Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 16 trên 16

Chủ đề: Thế Nào là Đi Tu???

  1. #1
    concanchua's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nơi có nhìu đất đá
    Bài gởi: 22
    Cám ơn
    28
    Được cám ơn 114 lần trong 18 bài viết

    Default Thế Nào là Đi Tu???

    Có nhiều người vẫn nghĩ đơn giản, đi tu như chọn một nghề nghiệp trong cuộc sống, chọn một công việc cho tương lại, nên tìm hiểu hết dòng này đến dòng khác, mong có một công việc tốt, một nghề nghiệp ngon lành.

    Có người lại hiểu đi tu là chọn cuộc sống khắc khổ, là phải hy sinh nên sợ không dám đi tu.


    Bạn nghĩ thế nào? Còn tôi, tôi nghĩ?

    - Đi tu là đi theo Chúa, là tìm ý Chúa, là dấn thân cho những đòi hỏi của Nước Trời.

    - Đi tu cũng như cuộc sống khác, cần hy sinh, có những đòi hỏi để phù hợp với cuộc sống đi tu. Lập gia đình đòi một vợ một chồng; đi tu đòi độc thân. Cuộc sống cần tiền để sinh sống; đi tu sống khó nghèo để phó thác vào tình thương của Chúa,...

    Và còn rất nhiều điều khác mà có lẽ vì chưa cảm nhận được nên bạn chưa hiểu tu là gì.

    Sao bạn không thử một lần cảm nhận tiếng nói bên trong của bạn, để nghe Chúa nói gì?

    Sao bạn không một thử một lần bước vào dòng tu, đến bên Chúa, ở lại với Chúa để cảm nhận cuộc sống của người môn đệ Chúa thế nào?

    Bạn hãy để cho Chúa lên tiếng, hãy đến ở bên Chúa. Có lẽ, bạn cũng sẽ giống như Anrê và Gioan, bạn sẽ quyết định theo Chúa đó.

    Khi bạn đọc những dòng này, tôi biết bạn cũng có thao thức, muốn dấn thân theo Chúa. Hãy thử một lần xem sao? Bạn sẽ thấy Chúa nói về cuộc sống đi tu khác nhiều. Khác nhiều với tưởng tượng của bạn, khác nhiều với những gì bạn nghe người khác nói, khác nhiều với những gì tôi chia sẻ với bạn.

    Chúc bạn gặp Chúa. Hẹn bạn trên cánh đồng truyền giáo của Giáo Hội.
    Chữ ký của concanchua
    ''Cha ơi,Con Đây''
    'Tất Cả Là Tình Yêu'

  2. Có 20 người cám ơn concanchua vì bài này:


  3. #2
    Một Đời Hiến Dâng's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Tên Thánh: PIERE
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 50
    Cám ơn
    14
    Được cám ơn 215 lần trong 42 bài viết

    Default

    Đi tu.... là Đi - lên đường, là chấp nhận ra đi ra khỏi gia đình, môi trường cũ, Tu là rèn luyện, là sửa...

    Đi Tu là lên đường theo Chúa, dựa vào Chúa mà chỉnh sửa bản thân. Và chấp nhận lên đường, chấp nhận đi tới theo tiếng Chúa.

    Đi Tu là hiến thân, dâng cho Chúa và cho mọi người.

    Đi tu....

  4. Có 11 người cám ơn Một Đời Hiến Dâng vì bài này:


  5. #3
    concanchua's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nơi có nhìu đất đá
    Bài gởi: 22
    Cám ơn
    28
    Được cám ơn 114 lần trong 18 bài viết

    Default

    Đi Tu là Sửa Sai những lầm lỗi...ăn năn
    Đi Tu là đi theo Chúa cách triệt để,dấn thân để nên những tông đồ tốt...
    Trọn vẹn là bạn hữu của Chúa Kitô đến Suốt cuộc đời....
    Chữ ký của concanchua
    ''Cha ơi,Con Đây''
    'Tất Cả Là Tình Yêu'

  6. Có 8 người cám ơn concanchua vì bài này:


  7. #4
    migoi_sg's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: F J M
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tình Yêu của Ba Mẹ !!!
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 644
    Cám ơn
    5,641
    Được cám ơn 3,654 lần trong 621 bài viết

    Default

    Đi tu là xa cách MẸ CHA nhưng thời con vẫn là con của CHA MẸ
    Chữ ký của migoi_sg
    God looks at me, His creation, and says, "Excellent".

