Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 24 trên 24

Chủ đề: Nghĩa trang thai nhi - Bảo Lộc (hình ảnh)

  1. #1
    dominico_dung's Avatar

    Tuổi: 60
    Tham gia ngày: Nov 2007
    Tên Thánh: Dominico
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đàng trong
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,837
    Cám ơn
    6,848
    Được cám ơn 17,690 lần trong 2,615 bài viết
    Chữ ký của dominico_dung
    "ĐỪNG SỢ, BỞI VÌ CHA GỌI ĐÍCH DANH CON" (Isaia 43,1)

  2. Có 53 người cám ơn dominico_dung vì bài này:


  3. #2
    dominico_dung's Avatar

    Tuổi: 60
    Tham gia ngày: Nov 2007
    Tên Thánh: Dominico
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đàng trong
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,837
    Cám ơn
    6,848
    Được cám ơn 17,690 lần trong 2,615 bài viết

    Default

    NGHĨA TRANG THỨ HAI






























    Chữ ký của dominico_dung
    "ĐỪNG SỢ, BỞI VÌ CHA GỌI ĐÍCH DANH CON" (Isaia 43,1)

  4. Có 43 người cám ơn dominico_dung vì bài này:


  5. #3
    dominico_dung's Avatar

    Tuổi: 60
    Tham gia ngày: Nov 2007
    Tên Thánh: Dominico
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đàng trong
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,837
    Cám ơn
    6,848
    Được cám ơn 17,690 lần trong 2,615 bài viết

    Default

    NGHĨA TRANG THỨ BA





















    Chữ ký của dominico_dung
    "ĐỪNG SỢ, BỞI VÌ CHA GỌI ĐÍCH DANH CON" (Isaia 43,1)

  6. Có 44 người cám ơn dominico_dung vì bài này:


  7. #4
    Minh Tuong
    Khách viếng
    Minh Tuong's Avatar

    Default

    cám ơn rất nhiều. mình sẽ dùng những hình ảnh nầy cho nhũng bài Karafun. Nếu còn hình khác xin vui lòng upload lên tiếp, thxx

  8. Có 22 người cám ơn Minh Tuong vì bài này:


  9. #5
    nenhongnho's Avatar

    Tuổi: 65
    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 906
    Cám ơn
    2,993
    Được cám ơn 5,802 lần trong 866 bài viết

    Default

    Thêm...



    Trích Nguyên văn bởi nenhongnho View Post
    Buổi sáng:
    • Ngày Valentine qua chưa lâu, hương vị ngọt ngào của viên chocolat còn đang đọng lại...
    Nhưng số thai nhi các Bạn vừa đưa về dường như đông hơn, nhiều hơn, Bạn buồn bã nói: Rồi sẽ còn THÊM nữa!
    • Hoa ngày 8/3 vừa kịp khô héo thì cũng sẽ là lúc các bà mẹ lo giải quyết "hậu quả" của những phút giây sống buông thả, mê đắm trong nhừng mối "tình...cờ...tình...hờ"...
    ... Giọng Bạn trầm hẳn lại và những giọt nước mắt ngân ngấn nơi khóe mắt. Rồi sẽ còn THÊM nữa!


    Nghe xót xa quá - Buồn!

    Buổi chiều:
    Chiếc quan tài nhỏ nhắn, chút nữa sẽ là chiếc áo dành cho bé... chỉ còn 1 tháng nữa thôi, sao mẹ nỡ đành chối bỏ con?
    Chúa ơi! Màu tím mùa Chay, màu tím sám hối. Xin cho người biết hồi tâm. Xin đừng để THÊM nữa, Chúa ơi!
    143...VÀ XIN ĐỪNG NỮA
    Trích Nguyên văn bởi peter nguyen View Post
    TẠI SAO...???
    HỠI NHỮNG CON NGƯỜI CÓ QUẢ TIM ĐỂ LÀM GÌ...???
    NHỮNG GIỌT MÁU THIÊNG LIÊNG... MỘT THÀNH QUẢ... DO AI ???

    Hỡi những ông bố, bà mẹ trẻ... xin đừng như thế nữa, hãy chấp nhận tất cả dù không muốn... xin hãy lắng nghe... kìa... tiếng khóc... tiếng van xin... không thành lời... không thành tiếng... ôi thật đáng thương!

    Hỡi những ông bà bác sĩ... xin đừng như thế nữa, hãy dùng những con dao kéo vào những việc có ích hơn ... đừng vì những đồng tiền dơ bẩn ấy để trở thành kẻ sát nhân... xin hãy lắng nghe... kìa... tiếng dao... tiếng kéo... vang lên trong tâm trí... thật khủng khiếp!

    Cha ơi, tại sao vậy Cha... con không hiểu... và con không muốn hiểu nữa... tàn nhẫn quá Cha ơi... xin hãy cứu lấy những sinh linh nhỏ bé ấy Cha ơi... con van xin Cha, Cha của con...!



