Từ trước tới giờ tôi chỉ toàn đọc những bài kêu gọi đóng góp các quỹ từ thiện chứ chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có ngày viết những dòng tâm sự này.
Vũ Trường An- 1 người anh, 1 người bạn của tôi.Anh tốt bụng, hiền lành, dễ mến và luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Chỉ cách đây 2 tuần trước thôi, anh to béo, cười nói rôm rả, rồi bất chợt đau lưng, anh phải nằm viện. Và cho đến hôm nay, kết quả bệnh án …. bệnh máu trắng...có thể mọi người chỉ nghĩ nó chỉ có trong những bộ phim Hàn quốc sướt mướt..chính tôi cũng thế...tôi không tin đến khi nhận kết quả bệnh án.
Máu trắng - căn bệnh tử thần nó là 1 loại ung thư ma ko thể chữa khỏi hoàn toàn mà chi có thể anh sống thêm 1 thời gian ngắn . Anh đang học năm cuối trường đại học Tổng hợp Quốc gia Tula - Nga , chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa thôi anh thi tốt nghiệp, giờ thì ….tất cả chỉ là hư vô, tiền viện phí điều trị ở Nga rất đắt nên anh buộc phải về Việt Nam nhưng Gia đình lại khó khắn , không có điều kiện để chữa trị, đến tiền vé máy bay cũng không thể lo để về Việt Nam...
Xin mọi người cùng hiệp ý, Xin thiên Chúa và Đức Mẹ tiếp thêm nghị lực, niềm tin cho anh ấy và xin Đức Mẹ và Thiên Chúa phù trợ để có thêm nhiều cá nhân và đơn vị giúp đỡ về mặt kinh tế cho anh ấy chiến đâu với căn bệnh tử thần này. Amen!
Lạy Chúa xin ban sức mạnh, bình an cũng như nghị lực cho bạn An. Để bạn luôn sẵng sàng vâng theo Thánh Ý Chúa trong mọi hoàn cảnh. Xin Mẹ Maria- Thánh Cả Giuse luôn ở bên để nâng đỡ bạn mọi ngày.