  8. Có 8 người cám ơn migoi_sg vì bài này:


  9. #5
    buiden259's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Cánh đồng '' Lúa '' chín
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 121
    Cám ơn
    1,252
    Được cám ơn 507 lần trong 111 bài viết

    Default

    Tu tâm , rèn luyện mình đi theo con đường Thiên Chúa đã mời gọi.Không phải ai cũng đi tu được đâu , Vậy Đi Tu = đồng hành cùng Thiên Chúa.
    Chữ ký của buiden259
    " Như Chúa đã tha thứ cho anh em , anh em cũng phải tha thứ cho nhau " ( CL 3,13b )

  10. Có 9 người cám ơn buiden259 vì bài này:


  11. #6
    Một Đời Hiến Dâng's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2009
    Tên Thánh: PIERE
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 50
    Cám ơn
    14
    Được cám ơn 215 lần trong 42 bài viết

    Default

    Đi tu là tin tưởng như Abbraham.
    Cam đảm ra đi lên đường đến đất hứa như Abbraham.
    Hiến Tế như Abbraham,
    Phó thác như Abbraham : "Lên núi Chúa liệu"

    Đi tu là sẵn sàng đáp trả như Samuel " Lạy Chúa con đây, Xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe...."

  12. Có 9 người cám ơn Một Đời Hiến Dâng vì bài này:


  13. #7
    concanchua's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nơi có nhìu đất đá
    Bài gởi: 22
    Cám ơn
    28
    Được cám ơn 114 lần trong 18 bài viết

    Default

    ĐI Tu là một ơn gọi thiêng liêng...

    Từ bỏ tất cả để Sống Với Ngài......
    Chữ ký của concanchua
    ''Cha ơi,Con Đây''
    'Tất Cả Là Tình Yêu'

  14. Có 9 người cám ơn concanchua vì bài này:


  15. #8
    ngonsutinhyeu's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Gioan.B
    Giới tính: Nam
    Đến từ: GP. VINH
    Bài gởi: 23
    Cám ơn
    183
    Được cám ơn 107 lần trong 22 bài viết

    Default

    Không biết các bạn nghĩ và thấy đi tu là thế nào, có thể có người nghĩ đi tu là khổ cũng có người nói đi tu là sướng vì không phải lo lắng gì.

    Đúng vậy, đi tu đúng là khổ, nhưng các bạn thử nghĩ coi, có cuộc sống nào là không có cái khổ đâu. Nhưng điều quan trọng của đời tu đól à bạn phải biến cái khổ thành một niềm vui thành mục tiêu phấn đấu của mình, biến cái khổ thành niềm hạnh phúc.

    Và đi tu cũng thật là sướng, sướng ko phải vì tiền vì bạc hay là danh lợi trần gian. Mà sướng vì bạn cảm thấy đó là một ân sủng, một niềm vui sướng tột cùng, vì mình được hiến thân phục vụ bước theo Thầy Chí Thánh. Sướng vì nó đem lại cho chúng ta rất nhiều niềm vui, mỗi khi được phục vụ ban sẽ cảm thấy rất là vui cùng với sự nâng đỡ của đời sống anh em, nâng đỡ của Thánh thần và được cùng chung sống với những người anh chị em có cùng một mục tiêu, có cùng một chí hướng đó chính là phục vụ.

    Với tôi, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi bước theo đời sống tu trì, tôi đã nhận được rất nhiều niềm vui. Niềm vui khi tôi được bước theo chân thầy Chí Thánh, được phục vụ những anh chị em, phục vụ những con người bất hạnh và có cuộc sống còn vất vả hơn tôi. Vui vì tôi được trẻ thơ yêu mến và được sự đồng hành của của Thánh thần và được sự nâng đỡ của anhc hị em cùng cộng đoàn.

    Tôi luôn cảm thấy đời sống Thánh Hiến thật là một Ân Sủng tuyệt vời mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta.

    Chúc anh chị em có được những cảm nhận sâu sắc về đời sống thánh Hiến.

    Nguyện bình an của Chúa luôn đồng hành cùng anh chị em.
    Chữ ký của ngonsutinhyeu
    Yêu Thương Và Sống Cho Giới Trẻ

  16. Có 10 người cám ơn ngonsutinhyeu vì bài này:


  17. #9
    khoailt's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2010
    Tên Thánh: VINCE
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 69
    Cám ơn
    703
    Được cám ơn 305 lần trong 57 bài viết

    Default

    Theo khoai đi tu rất đơn giản :Đi tu có nghĩa là sống và làm việc theo thánh ý của Chúa : rất dễ và cũng rất khó.....!
    Chữ ký của khoailt
    Trước nhan Chúa, ôi vui sướng tràn trề; ở bên Ngài hoan lạc chẳng hề vơi. Tv 16,11

  18. Có 6 người cám ơn khoailt vì bài này:


  19. #10
    migoi_sg's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: F J M
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tình Yêu của Ba Mẹ !!!
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 644
    Cám ơn
    5,641
    Được cám ơn 3,654 lần trong 621 bài viết

    Default

    Đi tu là mất tất cả nhưng lại được tất cả...( Thử tìm hiểu xem, tất cả là những gì??? )
    Chữ ký của migoi_sg
    God looks at me, His creation, and says, "Excellent".

