Câu nói của ai đó làm tôi chột dạ, vừa như bị xúc phạm. Nó làm tôi câm miệng. Nói gì được nữa?
Câu nói nghe như không hợp lý, nhưng lại là sự thật, sự thật đến đau lòng.
Người có đạo sao thế? Cùng tin Chúa nhưng lại không tin nhau? Câu nói đó cứ lãng vãng trong đầu tôi. Thế thì theo đạo làm gì?
Tôi chợt hiểu, không phải mang danh có đạo là đủ. Nó phải biểu hiện thực tế khi sống chung với mọi người. Không thể tách đạo ra khỏi đời sống. Lời nói phải đi đôi với hành động. Hành động được soi dẫn bằng Lời Chúa. Người khác không tin ta vì ta tin Chúa nhưng không làm theo ý Ngài. Làm mất niềm tin nơi người khác là đánh mất chính mình. Đừng vì một chút lợi nhuận, một chút danh vọng mà mất đi chữ ‘tín’. Nếu không, cuộc sống này chỉ con lại sự hoài nghi ngờ vực.
Cuộc sống không đơn giản như chúng ta nghĩ.Có khi nào niềm tin cũng bị mất đi cũng chỉ bởi vì người có đạo không?Đây là câu hỏi lớn dành cho mỗi người con như chúng ta.
Xin Chúa dẫn dắt những người có đạo biết cách sống sao cho mọi người có thể tin Đạo vừa có thể tin người có đạo.Sống đúng theo tinh thần của Chúa.Con người cốt là ở “tấm lòng”.Vì vậy, cần biết sống đạo cũng như để người ta có thể tin mình 1 cách trọn vẹn như Đạo của mình vậy.