Tổng Hợp
TIN TỨC HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
(TUẦN LỄ TỪ 19.04 ĐẾN 25.04.2010 - CUỐI TUẦN)
NẠN NHÂN BỊ LẠM DỤNG Ở MALTA : ĐỨC THÁNH CHA BIỂN-ĐỨC LÀ MỘT “VỊ THÁNH”
(CNA/EWTN News 23.04) Nhà phân tích Vatican Andrea Tornielli đã nói chuyện với Joseph Margo, 38 tuổi,một trong 8 nạn nhân đã hội kiến với Đức Thánh Cha trong chuyến tông du Malta. Magro cho biết cuộc gặp gỡ ‘thật sự là một nón quà đẹp nhất sau tất cả những chịu đựng đau khổ nầy, tất cả chúng tôi đều đã khóc, cả Đức Thánh Cha cũng khóc”. Trong cuộc phỏng vấn được nhất bào Ý,Il Giornale, đăng lại,Magro hãnh diện khoe chuỗi mân côi được Đức Thánh Cha tặng ở Malta, và chia sẻ các chi tiết cuộc gặp nầy: “Tôi đã chẳng có chút lòng tin nào nơi các linh mục. Nay,sau kinh nghiệm cảm động nầy, tôi lại hy vọng.Các bạn,những người ở Ý, CÁC BẠN CÓ MỘT VỊ THÁNH. Các bạn có nhận ra điều đó không? Các bạn đang có một bị thánh. Sau đó, khi giải thích cuộc thảo luận của ông với Đức Thánh Cha,Magro nói :” Khi tôi nói với Người tên tôi là Giuse, đôi mắt Đức Thánh Cha mở to và nói :”Giuse,giống như Cha’, và khi tôi hỏi Người :”Tại sao linh mục lại làm điều đó với con;Tại sao ông ấy lại lạm dụng con?’, thì Người trả lời rằng Người cầu nguyện cho tôi và chúng tôi đã cùng cầu nguyện với nhau”. Magro cho biết ông đã có thể nhìn thấy rằng Đức Thánh Cha “ cảm thấy đau buồn vô cùng. Tôi có thể nhìn thấy Người đau khổ với tôi. Tôi không muốn làm cho Người phải chịu đau khổ. Tôi không kể cho Người nghe về sự lạm dụng mà tôi đã phải chịu, nhưng Người đã khóc cùng tôi, mặc dù ngưới chẳng hề có lỗi trong những gì đã xảy ra”. Sau khi thú nhận ông không hề mong đợi được có cuộc gặp cảm động nầy với Đức Thánh Cha, Magor nói :” Đây là một hồng ân to lớn với tôi được đón chào theo cách nầy và được Đức Thánh Cha lắng nghe. Tôi đã nghe diễn văn Người đọc tại phi trường. Người không nói gì về những vụ lạm dụng.Nhưng sáng nay [ thứ bảy 18.04], lúc 9 : 00, tôi nhận được một cuộc gọi điện thoại : tôi phải đến toà giám mục,vì tôi sắp được gặp Đức giáo hoàng”. Magro nói :”Cuối cùng thì tôi cũng có được an bình nhờ cuộc gặp nầy. Người cho tôi một chuỗi mai khôi mà nay tôi đeo quanh cổ”.

WEIGEL CHỈ TRÍCH QUYẾT LIỆT HANS KUNG VÌ TẤN CÔNG ĐỨC THÁNH CHA
(CWNews 21.04) George Weigel chỉ trích nặng nề Hans Kung vì sự tấn công cá nhân có tinh lăng mạ củ Hans Kung đối với Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI, goị đó là “sự lên án tiểu nhân của một cố nhân”. Weigel lưu ý rằng Hans Kung “ đã một mình bịa ra một loại nhân vật toàn cầu mới – nhà thần học bất đồng như một ngôi sao quốc tế các phương tiện truyền thông”. Tuy nhiên – Ngài lập luận - việc tình toán và lựa chọn thời điểm [để tấn công] lại qúa tồi và đáng khinh….ông đeo đuổi không ngơi nghỉ sự truy tìm một Đạo Công giáo Tin lành tự do, chính vào lúc mà kế hoạch Tin Lành tự do đang sụp đổ từ chính sự rời rạc về thần học tạp nham của nó”.
[Để hiu rõ hơn nhng li qu mng nng n t mt nhân vt như Weigel,hc gi và là người viết hi ký v Đức Gioan-Phaolô II. BTGH s gi bn dch thư ca linh mc nhà thn hc Hans Kung, mà l ra không đáng được quan tâm]

NGUYÊN BIÊN TẬP CỦA HANS KUNG CHỈ TRÍCH NHÀ THẦN HỌC THỤY SĨ NẦY THIẾU BÁC ÁI
ZENIT 24.04) Phản ứng trước là thư dài mà nhà thần học hay tranh cãi phản đối Hans Kung vừa công bố, cựu biên tập đầu tiên của ông,Pier Giordano Cabra đã mời gọi Hans Kung đối xử bác ái hơn đối với Đức giáo hoàng. Ông chỉ trích Hans Kung thiếu “đức bác ái” và không đem lại ‘bất cứ đóng góp nào hiệu quả hơn cho Giáo Hội vốn đang chịu đau khổ vì những yếu đuối của con cái mình”. Trích dẫn Bài Ca Đức Ái của Thánh Phaolô, ông gợi lên đức ái nầy “vốn qaủng đại công nhận việc làm của người khác, không chống đối cũng không gây chia rẽ, không nêu ra caá lỗi lầm, ý thức rõ rằng mọi lời tiên tri đều không hoàn hảo”. Nhắc đến công trình đồ sộ của Hans Kung, ông nhắc nhờ nhà thần học hay chống đối nầy rằng “ công trình ấy chẳng là gì nếu không có bác ái”. Pier G.Cabra còn khẳng định rằng ông đã ước mong phải chi tìm được trong lá thư ấy “một ám chỉ về vụ tai tiếng Thánh Giá” buộc những kẻ muốn theo Chúa Kitô phải nhận, hoặc một lời nhắc lại tình yêu của Chúa phải thường xuyên ‘sống” và “ sự cần thiết phải ăn năn thống hối và khiêm nhường”! Thư của Hans Kung trính bày triều đại giáo hoàng của Đức Biển-Đức XVI như là “bỏ qua và nắm bắt được những cơ hội” và coi Đức Biển-Đức XVI như “bị cô lập khỏi đại đa số dân Kitô giáo” và mời gọi các giám mục yêu cầu triệu tập một công đồng mới [ một bình luận trong ICN ngày 22.04.2010 nói : chưa triển khai hết nội dung Công Đồng Vatican II, công đồng mở cửa,canh tân,làm sao lại tổ chức một công đồng khác. Mà nếu có, thì cũng chỉ có một ‘nghị phụ’ duy nhất, dành cho vị ‘nghị phụ’ duy nhất nầy : Hans Kung! BTGH]

