Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
Trang 1/4 123 ... cuốicuối
kết quả từ 1 tới 40 trên 122

Chủ đề: Truyện Hài (đọc không được cười):24:

  1. #1
    Teresa_QMai's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2010
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 587
    Cám ơn
    982
    Được cám ơn 3,253 lần trong 570 bài viết

    Default Truyện Hài (đọc không được cười):24:

    Chết Con Rồi Chúa Ơi!

    Một nhà thám hiểm bị một bộ tộc thổ dân ăn thịt người săn đuổi, đến đường cùng và thốt lên "chết con rồi chúa ơi" lúc đó có tiếng nói vang lên "con chưa chết đâu,hãy cầm hòn đá kia lên và đập thật mạnh vào đầu tên thủ lĩnh.." nhà thám hiểm làm theo - và khiến bọn thổ dân ăn thịt càng tức giận hơn -lúc đó lại vang lên tiếng nói "đấy, bây giờ con mới chết"
    Chữ ký của Teresa_QMai
    ...Cám Ơn Ngài mỗi sớm mai thức giấc......
    ...Cho con thêm 1 ngày nữa để yêu thương....

  2. Có 33 người cám ơn Teresa_QMai vì bài này:


  3. #2
    Teresa_QMai's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2010
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 587
    Cám ơn
    982
    Được cám ơn 3,253 lần trong 570 bài viết

    Default

    Nhiều chuyện

    Một đám bệnh nhân tâm thần đi quanh một cái giếng và đồng thanh hô 13..,13.. liên tục. Ông bác sĩ thấy vậy rất ngạc nhiên và đến xem trong cái giếng có gì, ông lại gần và nhìn vào cái giêng thấy ko có gì cả. Bất ngờ ông bị đám bệnh nhân kia đẩy xuống giếng, sau đó họ tiêp tục hô: " 14..,14.." <== chừa cái tội tò mò .. nhìu chuyện
    Chữ ký của Teresa_QMai
    ...Cám Ơn Ngài mỗi sớm mai thức giấc......
    ...Cho con thêm 1 ngày nữa để yêu thương....

  4. Có 29 người cám ơn Teresa_QMai vì bài này:


  5. #3
    Teresa_QMai's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2010
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 587
    Cám ơn
    982
    Được cám ơn 3,253 lần trong 570 bài viết

    Default

    Đúi Quá

    Newton nói :"hãy cho tui 1 điểm tựa , tui sẽ bẫy quả đất này lên"
    Tui nói:"hãy cho tui 1 điểm tựa........tui đuối quá.......! "
    Chữ ký của Teresa_QMai
    ...Cám Ơn Ngài mỗi sớm mai thức giấc......
    ...Cho con thêm 1 ngày nữa để yêu thương....

  6. Có 23 người cám ơn Teresa_QMai vì bài này:


  7. #4
    Teresa_QMai's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2010
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 587
    Cám ơn
    982
    Được cám ơn 3,253 lần trong 570 bài viết

    Default

    Nhớ Ông Quá!

    Bỗng nhiên giờ mình cảm thấy nhớ ông quá.Hồi nhỏ mình với ông hay đùa thật vui.Vui nhất là cái lần ông đang ngủ mình lấy gối bịt chặt vào mặt ông, ông còn đùa lại giẫy đạp liên tục. Sau lần đó mình chẳng bao giờ nhìn thấy ông đâu cả!!! ( ~~> die) :)
    Chữ ký của Teresa_QMai
    ...Cám Ơn Ngài mỗi sớm mai thức giấc......
    ...Cho con thêm 1 ngày nữa để yêu thương....

  8. Có 24 người cám ơn Teresa_QMai vì bài này:


  9. #5
    Teresa_QMai's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2010
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 587
    Cám ơn
    982
    Được cám ơn 3,253 lần trong 570 bài viết

    Default

    Chết Vì Tức
    Một đại hiệp lỡ chân sa xuống giếng ,may mắn tìm được một quyển bí kíp tên là: "Uất ức thần chưởng" , hí hửng mở ra xem . Trang đầu tiên của khẩu quyết ghi:"muốn học võ công này thì phải tự thiến trước" . Không do dự , đại hiệp rút kiếm ra . Xoẹt , xoẹt!!! Xong đâu đấy chàng giở tiếp trang thứ hai ,thì thấy một dòng chữ nhỏ ghi : “KHÔNG THIẾN CŨNG KHÔNG SAO” Đại hiệp liền ọc máu mà chết
    Chữ ký của Teresa_QMai
    ...Cám Ơn Ngài mỗi sớm mai thức giấc......
    ...Cho con thêm 1 ngày nữa để yêu thương....

