Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 7 trên 7

Chủ đề: Xin mọi người cầu nguyện cho con

  1. #1
    ugly_robber's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2010
    Tên Thánh: Phaolo
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 2
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 13 lần trong 2 bài viết

    Post Xin mọi người cầu nguyện cho con

    Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã cho con được tồn tại trên cõi đời này, CHúa cho con có được cuộc sống như bao người khác: có cha, có mẹ và có tất cả mọi người xung quanh con. Chúa đã không để con phải đui, mù, què quặt, Chúa đã cho con mọi sự ở đời này. Hơn nữa, Chúa đã cho con có một quả tim biết yêu thương.
    Lạy Chúa, năm nay con được 20 tuổi, và "từ ngàn xưa Chúa đã yêu con, Ngài gọi con giữa muôn muôn người", con đã nguyện "yêu Chúa bằng một tình yêu không chia sẻ" và đã bước vào đời tu được gần 2 năm. Thế nhưng, điều đó trơe nên thật khó khăn và đau khổ từ khi con biết nàng. Nàng là một con người hiện hữu trước mặt con, nàng là một tạo vật kỳ diệu do chính bàn tay Ngài dựng nên. Lời nàng nói thật là dịu hiền làm tâm hồn con xao xuyến.
    Ôi lạy Chúa, thật là đau khổ khi con phải hiến dâng cho Chúa cả linh hồn con, cả thân xác con, cả trái tim con, mặc dù những thứ đó không phải là của con mà hoàn toàn là của Chúa.
    Nhưng Chúa ơi, giờ đây con xin từ bỏ tất cả ở đời này mà dâng lên Chúa. Xin Chúa ban thêm cho con đủ sức mạnh để con chiến thắng mọi cám dỗ làm lung lay ơn gọi của con. Xin cho con can đảm đủ để trọn đời làm người yêu của Chúa. Amen.
    Xin mọi người cầu nguyện cho con và chia sẻ cùng con qua nickname: UGLY_ROBBER.
    Con xin cám ơn.

  2. Có 10 người cám ơn ugly_robber vì bài này:


  3. #2
    Ti_Amo's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Andre Trần An Dũng Lạc
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành phồ đêm đầy sao...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,087
    Cám ơn
    9,008
    Được cám ơn 4,962 lần trong 1,011 bài viết

    Default

    Chào bạn ugly_robber,
    Có lẽ bạn đang trong trạng thái như thế này, " Tim này ví xẻ làm đôi mảnh/ Nửa mảnh dâng Cha, nửa dâng người".
    Mình chắc rằng bạn không phải là người duy nhất ở vào tình cảnh như thế.
    Bạn đã bước vào đời tu được 2 năm như bạn nói, và chắc rằng khi bạn chọn con đường tu trì là bạn đã chọn Đức Gie su là Bạn Tình duy nhất và quyết tâm sống chết cho Ngài.
    Nay bạn lại có thêm một "kênh" khác có thể chia sẻ tình cảm của bạn vốn chỉ muốn dành cho mình Chúa mà thôi.
    Mình nghĩ đây cũng là một dịp để bạn có thể suy tư thêm về ơn gọi của mình.
    Bạn biết đấy, ơn gọi không đến từ chính bản thân mình nhưng từ Chúa.
    Và bạn có thể dùng dịp này để xem lại và xác định lại: Đâu là tiếng gọi Chúa dành cho tôi?
    Con tim không có lỗi khi nó nhiều khi đập...lộn nhịp . Biết đâu đó không là một trắc nghiệm nho nhỏ Chúa gởi đến cho bạn, để bạn có thể trả lời dứt khoát " Ugly_robber, anh có yêu mến Thầy trên hết và muốn dấn thân theo Thầy đến cùng hay không?"
    Và khi bạn đã suy tư, cầu nguyện và có câu trả lời thì có lẽ bạn cũng sẽ có quyết định cho riêng mình: Chúa hay nàng???
    Chúc ugly_robber sớm được bình an trở lại và dấn thân quyết liệt cho tiếng gọi Chúa gửi đến cho bạn, dù đò là lời mời gọi bạn trở nên bất cứ điều gì và làm bất cứ việc chi, miễn đó là ý Chúa mà bạn may mắn được khám phá cách rõ ràng.
    Thân mến trong Thầy chí thánh.
    Chữ ký của Ti_Amo
    chung thập giá,
    chung muôn tâm tư,
    chung niềm vui ngày vinh thắng

  4. Có 9 người cám ơn Ti_Amo vì bài này:


  5. #3
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post

    Chúng ta cùng hiêp ý với bạn ấy.

    Nếu không theo Chúa trên con đường Tu trì được, thì có thể theo Chúa trong vai trò Tư tế chung , hãy làm một người mẫu mực trong các mối quan hệ trong cuộc sống, đó cũng là theo Chúa và làm sáng danh Chúa qua hình ảnh sống động của chính mình.

    Xin Chúa luôn ở bên bạn.
    Chữ ký của Gia Nhân

  6. Có 6 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


  7. #4
    Rosa_Huong's Avatar

    Tuổi: 47
    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Tp. Ho Chi Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,457
    Cám ơn
    3,335
    Được cám ơn 3,964 lần trong 1,160 bài viết

    Default

    Lạy Chúa, xin ban Thánh Thần Chúa soi sáng cho người tôi tớ này của Chúa sự lựa chọn theo ý Chúa và trung tín với sự chọn của mình.
    Chữ ký của Rosa_Huong
    ... Lạy Chúa Jesu con tín thác vào Chúa! ...

  8. Có 5 người cám ơn Rosa_Huong vì bài này:


  9. #5
    Ichick's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 65
    Cám ơn
    202
    Được cám ơn 352 lần trong 63 bài viết

    Default

    Chúng con cầu xin Chúa ban ân sủng của Người xuống các anh chị em chúng con đang lắng nghe lời Chúa gọi, xin cho họ có được lòng can đảm để đi theo cuộc đời tận hiến.Amen.
    Chữ ký của Ichick
    Lạy Chúa, xin lắng tai nghe lời con nói,
    hiểu thấu điều con thầm thì nguyện xin.

  10. Có 6 người cám ơn Ichick vì bài này:


  11. #6
    ugly_robber's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2010
    Tên Thánh: Phaolo
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 2
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 13 lần trong 2 bài viết

    Default

    Con xin cam on moi nguoi. Con se co gang het suc minh du song trong on goi nao.

  12. Có 3 người cám ơn ugly_robber vì bài này:


  13. #7
    bethichconlua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Têrêsa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 2,446
    Cám ơn
    4,923
    Được cám ơn 8,443 lần trong 1,989 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi ugly_robber View Post
    Con xin cam on moi nguoi. Con se co gang het suc minh du song trong on goi nao.
    Cầu nguyện thật nhiều bạn nhé....mọi người cũng sẽ cầu nguyện cho bạn....Xin Chúa soi sáng cho bạn nhận biết thánh ý của Ngài. Amen
    Chữ ký của bethichconlua
    CHÚA LUÔN NHÌN CON
    VÀ LUÔN YÊU CON.

  14. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com