CHÍNH TRỊ GIA NGHỊ VIỆN CHÂU ÂU KÊU GỌI TÍN HỮU CÔNG GIÁO BÊNH VỰC ĐỨC THÁNH CHA
(CNA) Nghị sĩ nghị viện Châu Âu Rocco Buttiglione vừa mới kêu gọi các tín hữu Công giáo haỹ mạnh mẽ bênh vực Đức Thánh Cha khỏi những chỉ trích của các phương tiện truyền thông. Ông lưu ý rằng tội phạm ấu dâm trong các linh mục ‘ít hơn rất nhiều so với bất kỳ khu vự nghề nghiệp nào khác”, và tố cáo các phương tiện truyền thông là ‘đã tìm cách làm cho các gia đình sợ hãi vì nghĩ rằng sẽ nguy hiểm cho con cái họ nếu trở thành người Công giáo”. Trong hội nghị Người Công giáo và Đời Sống Công Cộng lần thứ 5, nhà chính trị người Ý nầy nói các con số do một nghiên cứu của đại học New York, gồm những cáo giác chống lại các linh mục Công giáo ở Hoa Kỳ trong 50 năm gần đây nhất,cho thấy trong 4.392 lời tố cáo, ‘958 là về những trường hợp phạm tội ấu dâm, dẫn tới tuyên án có phạm tội”, tức là một bản tuyên án có phạm tội ấu dâm mỗi năm cho 109.000 linh mục Công giáo ở Hoa Kỳ và cứ 2.000 linh mục thì có một người bị tuyên án có tội. Ông nói rằng hình như những kẻ cầm đầu chiến dịch chống lại Đức Thánh Cha và Giáo Hội đã gộp cá mè một lứa những số liệu từ 50 năm qua,nhằm ‘tạo nên hoảng loạn tring dân chúng và để có được những tựa đề báo cho một cuộc tấn công GH Công giáo, má chúng ta phải phán ứng quyết liệt, vì khong thề chấp nhận được điều ấy”. Ông chỉ trích kịch liệt các linh muỵc lạm dụng trẻ em,nhưng lưu ý rằng nếu kẻ thủ ác là ‘một ngôi sao Hollywood, thì thiên hạ đã vội bênh vực người đó rồi”. Những kẻ tấn công Đức Biển-Đức XVI – ông nói – đã không có dũng cảm làm điều đó với Đức Gioan-Phaolô II,”vì uy tín mà Người đã có,nhưng nay với Đức Biển-Đức XVI, chúng tìm mọi cách để báo thù”. Vì lý do nầy, ông kêu gọi tín hữu phải mạnh mẽ bênh vực Đức Giáo Tông.

ANTHONY FLEW,NGƯỜI VÔ THẦN KHÁM PHÁ RA THIÊN CHÚA TRONG NHỮNG NĂM CUỐI ĐỜI
(CathNews 21.04) Những cáo phó và những lời ai điếu tràn ngập với Anthony Flew,người Anh theo chủ nghĩa duy lý nỗi tiếng, kẻ đã khám phá ra Thiên Chúa vào cuối đời. Ông qua đời đầu tháng nầy ở tuổi 87. Những người ca ngợi ông gồm các giáo sư thần học Công giáo thuộc đại học Dòng Phan Sinh ở Ohio; các giáo sĩ Do Thái giáo người Mỹ nỗi tiếng,như là giáo sĩ Brad Hirshfield từ New York và các triết gia hàng đầu từ các viện hàn lâm như la tiến sĩ Gary Habermas. Là con một mục sư phái Giám Lý, Anthony Flew trải qua gần suốt đời mình phủ nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa cho tới sáu năm trước khi chết, lúc ông thay đổi ý kiến một cách ngoạn mục,sau khi nghiên cứu về di truyền học và AND. Thật trớ trêu, mặc dù những tay vô thần thời hiện đại như Richard Dawkins và Christopher Hitchens khẳng định trong thế giới duy lý khoa học rằng không có bằng chứng Thiên Chúa hiện hữu, thì chính từ thế giới khoa học mà Antony Flew trong những năm cuối đời đã khám phá ra “bằng chứng thực nghiệm” rằng Thiên Chúa hiện hữu,lật ngược những gì ông vẫn tin tưởng trong hơn 60 năm qua. Kết luận của Flew rằng có một Thiên Chúa vào năm ông 81 tuổi như một cú đánh mạnh vào các bạn hữu vô thần của ông, nhất là Dawkins va Hitchens [ hai người đang âm mưu xúi giục bắt giữ Đức Thánh Cha khi Người tông du nước Anh với cáo buộc ‘Đức giáo hoàng Biển-Đức XVI phạm tội ác chống loài người. BTGH], hai trong những người đề xướng mạnh nhất chủ nghĩa vô thần. Nhưng Flew từ chối thoái lui cả khi một số trong các bạn hữu cũ của ông cho rằng thay đổi của ông là hậu quả chứng mất trí và bị lẫndo tuổi già, hơn là do nghiên cứu có tính bác học và sự chính xác trí tuệ.
Giáo sư Antony Flew và giáo sư Kai Nielson được coi là hai nhà triết học hiện đại hàng đầu của phái vô thần. Bài viết ngắn này của Antony Flew, triết gia nước Anh - ra đời từ 1950 – và đến nay vẫn được nhắc nhở , đọc lần đầu tại Socratic Club, Oxford. Ông trình bày: Một điều gì đó không thể chứng minh là đúng – nếu không thể định rõ các đòi hỏi tất yếu và đủ, để chứng minh ngược lại – nó là sai. Dùng luận lý của triết lý khoa học này, để chỉ ra tính chất không thể chứng minh là sai (Falsification) của các phát biểu thần học Kitô. Trên quan điểm hoài nghi vô thần, ông thấy chúng luôn luôn chạy trốn sự thật vì có lẽ chúng không chứa một sự thật nào. Vì thế, các câu như – “Thiên Chúa hiện hữu”, “Thiên Chúa là Tình Yêu”,v.v…Vì không thể chứng minh là sai, nên không thể biết có đúng không, vậy thái độ là không thể tin và quan điểm là có lẽ chúng dối trá.