  10. Có 21 người cám ơn Teresa_QMai vì bài này:


  11. #6
    Teresa_QMai's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2010
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 587
    Cám ơn
    982
    Được cám ơn 3,253 lần trong 570 bài viết

    Default

    Hoảng Hốt

    Cháy lớn tại bệnh viện. Sau khi dập tắt đám cháy một lính cứu hỏa báo cáo với chỉ huy: - Lửa đã bị dập tắt hoàn toàn! Tại tầng hầm chúng tôi cứu được 9 nạn nhân. Đã làm hồi tỉnh được 4, còn 5 người kia rất tiếc đã chết. Viên chỉ huy nghe xong liền ngất đi. Một lúc sau, tỉnh lại ông ta mới thều thào nói: - Chúa ơi! Dưới tầng hầm là cái nhà xác của bệnh viện mà . mấy chú cứu hỏa này pơ rồ quá
    Chữ ký của Teresa_QMai
    ...Cám Ơn Ngài mỗi sớm mai thức giấc......
    ...Cho con thêm 1 ngày nữa để yêu thương....

  12. Có 23 người cám ơn Teresa_QMai vì bài này:


  13. #7
    Teresa_QMai's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2010
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 587
    Cám ơn
    982
    Được cám ơn 3,253 lần trong 570 bài viết

    Default

    Phiên Dịch Chết Người

    Thằng VN ở sang nước ngoài trộm nữ trang bị cảnh sát bắt. Cảnh sát ko biết tiềng VN nên đành phải nhờ 1 việt kiều VN đang sống ở đây phiên dịch. Cảnh sát :" bảo với hắn là nếu hắn ko khai thì sẽ bị tử hình ". Tên trộm sợ quá phải khai ngay :" tôi chôn nó ở cách nhà trọ 4m về hướng Tây ". Phiên dịch ( nói với cảnh sát ): “ Nó bảo muốn bắn thì bắn đi chứ đừng hòng tao khai “
    Chữ ký của Teresa_QMai
    ...Cám Ơn Ngài mỗi sớm mai thức giấc......
    ...Cho con thêm 1 ngày nữa để yêu thương....

  14. Có 22 người cám ơn Teresa_QMai vì bài này:


  15. #8
    Teresa_QMai's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2010
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 587
    Cám ơn
    982
    Được cám ơn 3,253 lần trong 570 bài viết

    Default

    GHÊ THẬT

    Hai gã cao bồi gặp một người Ấn Độ đang nằm sấp trên đường, áp tai xuống đất. Một gã nói: Thấy tên Ấn Độ kia không ? Vừa lúc đó,người Ấn Độ hé mắt, nói rất khẽ: - Một chiếc xe ngựa có mui, đi được khoảng 2 dặm với 2 con ngựa kéo,Trên có một người đàn ông,một phụ nữ..... Gã thứ nhất quay sang bạn thán phục: - Ghê thật! Môi đạo sĩ lại mấp mấy .Hai gã dõng tai nghe lời phán :…….họ cán qua người tôi cách đây khoảng nữa tiếng
    Chữ ký của Teresa_QMai
    ...Cám Ơn Ngài mỗi sớm mai thức giấc......
    ...Cho con thêm 1 ngày nữa để yêu thương....

  16. Có 18 người cám ơn Teresa_QMai vì bài này:


  17. #9
    Teresa_QMai's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2010
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 587
    Cám ơn
    982
    Được cám ơn 3,253 lần trong 570 bài viết

    Default

    Không Dám Nhận

    Sau buổi lễ, cha đạo hỏi một đám đông các con chiên đàn ông của mình: - Ai không hài lòng với vợ của mình, hãy đứng dậy? - Tất cả nhất tề đứng dậy, chỉ một người vẫn ngồi yên tại chỗ. Cha đạo lại gần anh ta thân mật nói: - Chúa dạy: mọi người hãy thương yêu và hài lòng với vợ chồng mình. Con thật đáng khen. - Người kia đáp – con không dám nhận lời khen của cha ạ . Số là con bị vợ đánh què không đứng dậy được.
    Chữ ký của Teresa_QMai
    ...Cám Ơn Ngài mỗi sớm mai thức giấc......
    ...Cho con thêm 1 ngày nữa để yêu thương....