  20. Có 9 người cám ơn migoi_sg vì bài này:


  21. #11
    concanchua's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nơi có nhìu đất đá
    Bài gởi: 22
    Cám ơn
    28
    Được cám ơn 114 lần trong 18 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi migoi_sg View Post
    Đi tu là mất tất cả nhưng lại được tất cả...( Thử tìm hiểu xem, tất cả là những gì??? )

    Theo Hoàng thì:
    ''Mất Tất cả'' là k còn dính líu gì tới của cải trần gian,bỏ tất...

    ''Được Tất Cả'' là 1 nước Trời,1 Thiên Đàng Ngập tràn h/p...

    Chữ ký của concanchua
    ''Cha ơi,Con Đây''
    'Tất Cả Là Tình Yêu'

  22. Có 6 người cám ơn concanchua vì bài này:


  23. #12
    concanchua's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nơi có nhìu đất đá
    Bài gởi: 22
    Cám ơn
    28
    Được cám ơn 114 lần trong 18 bài viết

    Default

    Có ai còn định Nghĩa 'Đi Tu' là j` nữa k???
    Xin ch0 Ý kIến Đi ạ!!!
    Chữ ký của concanchua
    ''Cha ơi,Con Đây''
    'Tất Cả Là Tình Yêu'

  24. Có 3 người cám ơn concanchua vì bài này:


  25. #13
    tuanngo90's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2010
    Tên Thánh: vincente
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 27
    Cám ơn
    9
    Được cám ơn 41 lần trong 16 bài viết

    Default

    Người ta thường nói :"Tu là cõi phúc , tình là dây oan "

    Theo các bạn câu nói trên có đúng trong đời sống hiện tại không?

    Mình xin mạo muội đưa ra vài ý thế này theo mọi người nghĩ có được ko rồi trả lời lại cho mình nhá.

    Theo mình đi tu là chọn con đường đầy gian khổ và nhiều cám dỗ thử thách nhất .Bởi vì khi đi tu chiều

    hay tu dòng thì mình lúc nào cũng phải sống trong một khuôn khổ và 1 giới hạn.khi đi tu bạn sẽ sống

    cuộc sống mới sẽ chẳng còn tính cá nhân ở trong đấy nữa tinh thần phục vụ giáo hội và cộng đoàn lúc

    nào cũng được đặt lên trước hết.Vì thế mình rất ngưỡng mộ và quý mến những người đi tu được nói

    chuyện họ mình cảm thấy được sự bình an trong tâm hồn họ và một phần nào đấy lan truyền sang

    mình.Nhưng mình cũng thấy tình yêu cũng rất đẹp ,gia đình là nền tảng của giáo hội và xã hội cho nên

    mình thấy ơn gọi làm cha làm mẹ cũng rất tốt đẹp và ý nghĩa.

    .Vì vậy theo mình thì mỗi người hãy làm đúng và sống đúng với ơn gọi của mình thì mình tin rằng Chúa sẽ trả công bội hậu cho mình đời này cũng như đời sau.

    Cám ơn đã đọc bài của mình.chúc mọi người vui vẻ và hạnh phúc

  26. Có 4 người cám ơn tuanngo90 vì bài này:


  27. #14
    Ti_Amo's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Andre Trần An Dũng Lạc
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành phồ đêm đầy sao...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,087
    Cám ơn
    9,008
    Được cám ơn 4,962 lần trong 1,011 bài viết

    Default

    Đi tu là sống tình bạn thân thiết với Chúa Giesu.
    Chữ ký của Ti_Amo
    chung thập giá,
    chung muôn tâm tư,
    chung niềm vui ngày vinh thắng

  28. Có 3 người cám ơn Ti_Amo vì bài này:


  29. #15
    Ti_Amo's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Andre Trần An Dũng Lạc
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành phồ đêm đầy sao...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,087
    Cám ơn
    9,008
    Được cám ơn 4,962 lần trong 1,011 bài viết

    Default

    Tu (= YÊU) là chết đi, là đóng đinh, là biết hy sinh cho người mình yêu...
    thay đổi nội dung bởi: Ti_Amo, 26-03-2010 lúc 08:44 PM
    Chữ ký của Ti_Amo
    chung thập giá,
    chung muôn tâm tư,
    chung niềm vui ngày vinh thắng

  30. Có 3 người cám ơn Ti_Amo vì bài này:


  31. #16
    concanchua's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nơi có nhìu đất đá
    Bài gởi: 22
    Cám ơn
    28
    Được cám ơn 114 lần trong 18 bài viết

    Default

    Cám ơn tuanngo99 va Abba nhé!
    Đúng là Đi tU thì dc tất cả???
    phải k các bạn???
    Chữ ký của concanchua
    ''Cha ơi,Con Đây''
    'Tất Cả Là Tình Yêu'

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com