LIÊN HIỆP QUÔC KÊU GỌI CÁC QUỐC GIA VÙNG VỊNH TÔN TRỌNG NỮ QUYỀN VÀ DÂN NHẬP CƯ
(AsiaNews/Agencies 20.04) Cao uỷ LHQ về nhân quyền,Navanethem Pillay kêu gọi các quốc gia Vùng Vịnh thay đổi các luật lệ hạn chế quyền phụ nữ và lao động nước ngoài. Theo quan điểm của Bà, nữ giới phải được kiểm soát cuộc sống của mình và lao đọng nước ngoài không bị lợi dụng do hệ thống bảo trợ hiện hành. Tuy vậy tuyên bố của Bà về các quyền phụ nữ ít được truyền thông địa phương đưa tin. Nói về nữ giới,vốn bị trói chặt bởi một truyền thống coi họ là không có khả năng để thực hiện bất cứ hoạt động nào liên quan, Pillay nói :” những rào cản phân biệt đối xử tiếp tục cản trở các quyền của nữ giới quyết định đời họ và những chọn lựa của họ và tham gia đầy đủ vào đời sống công cộng, cũng như vào những tranh luận công khai ảnh hưởng việc điều hành một quốc gia”. Với Bà, “những rào cản nầy phải bị cất đi”. Một số quốc gia theo đạo Hồi đã cải thiện các quyền nữ giới qua “những giải thích năng động các truyền thống Hồi giáo”. Trong những nước nầy, chính phủ và các chuyên viên luật Hồi giáo đã ‘chứng minh cho thấy chẳng những không phải là những cách tân, pháp chế như thế tương thích với luật Hồi giáo và quả thức”.

VIỆN NGHIÊN CỨU BA-LAN PHÁT HÀNH SÁCH CHO THẤY CÔNG AN LÙNG BẮT WOJTYLA
(CNS 21.04) Viện Nghiên Cứu Kỷ Niệm Quốc Gia nước Ba-Lan đã phát hành một cuốn sách tài liệu mô tả chi tiết công an mật cộng sản canh chừng giáo hoàng tương lai Gioan-Phaolô II và cố tìm cho được tài liệu để bắt giữ Người ra sao. Biên tập sách,marek Lasota,nói trong phần dẫn nhập :” Với tư cách một linh mục, một nhà thuyết giảng và chủ chăn và sau đó với tư cách một giám mục và Tổng giám mục giáo phận Kracow, Đức Karol Eojtyla bị chính phủ xem như một kẻ thù ý thức hệ đặc biệt nguy hiểm…Điều đó được chứng minh bằng việc sử dụng một loạt những phương pháp hành động và phương tiện kỹ thuật chống lại Người, từ ghi âm điện thoại và đọc thư tín cho tới quan sát trực tiếp qua một mạng nhân viên được dùng cho những hoạt động đánh lạc hướng. Cuốn sách 687 trang “Hướng tới Chân Lý và Tự Do : Công an mật cộng sản và Karol Wojtyla”, mở đầu với một văn kiện công an từ tháng 05.1946, khi Vị giáo tông tương lai còn là một chủng sinh, ra lệnh điều tra những liên hệ của Người với một nhóm sinh viên yêu nước ở Krakow.
.
KHẢO SÁT CÁC CHỦNG SINH

(La Croix 21.04) “Nhân Danh Cha”,22:30 trên Kênh France 4.
Virginia Ledoyen thích gây ngạc nhiên. Diễn viên hài trẻ nầy không xuất hiện ở đây bên cạnh một Mastroianni hay là DiCaprio, mà là cùng với ba chủng sinh giáo phận Paris. Để làm bộ phim tài liệu đầu tiên của mình, Cô đã muốn chọc thủng những bí mật của ơn gọi. Trong một tháng rưỡi, Cô đã đi theo họ đến nhà nguyện ngay từ bình minh, khi họ đi học ở Trường Bernadins, ở nhà thương,ở hồ bơi và với các bạn bè họ trong một quán cà phê…Được biến tấu, cuộc ghi hình hoàn hảo. Maxime,30 tuổi, sư phạm và tiến sĩ về lịch sử nghệ thuật, là người thú vị nhất của bộ ba nầy. Bernard,28 tuổi, gốc Rumani, dường như đã tìm thấy con đường của anh ở chủng viện sau một hành trình đầy biến động. Philippe,24 tuổi, cựu hướng đạo sinh có nụ cười của diễn viên Mỹ, đã được ơn gọi ngay từ khi rước lễ lần đầu. Họ chẳng phải là sản phẩm của sự giáo dục họ sao? Làm sao sống thiếu những quan hệ tình cảm? Có chăng một mẫu ứng sinh mà Giáo Hội không thể đưa vào? Bộ phim, được dẫn dắt như một cuộc điều tra, nối tiếp bằng những câu hỏi của người đàn bà trẻ nầy, vốn thừa nhận ‘không biết gì về tôn giáo” : “Tôi không được rửa tội. Vốn không có đức tin, tọi luôn bị quyến rũ bởi sự sốt sắng đạo đức của một số tín đồ”. Sử dụng rất nhiều cận cảnh, ống kính quay thăm dò với sự tôn kính khi họ định tâm, khi họ do dự, khi họ mắc cở nói về mình. Qua các lần gặp gỡ, một đối thoại thân hữu kết giao. Đi đến chỗ trợ lại đạo ư? Virginie Lodoyen trả lời, vẻ dứt khoát, trong khi thú nhận một sự ngưỡng mộ nhất định :” Với tôi, Giáo Hội đã gợi lên một cái gì đó phủ đầy bụi bậm và u ám độc hại. Tôi đã khám phá ra rằng Giáo Hội sống động, được hiện thân bởi những con người thông minh và tốt bụng”. Bô phim tài liệu nầy với giọng điệu nhân hậu khoan dung rơi đúng lúc cho Giáo Hội, vào thời khắc mà hình ảnh linh mục đang bị sứt mẻ trầm trọng.