  18. Có 17 người cám ơn Teresa_QMai vì bài này:


  19. #10
    Teresa_QMai's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2010
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 587
    Cám ơn
    982
    Được cám ơn 3,253 lần trong 570 bài viết

    Default

    Coi Chừng


    Trên chuyến xe đò đông người ko còn chỗ ngồi, anh thanh niên bèn ngồi lên một bao tải. bỗng có tiếng hét : - Coi chừng hư trứng! - Bao tải này đựng trứng hả? - Anh thanh niên hỏi. - Không có, đựng dây kẽm gai!
    Chữ ký của Teresa_QMai
    ...Cám Ơn Ngài mỗi sớm mai thức giấc......
    ...Cho con thêm 1 ngày nữa để yêu thương....

  20. Có 18 người cám ơn Teresa_QMai vì bài này:


  21. #11
    Teresa_QMai's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2010
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 587
    Cám ơn
    982
    Được cám ơn 3,253 lần trong 570 bài viết

    Default

    Đừng Chạm Vào

    Tại trạm điện cao thế, chàng công nhân đang sửa chữa trên nóc nói với anh đứng dưới đất: - Ê! Mày có thấy 4 sợi dây đang thòng xuốngkhông? - Thấy rồi! - Thấy rồi hả? Cầm lấy 2 sợi xem! Có thấy gì không? - Hai sợi này không có vấn đề gì. - Không sao hả? Tốt! Đừng chạm vào 2 sợi dây kia nhé, điện cao thế sờ vào là cháy thành than đấy!
    Chữ ký của Teresa_QMai
    ...Cám Ơn Ngài mỗi sớm mai thức giấc......
    ...Cho con thêm 1 ngày nữa để yêu thương....

  22. Có 17 người cám ơn Teresa_QMai vì bài này:


  23. #12
    Teresa_QMai's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2010
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 587
    Cám ơn
    982
    Được cám ơn 3,253 lần trong 570 bài viết

    Default

    AMEN!...

    Trên một chuyến bay, phi công trưởng liên lạc với trạm điều hành mặt đất: - Chúng tôi đang cách đất liền 300 dặm… đang bay cách mặt biển… và nhiên liệu đang cạn dần… xin hãy hướng dẫn! . Trạm điều hành mặt đất: - Xin hãy lặp lại theo chúng tôi: “Nhân danh cha con và thánh thần… Amen…!”
    Chữ ký của Teresa_QMai
    ...Cám Ơn Ngài mỗi sớm mai thức giấc......
    ...Cho con thêm 1 ngày nữa để yêu thương....

  24. Có 19 người cám ơn Teresa_QMai vì bài này:


  25. #13
    pagani29391's Avatar

    Tham gia ngày: May 2010
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 3
    Cám ơn
    13
    Được cảm ơn 6 lần trong 1 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Teresa_QMai View Post
    Coi Chừng


    Trên chuyến xe đò đông người ko còn chỗ ngồi, anh thanh niên bèn ngồi lên một bao tải. bỗng có tiếng hét : - Coi chừng hư trứng! - Bao tải này đựng trứng hả? - Anh thanh niên hỏi. - Không có, đựng dây kẽm gai!


    cái này là hay nhất thank




    ciara lyrics
    hip hop
    _______________________
    ciara lyrics
    hip hop

  26. Có 6 người cám ơn pagani29391 vì bài này:


  27. #14
    ideal man's Avatar

    Tham gia ngày: May 2010
    Tên Thánh: Micae Maria
    Giới tính: Nam
    Đến từ: em ơi Hà Nội phố
    Bài gởi: 45
    Cám ơn
    514
    Được cám ơn 165 lần trong 44 bài viết

    Default

    cám ơn về những truyện hài của bé đọc xong mấy câu truyện là anh phải bật cười đây khkh khi nào không vui anh sẽ vào đây xem truyện hài của bé mới được

  28. Có 6 người cám ơn ideal man vì bài này:


  29. #15
    Teresa_QMai's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2010
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 587
    Cám ơn
    982
    Được cám ơn 3,253 lần trong 570 bài viết

    Default

    Đối Câu

    Cả lớp đang ngồi học thì tuyết bỗng dưng rơi, thầy xuất khẩu thành thơ : "Tuyết đang rơi, mà không mưa, tuyết rơi rồi cũng tan thành nước, rắc rối, sao không làm mưa ngay từ đầu", "Em nào đối được câu này thầy cho 10đ", 1 em đứng lên dõng dạc "Thầy ăn cơm, không ăn phân, cơm ăn xong rồi cũng thành phân, lôi thôi, sao k...hông ăn phân ngay từ đầu"
    Chữ ký của Teresa_QMai
    ...Cám Ơn Ngài mỗi sớm mai thức giấc......
    ...Cho con thêm 1 ngày nữa để yêu thương....