    :43::icon3::icon3::icon3::icon3::icon3:
    Chữ ký của nenhongnho
    Lạy Cha! Con tạ ơn Cha vì những ơn Cha đã ban cho con, những ơn con nhìn thấy được, và những ơn con không nhận ra.

  10. Có 35 người cám ơn nenhongnho vì bài này:


  11. #6
    nenhongnho's Avatar

    Tuổi: 65
    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 906
    Cám ơn
    2,993
    Được cám ơn 5,802 lần trong 866 bài viết

    Default

    https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=16551




    Ước gì các em bé đều được sinh ra, mạnh khoẻ và có một mái ấm...

    Chữ ký của nenhongnho
    Lạy Cha! Con tạ ơn Cha vì những ơn Cha đã ban cho con, những ơn con nhìn thấy được, và những ơn con không nhận ra.

  12. Có 34 người cám ơn nenhongnho vì bài này:


  13. #7
    Minh Tuong
    Khách viếng
    Minh Tuong's Avatar

    Default

    ...cám ơn các bạn đã post những hình ảnh nầy lên web. Với mục đích, ũng hộ các tỗ chức "Bão Vệ Sự Sống" (ví dụ: http://mekhiettam.net/, v.v.v.... ) , Minh Tường rất cần những bài hát về đề tài nầy. Tạm thời mình đã thực hiện:

    - Lời Thai Nhi
    (2 hòa âm, đã lên web)
    - Mẹ Ơi! Xin Đừng Giết Con (đã lên web)
    - Sao Nở Bỏ Con (có Karafun, chưa lên Web)
    - Sao Con Không Có Lời Ru (có Karafun, chưa lên Web)
    - Thai Nhi Nào Có Tội Gì Đâu (có Karafun, chưa lên Web)

    ACE nào biết ca khúc khác, xin vui lòng gửi cho mình hay post lên Forum, nhạc phải có note nhac (pdf, encore) hay nhạc nền, đễ làm Karaoke. Xin tri ân

  14. Có 22 người cám ơn Minh Tuong vì bài này:


  15. #8
    dominico_dung's Avatar

    Tuổi: 60
    Tham gia ngày: Nov 2007
    Tên Thánh: Dominico
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đàng trong
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,837
    Cám ơn
    6,848
    Được cám ơn 17,690 lần trong 2,615 bài viết

    Default

    Có bổ sung hình vào các comment trên, mời ACE xem lại!
    Chữ ký của dominico_dung
    "ĐỪNG SỢ, BỞI VÌ CHA GỌI ĐÍCH DANH CON" (Isaia 43,1)

  16. Có 22 người cám ơn dominico_dung vì bài này:


  17. #9
    milkyway's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 2
    Cám ơn
    5
    Được cám ơn 17 lần trong 2 bài viết

    Default

    nhìn mấy tấm tấm hình này sao mà xót xa quá :dog:

  18. Có 15 người cám ơn milkyway vì bài này:


  19. #10
    dominico_dung's Avatar

    Tuổi: 60
    Tham gia ngày: Nov 2007
    Tên Thánh: Dominico
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đàng trong
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,837
    Cám ơn
    6,848
    Được cám ơn 17,690 lần trong 2,615 bài viết

    Default Những hình ảnh mới nhất (9/7/2010)

    NGHĨA TRANG THỨ NHẤT
    Đẹp hơn













    NGHĨA TRANG THỨ HAI

    Khang trang hơn






    NGHĨA TRANG THỨ BA








    Bảo Lộc-Sài Gòn 9/7/2010
    Kỷ niệm kỳ nghỉ hè tuyệt vời của "Gia đình Nhà 8"
    Chữ ký của dominico_dung
    "ĐỪNG SỢ, BỞI VÌ CHA GỌI ĐÍCH DANH CON" (Isaia 43,1)

  20. Có 27 người cám ơn dominico_dung vì bài này:


  21. #11
    PhoThac_TronDoi's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: GioanBaoTiXiTa
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Khom 3 Phuong 5 BacLieu City
    Bài gởi: 10
    Cám ơn
    1
    Được cám ơn 30 lần trong 5 bài viết

    Default

    cái cục máu đó la gì zay bạn
    Chữ ký của PhoThac_TronDoi
    Im Lặng Sẽ Tốt Hơn Nói

  22. Có 10 người cám ơn PhoThac_TronDoi vì bài này:


  23. #12
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi PhoThac_TronDoi View Post
    cái cục máu đó la gì zay bạn


    Bạn ạ, đây là một sinh linh, một linh hồn không may mắn để làm một con người... nó đã bị tước đi quyền được sống mà Thiên Chúa đã ban tặng, chỉ vì những sai lầm, những vị lợi của những kẻ không còn lòng nhân... đây là một hình ảnh rất thật từ chạnh lòng đến xót xa... và hôm nay...???