ĐỨC THÁNH CHA VIẾNG THĂM CHYPRE : MỘT BIẾN CỐ “CÓ TẦM QUAN TRỌNG LỊCH SỬ”
(ZENIT 21.04) Theo nhà cầm quyền công hoà Chypre (phía Nam Đảo) : Chuyến thăm viếng sắp tới của Đức Thánh Cha đến Chypre (04 – 06.06.2010), theo lời mời của tổng thống Demetris Christofias nhân dịp ông sang thăm Vatican ngày 27.03.2009,cũng như theo lời mời của Giáo Hội địa phương, sẽ là một biến cố có tầm quan trọng lịch sử lớn lao”, bởi vì đây là lần đầu tiên một cuộc thăm viếng như thế xảy ra”. Thông cáo cho biết :”Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI sẽ có những cuộc gặp gỡ chính thức với tổng thống và các đại diện khác của quốc gia nầy, với Đức TGM và các đại diện cộng đồng Công giáo Chypre. Trong thời gian ở Chypre, Đức giáo tông sẽ hành hương đến Cột Trụ Thánh Phaolô ở Paphos (Pilier de Saint Paul)”. Đây cũng là dịp để trao chương trình nghị sự (lineamenta) Thượng hội đồng đặc biệt về Trung Đông sẽ diễn ra tại Roma từ 10 đến 24.10.2010.
[Trong diễn văn đọc trước ngoại giao đoàn ngày 07.01.2008, Đức giáo hoàng đã nêu lên sự chia rẽ của hòn đảo nầy :” Tôi bày tỏ ước mong rằng,trong bối cảnh Liên Minh Châu Âu (EU), người ta sẽ không bỏ ra nỗ lực nào nhằm tìm ra một giải pháp cho một cuộc khủng hoảng kéo dài đã quá lâu”. Việc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ xâm chiếm phía bắc hòn đảo cấu thánh một trong những cảm trở chính cho việc Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập EU. Trong bài diễn văn ngày 08.01.2009, Đức Thánh Cha đã đưa ra hướng tích cực nầy :” Những khát vọng hoà bình mãnh liệt ở Chypre, nơi đã bắt đầu lại các cuộc thương thuyết nhằm đi đế những giải pháp công bằng cho các vấn đề gắn liền với sự chia cắt hòn đảo”]

TRANG WEB MỚI ĐỂ GIÚP GIÁO DÂN VÀ GIÁO SĨ CỔ VŨ ƠN GỌI
(CNA 21.04) Các GM Hoa Kỳ chuẩn bị đưa ra một trang web - www.ForYourVocation.org - nhằm giúp các cá nhân ‘NGHE & ĐÁP LẠI” l72i Chúa kêu gọi làm linh mục hoặc sống đời tận hiến, được dự trù vào ngày 25.04 nầy, trùng với Ngày Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi và Chúa Nhật Chúa Chiên Lành. Trang web mới nầy sẽ gồm những ý kiến phân tích giúp nhận thức rõ và giúp cổ vũ ‘một văn hoá ơn gọi” ngay trong gia đình. Một loạt những công cụ cho các nhà sư phạm,lãnh đạo giới trẻ và người hướng dẫn ơn gọi, gồm cầu nguyện,băng dĩa ghi hình, những thực hành hay nhất, các kế hoạch cho bài học và các chương trình gây ý thức ơn gọi. Theo chủ đề cho Ngày Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi năm 2010, “Chứng Từ giúp nhận ra ơn gọi”, thì trang Web nầy cũng trình bày các băng ghi hình các linh mục và nam nữ tu sĩ làm chứng về ơn gọi mà họ đã nhận được. Các chứng từ từ các thành viên gia đình cũng được đưa vào. Việc tung ra trang web nầy sẽ được xúc tiến qua các diễn đàn các phương tiện truyền thông xã hội, với những cư dân Facebook trở thánh ‘những nhà truyền giáo ảo” (eVangelizers) cho trang web nầy.

TẤN PHONG TÂN GIÁM MỤC ĐƯỢC TOÀ THÁNH PHÊ CHUẨN Ở JIANGSU
(AsiaNews 21.04) ĐGM Shen Bin giáo phận Haimen (Nantong) đã được tấn phong giám mục hôm nay. Nghi lễ diễn ra tại nhà thờ chính toá thành phố Nantong và được Toà Thánh phê chuẩn. ĐGM Shen la giám mục thứ hai được cả chính quyền lẫn Tòa Thánh công nhận trong vòng 4 ngày. Chúa Nhật vừa qua, ĐGM Paul Meng Qinglu trở thành giám mục giáo phận Hohyhot. ĐGM Fang Xinyao, giáo mục giáo phận Linyi, chủ phong. Ba giám mục khác từ Jiangsu hiện diện, gồm ĐGM Lu Xingping giáo phận Nanking; ĐGM Xu Honggen giáo phận Suzhou và ĐGM Wang Renlei giáo phẫn Xuzhou. Tất cả các Vị, ngoại trừ ĐGM Wang, người được tấn phong tháng 11.2006 mà chưa được Toà Thánh phê chuẩn, đều hiệp thông với Toà Thánh theo đúng giáo luật. Khoảng 20 linh mục và 2.000 tín hữu cũng tham dự lễ tấn phong nầy. Đức Cha Shen, 40 tuổi, chịu chức linh mục năm 1996. Một thời gian dài,Ngài làm tổng đại diện cho Vị tiền nhiệm. Giáo phận Haimen có dân số Công giáo là 30.000,do 9 linh mục và 21 nữ tu phục vụ.