  30. Có 16 người cám ơn Teresa_QMai vì bài này:


  31. #16
    Teresa_QMai's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2010
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 587
    Cám ơn
    982
    Được cám ơn 3,253 lần trong 570 bài viết

    Default

    Rắn Bay Được



    Một anh nhân viên hỏi trưởng phòng:
    - có người nói rắn bay được !
    -thằng ngu nào đã nói với anh, trưởng phòng hỏi.
    -nhân viên :"dạ thưa,giám đốc nói"
    lúc này anh trưởng phòng nghiêm mặt nói:" à tôi nhớ rồi,ngày xưa đi học cô giáo có nói là rắn bay được,nhưng nó bay thấp lắm không thấy được đâu"
    Chữ ký của Teresa_QMai
    ...Cám Ơn Ngài mỗi sớm mai thức giấc......
    ...Cho con thêm 1 ngày nữa để yêu thương....

  32. Có 13 người cám ơn Teresa_QMai vì bài này:


  33. #17
    Teresa_QMai's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2010
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 587
    Cám ơn
    982
    Được cám ơn 3,253 lần trong 570 bài viết

    Default

    Có Khai Không


    Có một nữ tình báo trong 1 lần đi công tác, không may bị địch bắt. Chúng dùng mọi nhục hình tra khảo nhưng chị nhất quyết không khai 1 lời. Thế là chúng đành dùng đến 1 biện pháp cuối cùng là cưỡng bức chị. Một tên bắt đầu cởi quần áo và show hàng trước mặt chị: "Có Khai không?"..... Chị nói: "....Hơi khai!"
    Chữ ký của Teresa_QMai
    ...Cám Ơn Ngài mỗi sớm mai thức giấc......
    ...Cho con thêm 1 ngày nữa để yêu thương....

  34. Có 15 người cám ơn Teresa_QMai vì bài này:


  35. #18
    Teresa_QMai's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2010
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 587
    Cám ơn
    982
    Được cám ơn 3,253 lần trong 570 bài viết

    Default

    Tin Thời Sự


    Tối qua thời sự đưa tin: Có một ni cô đi dạo trong công viên bị cưỡng bức. Hôm nay thời sự đưa tin: Sáng nay, có hàng trăm ni cô đi dạo tại công viên ...
    Chữ ký của Teresa_QMai
    ...Cám Ơn Ngài mỗi sớm mai thức giấc......
    ...Cho con thêm 1 ngày nữa để yêu thương....

  36. Có 16 người cám ơn Teresa_QMai vì bài này:


  37. #19
    khẩn's Avatar

    Tuổi: 45
    Tham gia ngày: Jan 2010
    Tên Thánh: phaolo
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Phát Diệm-Đăklăk
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 22
    Cám ơn
    137
    Được cám ơn 87 lần trong 21 bài viết

    Default

    Cảm ơn bạn,cách kể của bạn chắc bạn là người hơi vui tính đó.
    Chữ ký của khẩn
    Lay Chúa!Xin ở lại đây với chúng con,vì trời đã về chiều và ngày đã sắp tàn!...(GioAn)

  38. Có 5 người cám ơn khẩn vì bài này:


  39. #20
    buiden259's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Cánh đồng '' Lúa '' chín
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 121
    Cám ơn
    1,252
    Được cám ơn 507 lần trong 111 bài viết

    Default

    Tin Thời Sự



    Tối qua thời sự đưa tin: Có một ni cô đi dạo trong công viên bị cưỡng bức. Hôm nay thời sự đưa tin: Sáng nay, có hàng trăm ni cô đi dạo tại công viên ...



    Chữ ký của Teresa_QMai ...Cám Ơn Ngài mỗi sớm mai thức giấc......
    ...Cho con thêm 1 ngày nữa để yêu thương....


    Vui thì vui nhưng mình nghĩ câu chuyện này không vui tí nào , nghe phân biệt tôn giáo quá. Đề nghị " Bà chủ " Hội không Ế rút kinh nghiệm nhá. chọn lọc, post những truyện cho vô tư ... ??? mến chào!
    thay đổi nội dung bởi: buiden259, 29-09-2010 lúc 07:13 PM
    Chữ ký của buiden259
    " Như Chúa đã tha thứ cho anh em , anh em cũng phải tha thứ cho nhau " ( CL 3,13b )

  40. Có 7 người cám ơn buiden259 vì bài này:


  41. #21
    migoi_sg's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: F J M
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tình Yêu của Ba Mẹ !!!
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 644
    Cám ơn
    5,641
    Được cám ơn 3,654 lần trong 621 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Teresa_QMai View Post
    Đúi Quá

    Newton nói :"hãy cho tui 1 điểm tựa , tui sẽ bẫy quả đất này lên"
    Tui nói:"hãy cho tui 1 điểm tựa........tui đuối quá.......! "
    Hic, sai rồi bạn ơi, Newton đâu nói câu này, mà là
    Acsimet
    Chữ ký của migoi_sg
    God looks at me, His creation, and says, "Excellent".