  24. Có 18 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


  25. #13
    dominico_dung's Avatar

    Tuổi: 60
    Tham gia ngày: Nov 2007
    Tên Thánh: Dominico
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đàng trong
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,837
    Cám ơn
    6,848
    Được cám ơn 17,690 lần trong 2,615 bài viết

    Default


    Chữ ký của dominico_dung
    "ĐỪNG SỢ, BỞI VÌ CHA GỌI ĐÍCH DANH CON" (Isaia 43,1)

  26. Có 23 người cám ơn dominico_dung vì bài này:


  27. #14
    nenhongnho's Avatar

    Tuổi: 65
    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 906
    Cám ơn
    2,993
    Được cám ơn 5,802 lần trong 866 bài viết

    Default


    Chữ ký của nenhongnho
    Lạy Cha! Con tạ ơn Cha vì những ơn Cha đã ban cho con, những ơn con nhìn thấy được, và những ơn con không nhận ra.

  28. Có 11 người cám ơn nenhongnho vì bài này:


  29. #15
    nobita's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Đaminh
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Cần Thơ
    Bài gởi: 5
    Cám ơn
    1
    Được cám ơn 30 lần trong 5 bài viết

    Default

    Lạy Chúa...Xin ngài hãy giang rộng vòng tay để đón nhận những sinh linh vô tội này...Và xin ngài hãy soi sáng cho những bậc làm cha, làm mẹ có một suy nghĩ sáng suốt và trách nhiệm hơn đối với những gì mình sắp có hoặc đã có.

  30. Có 9 người cám ơn nobita vì bài này:


  31. #16
    nenhongnho's Avatar

    Tuổi: 65
    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 906
    Cám ơn
    2,993
    Được cám ơn 5,802 lần trong 866 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi dominico_dung View Post
    NGHĨA TRANG THỨ NHẤT
    Đẹp hơn





    Nghĩa trang thứ nhất:
    Buồn hơn! Vì con số vẫn tăng theo từng ngày



    Ngày 20/9/2010: 1151 là con số thai nhi được chôn cất



    33 lầ con số những thai nhi lớn, đủ hình hài,
    được đặt trong từng quan tài
    Nghĩa trang thứ hai: Ấm hơn ...!



    Chữ ký của nenhongnho
    Lạy Cha! Con tạ ơn Cha vì những ơn Cha đã ban cho con, những ơn con nhìn thấy được, và những ơn con không nhận ra.

  32. Có 19 người cám ơn nenhongnho vì bài này:


  33. #17
    Minh Tuong
    Khách viếng
    Minh Tuong's Avatar

    Default Hồn Thai Nhi - Videoclip

    Hồn Thai Nhi
    Nhạc: Phạm Vĩnh Sơn
    Thơ: Cao Xuân Lý

    Demo: Lê Anh


    Hát trực tuyến
    http://www.youtube.com/watch?v=ISpf1BYkEAY



    File Kèm Theo File Kèm Theo

  34. Có 8 người cám ơn Minh Tuong vì bài này:


  35. #18
    xoicucnong's Avatar

    Tham gia ngày: May 2008
    Tên Thánh: Martino
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đi bán dạo, mần răng có nhà hỉ...^^
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 868
    Cám ơn
    2,784
    Được cám ơn 1,699 lần trong 545 bài viết

    Default

    Ôi, cuộc đời sao lại bất công như vây! Có nhựng người phải đau khổ khi không có con, còn người có con lại đi giết con mình... Ôi lạy Chúa... từ vực thằm con kêu lên Chúa...!!!
    Chữ ký của xoicucnong
    LẠY CHÚA, XIN CHO CÁC LINH HỒN ĐƯỢC AN NGHỈ NGÀN THU.

  36. Có 7 người cám ơn xoicucnong vì bài này:


  37. #19
    tini1080's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: Juse
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 18
    Cám ơn
    8
    Được cám ơn 76 lần trong 16 bài viết

    Default

    Lạy chúa, xin người hãy xót thương cho những sinh linh vô tội này, xin chúa hãy cứu lấy những linh hồn nhỏ bé đó, Chỉ vì những cuộc tình mù oán mà nở lấy đi một sinh mạng con người.
    Con xin chúa hãy dẫn đường cho những con người đã lỡ lầm này hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn, và con cầu xin trên toàn thế giới sẽ không còn những trường hợp đau thương này nữa.
    Dù con chưa nhìn thấy ánh mặt trời và vòng tay ấm êm của cha mẹ, nhưng con luôn cảm nhận được sự đau đớn tận cùng khi cha mẹ đã bỏ con đi.
    thay đổi nội dung bởi: tini1080, 06-10-2010 lúc 10:45 PM