ĐỨC THÁNH CHA CÔNG KHAI HỨA TIẾP TỤC ĐẤU TRANH CHỐNG LẠM DỤNG TÌNH DỤC
(CNA/EWTN News) Tại buổi triều yết chung 21.04, Đức Thánh Cha lần đầu tiên công khai nói về việc đấu tranh chống nạn giáo sĩ lạm dụng tình dục bên trong Giáo Hội. Đức giáo tông đưa ra những nhận xèt tiếp sau cuộc tọngt du Malta vừa qua, ở đó Người đã gặp 8 người đàn ông nói họ đã bị các linh mục lạm dụng trong một cô nhi viện do Gaío hội điều hành ở trên quốc đảo ấy. Đức Thánh Cha ‘đã chia sẻ sự chịu đựng đau khổ của họ và hết sức cảm động, Người đã cầu nguyện với họ, bảo đảm với họ hành động của Giáo Hội”,trong việc đấu tranh chống lại nạn giáo sĩ lạm dụng tình dục. Mặc dù Vatican đã đưa ra một tuyên bố hôm Chúa Nhật nói chi tiết về cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các nạn nhân, nhưng đây là lần đầu tiên Đức giáo tông đích thân nói lên về vấn đề nẩy. Tuyên bố cũng thuật lại việc Đức Thánh Cha bảo đảm cam kết của Gaío Hội,bây giờ và trong tương lai, sẽ làm tất cả những gì có thể để điều tra những khiếu nại về lạm dụng tình dục, đưa những kẻ thủ ác ra pháp luật và thi hành những biện pháp hữu hiệu để bảo vệ những người trẻ tuổi.

HNG Y NGƯỜI CUBA HIU QUC GIA NGÀI RT MONG THAY ĐỔI CHÍNH TR
(CWNews 21.04) ĐHY Jaime Ortega y Alamino giáo phận Havana đã cho biết rằng đất nước Ngài đang đương đầu với một khủng hoảng chính trị,do áp lực mở cửa cho thay đổi mau chóng say nhiều năm dưới sự thống trị cộng sản. Viết trong tờ Palabra Nueva, Vị Hồng Y nầy nói rằng ‘một hình thức đồng thuận toàn quốc” đã phát triển, kêu gọi chấm dứt kỷ nguyên thống trị quan liêu của chính phủ và kêu gọi phải cấp bách thay đổi cách điều hành và hoạt động của chính phủ, vốn đang làm dân chúng mất kiên nhẫn và khó chịu.

ĐỨC THÁNH CHA CHẤP THUẬN ĐƠN TỪ CHỨC CỦA MỘT GIÁM MỤC ÁI NHĨ LAN NỮA
(CWNews 21.04) Đó là đơn của ĐGM James Moriarty giáo phận Kildare và Leighlin, một trong 3 giám mục xin từ chức sau khi công bố báo cáo chỉ trích các nhà lãnh đạo Giáo Hội trong Tổng giáo phận ấy đã bao che chuyện giáo sĩ lạm dụng tình dục. Đức Thánh Cha chưa nói gì đến việc từ chức của các giám mục Eamonn Walsh và Raymond Field, hiện vẫn là các giám mục phụ tá giáo phận Dublin, nhưng các nguồn tin thông thạo ở Ái Nhĩ Lan ngờ rằng Đức giáo tông rút cuộ cũng sẽ chấp thuận đơn từ chức của các ngài. Một cựu giám mục phụ tá giáo phận Dublin, ĐGM Martin Brennan giáo phận Galway, đã nhấn mạnh ngài sẽ không xin từ chức, khẳng định ngài không dính líu gì tới bất cứ một vụ bao che nào. Thánh ba,Đức Thánh Cha đã chấp thuận đơn từ chức của ĐGM John Magee, người đã bị cho thôi cầm đầu giáo phận Cloyne một năm trước đây, sau khi báo cáo cho biết ngài đã không kỹ luật đối với các linh mục lạm dụng trẻ em. [ ngài đã từng làm thư ký riêng cho ba đời giáo hoàng : Phaolô VI; Gioan-Phaolô I và Gioan Phaolô II]. ĐHY Sean Brady giáo phận Armagh, giáo chủ toàn Ái Nhĩ Lan, đã cho biết ngài cũng đang cân nhắc xin từ chức, vì có những lời phản đối sự dính líu của ngài trong trường hợp một linh mục phạm tội ấu dâm ai cũng biết vào thập niên 1970. Quyết định của ĐHY cũng có thể là do ảnh hưởng vấn đề sức khoẻ [ngài nhập viện vìngã bệnh trong một lễ ban Thêm Sức].

