Con xin chào tất cả mọi người
Tên thánh con là Giuse
Dạ thưa mọi người con có thắc mắc như thế này:Tại sao khi đọc kinh kính mừng chúng ta lại đọc đi đọc lại nhiều lần và kinh lòng Chúa thương xót nữa?
yêu thưong phụng vụ lời Chúa
XIN CHÚA BAN ƠN BÌNH AN CHO NHỮNG NGƯỜI BỆNH TẬT ĐAU KHỖ VÀ BÌNH AN CHO MỌI NGƯỜI
Do không biết tuổi nên mình xưng là bạn nhé!
Sự ngợi ca, tôn vinh và trông cậy..bạn thích mọi người làm cho bạn một lần duy nhất hay nhiều lần?
Khi khen một cô gái nào đó thì bạn có thể nói nhiều kiểu khác nhau,( hum nay em đẹp lắm , dễ thương lắm, xinh xăn lắm, trẻ trung lắm....)nhưng mà ở bên trong đó thì thật ra cũng chỉ có một ý nghĩa mà thôi , đó là người bạn khen trông đẹp gái.
Kinh Kính Mừng cũng vậy, khi bạn đọc nó nhiều lần là bạn đã nhiều lần suy đi nghĩ lại những lời mà Đức Trinh nữ đã nghe Tổng lãnh Thiên Thần và người chị họ Elizabeth nói với Ngài, Kinh Kính Mừng tuy đơn sơ nhưng chứa chan ý nghĩa, nó bao hàm cả một công cuộc của con Thiên Chúa xuống làm người.
Kinh Kính Mừng không phải chỉ đọc cho xong những chục chuỗi, mà quan trọng là bạn phải vừa đọc vừa suy ngẫm mầu nhiệm trogn đó,suy ngẫm cuộc đời tại thế của Chúa Giêssu và mẹ Maria.
Kinh kính lòng thương xót Chúa cũng vậy, đọc nhiều lần để cảm nghiệm sau s8c1 hơn về tình thương xót hải hà của thiên chúa với tội nhân.
Nói vui thế này : mình đọc nhìu lần lắm rùi mà vẫn chưa cảm nhận được tình thương xót Chúa mấy, huống chi là đọc một lần,...
CHÚC BẠN LUÔN SIÊNG NĂNG LẦN CHUỖI MÂN CÔI ĐỂ LUÔN ĐC MỆ MARIA CẦU CHÚC..