  42. Có 5 người cám ơn migoi_sg vì bài này:


  43. #22
    Teresa_QMai's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2010
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 587
    Cám ơn
    982
    Được cám ơn 3,253 lần trong 570 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi migoi_sg View Post
    Hic, sai rồi bạn ơi, Newton đâu nói câu này, mà là
    Acsimet
    Xem truyện cười không được tham gia ý kiến nha anh migoi , không là lần sau em không cho xem nữa đó
    Chữ ký của Teresa_QMai
    ...Cám Ơn Ngài mỗi sớm mai thức giấc......
    ...Cho con thêm 1 ngày nữa để yêu thương....

  44. Có 8 người cám ơn Teresa_QMai vì bài này:


  45. #23
    Teresa_QMai's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2010
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 587
    Cám ơn
    982
    Được cám ơn 3,253 lần trong 570 bài viết

    Default

    Chữ ký của Teresa_QMai
    ...Cám Ơn Ngài mỗi sớm mai thức giấc......
    ...Cho con thêm 1 ngày nữa để yêu thương....

  46. Có 8 người cám ơn Teresa_QMai vì bài này:


  47. #24
    Teresa_QMai's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2010
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 587
    Cám ơn
    982
    Được cám ơn 3,253 lần trong 570 bài viết

    Default







    Chữ ký của Teresa_QMai
    ...Cám Ơn Ngài mỗi sớm mai thức giấc......
    ...Cho con thêm 1 ngày nữa để yêu thương....

  48. Có 9 người cám ơn Teresa_QMai vì bài này:


  49. #25
    Ti_Amo's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Andre Trần An Dũng Lạc
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành phồ đêm đầy sao...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,087
    Cám ơn
    9,008
    Được cám ơn 4,962 lần trong 1,011 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Teresa_QMai View Post

    Mai ơi! Trong truyện tranh này có mấy chữ..." đan mạch" không phù hợp lắm đó! :chemieng:
    Chữ ký của Ti_Amo
    chung thập giá,
    chung muôn tâm tư,
    chung niềm vui ngày vinh thắng

  50. Có 4 người cám ơn Ti_Amo vì bài này:


  51. #26
    Teresa_QMai's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2010
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 587
    Cám ơn
    982
    Được cám ơn 3,253 lần trong 570 bài viết

    Default

    Bệnh Nan Y

    Hai anh chàng cầm kết quả xét nghiệm từ bệnh viện ra vừa đi vừa khóc.
    Một anh hỏi:
    - Cậu thế nào?
    - Bác sĩ kết luận là tớ "bó tay".
    - Ăn thua gì, tớ còn tệ hơn, bác sĩ ghi trong sổ khám bệnh của tớ là: "Ruột lòi tới háng".
    Nói rồi cả hai ôm nhau khóc hu hu.
    Cô y tá đi ngang thấy vậy bèn mượn kết quả xét nghiệm của 2 người, đọc rồi bảo:
    - Các cậu hiểu nhầm rồi, bác sĩ viết tắt "BT là Bình thường", còn "RLTH là Rối loạn tiêu hóa".
    Chữ ký của Teresa_QMai
    ...Cám Ơn Ngài mỗi sớm mai thức giấc......
    ...Cho con thêm 1 ngày nữa để yêu thương....

  52. Có 12 người cám ơn Teresa_QMai vì bài này:


  53. #27
    Linhxinhbk9x's Avatar

    Tham gia ngày: May 2010
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: thphcm
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 0 lần trong 0 bài viết

    Default

    Ảo tùng chảo :)) hay quá bác ạ









    ________________________________________________________________
    Chữ ký:
    Sắp đến : world cup rồi hãy xem lich thi dau world cup 2010 ở đây nhé và những ca khúc trong album nhac world cup 2010 …Hãy chờ đón world cup 2010 và trổ tài dự đoán kết quả của các trận đấu trong vòng thi đấu chính thức của worldcup 2010

  54. #28
    nessi's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2010
    Tên Thánh: Maria Matthew
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: HCM
    Bài gởi: 45
    Cám ơn
    12
    Được cám ơn 142 lần trong 35 bài viết

    Default

    Cho nessi góp vài câu nhé


    Sống là phải cho đi! Hãy cho đi tất cả những gì bạn có,để rồi hối hận nhận ra rằng đòi lại sẽ rất khó !