VIỆTNAM : KHÔNG CHO T CHC ĐI HI GII TR CÔNG GIÁO TOÀN QUC TI GIÁO X BA LÀNG
(Uỷ Ban Giới Trẻ HĐGMVN 20.04) ĐGM giáo phận Hải Phòng Vũ Văn Thiên, đặc trách mục vụ giới trẻ HĐGM Việt Nam ra thông báo : “ Trong khuôn khổ Năm Thánh 2010 của Giáo Hội Việt Nam, Uỷ ban Giới trẻ dự tính sẽ tổ chức Đại hội Giới trẻ toàn quốc vào hai ngày 21 và 22 tháng 07 năm 2010, nhằm mời gọi các bạn trẻ sống tinh thần Năm Thánh và học hỏi về Giáo Hội. Giáo xứ Ba Làng, thuộc giáo phận Thanh Hoá, là địa điểm được chọn để tổ chức Đại hội. Nơi tổ chức Đại hội mang ý nghĩa lịch sử quan trọng, vì tại đây, Cha Đắc Lộ và một số thừa sai đã cập bến lần đầu tiên vào ngày 19-3-1627, khởi đầu công cuộc truyền giáo tại miền Bắc. Dự tính tổ chức Đại hội đã được trình lên Hội đồng Giám mục Việt Nam trong Hội nghị kỳ I năm 2009 tại Bãi Dâu, và được tất cả các Giám mục đồng ý khích lệ. Tin vui này được đông đảo các bạn trẻ đón nhận và nô nức chuẩn bị tham dự.Sau khi được phép của Hội đồng Giám mục, ngày 05-12-2009, Uỷ ban đã làm đơn gửi tới Ban Tôn giáo Chính phủ và quý cấp chính quyền tỉnh Thanh Hoá. Đơn đề nghị có chữ ký của Giám mục Đặc trách Mục vụ Giới trẻ và Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, nơi sẽ tổ chức Đại hội. Sau nhiều tháng chờ đợi và nhiều lần liên hệ, UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết hiện nay đang có tranh chấp đất đai trong khu vực nhà xứ với chính quyền. Nếu chưa giải quyết được thì không thể cho tổ chức Đại hội Giới trẻ tại Ba Làng được. Xét rằng một Đại hội có quy mô toàn quốc cần phải có thời gian đủ dài để chuẩn bị. Đến thời điểm này mà chưa được chấp thuận, có nghĩa là không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Vì thế, sau khi xin ý kiến Đức cha Thanh Hoá, chúng tôi đã thông báo cho Ban Tôn giáo chính phủ về việc Uỷ ban Giới trẻ quyết định rút đơn tổ chức Đại hội Giới trẻ tại Ba Làng và cũng không làm đơn để xin tổ chức Đại hội ở bất cứ nơi nào khác nữa. Uỷ Ban sẽ tổ chức một cuộc Hội thảo quy tụ một số đại diện giới trẻ của 26 Giáo phận và một số dòng tu vào tháng 07 năm nay. Thư mời và chương trình chi tiết sẽ được thông báo sau”

MỐI LIÊN HỆ SONG HÀNH GIỮA ‘CLIMAGATE’ VÀ NHỮNG VỤ TẤN CÔNG ĐỨC THÁNH CHA
[tác giả so sánh vụ xì-căng-đan về Khí Hậu – ‘CLIMAGATE’ - với vụ “Watergate” thời tổng thống Mỹ Nixon.BTGH]
(ICN 19.04) Dường như có những quan hệ song hành giữa’ Vụ Climagate’ mấy tháng trước đây và những cuộc tấn công Đức Thánh Cha đang xảy ra. Trong cả hai trường hợp, những lời tố cáo quyết liệt đã được tung ra trong bào chí mà không được nghiên cứu và các bên bị tấn công [Giáo Hội Công giáo, Đức Thánh Cha, các giám mục] không được tự bào chữa. Một thượng nghị sĩ Mỹ còn muốn một số nhà khoa học về khí hậu phải bị buộc tội lạm dụng công qũy liên bang. Các giáo sư Dawkins và Hitchens muốn Đức Thánh Cha bị cáo buộc tội ác chống loài người. Dù những lời kết án nầy đã bị bác bỏ, thì cũng không tránh khỏi dính bùn. Dường như đa số dân chúng tin rằng biến đổi khí hậu là một thần thoại do một âm mưu của các nhà khoa học và rằng Đức Thánh Cha chịu trách nhiệm chủ yếu vì đã che đậy chuyện các linh mục Công giáo phạm tội lạm dụng tình dục trẻ em. Trong cả hai trường hợp, có những lợi ích tài chính đầy quyền lực chỉ đạo các cuộc tấn công nầy. Trong trường hợp thứ nhất, đó là những công ty với các quyền sở hữu bất di bất dịch trong việc sản xuất và tiêu thụ nhiên liệu hoá thạch. Trường hợp sau đó là các luật sư muốn gây được những thiệt hại quy mô lớn từ Vatican cho các khách hàng của họ. Không đi đến sự thật nào trong cả hai trường hợp nầy.[ Năm 2007, Vatican được tuyên bố là quốc gia duy nhất không thải chất cacbon và thuê trồng rừng nhằm cổ vũ bảo vệ môi trường. Ngoài ra việc lắp đặt hàng ngàn thước vuông các tấm pin năng lượng mặt trời,đặc biệt trên đại sảnh Phaolô VI đã đi đầu trong việc dùng năng lượng sạch và chống biền đổi khí hậu. BTGH]

ĐÔI NÉT VỀ GH CÔNG GIÁO BỒ ĐÀO NHA TRƯỚC CHUYẾN THĂM MỤC VỤ CỦA ĐỨC THÁNH CHA
(VIS 22.04) Sau đây là những thống kê liên quan tới GH.Công giáo Bồ Đào Nha trong viễn cảnh chuyến thăm mục vụ của Đức Thánh Cha từ 11 đến 14.06 (số liệu thống kê 31.12.2008) : Bồ Đào Nha có 10,610.000 dân, trong đó 9.368.000 Công giáo (88,3%),phân bố trong 21 giáo phận với 4.830 giáo xứ. GH.Bồ Đào Nha có 52 giám mục,3.797 linh mục,279 chủng sinh dự bị và 444 chủng sinh,6.0007 tu sĩ nam nữ;594 thành viên tu hội đời và 63.906 giáo lý viên. Ngành giáo dục Công giáo quy tụ 129.230 học sinh sinh viên. Giáo Hội quản lý 34 bệnh viện,155 trạm xá,799 nhà hưu dưỡng và trung tâm cho người khuyết tật;633 cô nhi viện và nhà giữ trẻ;53 trung tâm tư vấn gia đình,8 trung tâm bảo vệ sự sống,462 trung tâm giáo dục đặc biệt.