  38. Có 8 người cám ơn tini1080 vì bài này:


  39. #20
    Minh Tuong
    Khách viếng
    Minh Tuong's Avatar

    Default Số Kiếp Đỗi Dời - Videoclip

    Số Kiếp Đỗi Dời
    Tác giả: chưa biết

    Demo: Lê Anh



    Hát trực tuyến

    File Kèm Theo File Kèm Theo
    thay đổi nội dung bởi: Minh Tuong, 07-10-2010 lúc 08:02 PM

  40. Có 6 người cám ơn Minh Tuong vì bài này:


  41. #21
    augustino.nghia's Avatar

    Tuổi: 64
    Tham gia ngày: Aug 2010
    Tên Thánh: Augustino
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đà Lạt
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 605
    Cám ơn
    3,524
    Được cám ơn 5,833 lần trong 617 bài viết

    Default

    Trước tiên tôi xin có lời chân thành cám ơn Dominico dung!
    Tâm tình của tôi về một trong những nghĩa trang này tôi cũng đã chia sẻ rồi.
    Nhưng qua một vài hình ảnh ở đây, tôi chợt giật mình : Sao lại để các em vào trong những hộp nhựa như vậy!? Làm sao các em có thể nhanh chóng trở về với Đất Mẹ trong một cái hộp nhựa mà chắc chắn thời gian phân hủy gần như là khó có thể chờ đợi được! Xót xa lắm, các bạn ơi!
    Tôi không có điều kiện để đến những nơi có các em đang quây quần, yên nghỉ nên tôi xin mạn phép thiết tha đề nghị với những bạn nào có điều kiện đến trực tiếp những nơi này, xin hãy cho các em được ở trong những chiếc giường thật dễ dàng cho việc các em mau hòa nhập trong lòng Đất Mẹ, được vậy, lòng tôi sẽ bớt đi nỗi lo lắng và buồn rầu! Rất mong!



    Trích Nguyên văn bởi dominico_dung View Post
    HÌNH ẢNH NGHĨA TRANG THAI NHI TRÊN "ĐẤT NHÀ"
    Nguồn:
    thành viên TCVN gởi tặng


    NGHĨA TRANG THỨ NHẤT










































  42. Có 6 người cám ơn augustino.nghia vì bài này:


  43. #22
    augustino.nghia's Avatar

    Tuổi: 64
    Tham gia ngày: Aug 2010
    Tên Thánh: Augustino
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đà Lạt
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 605
    Cám ơn
    3,524
    Được cám ơn 5,833 lần trong 617 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi nenhongnho View Post
    https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=16551




    Ước gì các em bé đều được sinh ra, mạnh khoẻ và có một mái ấm...

    Cám ơn nenhongnho rất nhiều, bạn đã làm điều tôi chưa kịp làm, xin lỗi mọi người và cám ơn bạn một lần nữa!
    Những hình ảnh trên đây chính là khu nghĩa trang Đồng Nhi nằm trong nghĩa trang Minh Giáo mà tôi đã có dịp chia sẻ với các bạn.

  44. Có 4 người cám ơn augustino.nghia vì bài này:


  45. #23
    nenhongnho's Avatar

    Tuổi: 65
    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 906
    Cám ơn
    2,993
    Được cám ơn 5,802 lần trong 866 bài viết

    Default

    Nhân tháng cầu nguyện cho các linh hồn, Nến đi viếng nghĩa trang và dừng chân nơi đây


    Từ con số đầu tiên của ngày đầu tiên thành lập


    đến con số 1837 ghi vội ngày 04/11/2011 trên nấm mồ chưa kịp khô..



    40 là ký số của những thai nhi 5-6 tháng hiện diện nơi này



    048 là ký só của những bé từ 8-9 tháng



    Chúa ơi! Xin xót thương và tha thứ!!

    http://nld.com.vn/2009111907374185p0...g-thai-nhi.htm
    thay đổi nội dung bởi: nenhongnho, 05-11-2011 lúc 11:32 AM
    Chữ ký của nenhongnho
    Lạy Cha! Con tạ ơn Cha vì những ơn Cha đã ban cho con, những ơn con nhìn thấy được, và những ơn con không nhận ra.

  46. Có 5 người cám ơn nenhongnho vì bài này:


  47. #24
    hatbui.'s Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2011
    Tên Thánh: Vincente ferrie
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gia Lai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 260
    Cám ơn
    406
    Được cám ơn 1,161 lần trong 245 bài viết

    Default

    CHÚNG CON THA THỨ CHO CHA MẸ
    thay đổi nội dung bởi: hatbui., 05-11-2011 lúc 12:43 PM
    Chữ ký của hatbui.
    một đời vui như đàn chim hót suối reo đầu ngàn...
    ( Oanh Sông Lam )

  48. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com