    Người ta mất 3s để nói tiếng yêu. Mất 3 giờ để giải thích. Mất 3 ngày để chấp nhận và mất cả đời để thực hiện và ân hận!


    Dân ta phải bít sử ta. Cái gì hem bít thì ... tra Google :icon3:
    Chữ ký của nessi



    I love you more than everything else in the world combined. Isn't that enough?

  55. Có 10 người cám ơn nessi vì bài này:


  56. #29
    Teresa_QMai's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2010
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 587
    Cám ơn
    982
    Được cám ơn 3,253 lần trong 570 bài viết

    Default

    Thờ Ơ

    Bush và Powell đang ngồi trong quán bar. Một anh chàng bước vào và hỏi người bồi, “Có phải Bush và Powel đó ko?”. Người phục vụ đáp, “Đúng, họ đấy”.

    Thế là anh chàng kia bước đến và nói, “Xin chào. Các ngài đang làm gì vậy?”

    Bush nói, “Chúng tôi đang chuẩn bị kế hoạch Chiến tranh thế giới thứ III”.

    Anh chàng kia hỏi, “Thật thế à? Điều gì sẽ xảy ra vậy?”

    Bush nói, “Chúng tôi sẽ giết 10 triệu người Afganistan và một người sửa xe đạp.”

    Anh chàng kia la lên, “Tại sao các ngài lại giết một người sửa xe đạp?!”

    Bush quay sang Powel và nói, “Thấy chưa, tôi đã bảo ông là không ai lo lắng cho 10 triệu người Afganistan kia đâu mà!”
    Chữ ký của Teresa_QMai
    ...Cám Ơn Ngài mỗi sớm mai thức giấc......
    ...Cho con thêm 1 ngày nữa để yêu thương....

  57. Có 12 người cám ơn Teresa_QMai vì bài này:


  58. #30
    Teresa_QMai's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2010
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 587
    Cám ơn
    982
    Được cám ơn 3,253 lần trong 570 bài viết

    Default

    Cuộc Thi Hoa

    Trong một cuộc thi về các loài hoa trên thế giới có 3 nước nổi trội là: Hoa kỳ, Hà Lan và Việt Nam .Khi được giới thiệu về loài hoa đặc trưng của nước mình thì 3 nước giới thiệu như sau:
    Mỹ nói rằng:”nước chúng tôi tự hào có hoa hồng là đẹp nhất”
    Hà Lan lên tiếng: “Chỉ đáng để chùi đít”
    Việt Nam hưởng ứng: “Đúng thế , đúng thế”
    Sau đó HL nói tiếp: “Nước chúng tôi tự hào về loài hoa tuylip là đẹp nhất”
    VN lại nói: “cũng chỉ đáng để chùi đít”
    Lúc này HL và HK bực tức: “Nước bạn có hoa gì mà lại bảo hoa chung tôi chi đáng để chùi đít hả?”
    VN ung dung trả lời: “Nước tôi tự hào vì có hoa xương rồng là đẹp nhất"
    "các ông dám chùi đít không ”
    Chữ ký của Teresa_QMai
    ...Cám Ơn Ngài mỗi sớm mai thức giấc......
    ...Cho con thêm 1 ngày nữa để yêu thương....

  59. Có 9 người cám ơn Teresa_QMai vì bài này:


  60. #31
    Teresa_QMai's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2010
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 587
    Cám ơn
    982
    Được cám ơn 3,253 lần trong 570 bài viết

    Default

    Chẳng Nghe Thấy Gì Cả


    Thầy giáo trẻ hỏi học sinh:
    – Ai đã hái trộm táo của trường và còn làm gãy cả cành?
    – (Im lặng)
    – Thầy cao giọng hỏi đầy vẻ ám chỉ: Nào Peter, em có biết không?
    – Thưa thầy, em ngồi ở cuối lớp nên chẳng nghe thấy thầy hỏi gì ạ.
    - Em nói thế nào ấy chứ. Thôi được rồi, tôi sẽ có cách kiểm tra. Bây giờ em hãy thử hỏi tôi một câu gì đó, xem tôi có nghe rõ không?
    – Vâng ạ, xin thầy hãy nói xem, hôm qua ai đã hôn chị gái em ở dưới gốc cây sồi già?
    – Peter, em nói rất đúng. Thầy chẳng nghe thấy em hỏi gì cả.
    Chữ ký của Teresa_QMai
    ...Cám Ơn Ngài mỗi sớm mai thức giấc......
    ...Cho con thêm 1 ngày nữa để yêu thương....