BỔ NHIỆM TÂN TỔNG GIÁM MỤC PHÓ HÀNỘI : SỰ KIỆN
(BTGH 23.04) Ngày 22.04, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Cha Phêrô Nguyễn-Văn-Nhơn, giám mục giáo phận Đàlạt, chủ tịch HĐGM Việt nam,làm Phó TGM Tổng giáo phận Hà Nội với quyền kế vị. Đức Tân phó TGM năm nay 72 tuổi, làm giám mục giáo phận Đàlạt từ năm 1994 (phó GM từ năm 1991 cho ĐGM Bartôlômêô Nguyễn-Sơn-Lâm,Cố GM giáo phận Thánh Hoá,nay do Đức Cha Giuse Nguyễn-Chí Linh). Đức Tân phó TGM sẽ cùng chung vai với Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt,57 tuổi và GM phụ tá Laurent Chu Văn Minh,66 tuổi.
Tháng 04.2003, ĐGM Giuse Ngô Quang Kiệt được bổ nhiệm làm giám quản tông toà giáo phận Hà Nội, sau đó làm TGM tổng giáo phận Hà Nội vào tháng 02.2005.Trước đó,năm 1999, Ngài được bổ nhiệm là giám mục giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng. EDA viết về Đức TGM Giuse :”Ngài trở về lại Hànội ngày 04.04 sau hơn một tháng ở Roma (từ 04.03.2010) theo lời mời của HĐ.Giáo Hoàng Cor Unum và của Thánh Bộ Rao Giàng Tin Mừng Các Dân Tộc, và điều trị bệnh”. EDA nhắc lại rằng ‘ vai trò của Đức TGM trong vụ Toà Khâm Sứ kể từ tháng 12.2007, sau đó là vụ việc giáo xứ Thái Hà và vừa mới đây là vụ công an phá huỷ Thánh Giá Đồng Chiêm, đã gây cho Ngài bị căng thẳng liên tục và dường như vắt kiệt sức Ngài và gây ra chứng mất ngủ”. EDA nhắc lại rằng “ ngay thời gian Ad Limina ở Roma vào tháng 06.2009, Ngài đã thông báo những điều nầy cho các hữu trách Roma. Ngài cũng đã thổ lộ những điều ấy cho háng giáo sĩ của Ngài, khiến đã lan truyền nhiều đồn đoán về tương lai của Ngài. Nhiều lần đến tu viện Xitô Châu Sơn,không xa Hà Nội, cũng không giúp Ngài tìm lại được tình trạng sức khoẻ khả dĩ, dù Ngài đã chu toàn nhiệm vụ khai mạc Năm Thánh”. EDA đưa ra lời bình luận :” Dân chúng và hàng giáo sĩ Công giáo thủ đô,vốn rất gắn bó với cá nhân Vị TGM của họ, sẽ không tránh khỏi ái ngại về những lời đồn đoán về áp lực của chính phủ đối với sự từ chức và thay thế Ngài bằng các giám mục Việt Nam khác, mà một số danh tính đã được nêu”.

NHÓM NẠN NHÂN KÊU GỌI 100 LINH MỤC PHẠM TÔI LẠM DỤNG PHẢI CỞI ÁO DÒNG
(CathNews 23.04) Một nhóm nạn nhâ bị lạm dụng tình dục người Úc kêu gọi 100 linh mục phải bị cho ra khỏi chức linh mục. Theo tin tờ Sydney Morning Herald : Tập Thể Các Nạn Nhân ở Melbourne, một nhóm gồm 27 nói họ là nạn nhân bị lạm dụng tình dục,muốn các linh mục nầy bị tước hết các tước hiệu và đặc quyền. Tin của AAP trích dẫn chuyện The Age ngày 22.04 rằng hầu hết 300 trường hợp được nói là bị lạm dụng tình dục đã được Giáo Hội Công giáo chứng minh ở Melbourne kể từ năm 1996, nhưng mới chỉ có một linh mục phải cởi áo dòng.Phát ngôn nhân của Nhóm, Helen Last, nói trong một tuyên bố :”Chúng tôi bị sốc khi nghe rằng Giáo Hội Công giáo Melbourne chính thức biết rõ những vụ lạm dụng tình dục nầy, gồm cả tội ấu dâm, qua quy trình khiếu kiện nội bộ 14 năm gần đây nhất mà vẫn cho phép các linh mục phạm tôi được giữ chức vị và ở lại trong cộng đồng Giáo Hội ở Melbourne..Thời gian cho việc bao che những điều nầy nay phải chấm dứt”. Bà nói với AAP rằng nhóm nầy đang viết một đơn thỉnh nguyện trao cho người đại diện Vatican ở Úc, trong đó kêu gọi 100 kẻ phạm tội nầy phải bị quyết định buộc cởi áo dòng và cũng kêu gọi Vatican cử một vị đại diện đến Melbourne, như ở Ái Nhĩ Lan, để điều tra việc quản lý và xử lý tồi những khiếu kiệ của các nạn nhân.

CHỦ BÁO REGISTER XIN LỖI VÌ ĐÃ BÊNH VỰC CHA MACIEL
(CWNews 23.04) LM Owen Kearns, chủ báo National Catholic Register (NCR) đã đưa ra lời xin lỗi vì đã sốt sắng bênh vực cjo cố LM Marcial Maciel. Cha Kearns, người thường làm phát ngôn nhân cho Dòng Đạo Binh Chúa Kitô, cũng đã xin lỗi những lần tấn công chống lại những người chỉ trích vị sáng lập dòng nầy. Ngài nói : “Về cơ bản họ nói đúng về chuyện lạm dụng tình dục của Cha Maciel và tọi xin lỗi”. Cha cho biết đã bênh vực Cha Maciel vì đmh ninh rằng những lời buộc tôi chống lại Cha Maciel là sai lầm. Khi đã biết trên thực tế rất nhiều trong các cáo buộc ấy là chính xác, ngài thấy buộc phải đưa ra lời xin lỗi. Trong một thông điệp gửi cho các nạn nhân,ngài nói :” Tôi ân hận vì những gì vị sáng lập của chúng tôi đã làm với chư vị. Tôi ân hận vì đã không chịu tin chư vị sớm hơn”.

