xin Chúa ngự vào lòng con cách thiêng liêng và đốt lên trong con ngọn lửa tình yêu mến của Chúa Thánh Thần. Xin Chúa nên tất cả cho con và cho con được thuộc trọn về Chúa.

    Xin cho con được yêu mến Chúa như Mẹ Maria đã yêu mến Chúa, và yêu mến Mẹ như Chúa Giêsu đã yêu mến Mẹ. Amen.


    Lời Nguyện Cám Ơn Chúa Giêsu Thánh Thể

    Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, đã đến trong thế gian và ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế, để chúng con được sống và sống viên mãn hơn!
    Chúng con tin thật: Qua hình bánh, Chúa đang ngự trong các nhà tạm,
    Chúa đang ngự trong con người của chúng con (nếu rước Chúa). Với tất cả thần tính hằng sống và nhân tính vinh hiển của Chúa.

    Chúng con thờ lạy Thần Tính của Chúa, đã hoá thành nhục thể và ở giữa chúng con. Chúng con chúc tụng Tình Yêu của Chúa, đã yêu chúng con đến tự hiến, để chúng con được thánh hoá trong chân lý! Chúng con kính mến Nhân Tính của Chúa, đã được thụ thai bởi quyền phép Chúa Thánh linh, và được hạ sinh bởi lòng đồng trinh của Mẹ Maria.

    Chúng con đền tạ Linh Hồn của Chúa, đã buồn sầu đến chết vì tội lỗi của loài người chúng con. Chúng con cảm tạ Thánh Thể của Chúa, đã trở nên Bánh bởi trời xuống nuôi sống thế gian. Chúng con nguyện cầu Thập Giá của Chúa, như cây trường sinh mọng sữa và mật, là nước và máu từ cạnh sườn của Chúa chảy ra, tẩy rửa con người tự ái, đầy yếu nhược của chúng con, và cho chúng con no thỏa chỉ một mình Chúa mà thôi!

    Lạy Chúa từ nay, Chúa chính là Sự Sống của chúng con. Và sự sống mà chúng con đang sống đây, không còn phải chúng con sống nữa, song chính là Chúa sống trong chúng con. Để rồi, Nhờ Trái Tim Đầy Ơn Phúc của Mẹ Maria Đồng Công Cứu Chuộc, Mẹ của Chúa cũng là Mẹ của chúng con, nhân tính của chúng con đã được Chúa cứu chuộc, ngự trị và dưỡng dục này hoàn toàn thuộc về Chúa và là của Chúa.

    Xin Chúa tiếp tục làm chứng, cho chân lý trong chúng con và qua chúng con, để thế gian nhận biết rằng: Cha ở trong Chúa và Chúa ở trong chúng con, cho tất cả nên một trong Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Amen.



    http://www.giesuyeucon.com/SuyTonThanhThe.htm
    Chữ ký của bethichconlua
    CHÚA LUÔN NHÌN CON
    VÀ LUÔN YÊU CON.

  15. Có 4 người cám ơn bethichconlua vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com