  61. Có 14 người cám ơn Teresa_QMai vì bài này:


  62. #32
    Teresa_QMai's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2010
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 587
    Cám ơn
    982
    Được cám ơn 3,253 lần trong 570 bài viết

    Default

    Dốt Quá

    MR mắng em: Sao mày dốt thế, bài toán dễ ẹc vậy mà làm không xong.
    Em: Không biết thì mới hỏi anh chứ!
    MR: Đấy, cái dốt nặng kí nhất của mày chính là ở đó!!!
    Chữ ký của Teresa_QMai
    ...Cám Ơn Ngài mỗi sớm mai thức giấc......
    ...Cho con thêm 1 ngày nữa để yêu thương....

  63. Có 10 người cám ơn Teresa_QMai vì bài này:


  64. #33
    Teresa_QMai's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2010
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 587
    Cám ơn
    982
    Được cám ơn 3,253 lần trong 570 bài viết

    Default

    Tình Sinh Viên

    Một học sinh đi chơi về tuyên bố với cả phòng:
    Cuối cùng rồi cũng có người con gái dám liều mình vì tao. Cả phòng nhao nhao:
    - Ai vậy mày, nhỏ nào nói nghe coi?
    - Nhỏ Hồng bên lớp sử chứ ai!
    - Nhỏ nói gì với mày?
    - Nhỏ nói “Yêu ông ư? Tui thà nhảy lầu còn hơn”.
    Chữ ký của Teresa_QMai
    ...Cám Ơn Ngài mỗi sớm mai thức giấc......
    ...Cho con thêm 1 ngày nữa để yêu thương....

  65. Có 9 người cám ơn Teresa_QMai vì bài này:


  66. #34
    Teresa_QMai's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2010
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 587
    Cám ơn
    982
    Được cám ơn 3,253 lần trong 570 bài viết

    Default

    Học Sinh Thời @

    Cô giáo đang đọc truyện “Ba chú heo con” cho các bé nghe đến đoạn một chú heo gặp bác nông dân và xin rơm:
    - Bác ơi, cho cháu xin ít rơm nhé!
    Cô giáo ngừng lại hỏi:
    - Các con có biết bác nông dân nói gì không?
    Tèo giơ tay:
    - Thưa cô, bác ấy bảo: “Trời ơi! Một con heo biết nói!”.


    cuoi.xitrum.net
    Chữ ký của Teresa_QMai
    ...Cám Ơn Ngài mỗi sớm mai thức giấc......
    ...Cho con thêm 1 ngày nữa để yêu thương....

  67. Có 10 người cám ơn Teresa_QMai vì bài này:


  68. #35
    Teresa_QMai's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2010
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 587
    Cám ơn
    982
    Được cám ơn 3,253 lần trong 570 bài viết

    Default

    Thi Ở Dơ

    Mỹ, Pháp, Việt Nam thi ở dơ…. Thí sinh Pháp vào chuồng heo, ở được 3 ngày, chạy ra kêu:

    -Thúi quá thúi quá !

    Thí sinh Mỹ vào chuồng heo, ở được 1 tuần, chạy ra kêu:

    -Thúi quá thúi quá !

    Thí sinh Việt Nam vào…. ở liền 1 tháng. Mọi người hoang mang …. Chợt có 1 đàn heo chạy ra , kêu :

    -Thúi quá thúi quá !
    Chữ ký của Teresa_QMai
    ...Cám Ơn Ngài mỗi sớm mai thức giấc......
    ...Cho con thêm 1 ngày nữa để yêu thương....

  69. Có 13 người cám ơn Teresa_QMai vì bài này:


  70. #36
    Teresa_QMai's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2010
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 587
    Cám ơn
    982
    Được cám ơn 3,253 lần trong 570 bài viết

    Default

    Ma

    Một chàng trai trên đường về nhà đi ngang qua 1 nghĩa địa. Bỗng anh ta nghe tiếng gõ lốc cốc từ trong nghĩa địa vang ra. Anh ta hoảng hốt, tưởng là có ma, nhìn vào nghĩa địa anh ta mới thấy một ông già đang đục khoét cái gì đó trên một bia mộ.

    Anh bảo: – “Lạy chúa, ông làm tôi tưởng là ma chứ!!