HÀN QUỐC : BÁO ĐÔNG CÁC LINH MỤC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA “THỊ NHÂN”
(UCAN 23.04) Ngày 15.04, TGP Quang-Du đã ra một bức tư cảnh báo các linh mục về những hoạt động do những người ủng hộ Julia Youn,người cho là nhìn thấy Đức Mẹ hiện ra, vốn đã bị vạ tuyệt thông. NHững người nầy vừa qua đã phát các tờ rơi và DVD trong cac giáo xứ không có sự đồng ý. Youn và những người ủng hộ khẳng định rằng người nữ giáo dân Công giáo nầy bằt đầu nhận được các “mạc khải” của Đức Mẹ sau khi bức tượng Đức Mẹ Đầy Ơn Phúc của bà bắt đầu khóc năm 1985. Bà và những kẻ theo bà đã lập ra “Núi Mẹ Ơn Phúc”, tên mà họ đặt cho Trung Tâm của họ ở Naju, thuộc giáo phận Quang-Du. Youn khẳng địng trong DVD rằng bà đã trải nghiệm ‘một phép lạ Thánh Thể lần thứ hai ở Vatican”, khi một mình thánh mà bà ruớc lễ đã biến thành một miến thịt đầy máu trong miệng bà. Cha Thomas Park Seong-yeol cho biết ngày 30.06 là kỷ niệm 25 năm các ‘phép lạ”. Ngài dự đoán những người theo Youn đang mở rộng hoạt động, để được Giáo Hội chính thức công nhận trong dịp ấy. TGP Quang Du đã nhiều lần đưa ra các chỉ thị các năm 1998,2003 và 2005 nghiêm cấm tín hữu Công giáo thăm và tham gia các nghi thức tại trung tâm nầy.Youn và những người đi theo bà bị vạ tuyệt thông tiền kết [latae sententiae] từ một hành động nằm ngoài cộng đồng đức tin. Vatican cũng đã cho biết tôn trọng phán quyết của Tổng giáo phận.

BỈ : 15.000 YỀU CẦU AN TỬ
(Génétique.org 24.04) Từ 01.09.2008,ở Bỉ, các công dân có thể đến tại xã,thị trấn yêu cầu trước được an tử trong trường hợp một ngày nào đó họ rơi vào tình trạng hôn mê không hồi phục nữa. Con số các yêu cầu không ngừng tăng kể từ năm 2008 và hiện nay đã có 15.144 (tăng 200 – 250 mỗi tuần). Những yêu cầu trước liên quan đến an tử nầy “phải làm lại mỗi năm năm và cần có hai nhân chứng. Hơn nữa, hai người tín cẩn có thề được chỉ định,nhưng không bắt buộc phải lựa chọn”. Đa số đơn yêu cầu liên quan đến phụ nữ(62%) thường là trên 60 tuổi” và chung chung,những người nói tiếng Hà Lan đông hơn [ở phía bắc Bỉ, giàu hơn so với khối nói tiếng Pháp ở phía Nam. Những ngày nần Bỉ đang trải qua khủng hoảng chính trị,xuất phát từ bất đồng giữa hai khối ngọn ngữ nầy.BTGH]. Trong 822 trường hợp an tử năm 2009 ở Bỉ,thì có đến 22 trường hợp đã yêu cầu trước được an tử. [Giáo Hội Công giáo mạnh mẽ chống lại tất cả mọi hình thức an tử]

RÔMA : HỘI NGHỊ QUỐC TẾ CÁC PHÁT NGÔN NHÂN CỦA GIÁO HỘI
(ZENIT 24.04) 300 nhà truyền thông của Giáo Hội hẹn gặp nhau từ 26 đến 28.04 để thảo luận về chủ đề CĂN TÍNH và ĐỐI THOẠI, trong bối cảnh hội nghị chuyên đề chuyên nghiệp lần thứ 7 do Khoa Truyền Thông Cơ Quan,đại học giáo hoàng Thánh Giá,Roma,tổ chức. Theo vị chủ trì hội nghị nầy, LM José Maria La Porte, “ưu tiên đối với thiện ích con người vượt trên hình ảnh đẹp đẽ của các cơ chế, như chính Đức Biển-Đức XVI cũng đã cho thấy điều đó, với việc đương đầu vấn đề lạm dụng ntình dục trẻ vị thành niên. Một căn tính được xác định và rõ ràng, như lá của Giáo Hội Công giáo, không hề là một trở ngại,nhưng là một thế lực trong truyền thông”.Hội nghị chuyên đề nầy cũng dự kiến những bàn tròn với phát ngôn nhân các HĐGM Ý,Hoa Kỳ,Slôvakia và những phóng viên [thường trú tại] Vatican của một số nhật báo. Kinh nghiệm và chiến lược trong truyền thông cũng sẽ được bình luận. Một phiên họp dành riêng cho vấn đề lạm dụng tình dục với trẻ em và cũng sẽ đưa ra việc đưa tin của tờ New York Times. Sẽ có nhiều phân tích liên quan đến một số biến cố và sự kiện, như là Đai Hội Giới Trẻ Thế Giới Madrid 2011, cuộc công du của Đức Thánh Cha đến nước Anh và cuộc phong chân phước cho Đức hồng y Newman

LINH MỤC BỊ ĐÌNH CHỈ VÌ VI PHẠM ẤN TOÀ TRONG
(CNA) Một LM Công giáo ở Wisconsin, Cha David Verhasselt, [ 62 tuổi, thụ phong LM năm 1989,quản xứ Thánh Nữ Catarina thành Alexandria từ năm 2000, đã bị Đức TGM Jerôme Listecki tạm đình chỉ công tác hôm 20.04, trong khi Tổng giáo phận Milwaukee điều ra một khiếu nại rằng ngài vi phạm ấn toà giải tội. Ấn toà giải tội là tuyệt đối,đến nỗi bất cứ có điều gì về việc vi phạm ấn toà cũng phải nghiêm túc xem xét và đòi buộc phải mở cuộc điều tra theo Giáo luật. Đức TGM nói :” Trong thời gian điều tra,chúng tôi nâng đỡ và chăm sóc Cha Verhasselt, nhưng bảo đảm giáo huấn và luật lệ Giáo Hội được tôn trọng và vâng theo. Quan trọng nhất, ấy là chúng tôi muốn dành công tác mục vụ của chúng tôi tới dân chúng giáo xứ Thánh Nữ Catarina trong thời gian khó khăn nầy”. Giáo dân rất buồn, vì họ rất yêu mến Cha và họ mong đây chỉ là một hiểu lầm.



http://simonhoadalat.com/GIAOHOI/Nam...gHopTinTuc.htm