Nguồn: |
||
Nguồn: |
||
thay đổi nội dung bởi: dominico_dung, 16-07-2010 lúc 07:50 PM
|
||
Thương các ông, bà, cô, chú, anh, chị em trong trại cùi quá đi, không có cái gì là đau đớn nhất mà những người bị cùi phải chịu. Họ đã phải sống những ngày đau đớn, bị nhìu người khinh chê, coi thường. Chúa đã cho họ sống đau đớn ở trần gian này thì ngày sau về quê trời họ sẽ sống 1cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ. |
||
Rất cám ơn sự chia sẻ của anh Dũng, hy vọng một ngày nào đó em cũng được ghé đến để thăm họ. |
||
|
||
Rất cám ơn chú, dù mùa hè này tuy Peter bận rộn nhiều việc không thể trở lại những nơi này, nay nhờ những tấm ảnh của chú Peter cũng thấy ấm lòng lại khi bên cạnh còn có những người như Gia Đình nhà 8 tìm đến để chia sẻ và cảm thông với những con người bất hạnh và kém may mắn... hy vọng sau chuyến đi của nhà 8 sẽ còn nhiều gia đình đến đây... |
||