    Ông đang làm gì ở đây vậy?”

    Ông dzà trả lời:- “Khỉ thật, đứa nào khắc sai tên tao…”
    Chữ ký của Teresa_QMai
    ...Cám Ơn Ngài mỗi sớm mai thức giấc......
    ...Cho con thêm 1 ngày nữa để yêu thương....

  71. Có 9 người cám ơn Teresa_QMai vì bài này:


  72. #37
    Teresa_QMai's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2010
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 587
    Cám ơn
    982
    Được cám ơn 3,253 lần trong 570 bài viết

    Default

    Nói Dối

    Cậu bé chạy vào bếp “Mẹ ơi, mẹ ơi! Ông đang treo cổ trong phòng khách!”

    Mẹ cậu ta chạy vào phòng khách và không thấy có ai ở đó.

    Giận dữ, bà quay lại.

    “Nghe này, con không được nói dối như thế lần nào nữa đâu nhé, con có hiểu không?”

    “Con xin lỗi. Con chỉ đùa thôi. Chứ Ông treo cổ ở trong tầng hầm đó mẹ.”
    Chữ ký của Teresa_QMai
    ...Cám Ơn Ngài mỗi sớm mai thức giấc......
    ...Cho con thêm 1 ngày nữa để yêu thương....

  73. Có 10 người cám ơn Teresa_QMai vì bài này:


  74. #38
    Teresa_QMai's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2010
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 587
    Cám ơn
    982
    Được cám ơn 3,253 lần trong 570 bài viết

    Default

    Cá Tháng Tư

    Đến ngày cá tháng tư rồi. Tom vui vẻ chạy lại chỗ mẹ:
    - Mẹ ơi nguy lắm mẹ ạ! Cô bảo mẫu đang hôn một người đàn ông xấu xí kinh khủng trên lầu hai đấy mẹ.
    - Cái gì? – Bà mẹ giật nẩy mình vội vàng chạy lên thang, nhưng chưa được vài bước thì Tom đã giơ tay hét vang sau lưng:
    - Chà, mẹ ơi, mẹ mắc lừa rồi! Không phải người xấu xí quái dị nào đâu, mà bố đấy!
    Chữ ký của Teresa_QMai
    ...Cám Ơn Ngài mỗi sớm mai thức giấc......
    ...Cho con thêm 1 ngày nữa để yêu thương....

  75. Có 9 người cám ơn Teresa_QMai vì bài này:


  76. #39
    Teresa_QMai's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2010
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 587
    Cám ơn
    982
    Được cám ơn 3,253 lần trong 570 bài viết

    Default

    Khó Xử

    Một tên lính bị xử tử vì tội bỏ phiên gác. hắn thanh minh:

    - Tâu bệ hạ, hạ thần không hề có ý đó. Khi chỉ còn 5 phút nữa là hết phiên bỗng có hai con sóc từ đâu xuất hiện. Nó gặm ống quần của thần nhưng thần vẫn đứng yên. Nó chui lên ống quần, thần vẫn đứng yên. Nhưng khi nghe chúng bàn với nhau “ăn quả nào trước nhỉ” thì làm sao thần đứng yên được nữa ạ?
    Chữ ký của Teresa_QMai
    ...Cám Ơn Ngài mỗi sớm mai thức giấc......
    ...Cho con thêm 1 ngày nữa để yêu thương....

  77. Có 10 người cám ơn Teresa_QMai vì bài này:


  78. #40
    Teresa_QMai's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2010
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TP.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 587
    Cám ơn
    982
    Được cám ơn 3,253 lần trong 570 bài viết

    Default

    Anh Cũng Thế

    Một cô gái rất sợ ma phải đi học thêm vào buổi tối, đường đi học có một đoạn rất vắng vẻ. Cô luôn hi vọng có người nào đó đi cùng đường với mình cho đỡ sợ.Một hôm cô thấy có một chàng trai đạp cùng chiều với mình. Mừng quá, cô chạy lên để đi cùng, sau một lúc trò chuyện, cô gái nói Em sợ ma lắm, đi một mình đoạn đường này em sợ lắm, cảm ơn vì đã có anh đi cùng! Chàng trai mỉm cười nhìn cô gái, trìu mến : "Hồi còn sống anh cũng thế" -->
    Chữ ký của Teresa_QMai
    ...Cám Ơn Ngài mỗi sớm mai thức giấc......
    ...Cho con thêm 1 ngày nữa để yêu thương....

  79. Có 13 người cám ơn Teresa_QMai vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
Trang 1/4 123 ... cuốicuối

Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com